Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 126 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 03.11.2007 01:54:59 (permalink)
0
Tặng cô bé Út đang sống nơi được Mệnh danh "Thung Lũng Hoa Vàng"
 

Cô Bé Vùng Hoa Vàng


 
Ta gọi em ,cô bé hoa vàng nhé
Thung lũng sầu , của một thuở ghi tình
Đôi mắt em , rực rở tựa bình minh
Ngây thơ lạ ... như hoa vàng vừa chớm

Ta gọi em , cô bé sầu tư nhé
Sau bức rèm , vừa hé nụ tình yêu
Như mùa thu , lá rơi nhẹ dập dìu
Em bé bỏng ... và ngây thơ đến lạ

Ta gọi em ,như gọi mùa gió hạ
Thu về rồi , xao xuyến lạ tim ta
Cỏ với hoa , êm êm gót chân ngà
Em cười nói ... hồn thơ rơi theo gió

Ta gọi em , gọi em hoa vàng đó
Bướm lượn lờ , muốn ngõ một tiếng thương
Thu về theo , lá đỏ khắp phố phường
Cô bé ạ ... hoa vàng thêu lên áo ...
 
 
jacaranda
 
r
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 17:04:59 bởi Huyền Băng >
onlyyou 03.11.2007 11:25:46 (permalink)
0
 
Đành không...
 
 
Đành sao người hỡi... nói chia phôi
Tình tôi còn đó... chẳng đổi dời
Luyến nhớ yêu thương đầy ăm ắp
Cõi mộng vàng son đợi hai người.
 
Tôi dệt tình thơ cũng vì ai
Ngàn câu chữ chứa chan tình ái
Như tiếng vọng cõi lòng sóng nổi
Là khát khao oanh yến tròn đôi.
 
Đành sao người hỡi... mặc lệ rơi
Cay đắng từ ly... đong sao nổi
Cuồng phong chờ đợi cùng đêm tối
Mất người... tôi đánh mất chính tôi.
__________________
 
ONLY
 
 
ONLYYOU hung dữ lắm... jacaranda sẽ sợ cho mà xem... sẽ không dám trốn học đâu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jacaranda 04.11.2007 00:21:18 (permalink)
0

ONLYYOU hung dữ lắm... jacaranda sẽ sợ cho mà xem... sẽ không dám trốn học đâu



Nếu sợ quá thì ja sẽ trốn học luôn cho mà xem... hihihi
 

Tình Mãi Còn Vương

Cũng vì tình mãi còn vương
Nên ta khó dứt đôi đường đó thôi
Nói xa nghe dạ bồi hồi
Muốn gần thì lại cách đồi ngăn sông
 
Tình ta lạc giữa bụi hồng
Tiếng yêu để lại giữ lòng mà thôi
Hai đầu thương nhớ xa xôi
Nụ hôn gửi gió lên môi đêm sầu
 
Trăng vừa ngã bóng hàng cau
Gió vừa tấu khúc ngọt ngào anh ơi
Thuyền ai trôi giữa dòng đời
Cho tôi quá đoạn gửi lời cho ai...
 
 
jacaranda

r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 17:07:12 bởi Huyền Băng >
onlyyou 04.11.2007 18:52:15 (permalink)
0
 
Vương tình
 
 
Thương quá... mùa thu đang khuất nẻo
Để đông về lạnh lẽo bủa vây
Để hồn thơ hắt hiu tê tái
Để nhớ nhung trải kín đêm dài.
 
Thương quá... người em nhỏ thơ ngây
Dõi mắt trông ai ngày nối ngày
Ấp ủ mộng vàng cùng hoa tím
Dệt tình thơ ngọt... tặng riêng ai...
 
Thương quá... lệ tình không ngừng chảy
Yêu thương vương vấn cứ dâng đầy
Ước hẹn ngày xưa... em khắc khoải
Ai hỡi... về thôi... trả nợ ngay.
________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU hung dữ đủ nhiều để ép ai đó không thể trốn được... nhưng jacaranda đừng e ngại nhé... sự hung dữ của ONLYYOU chứa nhiều ngọt ngào...
jacaranda 05.11.2007 06:30:15 (permalink)
0

ONLYYOU hung dữ đủ nhiều để ép ai đó không thể trốn được... nhưng jacaranda đừng e ngại nhé... sự hung dữ của ONLYYOU chứa nhiều ngọt ngào...

 
Ah... cái gì chứ ngọt ngào thì ja chịu ah  còn dữ quá thì ja sợ , mà sợ rồi thì trốn luôn hà
 
Cho Tôi Một Lần
 
 
Cho tôi một lần gọi tên ai
Từ trong ký ức vẫn còn say
Lâng lâng cơn mộng hương tình ái
Dịu ngọt từng đêm... tay trong tay
 
Cho tôi một lần được nói yêu
Dù biết tình kia chỉ sớm chiều
Mà sao đam mê chừng quá đổi
Ngây ngất về theo bao khúc tiêu
 
Cho tôi một lần hương ái ân
Chắt chiu ngày tháng tim trong ngần
Trao anh trinh trắng đêm vọng nguyệt
Cùng anh thơ đối... chẳng ngại ngần
 
Cho tôi một lần... có được không?
Anh kể tôi nghe hết chuyện lòng
Mai sau ngăn cách đời đôi ngã
Không còn ưu tư lẫn hoài mong
 
 
jacaranda
 
onlyyou 06.11.2007 00:06:18 (permalink)
0
 
     Cùng nhau ta vào mơ
 
 
Người hỡi... gặp nhau bởi duyên trời
Tình ý nồng nàn đã trao rồi
Cảm mến ngay phút đầu gặp gỡ
Ngàn vần thơ nối mộng song đôi.
 
Một bước chân đi, đầu quay lại
Chờ người... thơ lỗi nhịp...nhưng vui
Lắng nghe đáy lòng đang sóng nổi
Thi hứng dạt dào... đấy tình tôi.
 
Vẫn còn đây... cùng nhau thơ đối
Nặng yêu thương, thắm thiết vị tình
Dù biết...sẽ có người hờn dỗi
Nhưng, tình thơ trong sáng... ai ơi...
 
Người hỡi... mình chung chia muôn nỗi
Kẻ thức, người mơ vẫn hoài mong
Mong ngày mai đến... thơ đang đợi
Mong nói cùng nhau vạn vạn lời.
 
Người ơi... thời gian vẫn đợi ta
Thiên thai... cõi ấy...phủ gấm hoa
Tình thơ chung thủy chờ vạn kỷ
Người hãy cùng tôi mộng thiết tha.
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
jacaranda sẽ là học trò đặc biệt...ONLYYOU sẽ rất ưu ái... chịu chưa...
jacaranda 06.11.2007 01:14:09 (permalink)
0

Vẫn còn đây... cùng nhau thơ đối
Nặng yêu thương, thắm thiết vị tình
Dù biết...sẽ có người hờn dỗi
Nhưng, tình thơ trong sáng... ai ơi...

 
Chân Mãi Đi Tìm
 
 
Ta hiểu tình người ý thơ trao
Từng lời từng chữ ngọt làm sao
Nhưng là mơ ước... thôi người nhé
Em về góp mộng gió trăng sao
 
Thế gian tình ái quá muôn màu
Nên đành chỉ vẹn lúc mơ thôi
Xin cho quên lãng đừng lạc lối
Và hồn thanh thản không hờn ghen
 
Những lúc cô đơn anh biết không?
Đèn mờ dạo phố giữa trời đông
Tìm anh khắp nẻo chân dong rủi
Ước muốn kề vai thỏa mộng lòng
 
Chân mãi đi tìm dấu tích xưa
Nhớ anh biết nói sao cho vừa
Đây phố hoàng hôn ta thường đến
Đây quán nhạc buồn những đêm mưa
 
Không biết bây giờ anh chốn nao
Biển xưa xanh biếc con sóng trào
Em như dã tràng đang se cát
Chờ người chờ mãi đến kiếp nao...
 
 
jacaranda
 
onlyyou 07.11.2007 07:49:14 (permalink)
0
 
Chờ nhau trong miền nhớ
 
 
Người đi đi mãi chưa về
Người chờ chờ đến tái tê cõi lòng
Còn đây thệ ước tình chung
Còn đây hương lửa mặn nồng trao nhau
Vắng người... lối cũ quạnh hiu
Nhớ người... lệ ứ sầu vây miên trường
Ngày mai có đến nữa không
Bao giờ thuyền - bến tương phùng cõi mơ...
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda bắt đầu học hỏi kinh nghiệm của Sương Anh... muốn trở thành học trò lười hả... muốn về phe họ để trốn học hả.. jacaranda ơi... về trả bài nhanh... nào
 
 
 
 
 
jacaranda 09.11.2007 01:49:07 (permalink)
0

jacaranda bắt đầu học hỏi kinh nghiệm của Sương Anh... muốn trở thành học trò lười hả... muốn về phe họ để trốn học hả.. jacaranda ơi... về trả bài nhanh... nào

 
Cô Học Trò Ngây Ngô
 
 
Nghe thầy gọi... làm tim run quá
Chưa ghi danh thầy đã lo xa
Bắt làm bài qua thời thử nghiệm
Làm ơn đi... đánh rớt dùm nha
 
Trò chết nhát , còn thầy ưa quát
Trốn học thì có lạ gì đâu?
Chiều hôm ni trên phố mưa ngâu
Tại thầy đó... mưa rơi ướt phố
 
Em qua đó , mặt còn ngây ngố
Sợ gặp thầy... rồi lại gặp cô
Cô nhìn trò nhưng thầy bị nhéo
Biết làm sao... tại nhỏ ngây ngô...
 
Thầy lẩm bẩm :"nhỏ nầy ngố thiệt"
Có chữ yêu học mãi không xong
Chưa ghi danh đã muốn đào dong
Ngây thơ quá phải kèm thật sát...
 
 
jacaranda
 
 
Onlyyou ui... trả lời vậy được hong?
onlyyou 09.11.2007 17:45:19 (permalink)
0
 
Đã biết yêu
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau
Ai xui tháng bảy mưa ngâu
Đâu...cầu dải yếm gặp nhau tự tình...
 
Lời thơ lộng lẫy lung linh
Chan chứa vị tình, thắm thiết vị yêu
Thấp thoáng dáng liễu yêu kiều
Ẩn tàng học vấn chứa nhiều kinh luân.
 
Ý thơ vương vấn tình thân
Khiến cho người đọc khó cầm lòng thương
Ở đâu cay đắng đoạn trường
Phủ vần thơ với khúc tương tư sầu.
 
Duyên trời... ta gặp được nhau
Người ơi... cùng trải mộng lòng sẻ chia
Mi ngoan xin cứ khép hờ
Cho lòng quân tử tìm mơ tương phùng.
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Không... jacaranda ơi... ONLYYOU muốn thơ của jacaranda là "tình mãi còn vương"... đó mới thực là thơ của một jacaranda - tri kỷ của ONLYYOU.
 
 
 
jacaranda 10.11.2007 00:17:38 (permalink)
0

Duyên trời... ta gặp được nhau
Người ơi... cùng trải mộng lòng sẻ chia
Mi ngoan xin cứ khép hờ
Cho lòng quân tử tìm mơ tương phùng.

 
 
Vẫn Đợi
 
 
Mi ngoan khép đợi tình chung
Đâu chàng quân tử giữa vùng phù vân
Sương đêm từng giọt bâng khuâng
Ướt đôi mắt ngọc bao lần ai hay
 
Chàng như chim chấp cánh bay
Vui phương trời lạ những ngày rực hoa
Nàng ôm tim trắng ngọc ngà
Nhủ lòng chờ đợi tình xa trở về
 
Ai hay chàng đã quên thề
Bay đi khuất bóng lời thề đánh rơi
Ngày đêm nàng lệ chơi vơi
Cứ vương vấn mãi những lời hẹn xưa
 
Thuyền tình mấy nhịp chèo đưa
Sao nàng chèo mãi mà chưa thấy bờ
Khóc thầm tình lỡ duyên mơ
Nên đêm dệt mãi tình thơ nhớ người
 
 
jacaranda
namtuocbongdem_lfo 11.11.2007 21:58:03 (permalink)
0
hỡi ai chôn xác dưới hồn hoa
một kẻ thân si đứng ngóng chờ
dưới bóng hoàng lan ai chợt nhớ
kẻ vụng dại-tình yêu thuở ấy
 
 
namtuocbongdem_lfo 11.11.2007 22:06:22 (permalink)
0
trái tim ai nỡ xẻ làm đôi
tình duyên ai nỡ chia đường thành hai
tôi đây chỉ dám yêu một nửa
một nửa tình kia tôi để lại
để lại cho người cuối đường xa
jacaranda 12.11.2007 22:22:17 (permalink)
0

trái tim ai nỡ xẻ làm đôi
tình duyên ai nỡ chia đường thành hai
tôi đây chỉ dám yêu một nửa
một nửa tình kia tôi để lại
để lại cho người cuối đường xa

 
Một Nửa Trái Tim
 
 
Trái tim dẫu chẳng xẻ đôi
Vẫn chia hai nửa để rồi biết yêu
Nửa kia trao gửi chắt chiu
Nửa còn giữ lại từng chiều nhớ mong
 
Ta người cách núi ngăn sông
Con tim thổn thức máu hồng lệ rơi
Đã đành hai hướng cuộc đời
Nên thương nên nhớ thay lời trái tim
 
Nửa kia trao gửi êm đềm
Nửa còn giữ lại trong đêm nghẹn ngào
Thói đời biết nói làm sao
Nửa con tim lạc... chiêm bao tìm về...
 
 
jacaranda
jacaranda 12.11.2007 22:30:50 (permalink)
0
Ta Bỏ Nhau
 
 
Ta bỏ nhau cho mùa thu hối tiếc
Cho lá vàng khóc thiết lìa cành rơi
Ta bỏ nhau cho ta mất một đời
Vai gánh nặng ,nhớ nhung và lệ đẫm
 
Ta bỏ nhau lúc trời vừa tối xẩm
Trăng giận hờn theo màn tối ba mươi
Từ bỏ nhau ta mất hẳn tiếng cười
Hàng liễu rũ... và uyên ương gãy cánh
 
Ta bỏ nhau khi thu về óng ánh
Lá phai màu từng cánh khóc chia xa
Hoàng hạc bay cao vút giữa chiều tà
Còn lại nỗi cô đơn sầu trong mắt
 
Ta bỏ nhau nên thu buồn héo hắt
Từng hoàng hôn ngồi chiu chắt buồn rơi
Ta bỏ nhau vì ta đã cạn lời
Hai lối rẽ... từ đây hai lối rẽ.
 
 
jacaranda
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 126 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9