Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 126 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 13.01.2008 02:18:43 (permalink)
0

Xin jacaranda đừng hờn đừng giận, hãy chú tâm gìn giữ sức khỏe... ONLY vắng nhà lâu ngày nên không thăm jacaranda vào dịp năm mới đến, nhưng ... lòng thắm tơ lòng... dấu ấn tươi hồng... tình thân tri kỷ

 
 
Ja nào có giận gì đâu  thơ chỉ là thơ thôi mà  thêm tí đường tí muối để có được tô canh mặn mà đó... chắc tại lỡ tay bỏ đường muối hơi nhiều  ráng nuốt nha... hihihi... giỡn tí thôi
 
 
Đó Chỉ Là Thơ
 
 
Mong vui mãi như thuở vừa mới gặp
Để hồn thơ không lấp vấp ngượng ngùng
Dẫu bao lần tim mơ nghĩ mông lung
Cũng chỉ bởi vì nhớ thương quá đổi
 
Anh tôi ơi... lỡ khi nào nông nỗi
Đừng buồn nha vì chẳng lỗi tại thơ
Tình còn vương nên đâu thể ơ hờ
Vui khi gặp người hòa thơ chung nhịp
 
Viết tình thơ nào phải đâu bí kiếp
Cố dung hòa cho đúng nhịp con tim
Tìm bình yên để trang trãi nỗi niềm
Chỉ là mộng... là thơ... là con chữ...
 
 
jacaranda
 
 
jacaranda 13.01.2008 02:47:58 (permalink)
0

Nhớ hoài


Bao ngày không gặp vẫn nhớ ai
Nỗi buồn vương vấn cứ theo hoài
Nửa đêm thức giấc mình ta khóc
Người nơi xứ ấy tình đã phai?


Tương tư trọn kiếp mãi yêu ai
Gửi khúc hoan ca thoảng hương nhài
Đông này ta lạnh lòng hoang vắng
Rượu buồn rót đắng uống lai rai

 
 
 
Gửi Về Anh
 
 
Chuốc tửu mà chi hỡi người thương
Để hồn say khước những đêm trường
Nghe đông về lạnh bên gác vắng
Tim buồn hiu hắt dạ cứ vương
 
Để em gọi nắng sưởi hồn anh
Đem Xuân về ghép chút mộng lành
Hát anh nghe nhé bài Xuân mới
Dìu nhau chân bước thảm cỏ xanh
 
 
jacaranda
SuongAnh 13.01.2008 04:36:37 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
 
 
Đó Chỉ Là Thơ
 

Mong vui mãi như thuở vừa mới gặp
Để hồn thơ không lấp vấp ngượng ngùng
Dẫu bao lần tim mơ nghĩ mông lung
Cũng chỉ bởi vì nhớ thương quá đổi
 
Anh tôi ơi... lỡ khi nào nông nỗi
Đừng buồn nha vì chẳng lỗi tại thơ
Tình còn vương nên đâu thể ơ hờ
Vui khi gặp người hòa thơ chung nhịp
 
Viết tình thơ nào phải đâu bí kiếp
Cố dung hòa cho đúng nhịp con tim
Tìm bình yên để trang trãi nỗi niềm
Chỉ là mộng... là thơ... là con chữ...
 
 
jacaranda
 
 


 
 Chỉ Là Thơ

Biết rồi chỉ là thơ thôi nhé!
Sao cứ để lòng khẽ vấn vương
Đọc thấy trong vần có chữ thương
Tim rung cảm hồn tương tư mãi
 
Đó chỉ là thơ sao ái ngại
Cứ tung vần thả vận mà chơi
Bao lời yêu chẳng nói nên lời
Thì cứ hãy nơi đây viết gửi
 
Biết chỉ là thơ sao ngóng đợi
Đã khuya rồi chẳng ngủ mong ai
Cứ đêm đêm sáng sáng ngày ngày
Đến hẹn thơ tìm câu sánh bước...
 
Sương Anh
onlyyou 13.01.2008 18:52:30 (permalink)
0
 
 
Đó Chỉ Là Thơ
 

Mong vui mãi như thuở vừa mới gặp
Để hồn thơ không lấp vấp ngượng ngùng
Dẫu bao lần tim mơ nghĩ mông lung
Cũng chỉ bởi vì nhớ thương quá đổi
 
Anh tôi ơi... lỡ khi nào nông nỗi
Đừng buồn nha vì chẳng lỗi tại thơ
Tình còn vương nên đâu thể ơ hờ
Vui khi gặp người hòa thơ chung nhịp
 
Viết tình thơ nào phải đâu bí kiếp
Cố dung hòa cho đúng nhịp con tim
Tìm bình yên để trang trãi nỗi niềm
Chỉ là mộng... là thơ... là con chữ...
 
 
jacaranda
 
 

 Chỉ Là Thơ

Biết rồi chỉ là thơ thôi nhé!
Sao cứ để lòng khẽ vấn vương
Đọc thấy trong vần có chữ thương
Tim rung cảm hồn tương tư mãi
 
Đó chỉ là thơ sao ái ngại
Cứ tung vần thả vận mà chơi
Bao lời yêu chẳng nói nên lời
Thì cứ hãy nơi đây viết gửi
 
Biết chỉ là thơ sao ngóng đợi
Đã khuya rồi chẳng ngủ mong ai
Cứ đêm đêm sáng sáng ngày ngày
Đến hẹn thơ tìm câu sánh bước...
 
Sương Anh

 
  Thơ... hay tâm tưởng
 
Ai phủ vần thơ những yêu thương
Đậm nét tím rưng hoàng hôn buồn
Mênh mang đêm vắng vời vợi nhớ
Trở trăn tấc dạ hoài vấn vương
 
Nghĩ gì... đặt bút viết chữ thương...
Thơ hòa chung nhịp dệt mộng thường
Nhiều đêm thức trắng chờ thơ tới
Trùng khơi cách biệt.. thắm duyên không...
 
Biết ngỏ làm sao hết nỗi lòng
Tương tư là bệnh của thi nhân
Lời yêu thường trực trong tâm thức
Chỉ là chữ thôi mà bâng khuâng
 
Người hỡi... đường thơ mãi bước chung
Người là thi hứng... ta ghép vần
Người gieo xúc cảm trong hương ái
Đến hẹn tìm nhau thỏa ước mong
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda 14.01.2008 01:56:34 (permalink)
0

Cành Hoa Tím

Cành hoa tím ai chụp hình rất đẹp
Nhìn cánh hoa lòng cứ mãi tơ vương
Rộn ràng xuân bên ấy chốn quê hương
Những chiếc bánh chưng xanh vào dịp Tết

Những hàng hóa cuối năm bày la liệt
Những chợ hoa khoe sắc mộng lên khơi
Phố xá đông người nói nói cười cười
Mua quà Tết khắp nơi ôi nhộn nhịp

Anh xin lỗi Tết này về chẳng kịp
Để kịp xem em ca múa mừng xuân
Để đưa nhau đi chợ buổi cuối tuần
Nghe ríu rít chim trên cành ca hót

Mùa xuân đến, tình xuân ca dịu ngọt
Đưa hồn anh về đất mộng trời mơ
Của tháng năm tuổi bé nhỏ ngây thơ
Đợi pháo Tết nổ rền đêm trừ tịch

Nguyên Đỗ

 
 
Cành Hoa Đó
 
 
Cành hoa đó, bên hiên nhà hàng xóm
Thèm Xuân sang nên lớm đớm nở rồi
Đêm thấy tuyết vẫn rơi theo màn tối
Để bây chừ ướp lạnh cánh hoa mơ
 
Người thấy không nhìn hoa thơ chớm ngỏ?
Tím Xuân buồn vương gót nhỏ lưu vong
Có phải Xuân hay đông vẫn ngập lòng
Để tuyết phủ hoa Xuân tim lạnh giá
 
Nơi quê mẹ chắc đang xanh màu lá
Đón Xuân về trong thon thả gió mây
Không tuyết bay, không mưa đổ đêm ngày
Tiếng pháo nổ bên Mai vàng tươi thắm
 
Buồn nơi em Xuân về không nắng ấm
Cô đơn sầu mưa lạnh thấm hồn côi
Đón Xuân sang cành hoa tím bồi hồi
Vương theo tuyết ướp linh hồn lữ khách
 
 
jacaranda
 
 
 
 
jacaranda 15.01.2008 00:55:47 (permalink)
0

Thơ... hay tâm tưởng

Ai phủ vần thơ những yêu thương
Đậm nét tím rưng hoàng hôn buồn
Mênh mang đêm vắng vời vợi nhớ
Trở trăn tấc dạ hoài vấn vương

Nghĩ gì... đặt bút viết chữ thương...
Thơ hòa chung nhịp dệt mộng thường
Nhiều đêm thức trắng chờ thơ tới
Trùng khơi cách biệt.. thắm duyên không...

Biết ngỏ làm sao hết nỗi lòng
Tương tư là bệnh của thi nhân
Lời yêu thường trực trong tâm thức
Chỉ là chữ thôi mà bâng khuâng

Người hỡi... đường thơ mãi bước chung
Người là thi hứng... ta ghép vần
Người gieo xúc cảm trong hương ái
Đến hẹn tìm nhau thỏa ước mong
__________________

ONLY

 

 
Tâm Thơ
 
 
Vườn hẹn chiều nay gió đương Xuân
Vờn hoa cánh bướm nhẹ chân dừng
Sắc hương tim tím màu mong nhớ
Gió biếc hương đưa dạ bâng khuâng
 
Tâm thơ nhẹ dạ phủ lời thương
Mong Xuân nắng ấm trãi khắp vườn
Sưởi hoa cô lạnh miền viễn xứ
Đất mẹ quê cha mấy người thương
 
Quân tử người ơi chớ trách chi
Bận dạ lo toan để làm gì
Nếu cảm thông xin dừng chân họa
Vài câu trìu mến hãy rồi đi
 
Cảm người cảm nghĩa cảm lời thơ
Nên gió nhớ mong hoa cũng chờ
Tiếc chi nét bút dung hòa tưới
Cho cánh hoa buồn nở giữa mơ
 
 
jacaranda
onlyyou 15.01.2008 22:52:50 (permalink)
0
 
         Hương Xuân
 
Vườn hẹn tình thơ ngát hương xuân
Lung linh vàng nắng nhuộm lá cành
Gió mơn man nhẹ đùa hoa thắm
Thi hữu gặp nhau lòng lâng lâng
 
Phủ lời thương nhớ gửi tri âm
Đồng thanh tương ứng mơ sắc cầm
Đáng mặt anh hào nuôi chí lớn
Giữ gìn thục nữ đợi đồng tâm
 
Sắc xuân rạng rỡ trải khắp vườn
Dáng ngọc yêu kiều nét thanh tân
Say lòng quân tử hoài vương vấn
Mơ màng đêm vắng thả đôi vần
 
Lớp lớp khách qua trao hơi ấm
Hàng hàng kẻ đến kết tình thân
Trời Nam quê mẹ tràn lộc biếc
Chúc người xa ấy Xuân vẹn phần
____________________
 
ONLY
SuongAnh 16.01.2008 20:17:55 (permalink)
0




Tâm Thơ


Vườn hẹn chiều nay gió đương Xuân
Vờn hoa cánh bướm nhẹ chân dừng
Sắc hương tim tím màu mong nhớ
Gió biếc hương đưa dạ bâng khuâng
 
Tâm thơ nhẹ dạ phủ lời thương
Mong Xuân nắng ấm trãi khắp vườn
Sưởi hoa cô lạnh miền viễn xứ
Đất mẹ quê cha mấy người thương
 
Quân tử người ơi chớ trách chi
Bận dạ lo toan để làm gì
Nếu cảm thông xin dừng chân họa
Vài câu trìu mến hãy rồi đi
 
Cảm người cảm nghĩa cảm lời thơ
Nên gió nhớ mong hoa cũng chờ
Tiếc chi nét bút dung hòa tưới
Cho cánh hoa buồn nở giữa mơ
 
 
jacaranda
 
XUÂN - HOA - BƯỚM
 
Vườn xuân hoa nở cánh đong đưa
Chàng bướm dạo chơi ghé bước vưà
Dù một thoáng thôi vẫn để lại
Chút gì để nhớ...lạ kỳ chưa...
 
Hoa thường hay dệt những vần mơ
Có bướm có hoa chung mộng chờ
Diễm tuyệt tình yêu hoa với bướm
Vườn xuân đẹp quá rất nên thơ
 
Xuân đến để rồi xuân lại đi
Hoa khoe sắc thắm tuổi xuân thì
Mong tình bướm mãi luôn bền vững
Đừng để hoa buồn khóc biệt ly
 
Xuân - hoa - bướm tạo nét vui tươi
Hạnh phúc bình yên đến với người
Nước mắt đau thương ngừng chảy giọt
Mong ước bốn muà xuân mãi thôi.
 
Sương Anh
jacaranda 17.01.2008 02:26:25 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
         Hương Xuân
 
Vườn hẹn tình thơ ngát hương xuân
Lung linh vàng nắng nhuộm lá cành
Gió mơn man nhẹ đùa hoa thắm
Thi hữu gặp nhau lòng lâng lâng
 
Phủ lời thương nhớ gửi tri âm
Đồng thanh tương ứng mơ sắc cầm
Đáng mặt anh hào nuôi chí lớn
Giữ gìn thục nữ đợi đồng tâm
 
Sắc xuân rạng rỡ trải khắp vườn
Dáng ngọc yêu kiều nét thanh tân
Say lòng quân tử hoài vương vấn
Mơ màng đêm vắng thả đôi vần
 
Lớp lớp khách qua trao hơi ấm
Hàng hàng kẻ đến kết tình thân
Trời Nam quê mẹ tràn lộc biếc
Chúc người xa ấy Xuân vẹn phần
____________________
 
ONLY

 
Xuyến Xao...
 
 
Đón lời Xuân chúc dạ hân hoan
Lộc biếc hoa xinh nở môi chàng
Tình thơ vẫn chặc tâm đầu ý
Cùng anh ta đón năm mới sang
 
Vẫn biết xuân về nơi xứ xa
Không sao bằng được tết quê nhà
Nhưng tâm an ủi bằng thi tứ
Tuy xa mà lòng chẳng có xa
 
Anh nhé mong tình mãi bền lâu
Thương mến lời thơ chẳng ưu sầu
Thi nhân trăm hướng về chung nẽo
Tình thơ ta dệt theo canh thâu
 
Nhả hứng tìm câu, đối ý vần
Nhờ gió dùm đưa những bâng khuâng
Hai phương trời lạ thêm màu nhớ
Để tình tri kỷ ghép xuôi vần.
 
 
jacaranda
 
 
 
jacaranda 17.01.2008 02:40:14 (permalink)
0

XUÂN - HOA - BƯỚM

Vườn xuân hoa nở cánh đong đưa
Chàng bướm dạo chơi ghé bước vưà
Dù một thoáng thôi vẫn để lại
Chút gì để nhớ...lạ kỳ chưa...

Hoa thường hay dệt những vần mơ
Có bướm có hoa chung mộng chờ
Diễm tuyệt tình yêu hoa với bướm
Vườn xuân đẹp quá rất nên thơ

Xuân đến để rồi xuân lại đi
Hoa khoe sắc thắm tuổi xuân thì
Mong tình bướm mãi luôn bền vững
Đừng để hoa buồn khóc biệt ly

Xuân - hoa - bướm tạo nét vui tươi
Hạnh phúc bình yên đến với người
Nước mắt đau thương ngừng chảy giọt
Mong ước bốn muà xuân mãi thôi.

Sương Anh

 
 
Bướm_Hoa_Xuân
 
 
Bướm nhẹ nhàng bay đến bên hoa
Sắc hương tô thắm tình chan hòa
Ngập ngừng đôi cánh như mời gọi
Thương quá ân tình bướm thiết tha
 
Hoa thẹn thùng trao chút hương ngà
Chút hương theo gió để báo Xuân
Từng cánh ướp sương còn tinh khiết
Để cho ong _bướm ghé chân dừng
 
Xuân bất tận Xuân để hồn mơ
Thi nhân khắp chốn thỏa lòng chờ
Trau vần chuốt ý gieo tình tứ
Ngập ánh Xuân tràn theo câu thơ
 
 
jacaranda
 
 
onlyyou 17.01.2008 23:35:27 (permalink)
0
 
Tình thơ vẹn tâm đồng
 
 
Tình tri kỷ nở hoa xuân mộng
Triệu vần thơ gieo nhớ cháy lòng
Đêm từng đêm thẫn thờ đối bóng
Người phương xa có giống ta không...?!
 
Người phương xa có sợ lạnh đông...
Có khát khao duyên thắm tình nồng
Có cuộn sóng ghen hờn trùng điệp
Có trỗi tiêu sầu mơ tương phùng
 
Người phương xa có biết ta mong
Mong bước đường thơ mãi mãi chung
Lấy trăm vần ái xây Ô Thước
Mượn dải ngân hà điểm loan phòng
 
Cảm tạ đất trời tặng duyên hồng
Tình nghĩa trao nhau khó đếm đong
Mặc bao xa cách và khác biệt
Thơ nối ta _ người vẹn tâm đồng.
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda 19.01.2008 02:17:19 (permalink)
0
Nếu Như Biết...


Nếu như biết ,tình là cay đắng
Thì ta van sầu lắng theo đêm
Để mưa trút hết nỗi niềm
Ta người hai lối khó tìm về chung

Duyên nay hết ,tình vùi tro lạnh
Sao chạm tim để chạnh nhớ nhung
Ngoài kia mưa gió mịt mùng
Hòa theo tiếng khóc côn trùng trong đêm

Đò tách bến, trách hoài con sóng
Chiều hoàng hôn ai ngóng chờ ai
Bến xưa một bóng u hoài
Nhìn xa thầm lặng mà cay đắng lòng

Thôi người nhé, lệ nay đã cạn
Như chim sầu lẽ bạn từ đây
Vui buồn gì ở kiếp nầy
Xin như cơn gió theo mây về trời

 
 
jacaranda
jacaranda 22.01.2008 03:05:43 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Tình thơ vẹn tâm đồng
 
 
Tình tri kỷ nở hoa xuân mộng
Triệu vần thơ gieo nhớ cháy lòng
Đêm từng đêm thẫn thờ đối bóng
Người phương xa có giống ta không...?!
 
Người phương xa có sợ lạnh đông...
Có khát khao duyên thắm tình nồng
Có cuộn sóng ghen hờn trùng điệp
Có trỗi tiêu sầu mơ tương phùng
 
Người phương xa có biết ta mong
Mong bước đường thơ mãi mãi chung
Lấy trăm vần ái xây Ô Thước
Mượn dải ngân hà điểm loan phòng
 
Cảm tạ đất trời tặng duyên hồng
Tình nghĩa trao nhau khó đếm đong
Mặc bao xa cách và khác biệt
Thơ nối ta _ người vẹn tâm đồng.
________________________
 
ONLY
 
 
 
 




Vẹn Giấc Mơ Xuân


Nỗi nhớ mong lấp bằng đêm trắng
Khỏa cơn sầu mơ bóng con Trăng
Viết cô đơn chừng nghe tim vỡ
Thềm hoa Xoan... đâu bóng chị Hằng?
 
Ta nhớ anh len vào giấc ngủ
Mơ chung đời... cùng lũ con ngoan
Hạnh phúc khi xuân thắm vừa sang
Hoa Mai nở Đào thơm khắp nẽo
 
Chỉ mơ thôi... cơn mơ thật khéo
Dẫu xa người xa ánh trăng treo
Nhưng dòng thơ hôm qua người viết
Vượt mây ngàn cách trở cheo leo
 
Đến bên ta thơm vần chữ mới
Họa khúc lòng... hoa nở đêm Xuân
Từng ngón tay ta hòa thi hứng
Nhẹ nhàng đưa chung nhịp vào thơ.
 
 
jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 03:42:45 bởi jacaranda >
onlyyou 23.01.2008 09:07:16 (permalink)
0
 
   Chung một giấc mơ
 
 
Giấc mơ Xuân đã vẹn cùng thơ
Còn lại đây tình thơ dang dở
Còn khắc khoải đợi chờ nhung nhớ
Còn âm thầm mượn chữ giải sầu
 
Thương lắm người ơi... những khát khao
Từng đêm thao thức mộng trăng sao
Chênh vênh cõi thực đau duyên nợ
Thẹn thùng chiếc bóng tủi má đào
 
Mơ làm sao... mãi thuộc về nhau
Ngày đêm kề cận trao ngọt ngào
Long lanh đáy mắt say hương ái
Chất ngất men nồng trọn canh thâu
 
Mơ chỉ là mơ... mơ vu vơ
Mơ quên cay đắng tình trắc trở
Mơ cho sức mạnh qua gian khó
Mơ tặng niềm tin... dẫu xa mờ
 
Gửi đến cho người giấc mơ hoa
Có vòng tay ấm áp thiết tha
Có môi hôn nồng nàn đắm đuối
Một trái tim yêu đến dại khờ
_____________________
 
ONLY
jacaranda 24.01.2008 01:45:17 (permalink)
0

 
 
Biết không anh...
 
 
Biết không anh... khi ngàn trắc trở
Đừng than phiền có nợ không duyên
Khi gió giông bão tố triền miên
Là thử thách cho niềm hạnh phúc
 
Sông ngòi kia cũng còn có khúc
Thì tình yêu có lúc chẳng lành
Huống chi thơ... tình thật mong manh
Vài con chữ, mơ duyên tao ngộ
 
Biết không anh... ngoài kia bão tố
Trời giăng mây, mưa đổ không ngừng
Nhưng tim em như có mùa Xuân
Vì anh đã cho em nghị lực
 
Đời sướng vui... hay đời cơ cực
Lúc đêm về ta thức bên thơ
Để con tim tình yêu hoa nở
Xa mà gần thơ nối cầu duyên.
 
 
jacaranda
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 126 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9