NGÀY XƯA ƠI
caochuong 02.09.2007 22:37:29 (permalink)
0
 KHÔNG ĐỀ

Ừ thôi, gió thổi qua tôi
Vẫn đau giọt đắng thấm đầy môi xưa
Khi ta đi qua đời nhau
Đem bao nỗi nhớ, niềm đau chất đầy
Mới hay sao Hôm - sao Mai
Mãi là góc biển - chân trời đuổi nhau
Ừ thôi, dù lỡ chuyến đò
Cũng là đá cứng - chân mềm từng qua
Ta về xếp lá dựng nhà
Tình như suối chảy
Lòng như nước nguồn
Và quên

NGÀY XƯA ƠI

Chuyện chúng mình xưa như cỏ cây
Phố êm như thường mây bay chiều nay
Vẫn con đường lá me buồn bả
Thả xuống đời xác lá khô nâu
Những vòng xe câm lặng quay mau
Những cánh phượng đỏ hoài nỗi nhớ
Những tiếng ve xao xác ngày hè
Những nỗi buồn vẫn không tên gọi
Đong đầy tiếng vọng NGÀY XƯA ƠI!

LỜI YÊU

Anh không hát cho em nghe
Như lời ru của mẹ
Anh hát em nghe những lời của gió
Và gió, có lúc thành bão
Thổi tan tác những cánh buồm
Chở giấc em mơ
Em lại về
Sà vào võng mẹ
Soi mình vào mắt mẹ
.... Tìm em
VIÊN NHẬT
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9