Tình Mãi Còn Vương !!!
GIẢ VỜ KHÔNG THẤY !
Người tình ơi, đêm nay buồn, đi dạo...
Phố xá mờ đèn, sương áo trời giăng
Bỗng bên tai có những tiếng thì thầm
Nghe ngây ngất tưởng như chàng về tới!
Em vội quay sang thì : trời đất hỡi !
Chàng của mình đang hôn gởi về ai?
Ngó qua vai thì lại nhíu đôi mày
Tiếng thủ thỉ: người mình si tha thiết!
Thôi biết rồi, chắc tưởng em đi biệt
Nên hai người vi vút chuyện yêu thương
Gởi cho nhau bao nhung nhớ miên trường
Bao tình tứ nụ hôn dường thơm ngát!
Ôi! lọ dầu, màu hoá buồn nhợt nhạt
Tưới lên thơ cho cay mắt người ta
Để xem ai lệ đổ khóc mặn mà
Ai hờ hừng và giả vờ không thấy...
Tóc nâu
[sm=icecream.gif]
hihiiii... chọc đó nha, người nào hiểu lầm thì... ráng chịu, người nào giận thì... nghĩ chơi !!! [sm=looney.gif]
Cưng nha... đi mất biệt... giờ còn núp xem anh ja "dờ ê" nữa hả... kéo vô tỉ tê chung cho vui, chứ giận làm gì cho mệt... sẵn... "dờ ê" cưng luôn... hahaha... bộ cưng tính gom hết dầu của các tiệm hay sao vậy... nhớ muốn chết nè...
cái coi
Em Ơi Thôi Đừng Nhéo
Người tình ơi ! bao nhớ thương thuở ấy
Em biết rồi ... thôi giận lẫy mà chi
Con tim tôi, cứ "vì ấy" mà si
Đêm thơ dệt ... để làm chi ... ai biết ( hihihi)
Rồi một đêm ... nhớ em đâu kể xiết
Tôi sụt sùi, khóc tha thiết nhớ mong
Bé Sương Anh chịu hỏng nổi mủi lòng
Nên ve vuốt ... nhỏ to ...vơi tâm sự
Dìu vào thơ ... "tình yêu" ... em biết chứ
Lời mặn mà, con chữ thì xuyến xao
Nên con tim khó nén tình dâng trào
Nụ hôn cũng mau mau mà dâng hiến
Hú hồn chưa ... em về tôi sắc biến
Thoạt qua nhanh, tình lại xuyến xao về
Em bên tôi hai đứa lại tỉ tê
Úi ... đau quá ... em ơi thôi đừng nhéo [sm=blowing%20kisses.gif]
jacaranda
Có Gì Buồn có gì buồn khi mang thân lữ khách? ngày vi vu khắp chốn , muôn nơi như gió mây bay khắp mọi nẻo đời chẳng gò bó vào không gian hạn hẹp ! có ai bảo màu trắng là không đẹp? khi xung quanh mưa tuyết tạo thiên đường vui lên đi , quẳng hết nỗi chán chường cơi bếp lửa sưởi lòng trong tình bạn mình đang sống với thời gian có hạn trái đất quay đều đặng cả bốn mùa ở nơi nào mà chẳng có nắng mưa khi ta đứng trên cùng một trái đất ! ____________________________ ái chà , "dờ ê" thế kia mà kiếp trước thiếu tình thương ư? mâu thuẩn quá à ! mà kiếp này định thương cỡ nào Ja hở? Úi chà... đang "dờ ê" mà cưng nỡ lòng nào phá vậy huh "Tiểu Công Chúa" của ngũ long...vì kiếp trước thiếu tình thương, nên kiếp nầy kiếm nhiều chút... trừ hao... để kiếp sau xài luôn cho tiện... hihihihi Vẫn Mãi Buồn Thôi
Thân lữ khách ... thì vẫn là lữ khách
Hồn chạnh buồn vì xa cách quê hương
Xa tình yêu và vắng những chiều thương
Tim hò hẹn ... tay dắt tay nồng ấm
Khi Đông về ... chẳng hoa màu tươi thắm
Tuyết trắng ngần, vây chắn những lối đi
Bếp lửa hồng ...có ấm nỗi tình si ?
Nên lữ khách, vẫn buồn thân lữ khách
Em quê nhà ... tôi làm sao mà trách
Không hiểu lòng người lữ khách khi mơ
Vẫn cám ơn những dòng nhắn vào thơ
Em trao gửi ... khuyên tôi quên buồn tủi
Đến khi nào ... em bước chân rong rủi
Sẽ hiểu ngầm tôi buồn tủi vì sao
Lúc vào thơ tôi cũng muốn chiêm bao
Thời gian ngược để tìm về năm cũ
jacaranda
Trích đoạn: jacaranda
Có Gì Buồn
có gì buồn khi mang thân lữ khách?
ngày vi vu khắp chốn , muôn nơi
như gió mây bay khắp mọi nẻo đời
chẳng gò bó vào không gian hạn hẹp !
có ai bảo màu trắng là không đẹp?
khi xung quanh mưa tuyết tạo thiên đường
vui lên đi , quẳng hết nỗi chán chường
cơi bếp lửa sưởi lòng trong tình bạn
mình đang sống với thời gian có hạn
trái đất quay đều đặng cả bốn mùa
ở nơi nào mà chẳng có nắng mưa
khi ta đứng trên cùng một trái đất !
Cô Bé yuri
____________________________
ái chà , "dờ ê" thế kia mà kiếp trước thiếu tình thương ư? mâu thuẩn quá à ! mà kiếp này định thương cỡ nào Ja hở?
Úi chà... đang "dờ ê" mà cưng nỡ lòng nào phá vậy huh "Tiểu Công Chúa" của ngũ long...vì kiếp trước thiếu tình thương, nên kiếp nầy kiếm nhiều chút... trừ hao... để kiếp sau xài luôn cho tiện... hihihihi
Vẫn Mãi Buồn Thôi
Thân lữ khách ... thì vẫn là lữ khách
Hồn chạnh buồn vì xa cách quê hương
Xa tình yêu và vắng những chiều thương
Tim hò hẹn ... tay dắt tay nồng ấm
Khi Đông về ... chẳng hoa màu tươi thắm
Tuyết trắng ngần, vây chắn những lối đi
Bếp lửa hồng ...có ấm nỗi tình si ?
Nên lữ khách, vẫn buồn thân lữ khách
Em quê nhà ... tôi làm sao mà trách
Không hiểu lòng người lữ khách khi mơ
Vẫn cám ơn những dòng nhắn vào thơ
Em trao gửi ... khuyên tôi quên buồn tủi
Đến khi nào ... em bước chân rong rủi
Sẽ hiểu ngầm tôi buồn tủi vì sao
Lúc vào thơ tôi cũng muốn chiêm bao
Thời gian ngược để tìm về năm cũ
jacaranda
Chung Một Đất Trời biết anh buồn vì mang thân lữ khách em chỉ mong anh vui vẻ bình yên ở nơi đâu cũng là mảnh đất hiền cũng có những tình yêu thương tha thiết giờ tuy xa nhưng đâu là biền biệt một ngày kia nắng ấm sẽ trở về bên quê nhà đầy cây trái xum xuê và hạnh phúc với cuộc đời chân chất em sẽ yêu anh một tình yêu chân thật thay lửa hồng sưởi ấm những đêm đông xin đừng buồn vì thân ở tha phương khi đôi ta còn chung trời , chung đất và còn có một hồn thơ hợp nhất chúng ta cùng trải tâm sự sẻ chia cùng bạn bầu giữa những lúc canh khuya hay an ủi những lúc mình tuyệt vọng. Cô Bé yuri _________________________ ùi ui , còn nhớ cái biệt "đanh" Ngủ Long Công Chúa á , hjhj....vậy gắng thương trừ hao đi nha, mà coi chừng thương quá nhiều bội thực là sình bụng gắng chịu à
Nhớ Quá Người Ta ... Em về ru lại bên tôi
Câu thơ ngày ấy ... có đôi cơ mà
Mấy ngày em vắng thơ xa
Hồn tôi như lặng tim đà vọng chuông Em đi Thu khóc lá buông
Sương rơi trắng cả một phương trời sầu
Riêng tôi sống giữa trời ngâu
Run đôi vai lạnh ... gục đầu nhớ em jacaranda
Nhớ Người Năm Cũ
Ngang nhà một khoảnh sân êm
Lá rơi, gió hát êm đềm khúc xưa
Tình nào ... ngày đó ... chiều mưa
Còn không anh hỡi ... tình chưa đổi dời ?
Hỏi lòng ... tình khúc đã lơi ?
Hay còn vẫn thắm bên đời sắc son ?
Em về ngang lại lối mòn
Tìm hoài bóng cũ ... có còn nơi xưa
Ghế buồn trống vắng chiều mưa
Vắng anh lá cũng lưa thưa đượm sầu
Chiều nay gió lạnh mưa ngâu
Nhớ người năm cũ ...canh thâu lòng buồn
jacaranda Làm sao quên được, người thuơng!
Tình xưa dù đã đôi đường đôi nơi
Nhưng tim ta vẫn nhớ người
Duyên tình cũ vẫn một đời... sao quên
Chiều nay ghế đá công viên
Lá lưa thưa rụng, buồn tênh nhớ về
Chiều nay gió lạnh lê thê
Em ơi! hết cả duyên thề ngày xưa
Nhớ em, gió đã chuyển mùa
Chúc em hạnh phúc, duyên thừa để anh
ĐT
Làm sao quên được, người thuơng!
Tình xưa dù đã đôi đường đôi nơi
Nhưng tim ta vẫn nhớ người
Duyên tình cũ vẫn một đời... sao quên
Chiều nay ghế đá công viên
Lá lưa thưa rụng, buồn tênh nhớ về
Chiều nay gió lạnh lê thê
Em ơi! hết cả duyên thề ngày xưa
Nhớ em, gió đã chuyển mùa
Chúc em hạnh phúc, duyên thừa để anh
ĐT
...Nhớ Nhau Thêm Buồn
Sao tình chẳng mãi màu xanh ?
Để duyên hai đứa ...phải đành chia xa
Đông về tim nhớ người ta
Thẩn thơ bóng nhỏ ... đi ra đi vào
Khi xưa nhất dạ tình trao
Tim hồng ghi khắc kiếp nào mới quên ?
Đêm về thổn thức gọi tên
Lệ rơi, gối ướt mông mênh cõi sầu
Gục đầu tay hứng mùa ngâu
Yêu người biết mấy nên sầu chất cao
Trao chi giờ chỉ chiêm bao
Hai phương trời lạ ... nhớ nhau thêm buồn
jacaranda
Có Vương Vấn Lòng ?
Gọi hoài một mối tình xa ... (*)
Người nơi xứ lạ phồn hoa có tường ?
Bên ni gửi chút yêu thương
Bên nớ có nhận ... có vương vấn lòng ?
Ôm chi một khối hư không ?
Để Thu rơi lệ để Đông cô phòng
Một người nhớ, một người mong
Thơ buồn khắc khoải đêm trông đêm chờ
jacaranda ......................đêm trông đêm chờ Chân trời, góc bể bơ vơ Xa nhau năm tháng hững hờ tình nhau Một thời ta đã ước ao Ước trăm năm, ước ngọt ngào trăm năm Giờ thì đã quá xa xăm Em ơi khắc khoải, đêm trông, đêm chờ ĐT
Có Vương Vấn Lòng ?
Gọi hoài một mối tình xa ... (*)
Người nơi xứ lạ phồn hoa có tường ?
Bên ni gửi chút yêu thương
Bên nớ có nhận ... có vương vấn lòng ?
Ôm chi một khối hư không ?
Để Thu rơi lệ để Đông cô phòng
Một người nhớ, một người mong
Thơ buồn khắc khoải đêm trông đêm chờ
ĐÌNH THẾ
jacaranda
Thơ buồn khắc khoải đêm trông đêm chờ
Chân trời, góc bể bơ vơ
Xa nhau năm tháng hững hờ tình nhau
Một thời ta đã ước ao
Ước trăm năm, ước ngọt ngào trăm năm
Giờ thì đã quá xa xăm
Em ơi khắc khoải, đêm trông, đêm chờ
ĐT
_____________________________
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
BÊN NHAU. Nỗi niềm day dứt vần thơ Băn khoăn nhìn bóng trăng mờ không sao Một người nhận một người trao Ước gì em có yếm đào ngày xưa. Cho câu hỏi phải dư thừa Cho lời rào đón gió đưa cuối trời Chỉ còn ánh mắt làn môi Bên ni bên nớ...Bồi hồi bên nhau MINH TUẤN Chúc các bạn vui vẻ và sáng tác đều và hay nhé
Người Đi Xin Một Lần Về ta cứ sợ khó kiềm lòng rơi lệ vướng chân ai sắp bước xuống đời lời tạ từ làm sao ta có thể thốt nên lời mà chẳng nghẹn bờ môi lỡ lần hẹn tránh nhau lần đưa tiễn để người đi tìm cuộc sống yên bình mai nắng hạ hãy về ngang thăm viếng đông qua rồi không lạnh giá con tim tình thơ vẫn còn trong nhau chang chứa tim còn yêu lòng còn những rộn ràng còn chia xớt tâm hồn thơ xẻ nửa và cả đời hạnh phúc để cưu mang người cứ đi...nhưng xin lần trở lại để ta còn chờ đợi một vần thơ dòng kỷ niệm còn in sâu mãi mãi mai người về ta dệt tiếp mộng mơ ! Cô Bé yuri Ja ơi mình họa thơ với nhau mà tưởng như đôi tình nhân á , cho hỏi thương dzậy đủ bù chưa nà
Hihihi...đã thương lại muốn thương hơn...đã tình lại muốn tình hơn nữa kìa
Cô Bé Yuri ơi ! mong mình mãi vui và... thơ tình tứ nhé Ta Sẽ Về ...
Ta sẽ về ... dìu em nơi bến hẹn
Thỏa những ngày sầu len lén khát khao
Nụ hôn nồng bên ánh mắt yêu trao
Quên tất cả những sầu đau ngày cũ
Ta sẽ về ... hát ru cho em ngủ
Lời nồng nàn hương tình cũ đắm say
Hai đứa rồi tay lại nắm trong tay
Đêm phố xá ... bình yên như ngày ấy
Nửa hồn thơ trong tôi vừa tan chảy
Dệt cho em, tô ngần ấy mộng mơ
Hai đứa cùng đi suốt đoạn đường thơ
Tay nắm lấy thiên đường dù xa lắm
Tôi sẽ về ... cùng đêm tình say đắm
Địa đàng ơi ! muôn hoa thắm rợp trời
Dẫu ngoài kia đông lạnh tuyết trắng rơi
Tôi vẫn ấm tình Xuân em mời gọi
jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 22:59:43 bởi jacaranda >
BÊN NHAU. Nỗi niềm day dứt vần thơ Băn khoăn nhìn bóng trăng mờ không sao Một người nhận một người trao Ước gì em có yếm đào ngày xưa. Cho câu hỏi phải dư thừa Cho lời rào đón gió đưa cuối trời Chỉ còn ánh mắt làn môi Bên ni bên nớ...Bồi hồi bên nhau MINH TUẤN Chúc các bạn vui vẻ và sáng tác đều và hay nhé
ja cám ơn Huynh Minh Tuấn đã ghé thăm cùng họa thơ, Huynh luôn có những tấm hình hoa là lạ, dễ thương lắm... nhìn giống hoa sứ đỏ lúc xưa ja đã thấy ở VN, nhưng chưa thấy qua màu nầy Huynh ạ... Chúc Huynh ngày đẹp_an vui Huynh nhé. Mến ... Chút Ngại Ngùng Trao
Ta trao ... chút ngại ngùng trao
Sợ người không nhận làm đau đớn lòng
Để tình buồn tựa dòng sông
Chở cành hoa tím xuôi dòng đêm khuya
Ta trao ... mà tình vẫn chia
Nên sầu mấy nẽo đêm khuya chỉ mình
Buồn đêm thơ viết linh tinh
Mấy ai ... người hiểu để tình có đôi ?
Đôi hồn thơ vẫn xa xôi
Mong đêm kéo lại để tôi với người
Đôi câu họa điểm nụ cười
Duyên tình biết vẫn xa vời đó thôi
jacaranda
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: