Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 126 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 13.11.2007 03:00:22 (permalink)
0
Mơ Xuân ...

Thuyền muốn trôi xuôi _ nước ngược dòng
Để cho tình lỡ mấy mùa đông
Để xuân chẳng dám về khoe sắc
Hờn tủi mi ngoan , phận má hồng

Mấy độ đông về _ tuyết pha sương
Lòng người em gái cứ vấn vương
Hoài mong một thuở tình nồng ấm
Để trái tim hòa nhịp yêu thương

Mơ một ngày Xuân thắm về sang
Cho em thôi hết khóc bẽ bàng
Đào Mai nở rộ hương thơm ngát
Nhật ký tình ta mở sang trang


jacaranda
onlyyou 13.11.2007 23:58:47 (permalink)
0
 
              Lệ tình
 
 
Nàng ôm tim trắng ngọc ngà
Nhủ lòng chờ đợi tình xa trở về
Người đi vạn nẻo sơn khê
Bóng chim tăm cá, ước thề vụt bay.
 
Còn đây tháng rộng năm dài
Ủ ê mắt biếc, hao gầy dáng hoa
Còn đây nghĩa mẹ ơn cha
Trọn tình vẹn hiếu mới là đạo con.
 
Lệ tình thấm đẫm đoạn trường
Sao không dứt nổi vấn vương tơ lòng
Ngả nghiêng đêm trắng sầu đong
Ai người ru khúc tình nồng cõi mơ...
 
Ân tình dấu ái ngày xưa
Trở về nhuộm thắm tình thơ ngọt ngào
Thả hồn cùng với trăng sao
Quên đi mộng mị đớn đau chia lìa.
 
Tìm thấy nhau tại góc riêng
Lời vàng ý ngọc thiêng liêng tặng người.
__________________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda ơi... ONLYYOU xin lỗi đã đi vắng lâu quá...tại, muốn jacaranda nhớ ONLYYOU đấy mà... nhưng dường như ONLYYOU xếp chữ để làm thơ theo kiểu này rất tệ hay sao nhỉ...
jacaranda 15.11.2007 23:11:34 (permalink)
0

jacaranda ơi... ONLYYOU xin lỗi đã đi vắng lâu quá...tại, muốn jacaranda nhớ ONLYYOU đấy mà... nhưng dường như ONLYYOU xếp chữ để làm thơ theo kiểu này rất tệ hay sao nhỉ...

 
 
Onlyyou... muốn nói gì... ja không hiểu mấy  , rất tệ là sao huh?
 
Mơ Tao Ngộ
 
Cho dẫu tình kia chỉ là mơ
Thầm thương trộm nhớ mối tình khờ
Vẫn đâu than trách đời đen bạc
Ta thương tình đó như bài thơ

Hỡi người xa tít vùng sương khói
Nhạt nắng hoàng hôn có nhớ tôi
Đông về tuyết phủ từng đồi núi
Thương ai giá rét ngập tim côi

Bây chừ nơi đó vẫn còn thu ?
Hay khói lam giăng ... phủ sương mù ?
Biết chỉ là mơ lòng vẫn đợi
Một ngày tao ngộ ... cũng vào thu .


 
jacaranda
langtoi 16.11.2007 13:18:58 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Mơ Tao Ngộ

Cho dẫu tình kia chỉ là mơ
Thầm thương trộm nhớ mối tình khờ
Vẫn đâu than trách đời đen bạc
Ta thương tình đó như bài thơ

Hỡi người xa tít vùng sương khói
Nhạt nắng hoàng hôn có nhớ tôi
Đông về tuyết phủ từng đồi núi
Thương ai giá rét ngập tim côi

Bây chừ nơi đó vẫn còn thu ?
Hay khói lam giăng ... phủ sương mù ?
Biết chỉ là mơ lòng vẫn đợi
Một ngày tao ngộ ... cũng vào thu .



jacaranda

 
MÃI YÊU 2
 
Hoàng hôn phủ xuống nắng phai mờ
Dẫu tình cũng chỉ thoáng trong mơ
Tấm lòng chung thuỷ trong biển nhớ
Không thể phai nhoà tựa vần thơ
 
Cho đẫu đời chê kẻ dại khờ
Thì đôi vẫn đợi vẫn mộng mơ
Vẫn thường than thở cùng cơn gió
Vẫn vắt lòng mình những vần thơ
 
Vẫn gửi nụ hôn nương cơn gió
Tình vẫn ngọt ngào vẫn thanh tao
Vân trao em cả niềm mong đợi
Dẫu biết đơn phương nhớ và chờ
 
*Vô phá nhà ja chơi! Nếu ja rảnh hãy tham gia vườn thơ trong diễn đàn: tuvan.tuvanonline.com cùng LT nhé! Ký danh của LT trong đó là: khiembx!
Thân
 
 
 
onlyyou 16.11.2007 20:03:22 (permalink)
0
 
                Tiễn Thu
 
 
Tiễn thu đi hồn thơ trống vắng
Nhớ thương người đêm trắng triền miên
Bởi ân tình do chữ dệt thêu
Nên nhung nhớ gửi vào thơ hết.
 
Tiễn thu đi lòng thầm nuối tiếc
Tiếc hoàng hôn khói biếc xây thành
Tiếc heo may bối rối mắt nai
Nhớ bàn tay vấn vương hơi ấm.
 
Ngủ cùng đông... lòng sầu hiu hắt
Tuyết băng về giá buốt lời thơ
Ừ... người hỡi... ta cùng vào mơ
Mơ gặp mặt... ngọt ngào môi mắt.
 
Này... người hỡi... bao lời chân thật
Ru nồng nàn dỗ giấc bình yên
Hỡi... người ơi... quên hết ưu phiền
Đời mãi đẹp cùng tình tri kỷ.
__________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda à... jacaranda có thấy là thơ lục bát của ONLYYOU rất tệ không... thấy jacaranda làm kiểu thơ đó, ONLYYOU cũng theo.. nhưng dường như bị lạc đường thì phải...
jacaranda 17.11.2007 02:20:29 (permalink)
0

MÃI YÊU 2

Hoàng hôn phủ xuống nắng phai mờ
Dẫu tình cũng chỉ thoáng trong mơ
Tấm lòng chung thuỷ trong biển nhớ
Không thể phai nhoà tựa vần thơ

Cho đẫu đời chê kẻ dại khờ
Thì đôi vẫn đợi vẫn mộng mơ
Vẫn thường than thở cùng cơn gió
Vẫn vắt lòng mình những vần thơ

Vẫn gửi nụ hôn nương cơn gió
Tình vẫn ngọt ngào vẫn thanh tao
Vân trao em cả niềm mong đợi
Dẫu biết đơn phương nhớ và chờ

*Vô phá nhà ja chơi! Nếu ja rảnh hãy tham gia vườn thơ trong diễn đàn: tuvan.tuvanonline.com cùng LT nhé! Ký danh của LT trong đó là: khiembx!
Thân

 
 
Cám ơn langtoi đã ghé thăm ja nhé , cứ vào phá tự nhiên nha... cho nhà vui thêm chút... hihi... ja có rãnh sẽ qua bên kia thăm langtoi nhé
 
Thoáng Chút Tình Mơ
 
 
Biển nhớ tình sâu ấm đại dương
Mang trái tim yêu ai tỏ tường
Tình thơ ta ngỏ vào trang giấy
Chút nhớ , chút thương... gió có vương
 
Nhiều khi đó chỉ một giấc mơ
Mà thơ ướt sủng có ai ngờ
Giọt ngắn giọt thưa loang mực tím
Chong đèn ngồi đếm giọt bơ vơ
 
Ta đỉnh sầu thơ giữa đêm trăng
Vói tay ve vuốt tóc chị Hằng
Sợi vàng óng ả như tơ mượt
Rụng xuống bài thơ... giữa đèn trăng
 
 
jacaranda
jacaranda 17.11.2007 02:54:49 (permalink)
0

jacaranda à... jacaranda có thấy là thơ lục bát của ONLYYOU rất tệ không... thấy jacaranda làm kiểu thơ đó, ONLYYOU cũng theo.. nhưng dường như bị lạc đường thì phải...

 
Ah... ja hiểu ý của Onlyyou rồi ( bài thơ của Onlyyou cũng đâu có vấn đề gì đâu ), vậy hôm nay ja xin phép đưa bạn đi thăm... bài thơ lục bát nhé
 
 
Đưa Người Vào Thơ
 
 
Người ơi hãy nắm chặc tay
Cùng tôi đi nhé , đoạn nầy vào thơ
Đây vần lục bát mong chờ
Tôi gieo nỗi nhớ bên bờ sông Tương
 
Bước theo tôi nhé vào vườn
Nhìn thu rụng lá mà thương tơ lòng
Tặng người một chút sầu đông
Bởi thu bước vội nên lòng xót xa
 
Đây vườn hoa tím mượt mà
Thơ tôi nặng trĩu tình xa vượt trùng
Lời thơ pha chút mịt mùng
Mấy vần lục bát giữa vùng xa xôi
 
Gửi người một chút tình tôi
Hôm nay tạm biệt lệ môi đắng lòng
Tình thơ như nước trên sông
Cứ trôi mãi nhé vào lòng đại dương
 
 
jacaranda
onlyyou 17.11.2007 08:22:59 (permalink)
0
 
      Theo vần lục bát
 
 
Lời thơ pha chút mịt mùng
Ngút ngàn thương nhớ trùng trùng sầu bi
Độc huyền thánh thót não nề
Theo vần lục bát tái tê cõi lòng.
 
Xa nhau những nhớ cùng mong
Dõi về quê mẹ lệ đong vơi đầy
Tủi thân lữ thứ đắng cay
Gió đông lạnh lẽo bủa vây đêm dài
 
Tình thơ người gửi cho ai
Mà hồn tôi cũng chơi vơi theo người
Câu sáu câu tám lên ngôi
Vần chưa kịp ghép mặn môi nỗi niềm.
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... ONLYYOU đầu hàng thôi.... ONLYYOU bị lạc rồi... hic hic
jacaranda 18.11.2007 02:28:12 (permalink)
0

Câu sáu câu tám lên ngôi
Vần chưa kịp ghép mặn môi nỗi niềm.
______________________

ONLY




jacaranda uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... ONLYYOU đầu hàng thôi.... ONLYYOU bị lạc rồi... hic hic

 
Lục Bát Buồn
 
 
Lục bát em viết êm đềm
Huyền cầm buồn bã pha thêm nỗi sầu
Biết rằng tình ấy bể dâu
Mà trong đêm vẫn... vì đâu mơ về
 
Ta anh đâu có hẹn thề
Mà lời thơ quyện đam mê bốn mùa
Đêm nay nghe gió về khua
Cô đơn lành lạnh tuyết mùa đầu đông
 
Sanh chi một kiếp má hồng
Đôi chân mòn mõi phiêu bồng dặm xa
Thân ta một cánh sầu hoa
Giữa miền tuyết lạnh gọi nhà thiên thu
 
 
jacaranda
 
 
Onlyyou thân mến , nếu bạn thích hợp loại thơ nào thì cứ làm nhé... topic của ja không có bắt buộc , chúc bạn luôn vui nha
 
 

 
onlyyou 18.11.2007 12:18:20 (permalink)
0
 
         Lời thơ đam mê
 
 
Lục bát em viết êm đềm
Cho người xa ấy muốn tìm cõi mơ
Trăng soi đáy nước hững hờ
Gió theo lối gió, người ngơ ngẩn sầu.
 
Ngút ngàn thương nhớ hiến dâng
Chia từng suy nghĩ, sẻ từng niềm đau
Hai ta đã thuộc về nhau
Ước thề một cõi thắm màu tình thơ.
 
Ngày ngày mình vẫn đợi chờ
Cùng nhau song bước tơ vương nồng nàn
Muốn say môi ngọt mi ngoan
Muốn trao nhau nợ ngàn vàng bồng lai.
 
Vì đâu... tình gặp chông gai
Xót xa dáng liễu dạn dày tuyết sương
Còn đây... một tấm lòng son
Tặng người sưởi ấm đêm trường cô liêu.
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda à ... ONLYYOU cứ ngang bướng xem sao... hi hi hi... Vui nhé, tri kỷ ơi...!
 
 
jacaranda 20.11.2007 03:17:52 (permalink)
0

jacaranda à ... ONLYYOU cứ ngang bướng xem sao... hi hi hi... Vui nhé, tri kỷ ơi...!

 
 
Hihihi... vậy thì cứ bướng tự nhiên nhé  sắp tới lễ Tạ Ơn rồi , thôi ja chúc Onlyyou cũng vui nhiều nha
 
 
Ta Về Chép Lại Ngày Xưa
 
 
Ta về chép lại ngày xưa
Dòng thơ mực tím lúc chưa yêu người
Đẹp như vạn đóa hồng tươi
Lời thơ bé dại nụ cười ngây ngô
 
Ta ngồi viết đậm dòng tô
Biết yêu , thơ viết... sóng xô cõi lòng
Vẫn còn đôi nét tím dòng
Mà tim sao đã trói vòng xót xa
 
jacaranda
onlyyou 20.11.2007 21:09:01 (permalink)
0
 
             Thơ tình
 
 
Đẹp như vạn đóa hồng tươi
Tình thơ tha thiết kết đôi tim vàng
Trăng thu lộng lẫy huy hoàng
Ru lời âu yếm nồng nàn vào mơ.
 
Người ơi... đã đến hẹn chưa
Người về trả nợ ước thề hôm nao
Nhớ thương thương nhớ nghẹn ngào
Tim si khắc khoải tìm nhau tự tình
 
Thơ người loang màu mực tím
Khiến hồn tôi quấn quít chẳng muốn rời
Ước mình là cánh sao rơi
Đậu hoài bên áng thơ vui cùng người.
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU cũng chúc jacaranda có nhiều niềm vui nha... và đặc biệt là mình phải "song bước"...
jacaranda 21.11.2007 00:30:07 (permalink)
0


ONLYYOU cũng chúc jacaranda có nhiều niềm vui nha... và đặc biệt là mình phải "song bước"...

 
 
Song Hành
 
 
Đôi bạn song hành bước vào thơ
Trong sáng như sao chẳng nhạt mờ
Như câu hẹn ước chờ trên bến
Tình thơ tim tím thỏa lòng mơ
 
Dẫu bến cô liêu xa dịu vợi
Ta thường ấp ủ cập thuyền sang
Tay trong tay dắt... vườn buổi sáng
Ngắm ánh bình minh chớm đầu đông
 
Sợ đó chỉ là giấc mộng không
Nên ta thấy xót ở trong lòng
Nghĩ suy thôi chúc người duyên vẹn
Ta trái tim buồn... cơn gió đông...
 
 
jacaranda
 
langtoi 21.11.2007 10:45:01 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda



Ta Về Chép Lại Ngày Xưa


Ta về chép lại ngày xưa
Dòng thơ mực tím lúc chưa yêu người
Đẹp như vạn đóa hồng tươi
Lời thơ bé dại nụ cười ngây ngô
 
Ta ngồi viết đậm dòng tô
Biết yêu , thơ viết... sóng xô cõi lòng
Vẫn còn đôi nét tím dòng
Mà tim sao đã trói vòng xót xa
 
jacaranda

 
ĐẾM NHỚ ĐỢI MONG
 
 
Ôi thôi trót lỡ yêu người
Tôi đây xao xuyến đứng ngồi không yên
Tâm tư xáo động liên miên
Một ngày không gặp tựa liên thu tàn
 
Ra vào tôi mải mơ màng
Còn đâu ngày tháng? bởi nàng cướp đi
Tôi ngồi đếm nhớ đuổi truy
Dòng đời ồn ã cuốn đi xuân thì
 
onlyyou 21.11.2007 23:21:32 (permalink)
0
 
         Bến đợi Tình Thơ
 
 
Ngắm ánh bình minh chớm đầu đông
Hồn thơ mơ tưởng chuyện thiên cung
Ai _ người Ngọc Nữ ru hồn mộng
Ai _ kẻ Tiên Đồng đắm đuối mong
 
Song hành thơ phú dệt tình nồng
Trân trọng nâng niu duyên trời tặng
Nhớ nhung luyến ái lòng cuộn sóng
Ai _ người khiến tim biết bâng khuâng.
 
Nếu đời là những khúc sông
Đâu là bến bình yên hy vọng...
Nếu cảm mến nhau và vương vấn
Hãy trải lòng đối ẩm cùng trăng.
 
Rồi, ngày mai khi nắng mới lên
Ta tìm ấm áp trong miền nhớ
Người đếm kỷ niệm cùng mây gió
Thiên thu còn đọng dấu tình thơ.
____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda vô cùng thân mến ơi... đêm qua đã cùng Song Hành... nhưng, Hà Nội mùa đông đêm lạnh... ONLYYOU đáng bị trách hờn... jacaranda cứ phạt nặng tay cũng được... ONLYYOU chịu hết...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 126 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9