Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 126 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
namtuocbongdem_lfo 16.10.2007 06:26:49 (permalink)
0
một chân trời tím lắm mộng mơ
một biển cả xôn xao bờ sóng vỗ
những ước mơ cũng gập ghềnh bão tố
xô vào bờ,cũng có khi trào dâng
 
ai đã đến một chân trời hy vọng
để tìm ra những khoảnh khắc đời mình
để thời gian dường như ngưng đọng lại
để ngắm nhìn ước mơ thời xa cũ
 
ai có biết chân trời đầy kỷ niệm
đôi uyên ương ngày nào chung bước
bên bãi cát dập dềnh con sóng vỗ
ngước trời mơ nói hai tiếng yêu thầm
 
ai có nhớ mình đã từng hy vọng
về ngôi nhà hạnh phúc cuộc đời ta
trước bão tố ta đặt dấu chấm hỏi
có phải cuộc đời vẫn tốt đẹp như ta?
 
bài này cũng không hay lắm,mọi người đừng cười chê nha
#76
    jacaranda 17.10.2007 01:56:07 (permalink)
    0

    Mối Mai

    Để em gom gió làm chăn

    Lấy mây làm chiếu nắng hanh làm nhà

    Trăng là giường ngọc kiêu sa

    Gối đầu lên dãy Ngân Hà lung linh

    Mối mai chị đến với tình

    Một trang tuấn kiệt, đa tình... tài hoa!

    Sao giăng một dãy sáng lòa

    Giai nhân lộng lẫy chị là cô dâu

    Phuongxa


    Jacaranda ơi, Px đi vắng đến hôm nay mới vào thăm nhà của Ja. Gởi tặng Ja một ngày nắng đẹp

     
     
    Cám Ơn Em Nhé
     
    Chị đây lặng lẽ thơ sầu
    Đùa mây ghẹo gió biết đâu chữ tình
    Cuối đầu giấu lệ lặng thinh
    Cám ơn em nhé...Khất tình ngàn sau
     
    Bây giờ tim lắm nỗi đau
    Giấu con tim lệ , khát khao chôn vùi
    Bên thơ tìm lại nguồn vui
    Giúp cho ta nhé... đẩy lùi xót xa.
     
    jacaranda
     
    PX thân mến , cám ơn em đã ghé thăm chị nha... bài thơ của em đẹp lắm , chúc em vui nhiều nhé
    #77
      jacaranda 17.10.2007 02:30:33 (permalink)
      0

      Hãy Vui


      Hãy vui lên em..đừng sầu tủi
      Kẻo thơ buồn...có tội gì đâu
      Yêu thưong nhung nhớ thả vần câu
      Cho tâm êm dịu, hồn sâu lắng...

      Buồn ơi....hãy dùm ta im lặng
      Đừng gợi lên đăng đắng nỗi đau
      Tình thơ Ta-Em vẫn bên nhau
      Nào đi vắng...lệ sầu lau nhé!

      Nhớ xưa... ngôi nhà tranh be bé
      Ta năm đưá... chia xẻ buồn vui
      Hễ thấy buồn cùng nhau đẩy lùi
      Đem tiếng cười quên đi lệ ưá

      Còn nhớ không cùng nhau nhảy muá
      Mái hiên thềm năm đưá đuà chơi
      Những bài ca làm ấm lòng người
      Ôi...nhớ mãi, còn đây kỷ niệm

      Sương Anh

       
       
      Ta Sẽ Vui
       
      Ta cố vui , giấu buồng tim vỡ
      Đợi đêm về than thở bên thơ
      Trong đêm nước mắt loạn mờ
      Nên lời thơ khóc... như chờ ai lau
       
      Ta cười đó , nhưng đời giông bão
      Và niềm riêng trơ tráo còn đây
      Những đêm bên ánh trăng gầy
      Hồn ta cô độc ,vũng lầy đơn côi
       
      Ta bên thơ bao đêm trời tối
      Lang thang tìm lại lối ngày xưa
      Phượng rơi theo những âm thừa
      Của ngày hạ nắng , tình chưa phai màu
       
      Ta sẽ vui , vui theo tiếng sáo
      Vui như đàn chim báo mùa xuân
      Sẽ khuyên sẽ bảo thơ đừng...
      Dệt lời cay đắng để xuân trở về
       
       
      jacaranda
       
      pt sẽ vui mà ... SA cũng vậy nha [sm=3.gif]
       
      #78
        jacaranda 18.10.2007 01:55:34 (permalink)
        0

        Mà jacaranda nè, ONLYYOU muốn là Thu Anh của jacaranda lên muốn tự "bào chữa" đây.


        Dấu tình Mùa Hạ



        Vì anh là mùa thu thương nhớ
        Nên khát thèm vị ngọt mưa rào
        Cũng bởi do heo may lá đổ
        Nên hồn thu vàng úa, hắt hiu.

        Suốt kiếp thu kề đông lạnh lẽo
        Nên khát khao nắng ấm mùa hè
        Thu muôn đời quyến rũ, đam mê
        Bởi dấu ấn hạ chưa phai xóa.

        Dẫu ngàn năm thì thu vẫn thế
        Giữ chút gì của hạ trong tâm
        Chưa kịp vui đã gặp mùa đông
        Thu câm nín vùi theo xác lá.

        Tình thu không chói chang nắng hạ
        Không ồn ào, hối hả mưa chiều
        Tím trong thu khoảng lặng tình yêu
        Đau dang dở bởi nhiều mơ mộng.

        Nhớ hạ em... nồng nàn nắng thắm
        Nhớ màu hoa cháy đỏ khung trời
        Đây tiếng ve náo nức một thời
        Ơi, cái thuở đam mê vụng dại.

        Tiễn hạ đi... hồn thu chới với
        Thu đành cam nhường lối cho đông
        Chờ đến ngày con tạo xoay vần
        Theo chân hạ... thu làm chiếc bóng.
        ___________________

        ONLY



        Onlyyou muốn làm Thu Anh hả?   Cám ơn những lời bào chữa rất thơ... chúc vui nhiều
         
         
         
        Anh Là Thu
         
        Hạ em đó , âm thầm lặng lẽ
        Cánh phượng sầu ,như kẻ đơn côi
        Niềm riêng xa xót bồi hồi
        Rơi theo cơn gió lẻ loi cuối trời
         
        Và anh đó , thu không mời tới
        Đuổi xua em , tình mới vừa say
        Khép đôi mi chớm tình đầy
        Nhớ anh tim buốt , mộng gầy xanh xao
         
        Anh là thu , nên vàng thay áo
        Lá rơi đầy , theo sáo lã lơi
        Ru từng mộng đẹp tuyệt vời
        Bỏ quên mùa hạ rã rời bước qua
         
        Anh là thu , nên thơ rất lạ
        Quyến rũ hồn , bao gã thi nhân
        Vì thu bao kẻ dừng chân
        Nên thu quên mất hạ cần yêu thương
         
        Anh là thu , bao kẻ vấn vương
        Vần thơ ngọt , mang yêu thương đến
        Còn em như thuyền không bến
        Nên hạ rất buồn , choáng chếnh phượng rơi
         
        "Tiễn hạ nhé " lời thu vừa nói
        Nghe sao buồn , đau nhói con tim
        Hạ đi lặng lẽ im lìm
        Nghe con tim chết lặng chìm vì thu...
         
         
        jacaranda
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 02:37:07 bởi jacaranda >
        #79
          onlyyou 18.10.2007 08:46:00 (permalink)
          0
           
          Hạ nhuộm tình Thu
           
           
           
          Suốt kiếp thu anh dệt mộng vàng
          Mơ ước quá nhiều hóa đa đoan
          Nhức nhối tâm thu ôm trường đoạn
          Võ vàng thương nhớ chẳng dám than.
           
          Sầu tủi bao nhiêu...gửi lá vàng
          Theo cánh heo may... hồn đi hoang
          Thấu chăng ai hỡi... lòng hiu hắt
          Đợi chờ chưa thắm ... sương đã giăng.
           
          Muôn đời thu nối bước hạ em
          Ân cần kề cận phút đầu tiên
          Dìu em đi hết con đường lạ
          Giọt nhớ, giọt thương trải ngàn ngàn.
           
          Em hãy một lần ngoảnh lại nhìn
          Thu anh vẫn mãi đứng sau em
          Ngẩn ngơ, khao khát màu hoa tím
          Luyến nhớ, vấn vương nắng nồng nàn.
           
          Chỉ một lần thôi... chớ vội vàng
          Tặng lại cho thu nắng chói chang
          Tưới mát hồn thu... mưa chiều hạ
          Để tình không tàn úa, dở dang.
          ____________________
           
          ONLY
           
           
           
           
          Jacaranda quên ngõ nhà ONLYYOU rồi hay sao... ai cứ hoài chúc ONLYYOU vui... vui được không nếu vắng bóng tri kỷ...
          #80
            jacaranda 18.10.2007 23:56:31 (permalink)
            0

            quote:

            Trích đoạn: jacaranda




            Gượng Vui



            Ta là kẻ... một đời lặng lẽ
            Dệt thơ sầu , nuốt lệ làm vui
            Đau thương nước mắt ngậm ngùi
            Chôn theo thinh lặng , cố vùi niềm riêng

            Nguyện làm kẻ... im hơi lặng tiếng
            Nhìn người vui hòa quyện tơ loan
            Trăm năm ước nguyện người tròn
            Ta về cô độc... biết (có) còn tuổi xuân

            jacaranda



            Được Mất !

            một đời ta nhỡn nhơ theo dòng nước
            bất chợt lòng tự hỏi có gì vui
            rồi kiểm tra những gì mình có được
            chì tương tư , đau đớn , ngậm ngùi !

            rồi chợt hỏi những gì mình đã mất
            cả tuổi xuân, cả những ước mơ hồng
            để đổi lấy những điều không có thật
            nên này ta đã mãi long đong !

            nghe bài thơ này hay quá , yuri mạn phép gởi lại vài vần này nha !

             
             
             
             Hoa Trắng Cài Tim
             
             
            Ngày xưa hoa tím trao tay
            Ngày nay hoa trắng em cài trong tim
            Mộng đời khép tiếng im lìm
            Nghe trong thinh lặng một niềm riêng mang
             
            Cầu xưa nhịp gãy đôi đàng
            Ghép làm chi nữa lệ nàng đã khô
            Lá thu góp lại thành mồ
            Chôn vùi kỷ niệm... hư vô thói đời
             
            Mất còn tình đó chơi vơi
            Thôi như dòng nước cả đời cứ trôi
            Mười thương chín nhớ cũng rồi
            Vô thường ai gọi tên tôi... cõi buồn
             
            Sầu thì cứ để lệ tuôn
            Theo dòng thơ bạc như nguồn vô tri
            Tìm đâu cái thuở xuân thì
            Tim cài hoa trắng mà ghi dấu tình.
             
             
            jacaranda
             
             
            Rất hân hạnh được cô bé yuri sang thăm... chúc em luôn vui và sáng tác đều nhé.
             
             
             
             
            #81
              jacaranda 19.10.2007 01:04:09 (permalink)
              0

              một chân trời tím lắm mộng mơ
              một biển cả xôn xao bờ sóng vỗ
              những ước mơ cũng gập ghềnh bão tố
              xô vào bờ,cũng có khi trào dâng

              ai đã đến một chân trời hy vọng
              để tìm ra những khoảnh khắc đời mình
              để thời gian dường như ngưng đọng lại
              để ngắm nhìn ước mơ thời xa cũ

              ai có biết chân trời đầy kỷ niệm
              đôi uyên ương ngày nào chung bước
              bên bãi cát dập dềnh con sóng vỗ
              ngước trời mơ nói hai tiếng yêu thầm

              ai có nhớ mình đã từng hy vọng
              về ngôi nhà hạnh phúc cuộc đời ta
              trước bão tố ta đặt dấu chấm hỏi
              có phải cuộc đời vẫn tốt đẹp như ta?

              bài này cũng không hay lắm,mọi người đừng cười chê nha

               
               
              Dĩ Vãng
               
              Trong cuộc sống có bao điều hy vọng
              Ước mơ nhiều nhưng nhận được bao nhiêu?
              Con tim em... hoàng hôn tím nhuộm chiều
              Như biển sóng cô đơn xô ghềnh đá
               
              Đôi chân em bây chừ như mệt rã
              Bởi cố tìm hy vọng một trời mơ
              Nhưng thế gian đem giông tố mịt mờ
              Và sương đọng từng đêm trên khóe mắt
               
              Kỷ niệm xưa vẫn làm tim se sắt
              Ta bên người cùng  dắt bước dìu nhau
              Tay trong tay nghe biển sóng dạt dào
              Thành dĩ vãng... cho tim buồn tan nát
               
              Từng hy vọng và cũng từng khao khát
              Nhưng được gì? ta có được gì đâu?
              Đừng hỏi em sao lá phải thay màu?
              Vì thu đó... anh ơi vì thu đó...
               
              jacaranda
               
               Cám ơn namtuocbongdem đã ghé thăm ja còn tặng lại bài thơ... ja đáp lại chậm trễ , mong đừng phiền nhé... chúc bạn vui nhiều
               
               
               
               
               
              #82
                SuongAnh 19.10.2007 04:59:30 (permalink)
                0

                Trích đoạn: jacaranda


                Ta Sẽ Vui
                 
                Ta cố vui , giấu buồng tim vỡ
                Đợi đêm về than thở bên thơ
                Trong đêm nước mắt loạn mờ
                Nên lời thơ khóc... như chờ ai lau
                 
                Ta cười đó , nhưng đời giông bão
                Và niềm riêng trơ tráo còn đây
                Những đêm bên ánh trăng gầy
                Hồn ta cô độc ,vũng lầy đơn côi
                 
                Ta bên thơ bao đêm trời tối
                Lang thang tìm lại lối ngày xưa
                Phượng rơi theo những âm thừa
                Của ngày hạ nắng , tình chưa phai màu
                 
                Ta sẽ vui , vui theo tiếng sáo
                Vui như đàn chim báo mùa xuân
                Sẽ khuyên sẽ bảo thơ đừng...
                Dệt lời cay đắng để xuân trở về
                 
                 
                jacaranda
                 
                pt sẽ vui mà ... SA cũng vậy nha [sm=3.gif]
                 

                 
                Thật Lòng...??!
                 
                 
                Đã hưá rồi...thôi buồn em nhé!
                Lệ đọng vành trên khoé mắt kià
                Có nghe hoa lá ngoài kia
                Đang chờ đón chúng mình chia nỗi nhớ...
                 
                Một chút thôi, đừng nhiều sẽ khổ
                Khi ta buồn than thở cùng thơ
                Cũng đừng quên những giấc mơ
                Ôi...đẹp lắm! vẫn đang chờ ta đó!
                 
                Nắng ban mai réo mời ngoài ngõ
                Rọi hiên thềm sao nỡ làm ngơ
                Đừng nên để nắng bơ vơ
                Hờn dỗi bỏ đi, nhạt mờ vạt ánh
                 
                Từng lời từng câu thơ chấp cánh
                Theo điệu vần ta sánh bước nhau
                Cho tình thơ ngát hương màu
                Quên cay đắng...Xuân ơi...mau về nhé!
                 
                Sương Anh
                 
                #83
                  namtuocbongdem_lfo 19.10.2007 07:35:51 (permalink)
                  0
                   
                                            Tự dối mình
                   
                   
                  có những lúc...em tự cười và nghĩ
                  vầng trăng kia có khi tỏ khi mờ
                  rồi em nghĩ,tình anh cũng như vậy
                  nhưng sao đành tình anh với gió trăng
                   
                  em nói rằng tình anh như trăng vậy
                  lúc êm xuôi lúc bão tố giăng trời
                  anh vẫn thế,vẫn thì thầm nho nhỏ
                  yêu em nhiều! ngàn năm mãi không phai
                   
                  thật không anh khi từng con nắng nhỏ
                  bước vào phòng qua khung cửa hờ
                  đi lang thang qua những ngọn đồi
                  vờn tóc em như ai vẫn từng mơ
                   
                  anh có biết hằng đêm em mất ngủ
                  vì nhớ anh,nhớ ánh nắng ngày nào
                  vờn tóc em,và luôn khiến em vui
                  ánh nắng ấy giờ tan thành hư ảo
                   
                  anh có nhớ ngày xưa anh từng nói
                  mình sẽ bên nhau mãi mãi không rời
                  anh đâu biết thời gian rồi cũng đến
                  và tình ta giờ chia ly thật rồi....
                   
                  hix! không biết viết thế nào nữa đến đây vậy
                  #84
                    jacaranda 20.10.2007 02:11:33 (permalink)
                    0

                    Hạ nhuộm tình Thu



                    Suốt kiếp thu anh dệt mộng vàng
                    Mơ ước quá nhiều hóa đa đoan
                    Nhức nhối tâm thu ôm trường đoạn
                    Võ vàng thương nhớ chẳng dám than.

                    Sầu tủi bao nhiêu...gửi lá vàng
                    Theo cánh heo may... hồn đi hoang
                    Thấu chăng ai hỡi... lòng hiu hắt
                    Đợi chờ chưa thắm ... sương đã giăng.

                    Muôn đời thu nối bước hạ em
                    Ân cần kề cận phút đầu tiên
                    Dìu em đi hết con đường lạ
                    Giọt nhớ, giọt thương trải ngàn ngàn.

                    Em hãy một lần ngoảnh lại nhìn
                    Thu anh vẫn mãi đứng sau em
                    Ngẩn ngơ, khao khát màu hoa tím
                    Luyến nhớ, vấn vương nắng nồng nàn.

                    Chỉ một lần thôi... chớ vội vàng
                    Tặng lại cho thu nắng chói chang
                    Tưới mát hồn thu... mưa chiều hạ
                    Để tình không tàn úa, dở dang.
                    ____________________

                    ONLY




                    Jacaranda quên ngõ nhà ONLYYOU rồi hay sao... ai cứ hoài chúc ONLYYOU vui... vui được không nếu vắng bóng tri kỷ...




                    Lạc Lối
                     

                    Nhà ai hoa cỏ thơm lừng
                    Khiến cho ta phải ngập ngừng bước chân
                    Bồi hồi lẫn dạ bâng khuâng
                    Ngỡ mình lạc lối , lâng lâng mộng sầu
                     
                    Mùa thu mưa bụi thành ngâu
                    Gió đưa lá rụng thành câu thơ vàng
                    Xuyến xao chen lẫn ngỡ ngàng
                    Nên em lạc lối mất chàng giữa thu
                     
                    Hồn em quyện lẫn sương mù
                    Nghe bao lá rụng , lời ru núi rừng
                    Lối xưa hoa bướm dững dưng
                    Em câu thơ lạc , như xuân đã tàn
                     
                    Bước chân em mãi xa chàng
                    Dẫu con tim vẫn muôn ngàn yêu thương
                    Buồn ơi thôi chớ vấn vương
                    Anh say bến lạ... gió sương em về
                     
                     
                    jacaranda
                     

                    r

                    Vẫn là câu :" Chúc Onlyyou luôn vui nhé "... là câu thật lòng đó , Tri Kỷ
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 16:19:54 bởi Huyền Băng >
                    #85
                      onlyyou 20.10.2007 09:33:42 (permalink)
                      0
                       
                      Tìm...!
                       
                       
                       
                      Giữa ồn ào, hối hả trần ai
                      Giữa lạnh lùng, u ám đông dài
                      Giữa miên trường luyến lưu tình ái
                      Tìm... tìm mãi bóng dáng trang đài.
                       
                      Mắt biếc nhạt nhòa... trách heo may
                      Hoàng hôn xuống vội... lạnh vai gầy
                      Thẫn thờ chân bước... lòng hiu hắt
                      Ngâu đã về... sao thiếu vắng ai...
                       
                      Có đợi chờ không... sao trống vắng
                      Hứa hẹn ngàn lời... trả gió mây
                      Người đi lẳng lặng, quên thu khóc
                      Ân tình còn đọng... thêm đọa đày.
                       
                      Tìm khắp đường đi lẫn lối về
                      Người đà khuất nẻo... dạ tái tê
                      Vấn vương thương nhớ đang hành hạ
                      Ai thấu nỗi lòng kẻ tình si...
                       
                      Người hãy trở về sưởi hồn tôi
                      Mặc đông chiến thắng ngạo nghễ cười
                      Mặc cho hoa bướm ru tình mộng
                      Tìm người... tìm mãi... tri kỷ ơi!
                      ____________________
                       
                      ONLY
                       
                       
                       
                      jacaranda... biết là ONLYYOU đang vui không... nhớ thăm ONLYYOU thường nhé!
                      #86
                        jacaranda 21.10.2007 03:24:51 (permalink)
                        0

                        Thật Lòng...??!


                        Đã hưá rồi...thôi buồn em nhé!
                        Lệ đọng vành trên khoé mắt kià
                        Có nghe hoa lá ngoài kia
                        Đang chờ đón chúng mình chia nỗi nhớ...

                        Một chút thôi, đừng nhiều sẽ khổ
                        Khi ta buồn than thở cùng thơ
                        Cũng đừng quên những giấc mơ
                        Ôi...đẹp lắm! vẫn đang chờ ta đó!

                        Nắng ban mai réo mời ngoài ngõ
                        Rọi hiên thềm sao nỡ làm ngơ
                        Đừng nên để nắng bơ vơ
                        Hờn dỗi bỏ đi, nhạt mờ vạt ánh

                        Từng lời từng câu thơ chấp cánh
                        Theo điệu vần ta sánh bước nhau
                        Cho tình thơ ngát hương màu
                        Quên cay đắng...Xuân ơi...mau về nhé!

                        Sương Anh

                         
                         
                        Vì Em Ta Hứa
                         
                         
                        Ừ đã hứa , lau khô dòng lệ
                        Chuyện vui buồn mặc kệ khói sương
                        Mà con tim cứ vấn vương
                        Để cho bao nhớ bao thương trở về
                         
                        Nàng thu đến , nhuộm vàng nhân thế
                        Ta cùng nhau trâm quế lụa mai
                        Chen chân theo phố nắng dài
                        Em ta hai đứa cùng say nắng vàng
                         
                        Đưa tay hứng , mà nghe sầu lắng
                        Chuỗi ngày mơ mật đắng còn đây
                        Với em ta hứa thật đầy
                        Nhưng thôi khép lại vui ngày nắng lên
                         
                        Mong ngày ấy , như thơ về đến
                        Khép mây sầu trên bến cô liêu
                        Ta em hai buổi sáng chiều
                        Dệt tình thơ khúc theo diều biếc xanh
                         
                         
                        jacaranda
                        #87
                          jacaranda 21.10.2007 03:54:21 (permalink)
                          0

                          Tự dối mình


                          có những lúc...em tự cười và nghĩ
                          vầng trăng kia có khi tỏ khi mờ
                          rồi em nghĩ,tình anh cũng như vậy
                          nhưng sao đành tình anh với gió trăng

                          em nói rằng tình anh như trăng vậy
                          lúc êm xuôi lúc bão tố giăng trời
                          anh vẫn thế,vẫn thì thầm nho nhỏ
                          yêu em nhiều! ngàn năm mãi không phai

                          thật không anh khi từng con nắng nhỏ
                          bước vào phòng qua khung cửa hờ
                          đi lang thang qua những ngọn đồi
                          vờn tóc em như ai vẫn từng mơ

                          anh có biết hằng đêm em mất ngủ
                          vì nhớ anh,nhớ ánh nắng ngày nào
                          vờn tóc em,và luôn khiến em vui
                          ánh nắng ấy giờ tan thành hư ảo

                          anh có nhớ ngày xưa anh từng nói
                          mình sẽ bên nhau mãi mãi không rời
                          anh đâu biết thời gian rồi cũng đến
                          và tình ta giờ chia ly thật rồi....

                          hix! không biết viết thế nào nữa đến đây vậy

                           
                           
                          namtuocbongdem thân mến , ja chúc bạn luôn có nhiều thi hứng để ghé thăm ja thường xuyên nhé
                           
                           
                          Bối Rối
                           
                           
                          Đọc thơ người lòng ta nghe hơi rối
                          Bởi ta không hiểu nổi người là ai
                          Người là trai hay mắt phượng mày ngài
                          Lời thơ lạ dường như là con gái
                           
                          Nhưng có lúc lại anh hùng khí khái
                          Làm cho ta hơi ái ngại lời thơ
                          Và run tay trăn trở lúc thẩn thờ
                          Không biết viết thế nào thì mới phải
                           
                          Nhưng mỗi câu mỗi lời thơ người trãi
                          Ngập hồn yêu và tình mãi còn vương
                          Như ngày xưa đang muốn bước chung đường
                          Nhưng định mệnh chia làm hai lối rẽ
                           
                          Nhịp bối rối qua làn tim buồn tẻ
                          Nguyện cùng người chia sẻ những buồn vui
                          Từng lời thơ dẫu chứa đựng ngậm ngùi
                          Sẽ uống cạn lệ rơi người để lại
                           
                           
                          jacaranda
                          #88
                            jacaranda 21.10.2007 06:20:05 (permalink)
                            0

                            Thôi rồi sắp...mệt nữa rồi
                            Ngũ long công chúa khóc thôi ngập nhà
                            Sương Anh, Phượng Tím...đại...ka
                            Mỗi lần mà khóc tới ba, bốn...ngày
                            LinDa, Thí Ghét thứ...hai
                            Hai đứa nầy khóc từ...bay nóc nhà
                            Yuri thì đứng thứ...ba
                            Nhỏ nầy ít khóc, nhưng...la thì nhiều
                            Phải sắm áo phao hông...tiu
                            Ngũ long tụ hội là đều...mưa to
                            NPN

                             
                             
                            Huynh ui mang tiếng đại ca
                            Sao mà bêu xấu cả nhà ngũ long
                            Tỷ muội hét lớn đồng lòng
                            Ra tay cùng lúc là xong huynh nè
                             
                            Sợ chưa huynh hãy nín nhe
                            Hong thôi muội khóc... khóc nhè cho coi
                            Nói chứ muội đã lớn rồi
                            Hong như hồi đó đứng ngồi lệ rơi
                             
                             
                            jacaranda
                             
                             
                            Huynh ui... bi giờ muội còn khóc chút chút hà...hỏng có nhiều như xưa đâu
                            #89
                              SuongAnh 21.10.2007 14:44:16 (permalink)
                              0


                              Thôi rồi sắp...mệt nữa rồi
                              Ngũ long công chúa khóc thôi ngập nhà
                              Sương Anh, Phượng Tím...đại...ka
                              Mỗi lần mà khóc tới ba, bốn...ngày
                              LinDa, Thí Ghét thứ...hai
                              Hai đứa nầy khóc từ...bay nóc nhà
                              Yuri thì đứng thứ...ba
                              Nhỏ nầy ít khóc, nhưng...la thì nhiều
                              Phải sắm áo phao hông...tiu
                              Ngũ long tụ hội là đều...mưa to
                              NPN

                              Huynh ui mang tiếng đại ca
                              Sao mà bêu xấu cả nhà ngũ long
                              Tỷ muội hét lớn đồng lòng
                              Ra tay cùng lúc là xong huynh nè
                               
                              Sợ chưa huynh hãy nín nhe
                              Hong thôi muội khóc... khóc nhè cho coi
                              Nói chứ muội đã lớn rồi
                              Hong như hồi đó đứng ngồi lệ rơi
                               
                               
                              jacaranda
                               

                              Huynh ui... bi giờ muội còn khóc chút chút hà...hỏng có nhiều như xưa đâu

                               
                               
                              Xấu Quá!
                               
                               
                              Đại ka mà xấu quá ha
                              Cứ theo các muội để mà móc...lưng
                              Huynh ui...để ý coi chừng
                              Ngũ long công chúa nổi...khùng Huynh...tiu
                              Biết thân thì phải cưng chiều
                              Đãi một chầu nhậu...lòng xiêu tha liền
                              JA, DA, NHỎ, YU, Sương...hiền
                              Nhưng ai chọc giận là...phiền lắm ha!
                              Cùng tung một chưởng thui hà
                              Đồng thanh một lúc... lụt nhà cho coi 
                               
                              Sương Anh
                               
                              Tím ui.....có SA tiếp tay nè...
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 126 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9