Trăng - Em và anh . . .
Nguyệt Hằng dạo phố Ngân Hà
Sao đi song lối dáng thơ mỹ miều
Lụa da tha thướt yêu kiều
Nhân gian mê đắm tương tư bao chàng
Đêm nay góc phố thật buồn
Anh đi - em nhớ tủi hờn vu vơ
Những ngón tay - buốt cung thơ
Nghe tình nức nở đôi bờ xa xôi
Không cùng chung bước ngõ đời
Tà dương sớm đổ nắng trời phôi pha
Trăng treo lơ lửng - tình xa
Bao đêm thao thức nhớ anh vơi đầy
Kể từ phút ấy chia tay
Em về nối chỉ kim may dấu tình
Băng vết thương loen lở hình
Trái tim nứt khẻ in thành đá băng
aB - June 2009
allo Tóc ja 

- người iêu của người iêu phẻ hôn??
-----
Ui......gì mà người iêu của người iêu..... rồi người thương của người iêu... rồi người iêu của người thương
... hỏng lẽ... mình bay bóm dữ vậy sao ta ... cũng may là các Nường đều đằm thắm [sm=heart-arrow.gif] chứ hong thôi là phải tìm đường [sm=sofa.gif] quá... hihihi...
Tình Buồn
Tình buồn Trăng cũng khuyết tàn
Em buồn lệ đẫm chăn màn đêm khuya
Lỡ rồi con nước đã chia
Tay buông hờ hững đầm đìa sương rơi
Lạnh lùng Mây Khói giăng trời
Người đi kẻ ở ...biết lời nào vui ?
Bao nhiêu ngấn lệ bùi ngùi
Bấy tình vương vấn ngược xuôi ... ai tường ?
Đêm nay Trăng lại về vương
Biết người nơi ấy có thường nhớ ta ?
Hay tình xưa đã nhạt nhòa
Phai theo năm tháng ...ngày qua hững hờ
jacaranda