Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 126 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Thu Hiền 06.10.2007 10:45:12 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Thu Hiền thân mến....
Rất là vui, khi những lời tâm sự âm thầm trong trái tim jacaranda...đã có người nghe. Jacaranda cám ơn Thu Hiền rất nhiều , cho những lời phê bình ngọt ngào dễ thương của bạn... ( jacaranda tự hát nho nhỏ.... sớm mai thức giấc... nhìn quanh một mình... biết lời tỏ tình... đã có người nghe... )
 
Chúc Thu Hiền lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nhé
 
 
Đêm Suy Tư
(Nỗi lòng khi ngồi nghe Thu Hiền diễn đọc bài thơ "Buồn" )
 
 
Ta thương lắm những ngày xưa thân ái
Nhưng nỗi buồn cứ ở mãi trong tim
Như tiếng đêm và bóng tối im lìm
Làm tê dại con tim ngoan tội nghiệp
 
Ta đã khóc khi nghe lời diễn đọc
Tình buồn len theo từng thớ thịt da
Người đã quên con tim bé thật thà
Từng kỷ niệm quay về theo lời diễn
 
Thu Hiền ơi , cám ơn lời chia sẻ
Nỗi sầu ta đâu lặng lẽ phải không?
Nay có người đã hiểu thấu tim lòng
Lời diễn đọc mang ta về nỗi nhớ
 
Cám ơn ai , cám ơn tình trăn trở
Dẫu biết buồn tim muôn thuở chẳng quên
Dẫu thân ta như hoa tím bồng bềnh
Theo năm tháng trôi hoài không bờ bến
 
jacaranda
 
 
 
Đã Có Người Nghe
 
Sáng nay về lại vườn thơ
Lời Thu Hiền nhắn ngẩn ngơ lòng mình
Dòng tin đó vẫn lặng thinh
Đưa ta về lại mối tình ngày xưa
 
Mỗi chiều hai buổi đón đưa
Nay thành dĩ vãng... thành mưa đêm hè
Lòng sầu... sầu tựa suối khe
Nhưng nay đã có người nghe nỗi buồn
 
jacaranda
 



Hòa câu thơ buồn
 
Buồn ai như nước trên nguồn
Buồn ta cứ lặn vào hồn thẳm sâu
Như non chất nặng nỗi sầu
Hồn ta hồn đấy hòa câu thơ buồn
 
Vũ Thị Thu Hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 13:50:31 bởi Thu Hien >
#46
    onlyyou 06.10.2007 11:46:44 (permalink)
    0

    Trích đoạn: jacaranda

    Ta Về Thăm Lại Nhà Xưa
     

    Ta về thăm lại nhà xưa
    Vần thơ còn đó người xưa đâu rồi?
    Vườn ta xanh ngát lộc chồi
    Biết người chăm bón nên tôi yên lòng
     
    Hai ta cách biển ngăn sông
    Thơ hòa chung nhịp tình không đổi dời
    Tri âm nhớ nhé đừng lơi
    Mong ngày hội ngộ cho vơi nhớ người
     
    jacaranda
     

    Onlyyou nhớ cột dây kéo chiếc thuyền lại , đừng để trôi xa quá nha


     
     
    Vẫn đợi
     
     
    Ước thề một dạ chung tình
    Đợi chờ, nhung nhớ một mình riêng mang
    Biết mùa xuân có chịu sang?
    Hay mãi đông hàn... hoang lạnh hồn tôi...
     
    Người như trăng ngọc xa vời
    Bắc cầu Ô thước... biển trời mênh mông
    Ru lòng hai tiếng tri âm
    Trọn vẹn tình nồng gửi hết vào thơ.
    ______________
     
    ONLY
     
    #47
      jacaranda 08.10.2007 01:59:01 (permalink)
      0

      Là Tri Âm Đó


      Tím buồn vắng bạn lệ sa
      Sương bay lạc lối qua nhà người ta
      Hiên thềm tối ngóng ngày ra
      Nhìn về nhà cũ...chan hoà mắt mi

      Kể từ ngày ấy ra đi
      Tình xưa khép lại níu ghì trong tim
      Nhớ... mà hổng biết đi tìm
      Đường xưa lối cũ...phong niêm lại rồi

      Tưởng rằng một kiếp...xa xôi
      Nay mình gặp lại thơ lời dò xem
      Sương vẫn không đổi thay tên
      Tình thì cũng thế ...dễ mềm, dễ đau

      Bây giờ ta lại gặp nhau
      JA đà đổi áo nhưng màu không thay
      Vẫn là Tím cuả Sương đây
      Tím thương tím nhớ...ngày ngày đối thơ

      Mái nhà tranh ta thả mơ
      Một nhà năm đưá...bi giờ gặp ba
      Còn Lin,Thí Ghét đâu ha
      Hai đưá em út chúng ta đâu rồi...?

      Trời ơi...Sương nhớ quá trời
      Là tri âm đó....Tím ơi...hổng lầm!!!

      Sương Anh


       
       
      Sương Tím
       
      Sương buồn đọng giọt bên hiên
      Tím buồn hoa nở giữa miền cô đơn
      Đời hoa gánh nặng vai sờn
      Chân sầu lưu lạc theo cơn sóng vùi
       
      Đêm về thơ phú làm vui
      Chong đèn viết nổi bùi ngùi ai hay
      Nghẹn ngào đâu biết tỏ bày
      Thôi đành hạ bút gửi mây gió ngàn
       
      Nhà tranh xưa có năm nàng
      Hái hoa bắt bướm dệt ngàn lời thơ
      Đi ngang khách đứng thẩn thờ
      Bao lời thơ đẹp vẩn vơ gửi vào
       
      jacaranda
       
      SA thương , 2 cô Út cũng khỏe... bé Linda ja gặp hoài vì cùng sinh hoạt chung 1 chỗ , NtGhet thỉnh thoảng cũng nhắn trong YH... chúc SA vui nhiều nhé
      #48
        jacaranda 08.10.2007 02:04:53 (permalink)
        0

        Vẫn đợi


        Ước thề một dạ chung tình
        Đợi chờ, nhung nhớ một mình riêng mang
        Biết mùa xuân có chịu sang?
        Hay mãi đông hàn... hoang lạnh hồn tôi...

        Người như trăng ngọc xa vời
        Bắc cầu Ô thước... biển trời mênh mông
        Ru lòng hai tiếng tri âm
        Trọn vẹn tình nồng gửi hết vào thơ.
        ______________

        ONLY

         
        Ước thề một dạ chung tình
         
        Ước thề một dạ chung tình
        Nghe bao hơi ấm tim mình trào dâng
        Xuân về ta ước dừng chân
        Bên người yêu dấu tình thân muôn đời
         
        Ta tuy trăng ngọc xa vời
        Vẫn mong muốn được một đời cùng ai
        Hương nồng ân ái chẳng phai
        Lời thơ theo gió gửi ai phương trời
         
        jacaranda
         
         
        #49
          jacaranda 08.10.2007 02:13:10 (permalink)
          0

          Hòa câu thơ buồn

          Buồn ai như nước trên nguồn
          Buồn ta cứ lặn vào hồn thẳm sâu
          Như non chất nặng nỗi sầu
          Hồn ta hồn đấy hòa câu thơ buồn

          Vũ Thị Thu Hiền

           
          Buồn đây buồn đó sầu tuôn
          Cũng là viết một chữ buồn mà thôi
          Cũng làm chết lặng tim rồi
          Nghe bao chua xót bồi hồi khôn nguôi
           
          jacaranda
          #50
            namtuocbongdem_lfo 08.10.2007 07:07:14 (permalink)
            0
            Có phải lâu rồi ta chưa yêu
            Ngọt đắng,vị cay nào ta biết
            Tình ái đổi thay trăm lần vậy
            Ta yêu rồi,ta có biết phải không
             
            Hai trái tim hồng,hai nửa đời nhau
            Ngọt môi hồng em nói tiếng yêu đương
            Phút chia tay ta cầm lòng nước mắt
            Để một người buồn người vấn vương
             
            Có phải lâu rồi thi sĩ trong ta
            Không được buồn không được vấn vương
            Không nhớ thương một người như thuở ấy
            Để giờ ta thành cuộc đời ta
             
            Giật mình hôm nay bước vô topic của jacaranda thật xin thứ lỗi đã mạo phạm,có gì mong jacaranda bỏ qua nha 
             
            #51
              onlyyou 08.10.2007 09:18:54 (permalink)
              0
               
              Tình chung
               
               
              Cảm ơn người đã gửi lời
              Ta nghe trong dạ rối bời, bâng khuâng
              Khát khao được nếm hương nồng
              Cùng ngân ái khúc, chữ đồng khắc ghi.
               
              Cảm ơn người hiểu tim si
              Còn đó... ước thề vạn thuở tình chung
              Chờ ngày oanh yến tương phùng
              Trúc mai nên nghĩa, mặn nồng phòng loan.
              ________________
               
              ONLY
              #52
                SuongAnh 08.10.2007 13:43:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: jacaranda


                Là Tri Âm Đó


                Tím buồn vắng bạn lệ sa
                Sương bay lạc lối qua nhà người ta
                Hiên thềm tối ngóng ngày ra
                Nhìn về nhà cũ...chan hoà mắt mi

                Kể từ ngày ấy ra đi
                Tình xưa khép lại níu ghì trong tim
                Nhớ... mà hổng biết đi tìm
                Đường xưa lối cũ...phong niêm lại rồi

                Tưởng rằng một kiếp...xa xôi
                Nay mình gặp lại thơ lời dò xem
                Sương vẫn không đổi thay tên
                Tình thì cũng thế ...dễ mềm, dễ đau

                Bây giờ ta lại gặp nhau
                JA đà đổi áo nhưng màu không thay
                Vẫn là Tím cuả Sương đây
                Tím thương tím nhớ...ngày ngày đối thơ

                Mái nhà tranh ta thả mơ
                Một nhà năm đưá...bi giờ gặp ba
                Còn Lin,Thí Ghét đâu ha
                Hai đưá em út chúng ta đâu rồi...?

                Trời ơi...Sương nhớ quá trời
                Là tri âm đó....Tím ơi...hổng lầm!!!

                Sương Anh




                Sương Tím
                 
                Sương buồn đọng giọt bên hiên
                Tím buồn hoa nở giữa miền cô đơn
                Đời hoa gánh nặng vai sờn
                Chân sầu lưu lạc theo cơn sóng vùi
                 
                Đêm về thơ phú làm vui
                Chong đèn viết nổi bùi ngùi ai hay
                Nghẹn ngào đâu biết tỏ bày
                Thôi đành hạ bút gửi mây gió ngàn
                 
                Nhà tranh xưa có năm nàng
                Hái hoa bắt bướm dệt ngàn lời thơ
                Đi ngang khách đứng thẩn thờ
                Bao lời thơ đẹp vẩn vơ gửi vào
                 
                jacaranda
                 
                SA thương , 2 cô Út cũng khỏe... bé Linda ja gặp hoài vì cùng sinh hoạt chung 1 chỗ , NtGhet thỉnh thoảng cũng nhắn trong YH... chúc SA vui nhiều nhé


                 
                 
                Từ Thu Năm Ấy
                 
                Từ Thu năm ấy xa nhau
                Mái tranh lạnh lẽo mộng đầu vỡ tan
                Nhớ thương gửi gió mây ngàn
                Đó đi để lại đây vàn thương yêu

                 
                Nhớ xưa ta ngắm mây chiều
                Cùng nhau sáo trúc, đàn tiêu bên đồi
                Người đi Tím lạnh hồn côi
                Sương bay lãng đãng buồn rơi xuống đời

                 
                Nhớ thương thương nhớ xa vời
                Người như cánh gió lã lơi non ngàn
                Ngỡ rằng...cách biệt...tình tan!
                Thu nay hội ngộ...lệ tràn mừng vui.

                 
                Sưong Anh
                 
                Phượng Tím ơi...( SA quen gọi dzị ) vậy thì  hôm nào rủ hai cô ấy qua đây đi, chúng ta tri âm hội ngộ...nhặt lá xây nhà bên suối thơ...được hôn? Chúc Tím một tuần mới vui vẻ nha [sm=kissing.gif]
                #53
                  Nam Phuong Nhan 08.10.2007 14:01:38 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SuongAnh
                  Từ Thu Năm Ấy
                   
                  Từ Thu năm ấy xa nhau
                  Mái tranh lạnh lẽo mộng đầu vỡ tan
                  Nhớ thương gửi gió mây ngàn
                  Đó đi để lại đây vàn thương yêu

                   
                  Nhớ xưa ta ngắm mây chiều
                  Cùng nhau sáo trúc, đàn tiêu bên đồi
                  Người đi Tím lạnh hồn côi
                  Sương bay lãng đãng buồn rơi xuống đời

                   
                  Nhớ thương thương nhớ xa vời
                  Người như cánh gió lã lơi non ngàn
                  Ngỡ rằng...cách biệt...tình tan!
                  Thu nay hội ngộ...lệ tràn mừng vui.

                   
                  Sưong Anh
                   
                  Phượng Tím ơi...( SA quen gọi dzị ) vậy thì  hôm nào rủ hai cô ấy qua đây đi, chúng ta tri âm hội ngộ...nhặt lá xây nhà bên suối thơ...được hôn? Chúc Tím một tuần mới vui vẻ nha [sm=kissing.gif]

                   
                  Thôi rồi sắp...mệt nữa rồi
                  Ngũ long công chúa khóc thôi ngập nhà
                  Sương Anh, Phượng Tím...đại...ka
                  Mỗi lần mà khóc tới ba, bốn...ngày
                  LinDa, Thí Ghét thứ...hai
                  Hai đứa nầy khóc từ...bay nóc nhà
                  Yuri thì đứng thứ...ba
                  Nhỏ nầy ít khóc, nhưng...la thì nhiều
                  Phải sắm áo phao hông...tiu
                  Ngũ long tụ hội là đều...mưa to
                  NPN
                   
                   
                   
                  #54
                    hoangnguyen6889 08.10.2007 15:02:56 (permalink)
                    0
                    Xin lỗi bạn Nam Phương Nhân, vì  dda8ng bài nhầm vào trang của bạn xin bạn xóa giùum nhé. Xin cảm ơn.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 15:10:37 bởi hoangnguyen6889 >
                    #55
                      Nam Phuong Nhan 08.10.2007 15:53:54 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hoangnguyen6889

                      Xin lỗi bạn Nam Phương Nhân, vì  dda8ng bài nhầm vào trang của bạn xin bạn xóa giùum nhé. Xin cảm ơn.


                       Bạn lại nhầm nữa rồi , nhà nầy đâu phải của Nam Phuong Nhan. Chào bạn HoangNguyen6889, thôi kệ cứ để đấy, Mod thấy sẽ xóa hộ . Rất vui được làm quen với HoangNguyen6889
                      #56
                        Phuongxa 08.10.2007 17:55:56 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Phượng Tím
                         
                        Hè về ve nhạc ngất ngây say
                         
                        Phượng tím vương vương trải lối dài
                         
                        Gió ơi đưa phượng sang chi vội
                         
                        Biêng biếc màu duyên ngơ ngẩn ai

                         
                         
                        Jacaranda,  PX mến tặng PhượngTím (jacaranda) mong được làm quen với bạn nhé
                        Mến

                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 06:01:29 bởi Phuongxa >
                        #57
                          jacaranda 09.10.2007 01:48:49 (permalink)
                          0

                          Có phải lâu rồi ta chưa yêu
                          Ngọt đắng,vị cay nào ta biết
                          Tình ái đổi thay trăm lần vậy
                          Ta yêu rồi,ta có biết phải không

                          Hai trái tim hồng,hai nửa đời nhau
                          Ngọt môi hồng em nói tiếng yêu đương
                          Phút chia tay ta cầm lòng nước mắt
                          Để một người buồn người vấn vương

                          Có phải lâu rồi thi sĩ trong ta
                          Không được buồn không được vấn vương
                          Không nhớ thương một người như thuở ấy
                          Để giờ ta thành cuộc đời ta

                          Giật mình hôm nay bước vô topic của jacaranda thật xin thứ lỗi đã mạo phạm,có gì mong jacaranda bỏ qua nha

                           
                           
                          Chào namtuocbongdem , jacaranda hong hiểu tại sao bạn phải giật mình khi vào topic của ja... có phải bạn thấy... như đã từng quen ko? hihihi... ja chúc bạn luôn có những niềm vui trong cuộc sống nha
                           
                          Nếu mà lâu rồi tim chưa yêu
                          Thì hãy thử đi... yêu thật nhiều
                          Đắng cay bùi ngọt đều có hết
                          Cuối cùng quyết định , có nên yêu?
                           
                          jacaranda
                          #58
                            jacaranda 09.10.2007 04:10:56 (permalink)
                            0
                            Cảm người qua những dòng thơ
                             
                            Cảm người qua những dòng thơ
                            Lời thương lời nhớ thẩn thờ tim si
                            Cảm người qua mối sầu bi
                            Tình xa vời vợi làm chi hỡi người
                             
                            Hãy cùng ta nở nụ cười
                            Dù xa muôn dặm tình người vẫn đây
                            Gửi nhau vài nét thơ đầy
                            Ấm lòng lữ khách gọi đây duyên tình
                             
                            jacaranda
                             
                            Chúc Onlyyou vui nhiều nha
                            #59
                              hoangnguyen6889 09.10.2007 05:42:46 (permalink)
                              0
                               Bạn lại nhầm nữa rồi , nhà nầy đâu phải của Nam Phuong Nhan. Chào bạn HoangNguyen6889, thôi kệ cứ để đấy, Mod thấy sẽ xóa hộ . Rất vui được làm quen với HoangNguyen6889

                              Lại Nhầm !

                              Thành thật xin lỗi các bạn nhé,
                              Vì ít khi vào đây nên cách sử dụng hãy còn vụng về quá. Trang này cũa Jarcaranda thì phải... chắc nhầm thế mới có cơ hội quen các anh chị và các bạn. HN cũng thấy kỳ ở chỗ không thể nào xoá được hết nhỉ?

                              Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, HN hy vọng sẽ thăm các bạn sau, chúc các bạn có nhiều niềm vui mới.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 10:07:34 bởi hoangnguyen6889 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 126 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9