Vần Thơ Biết Khóc
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 19:54:22 (permalink)
0
Vần thơ biết khóc.

Có tình thơ hạt cát
Giữa chiều mát gió ru
Có tình bụi mùa thu
Giữa vi vu chiều gió

Có hoàng hôn đứng ngó
Lòng muốn tỏ điều chi
Có đôi câu họa thi
Cho tim si ửng hồng

Có trái tim tình nồng
Gởi khát vọng vào thơ
Bao giờ hỏi bao giờ
Cho thơ thành hiện thực ?

Cho tim thôi thổn thức
Mộng là thực người ơi
Bao giờ lệ không rơi
Cho biển đời thôi sống

Cho tim yêu khát vọng
Một cuộc sống ấm êm
Bao giờ ánh trăng đêm
Ngoài thềm luôn toả sáng

Cho em quên ngày tháng
Nhủ mình ráng đợi chờ
Vì đời không là mơ
Nên vần thơ biết khóc.

HoaBangTuyet
#1
    Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 19:59:26 (permalink)
    0
    Kiếp Người


    Ta ngu ngơ mơ đời hạnh phúc
    Để rồi buồn khi lúc nhận ra
    Đời còn vạn nỗi xót xa
    Tình còn cách trở lệ ngà còn rơi.

    Ta cứ mãi ôm hoài tình ảo
    Để đêm buồn lảo đảo ngả nghiêng
    Cỏi lòng nhuộm trắng ưu phiền
    Tình trong cỏi mộng triền miên nỗi sầu.

    Ta cứ mơ đời toàn mật ngọt
    Nào hay đau chua xót rã rời
    Đêm buồn ngắm mãi sao rơi
    Lại thầm mơ một khung trời dấu yêu.

    Ta đã biết đời nhiều mưa nắng
    Dẫu tình xa... hoài vẫn chờ mong
    Đời nhiều bến đục bến trong
    Làm sao đẹp phận má hồng người ơi!

    Đời ta mãi ôm sầu trăn trở
    Con tim buồn chẳng muốn mở ra
    Để cho dòng lệ xót xa
    Nhuộm hồn tím thẳm chiều tà lang thang.

    Tình người đó buồn đau chất ngất
    Tình đời thì hư thật mong manh
    Tìm đâu yêu dấu chânh thành
    Cho đời đẹp giấc mộng lành người ơi!

    HoaBangTuyet
    22/04/2006
    #2
      Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 20:25:58 (permalink)
      0
      Kiếp Người 2

      Ta nữa đời lang thang tìm kiếm
      Bỗng hay đời phù phiếm ảo hư
      Đêm đêm lặng lẽ suy tư
      Nữa đời lạc xứ mỏi nhừ giấc mơ.

      Ta nữa đời ôm hoài trăn trở
      Mộng tình thơ buốt vỡ tim sầu
      Tìm đâu chẳng biết tìm đâu
      Khi đời còn lắm muộn sầu dối dang.

      Ta nữa đời mơ người hạnh phúc
      Nào hay đâu tủi nhục phủ mờ
      Tháng năm ôm mãi tình thơ
      Giật mình chợt thấy bơ vơ lạc loài.

      Ta lặng lẽ đi tìm tình thủy
      Nào hay người chẳng quý tình chung
      Chạy theo ảo ảnh mông lung
      Để đời còn lại khốn cùng chia ly.

      Ta lặng lẽ đêm buồn thao thức
      Con tim sầu ray rứt không thôi
      Tình người đã quá xa xôi
      Đành thôi quay dấu đôi môi lệ nhòa .
      Đêm buồn
      26/04/2006
      HoaBangTuyet
      #3
        Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 20:31:22 (permalink)
        0



        Mai em về


        Mai em về giữa nắng nhạt chiều buông
        Ru hồn vào cỏi vô thường mộng mị
        Em lang thang đi tìm người tri kỷ
        Chẳng niềm vui nên lòng chỉ xót xa.

        Mai em về nơi ấy có nhớ ta?
        Hay vẫn mãi tình kia là hư ảo
        Em đi rồi gió phai màu sắc áo
        Ta lặng buồn hồn lão đảo men say.

        Mai em về ta còn lại nơi đây
        Nhớ về em đôi môi cười hớn hở
        Mai em về giữ vườn khuya hoa nở
        Ta lặng sầu ôm tim vỡ lệ rơi.

        Mai em về ta dạo bước muôn nơi
        Nghe xót xa lòng chơi vơi niềm nhớ
        Em đi rồi ta ôm tình dang dở...
        Lang thang hoài nơi phố chợ tìm em.



        HoaBangTuyet
        #4
          Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 20:34:01 (permalink)
          0
          Kiếp Người

          Kiếp người... là thế đó anh
          Vần thơ em dệt mộng lành ngu ngơ
          Kiếp người ôm mãi chữ chờ
          Để vần thơ cung vu vơ khóc thầm.

          Kiếp người... mơ một tri âm
          Cùng nhau đệt mộng trăm năm đá vàng
          Bỗng dưng tay trắng ngỡ ngàng
          Khi tình vụn vỡ theo ngàn gió đông

          Kiếp người... em vẫn hoài mong
          Dấu yêu quyện chặt thoả lòng ước mơ
          Như rồi một bóng bơ vơ
          Nhìn hòang hôn tím bên bờ Sông Ngân.

          Kiếp người... mơ được một lần
          Cùng ai dệt mộng mãi gần bên nhau
          Bỗng dưng mưa rớt giọt sầu
          Để mình em với niềm đau vỡ oà.

          Kiếp người tựa một cánh hoa
          Mỏng manh yếu đuối nhạt nhoà mưa bay
          Để rồi tay chắp đôi tay
          Khấn xin ta được một ngày bình an.

          Kiếp người... sao lắm gian nan
          Chua cay sâud đắng bẽ bàng xót xa
          Giờ mình em... dưới trăng ngà
          Viết đôi vần nhớ mơ ta vơi sầu.

          HoaBangTuyet
           4/05/2006
          #5
            Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 20:36:40 (permalink)
            0




            Thiên Thu

            Ta khờ dại ôm tình dang dỡ
            Để nỗi sầu buốt vỡ tim côi
            Dẫu người giờ đã xa xôi
            Riêng ta vẫn mãi nhớ ôi một người.

            Ta tìm về ngày xưa dấu ái
            Của một thời thơ dại bên nhau
            Để giờ ôm mãi niềm đau
            Nghe lòng cô quạnh giọt sầu buông lơi.

            Ta cố giữ ân tình xưa cũ
            Để niềm đau héo rủ tim buồn
            Còn kia nắng nhạt chiều buông
            Còn trong tiềm thức tiếng chuông não nề.

            Ta đã biết tình đời là thế!
            Sao vẫn hoài mặc kệ cứ yêu
            Để giờ quạnh vắng cô liêu
            Nghe đời còn lại thật nhiều xót xa.

            Ta dẫu biết tình là hư ảo
            Vẫn giữa hoài chiếc áo thu phai
            Để giờ nhoà ướt mắt nai
            Chợt nghe xa vắng tình ai xa mờ.

            Chỉ tại ta yêu người quá vội
            Đâu hay tình gian đối đảo điên
            Để giờ chẳng phút bình yên
            Tâm hồn toàn những ưu phiền người ơi!

            Chỉ tại ta mãi hoài khờ dại
            Yêu một người yêu mãi thiên thu
            Dẫu tình theo gió viễn du
            Sao ta nhớ mãi cho dù lòng đau.


            Chỉ tại ta yêu người tha thiết
            Nên khi người từ biệt ta đi
            Lòng ta cũng chẳng còn gì
            Trái tim hoá đá quên nì ngày qua.

             
             
            HoaBangTuyet



            #6
              Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 20:40:34 (permalink)
              0
              Tình Trăng

              Trăng sầu nữa mảnh nghiêng treo
              Tình sầu nữa mảnh buồn theo tháng ngày
              Trăng chờ ai mãi nơi đây
              Lặng thầm trăng cũng hao gầy héo hon
              Tình trăng nguyên thủy vẫn còn
              Chờ ai trăng mãi sắc son câu thề
              Ai ơi sao chẳng chịu về
              Để ai ngơ ngẫn tái tê giọt sầu
              Đêm tàn trăng cũng úa màu
              Lang thang khắp nẻo về đâu bi giờ??
              Thôi thì gởi lại câu thơ
              Người ơi trăng vẫn đợi chờ người thôi!
               
              HoaBangTuyet
              #7
                Hoa Băng Tuyết 09.09.2007 20:43:14 (permalink)
                0
                RƯỢU

                Rượu chưa cạn đêm tàn chua xót
                Lời yêu nào … mật ngọt dối gian
                Mình ta dưới ánh trăng tàn
                Ôm sầu mộng mãi tình vàng hôm xưa.

                Rượu chưa cạn mưa nhoà mắt lệ
                Tình tan rồi nhân thế giữ chi?
                Còn đây nữa trái tim si
                Ôm tình mộng ảo khóc gì người ơi!

                Rượu chưa nhắp sao lòng cay đắng
                Mình ta cùng đêm trắng thở than
                Còn kia nữa mảnh trăng tan
                Con kia một bóng bẽ bàng xót xa.

                Rượu tình ơi hỡi rượu tình ơi
                Cạn ly mắt lệ rơi nhạt nhoà
                Tình sầu đọng mãi trong hoa
                Hoá thành Băng Tuyết vỡ oà lệ tuôn.
                 
                HoaBangTuyet
                #8
                  Hoa Băng Tuyết 10.09.2007 20:17:57 (permalink)
                  0
                  Gió Chiều

                  Gió chiều buốt lạnh tái tê
                  Trong cơn mộng thấy người về bên ta
                  Gió chiều lạnh cắt thịt da
                  Não nề ôm mãi tình xa ngóng chờ.

                  Gió ơi ươm những mộng mơ
                  Cho ta quên hết thẫn thờ nhớ thương
                  Gió chiều gom những tơ vương
                  Phủ hồn cô nữ đêm trường tịch liêu.

                  Gió chiều gom những dấu yêu
                  Thả trong lối mộng trời chiều thu phai
                  Gió làm buốt lạnh tim ai
                  Hóa thành Bang giá nhạt phai tình sầu.

                   
                  HoaBangTuyet
                  #9
                    NganGiang 10.09.2007 23:29:19 (permalink)
                    0
                    Trăng lạnh tình si
                     
                    Đêm nay gió lạnh trăng suông
                    Cô đơn một bóng xót thương tình đầu.
                    Cõi tình mộng ảo nơi đâu
                    Dày vò nỗi nhớ, âu sầu niềm mong.
                    Tình si nhòa lệ buốt lòng
                    Từng đêm trăng lạnh sầu đong nối dài.
                    Ân tình trót gởi trao ai
                    Để nay nên nỗi canh dài đắng cay.
                    Xót xa trăng hỡi có hay
                    Người qua một thoáng, tình này mãi si.
                     
                    HBT à, thơ bạn buồn quá. Mình xin góp 1 bài...cho vui. Chúc mau tìm lại được niềm vui nha.
                    #10
                      Hoa Băng Tuyết 11.09.2007 19:51:09 (permalink)
                      0

                      Trăng lạnh tình si

                      Đêm nay gió lạnh trăng suông
                      Cô đơn một bóng xót thương tình đầu.
                      Cõi tình mộng ảo nơi đâu
                      Dày vò nỗi nhớ, âu sầu niềm mong.
                      Tình si nhòa lệ buốt lòng
                      Từng đêm trăng lạnh sầu đong nối dài.
                      Ân tình trót gởi trao ai
                      Để nay nên nỗi canh dài đắng cay.
                      Xót xa trăng hỡi có hay
                      Người qua một thoáng, tình này mãi si.

                      HBT à, thơ bạn buồn quá. Mình xin góp 1 bài...cho vui. Chúc mau tìm lại được niềm vui nha.

                       
                      Cám ơn Ngan Giang đã tặng thơ trong nhà HBT. quả thật hỏng biết tại sao ai đọc thơ của HBT cũng bảo là buồn hết à. chác phải làm thơ yêu cho thật nhiều mới được. Nhưng mà NganGiang ơi, đọc xong thơ của NG HBT lại muốn khóc rồi hic hic hic.....
                       
                       
                      Đêm Ơi !
                       
                      Đêm nay trống vắng tịch liêu
                      Ta đi tìm lại dấu yêu thuở nào
                      Đêm nay cố dấu nghẹn ngào
                      Mà sao mắt lệ vần trào mi cay
                      Đêm nay ta muốn thật say
                      Quên đi ngàn nổi đắng cay trong lòng
                      Lặng nhìn mưa đổ từng không
                      Để nghe chua xót ngập lòng rơi rơi
                      Trăng ơi trăng ở trên trời
                      Có xua dùm dấu tình đời xót xa
                      Đêm buồn chỉ có mình ta
                      Nâng ly rượu đắng xót xa lệ nhòa.
                       
                      HoaBangTuyet
                       
                      #11
                        Hoa Băng Tuyết 14.09.2007 20:32:56 (permalink)
                        0
                        Em tôi

                        Gởi em đứa trẻ không nhà
                        Dẫu rằng người hỡi mẹ cha em còn
                         
                        Trắng tay cũng một chữ tình
                        Đổi thay đen trắng bóng hình ảo hư
                        Vần thơ đượm nét suy tư
                        Sầu ươm gối mộng bi chừ còn chi?

                        Còn đây nè - tiếng chia ly
                        Còn kia đứa trẻ ôm ghì xót xa
                        Con kia dấu ái ngọc ngà
                        Ai ôm tình ảo mới ra thế này!

                        Em lặng thầm - dấu lệ cay
                        Lang thang khắp phố ngữa tay xin người
                        Ai cho em - một nụ cười
                        Có cha có mẹ có người chở che.

                        Bi giờ lặng cả tiếng ve
                        Mẹ cha đôi ngả vỉa hè lang thang
                        Đêm đêm thức giấc ngở ngàng
                        Bên hè phố vắng lệ tràn mi em.

                        Đêm buồn nhớ em..............
                         
                        HoaBangTuyet


                        #12
                          Hoa Băng Tuyết 14.09.2007 20:43:10 (permalink)
                          0
                          Nếu

                          Nếu ta đây đừng ích kỷ cho đi
                          Khi thấy em lang thang khắp phố phường
                          Nếu lòng ta có sẵn những yêu thương
                          Thì măt em không vương giọt lệ sầu.

                          Nếu cuộc đời đừng có những buồn đau
                          Thì đời em ngập sắc màu hạnh phúc
                          Những đời em vẫn mãi hoài tủi nhục
                          Vì ta không chia hạnh phúc cho em.

                          Nều cuộc đời chỉ có lời dịu êm
                          Thì đời em đã có thêm nụ cười
                          Và đời em mãi mãi sẽ dáng tươi
                          Khi bên em ... có ta ... người nâng đỡ.

                          Nhưng cuộc đời chẳng đẹp như bài thơ
                          Nên đời em bao ước mơ lụi tàn
                          Và đời em vẫn mãi mãi gian nan
                          Bởi cuộc đời có vô vàn chữ NẾU

                           
                          HoaBangTuyet
                          #13
                            Hoa Băng Tuyết 14.09.2007 20:45:21 (permalink)
                            0
                            KHÔNG LÀ MƠ

                            Tặng các học trò thân yêu của tôi


                            Ta đi tìm giữa biển người rộng lớn
                            Này mảnh đời bất hạnh của em thơ
                            Em ơi em đây không phải là mơ
                            Là hiện thực em vẫn chờ vẫn đợi.

                            Ta sẽ đến xóa nỗi sầu dịu vợi
                            Ta sẽ đến và sẽ gởi niềm tin
                            Để môi em thắm nụ cười xinh xinh
                            Mẹ cha em thêm nièm tin hy vọng.

                            Kìa sân trường đang rộn vang tiếng trống
                            Bước chân em mang khát vọng vào đời
                            Ta nhìn em cỏi lòng mãi chơi vơi
                            Và ta biết em vào đời hạnh phúc.

                            Em ơi em dẫu cuộc đời lắm lúc
                            Này vui buồn cũng nhũng lúc sầu vương
                            Thì ta đây vẫn giữ trọn yêu thương
                            Bước cùng em trên con đường hội nhập.

                            Bình minh lên nắng vàng tươi tràn ngập
                            Cô trò mình ta cùng thắp tin yêu
                            Đem khát vọng thả bay vào nắng chiều
                            Biến ước mơ thành tình yêu cuộc sống.

                             
                            HoaBangTuyet
                            #14
                              Hoa Băng Tuyết 14.09.2007 20:48:30 (permalink)
                              0
                              Bài Hát Cho Em

                              Kỷ Niệm Những Ngày Lang Thang Trên Đường Phố

                              Ta sẽ hát về em
                              Những đứa trẻ không nhà
                              Không có mẹ và cha
                              Lang thang trên hè phố

                              Ta sẽ hát tặng em
                              Những ngày vui thiết tha
                              Đây ánh mắt nụ cười
                              Tặng em cô bé yêu


                              Bài ca ta sẽ hát
                              Sẽ hát mãi về em
                              Sẽ hát mãi tặng em
                              Cho cuộc đời em thôi

                              Bài ca ta sẽ hát
                              Sẽ mãi hát về em
                              Cho cuộc đời em thôi
                              Cho tình người lên ngôi

                              Bài ca ta sẽ hát
                              Sẽ mãi hát về em
                              Sẽ hát mãi tặng em
                              Là bài ca Tình Người

                              Ta sẽ hát về em
                              Những ngày đã qua rồi
                              Cho đời em hôm nay
                              Cho cả ngày mai tới

                              Ta sẽ hát tặng em
                              Những lời yêu thiết ta
                              Đây ánh mắt nụ cười
                              Tặng em cô bé yêu.

                               
                              HoaBangTuyet

                              1995
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9