Vần Thơ Biết Khóc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 15.09.2007 17:16:17 (permalink)
0
Đêm!!!


Đêm ngơ ngẫn giữa đôi bờ Yêu - Ghét
Chọn từ nào không đượm nét sầu vương
Chọn từ nào không rơi lệ chán trường
Để tâm hồn ngập yêu thương tình nhớ.

Đêm không ngủ hồn băn khoăn trăn trở
Trăng lặng sầu như muốn vỡ người ơi
Sương nhớ ai phủ khắp cả bầu trời
Ta nhớ ai giọt lệ rơi rơi mãi.

Người hẹn rồi sao không quay trở lại
Để đêm sầu tê tái mảnh hồn thơ
Gặp nhau chi để rồi lại hững hờ
Gần thật gần ... sao xa mờ người hỡi.

Đêm tàn rồi có ai hoài mãi đợi
Dẫu bóng người mãi vời vợi cách xa
Có không tuôn một giọt nước mát ngà
Nhưng tim khóc ... hồn xót xa ngã quị.

HoaBangTuyet
6/03/2006
#16
    Hoa Băng Tuyết 15.09.2007 17:20:14 (permalink)
    0
    Đêm !!!

    Đêm buông tiếng thở bi ai
    Hoà cùng tiếng khóc đêm dài xót xa
    Chỉ còn đây lại mình ta
    Tàn đêm hoang vắng trăng ngà nhạt phai.

    Đêm buông tiếng khóc vì ai?
    Côn trùng rả rích miệt mài du dương
    Còn đây giấc mộng thiên đường
    Tàn đêm vụn vỡ yêu thương lặng sầu.

    Đêm vang tiếng khóc vì đâu?
    Để cho ai cũng nghe sầu rưng rưng
    Chắc tại ai nhớ người dưng
    Nên cùng đêm chẳng đặng dừng nhớ mong.

    Đêm tàn vọng giữa từng không
    Nỉ non giọng hát buốt lòng ai hay
    Trăng sầu mây cũng bay bay
    Chỉ còn ta với đêm này chơi vơi...

    HoaBangTuyet
    1/09/2005
    #17
      Hoa Băng Tuyết 15.09.2007 17:31:13 (permalink)
      0
      Đêm Không Ngủ !!!

      Đêm không ngủ nên mãi hoài trăn trở
      Ngắm mây trời buông tiếng thở cùng đêm
      Ta không ngủ nên thấy lòng buồn thêm
      Thoảng xa xăm lời êm đềm ai hát

      Đêm không ngủ dạo chơi cùng gió mát
      Ai khảy đàn trổi khúc nhạc sầu bi
      Bước lang thang buồn nhớ vẫn ôm ghì
      Chợt lặng nghe con tim si thổn thức

      Đêm không ngủ nghe con tim buốt nhức
      Khi hay tình không là thực người ơi
      Nhắm mắt lại lệ sầu bỗng tuôn rơi
      Nên đành thức nhìn cuộc đời hư ảo

      Tàn đêm rồi bầu trời thay sắc áo
      Ta ôm sầu bước lão đão lang thang
      Sương đẫm ướt bờ vai ta chẳng màng
      Cứ ngã nghiêng theo bóng nàng bé nhỏ

      Đêm đã tàn bình minh kia hừng đỏ
      Bóng em còn vương lối nhỏ ta qua
      Chút tình buồn còn vưong đọng trên hoa
      Chỉ tình ta là vỡ oà em hỡi

      Đêm thao thức nghe lòng buồn vời vợi
      Nhìn bóng em xa dịu vợi tầm tay
      Anh vẫn ngồi đợi em mãi từng ngày
      Đêm dần qua mơ sum vầy hội ngô.

      8/2004
      HoaBangTuyet
      #18
        Hoa Băng Tuyết 15.09.2007 17:37:49 (permalink)
        0
        Đêm Không Ngủ 2

        Đêm không ngủ buồn buồn nên không ngủ
        Ôm nỗi sầu tim héo rủ chờ mong
        Đêm không ngủ nhạt phai sắc má hồng
        Dẫu biết vậy như sao lòng mãi thức

        Biết làm sao khi dòng đời hư thực
        Muốn ngủ nè nhưng ấm ức người ơi
        Thôi thì đành làm bạn với sao trời
        Cùng gió đêm nhìn dòng đời chua chát...

         
        HoaBangTuyet
        #19
          Hoa Băng Tuyết 15.09.2007 17:43:13 (permalink)
          0
          Đêm Không Ngủ 3

          Gởi chút tình riêng vào đêm vắng
          Chợt nghe vị mặn thắm bờ môi
          Gởi chút niềm riêng còn sâu nặng
          Chợt hay tình ấy đã xa rồi.

          Thôi thì gởi nhé áng mây trôi
          Chút niềm tâm sự dạ bồi hồi
          Tàn đêm nỗi nhớ ùa vây phủ
          Bình minh héo rũ bóng ta thôi.

           
          HoaBangTuyet


          #20
            Hoa Băng Tuyết 15.09.2007 17:46:09 (permalink)
            0
            Đêm Không Ngủ 4


            Ừ thôi nhé anh về nơi góc nhỏ
            Còn riêng em trên lối cỏ mù sương
            Bước chân buồn hồn trũi nẵng tơ vương
            Khóc tiễn biệt này thiên đường tình ái

            Anh đi rồi có bao gời trở lai???
            Hay chăng là anh mãi mãi lìa xa
            Một mình em ôm mãi ánh trăng ngà
            Nghe chua xót giữa đêm tà thao thức

            Vì tình ta muôn đời không là thực
            Nên hằng đêm em vẫn thức mong chờ
            Anh sẽ về nhưng không phải là mơ
            Để cùng em viết trang thơ tình nhé!

            Đêm không ngủ em mơ mình lại sẽ
            Gặp lại anh trên lối rẽ về nhà
            Đêm không ngủ dõi mát về chốn xa
            Mơ người sẽ về cạnh ta phút chốc

            HoaBangTuyet

            #21
              hoang hanh 15.09.2007 18:31:49 (permalink)
              0
              đả lâu rồi kô thăm thư quán nay co dịp nghé thăm thấy băng nguyệt làm thơ dêm hoàng hạnh sin góp vui một bài về đêm của lính nha. lâu rồi không làm thơ nếu có dở sin đừng chê.
               
              ĐÊM BIÊN THÙY
               
              Anh lên biên giới vùng biên
              mang màu áo lính quân hàm xanh
              đêm nay canh gác miền biên cương
              gởi tình cùng gió về thăm em
               
              hòa dòng nước sông măng quê nhà
              Để thăm mẹ già ra đứng ngóng
              người cha uống trà châm điếu thuốc
              nhớ thương con trẻ Lính Biên phòng
               
              Đêm nay!con canh giữ đất trời
              Ngay mai trên nẻo đời danh Phận
              con còn là lính cụ hồ vinh quang
              Sin chúc Nhân giang một chử "Tình".
              #22
                Hoa Băng Tuyết 17.09.2007 20:59:48 (permalink)
                0
                Cám ơn hoanghanh đã ghé vào thăm nhà cua HBT còn để lại một bài thơ hay, mặc dầu HBT biết là hh đã nhầm HoaBangTuyet với sis BăngNguyệt nhưng hỏng sao nhé. mong luôn được đón chào HH ở trong này. chúc vui
                #23
                  Hoa Băng Tuyết 24.09.2007 13:23:26 (permalink)
                  0
                  Đêm Cô Đơn

                  Đêm cô đơn em lặng buồn thao thức
                  Đợi chờ người tim buốt chức người ơi
                  Đêm cô đơn em lặng ngắm sao rơi
                  Đêm cô đơn em một đời hiu quạnh

                  Đêm cô đơn nghe lòng buồn giá lạnh
                  Mơ một ngày được cùng anh chung bước
                  Đêm cô đơn em thầm thì ao ươc
                  Cơn mưa ngâu để Ô Thước bắc cầu

                  Nhưng cuộc đời là một kiếp bể dâu
                  Em thao thức từng canh thau ngóng đợi
                  Nỗi đau này dẫu làm em chới với
                  Nhưng em nguyễn sẽ vẫn đợi người thôi.

                   
                  HoaBangTuyet


                  #24
                    Hoa Băng Tuyết 24.09.2007 13:31:00 (permalink)
                    0
                    Đêm !

                    Đêm buồn
                    Ánh sao rơi
                    Lòng chơi vơi
                    Niềm nhớ...

                    Sầu rơi
                    Hoa tim tím
                    Tím lòng người
                    Nhớ thương...

                    Chơi vơi
                    Một nỗi buồn
                    Cỏi lòng tôi
                    Ai hiểu...

                    Đêm tàn
                    Trời dần sáng
                    Lại bắt đầu
                    Chơi vơi...

                    HoaBangTuyet
                    #25
                      Hoa Băng Tuyết 24.09.2007 13:34:13 (permalink)
                      0




                      Đêm Lang Thang

                      Đêm lang thang
                      Dưới trăng vàng
                      Xây mộng ước
                      Đời bình an …

                      Đêm ngẫn ngơ
                      Dưới trăn mờ
                      Ươm ngàn nhớ
                      Hoạ tình thơ …

                      Đêm bơ vơ
                      Biển thét gào
                      Nhìn trăn vỡ
                      Dạ nao nao …

                      Đêm cô đơn
                      Bước lặng thầm
                      Mi ướt đẩm
                      Buồn xa xăm .

                      Đêm đêm ơi
                      Gởi đôi lời
                      Mơ ngày mới
                      Không sầu rơi .

                      Đêm yêu thương
                      Xây mộng thường
                      Cùng ai hưởng
                      Tình ngát hương …

                      Đêm tàn rơi
                      Hồn rã rời
                      Bình minh tới
                      Sầu chơi vơi …

                       
                      HoaBangTuyet
                      Đêm không ngủ
                      21/ 04/2006




                      #26
                        Hoa Băng Tuyết 24.09.2007 13:38:39 (permalink)
                        0
                        Đêm ơi!

                        Đêm cùng ta nhé...cạn chén sầu
                        Chia dùm ta với... những niềm đau
                        Ta sợ... đêm ơi! lời yêu dấu
                        Sẽ làm ta rớt những giọt sầu.

                        Cạn nhé đêm ơi! Chén rượu tình
                        Giúp ta khơi lại những niềm tin
                        Chia tay dẫu lòng... còn bịn rịn
                        Chỉ mong ta thấy... lại chính mình.

                        Đừng tàn nhanh nhé... đêm đêm ơi!
                        Đừng bỏ mình ta giữa cuộc đời
                        Bình mình sẽ làm ta chới với
                        Khi người thương mãi... tận ngàn khơi

                        Hãy cùng ta nhé trọn đêm nay
                        Uống cho trời đất mãi cuồng quay
                        Nếu hiểu lòng ta thì xin hãy
                        Cụng chung rượu nhạt … khóc tình bay .

                         
                        HoaBangTuyet
                        02/042006

                        #27
                          con thuyền không bến 24.09.2007 19:23:39 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết

                          Đêm ơi!

                          Đêm cùng ta nhé...cạn chén sầu
                          Chia dùm ta với... những niềm đau
                          Ta sợ... đêm ơi! lời yêu dấu
                          Sẽ làm ta rớt những giọt sầu.

                          Cạn nhé đêm ơi! Chén rượu tình
                          Giúp ta khơi lại những niềm tin
                          Chia tay dẫu lòng... còn bịn rịn
                          Chỉ mong ta thấy... lại chính mình.

                          Đừng tàn nhanh nhé... đêm đêm ơi!
                          Đừng bỏ mình ta giữa cuộc đời
                          Bình mình sẽ làm ta chới với
                          Khi người thương mãi... tận ngàn khơi

                          Hãy cùng ta nhé trọn đêm nay
                          Uống cho trời đất mãi cuồng quay
                          Nếu hiểu lòng ta thì xin hãy
                          Cụng chung rượu nhạt … khóc tình bay .

                           
                          HoaBangTuyet
                          02/042006




                          Đêm viễn phương
                           
                          Đối bóng canh chày đêm viễn phương
                          Hồn khuya lấm tấm giọt sao sương
                          Nhớ tình thơ cũ xanh cung phím
                          Chạnh bến thu xưa trắng bụi đường
                          Dẫu hết một mùa Xuân gởi mộng
                          Vẫn còn mấy chiếc lá đưa hương
                          Bên trời ánh nguyệt mênh mông sang
                          Muôn ngã sầu mây một hướng dương
                           




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/51A0DAE7EABF45919EF43FE61A31D844.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Hoa Băng Tuyết 29.09.2007 17:06:30 (permalink)
                            0
                            Đêm Viễn Phương hay lắm, chúc vui nhé!
                             
                            Đêm thương về phố nhỏ
                             
                            Đêm nhớ thương em về trên phố nhỏ
                            Nghe yêu thương trên lối cỏ héo tàn
                            Em đi tìm... tìm mãi mộng bình an
                            Để chợt nghe những phai tàn chua xót.
                             
                            Đếm yêu thương em đi tìm dịu ngọt
                            Gió khuya buồn không tiếng hót chim khuyên
                            Đêm rồi đêm em tìm mộng bình yên
                            Để chợt nghe muộn phiền dâng tim mãi.
                             
                            HoaBangTuyet
                             
                             
                            #29
                              Hoa Băng Tuyết 03.10.2007 19:23:48 (permalink)
                              0
                              Đêm Mơ!

                              Đêm mơ màng trong giấc mộng yêu thương
                              Giữa thực hư thấy thiên đường tình mở
                              Nào hay đâu lệ sầu hoen nức nở
                              Tỉnh mộng tình tàn vỡ ... giấc mơ yêu.


                              Đêm mơ 2

                              Đêm mơ màng trong tiếc nuối ngẫn ngơ
                              Bao ngày tháng dệt vần thơ mộng ước
                              Nhưng cuộc đời người ơi ... đâu có được
                              Như những gì ta mộng ước người ơi!


                              Đêm lặng lẽ đếm từng giọt lệ rơi
                              Chắc giờ này... người về...nơi xứ lạ
                              Một mình ta ôm nỗi sầu nghiêng ngã
                              Bước lang thang trên xác là xuân buồn.

                              11/02/2006
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9