Thư tình anh viết
Mình đã từng đọc bài thơ có tên gọi là "Thư tình anh viết" của Phi Tuyết Ba. Khổ đầu của nó có nội dung là:
Thư tình anh viết trong tâm tưởng
Một căn phòng trống ngọn đèn đêm
Đôi dòng chắp nối không ngày tháng
Chập chờn trang giấy chập chờn em....
Có ai thuốc hết cả bài thơ này không giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều
Sao không ai giúp mình vậy?
Muốn giúp mà không tìm được, làm sao giúp đây hở tungdinh
Vậy chờ có bạn nào biết sẽ giúp chi tungdinh vậy
Chúc vui
tungdinh ơi, bài thơ này Hiền chưa từng đọc qua nhưng dựa vào những thông tin bạn cung cấp Hiền đã đi tìm và có được 4 khổ thơ sau. Hiền không biết có chính xác không, cũng không biết như vậy là đã đủ nội dung của bài thơ chưa, cũng như không biết đây có phải là bài thơ bạn đang tìm hay không, chỉ là thông tin để tham khảo thêm. Bạn xem nhé: Thơ tình ANH viết trong tâm tưởng
Một căn phòng trống ngọn đèn đêm
Đôi dòng chắp nối không ngày tháng
Chập chờn trang giấy chập chờn EM
ANH viết khi vầng trăng xẻ nửa
Xa EM, thương nhớ nói sao cùng
Xa EM, trăng mãi là trăng khuyết
Cho trái tim mình cũng bão giông
ANH viết khi mùa đông lá trút
Lá vàng ngập đất nỗi buồn ANH
ANH như cánh mỏng trong ngày rét
Không sợ đường xa sợ độc hành
Thơ tình ANH viết mùa xuân đến
EM về đơn lẻ lại thành đôi
Cây khô chợt nở hoa vàng ngõ
Kia một tròn trăng giữa đỉnh trời Hy vọng là có thể giúp ích chút gì cho bạn. Thân ái !
Cảm ơn bạn rất nhiều Thu Hien ạ. Đúng là bài này rồi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: