chia tay

Tác giả Bài
pham thu hang
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2007
chia tay - 08.09.2007 14:47:27
0
 
Sân trường lặng dần trong tiếng ve ngân

Hành lang buồn vắng bóng màu áo trắng

Ngày mai xa chỗ ngồi ta yêu dấu

Và nói lời tạm biệt với nơi đây.

Nhớ ngày nào tranh nhau cục tẩy nhỏ

Lườm đỏ mặt tóc ngắn mới nhường cho

Giờ ra chơi có hai đứa thủ thỉ

Bạn bè hiểu lầm lại tưởng đang yêu

Nhớ trận mưa trắng xoá cả sân trường

Lũ quỷ nhỏ lại bầy ra trò mới

Nhưng đâu biết ngày mai là ly biệt

Hè đã về qua những hàng xanh

Lưu bút trao cho nhau nỗi niềm thương  nhớ

Bâng khuâng lòng ánh mắt thấy long lanh

Mai xa rồi miền kí ức thơ ngây

Nơi có một thời ta xin chôn dấu
Mãi mãi trong tim những hình bóng bạn bè!!!
[themNhac][/themNhac]
thu hang