EM VÀ XUÂN
Em nhé! Mùa xuân đang về trước ngõ
Đây một cành đào, nụ nở tinh khôi
Dù bên ngoài, hoa tuyết đang rơi...
Màu hoa phấn như son môi rất mới.
Em về chưa? Nhận thư tình tôi gởi
Chỉ vài dòng thăm hỏi chuyện sớm trưa
Em còn không, bên khung cửa gọi mùa?
Trong ánh mắt mềm nắng trưa dịu thắm...
Tôi còn đây: tình chưa kịp gởi gấm
Nên ôm niềm mong đợi, biết không em?!
Ví như tôi, chiếc bóng ở bên thềm,
Em về nhé, nghe trần tình bóng nhớ...
Em ạ, vào xuân thì muôn đời hoa nở
Chuyện chúng mình dù trăn trở vẫn song đôi
Bến nhớ nơi đây, nghiêng tựa núi đồi
Em bến nớ, lấp bồi bờ mong đợi....
Tóc nâu
Trang thơ đang ngủ quên,
hay người đang dong rủi
Tôi về ngang gọi tên
tay cầm hoa trao gởi....
r
Ps: Chọc người yêu chút, tuy thời gian hạn hẹp, nhưng lại đầy ắp cả khung điệu xuân...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2016 16:36:40 bởi Huyền Băng >