Vần Thơ Biết Khóc

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Đêm ... - 03.10.2007 19:33:04
0
Đêm...


Kìa đêm nay có một người không ngủ
Hỏi lòng người đang ấp ủ điều chi
Ôm rượu nhạt cứ ngồi mãi nhâm nhi
Đôi mắt buồn chẳng nói chi lặng lẽ.

Vọng đâu đây lời ai ca khe khẻ
Tiếng tơ lòng như muốn xẻ làm đôi
Dõi mắt buồn về một chốn xa xôi
Muốn hỏi người có nhớ tôi không hở?

Kìa đêm nay trời bỗng nhiên nức nở
Từng giọt buồn nối tiếp vỡ ngoài hiên
Đêm thao thức muốn tìm chút bình yên
Sao chợt thấy bao luỵ phiền quanh mãi.

Lời tình thơ đọc rồi sao tê tái
Biết tìm đâu bao thân ái thuở nào
Dõi mắt buồn lên tận chốn trời cao
Sao dòng lệ cứ trực trào khoé mắt.

Lời tạ lỗi của người... ta biết thật
Sao tim lòng vẫn chất ngất giọt sầu
Đêm buồn ơi! Xin mi hãy qua mau
Để bình minh lại thắm màu tri kỷ.

Mặt trời lên ta cùng người thủ thỉ
Bao buồn vui... ừ nhỉ sớt chia nhau
Để quên đi những ngày tháng ưu sầu
Chúng mình lại bên nhau hoạ thơ nhé!

HoaBangTuyet

2/04/2006

Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Đêm ... - 03.10.2007 19:37:03
0
Chiều Hàn Giang

Chiều nay mây phủ Sơn Trà
Có ai dõi mắt xa xa ngóng chờ
Ai về đan dệt tình thơ
Ai về chung bước bên bờ biển xanh.

Hàn Giang nước vẫn trong lành
Tình người luôn mãi chân thành chờ mong
Cầu quay đã bắt qua sông
Sao ai chẳng đến cho lòng ai vui.

Chiều nay dạo phố mình tui
Một mình đơn lẽ ngậm ngùi lệ tuôn
Nước non chia giúp nỗi buồn
Động Huyên Không vọng hồi chuông não nề.

Người xa sao chẳng chịu về
Để Non Nước đợi tái tê cả hồn
Tình xưa xin chớ vùi chôn
Đừng làm ai mãi bồn chồn lệ rơi

Người mau về đất Quãng chơi?
Để ta ngả nón xin mời người thăm
Kia là di tích thành Chăm
Kia là Phố Cổ ngàn năm ảo huyền.

Bóng chiều Biển tựa đảo tiên
Mơn man gió mát bình yên phận người
Ai về tặng nụ hoa tươi
Ai về tặng nhé nụ cười xinh xinh.
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Đêm ... - 03.10.2007 19:40:50
0
Chiều Hương Giang

Chiều nay trên bến Hương Giang
Có cô gái nhỏ mơ màng nhớ ai
Chiều buông con nắng loang dài
Ngẫn ngơ chợt thấy lệ dài hoen mi
Chiều nay cô bé nhớ gì
Nhìn mây mây cũng bỏ đi xa mờ
Hương Giang nước vẫn lặng lờ
Con co gái vân ngóng chờ người thương
Chiều buông nắng nhạt trên đường
Chợt nghe xa vắng mộng thường dở dang

Chiều nay trên bến Hương Giang
Có con đò nhỏ mơ màng êm trôi
Chiều buồn con nước chia đôi
Sao chiều đành nỡ làm tôi ưu sầu
Chiều nơi đâu? Chiều rơi mau!
Cho đêm trăng đẹp nhiệm màu tình yêu
Cho Hương Giang có thật nhiều
Những đêm xây mộng tình yêu đá vàng.

Chiều nay trên bến Hương Giang
Mình ai đứng giữa thênh thang đất trời
Ngước nhìn xa tận mù khơi
Mơ nhìn thấy được nữa đời ta mong
Tiếng chim xé cả từng không
Nghe sao giống quá tiếng lòng của ta
Mau về nhanh nhé người xa
Cho Hương Giang giữa chiều tà thêm xinh
Cho người con gái chung tình
Thôi không còn khóc phận mình đa đoan.
 
HoaBangTuyet

Chiều 10/04/2005
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
Chiều ... - 03.10.2007 19:43:37
0
Chiều Lang Thang


Chiều lang thang ... nhặt lá vàng
Nghe trong gió thoảng lời chàng nhỏ to
Chiều lang thang ... nặng âu lo
Rưng rưng mắt biếc thương cho tình mình

Chiều lang thang ... chỉ một mình
Tìm nơi xa thấy bóng hình người thương
Chiều lang thang ... bước trên đường
Vì ai mắt bỗng vương vương giọt sầu

Chiều lang thang ...biết về đâu?
Khi đời còn những nỗi đau nặng lòng
Chiều lang thang ... nhìn từng không
Lời yêu xa lắc tình nồng hoá Băng.
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều ... - 03.10.2007 19:49:53
0
Chiều Lang Thang 2

Lang thang tìm một chút yêu
Bây giờ dừng lại giữa chiều thu phai
Bỗng dưng chợt nhớ đến ai
Quay về phố cũ thấy dài hơn xựa

Lang Thang bước giữa chiều mưa
Hỏi người thương chịu về chưa hỡi người
Để vườn hoa lại thắm tươi
Để em mãi được bên người em thượng

Lang thang đi giữa phố phường
Bỗng nghe mắt lệ vương vương giọt sầu
Tình xưa xa tận ngàn dâu
Nên giờ chẳng biết tìm đâu nụ cười.
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều ... - 03.10.2007 19:56:09
0
Chiều Lang Thang 3

Ta kiếp lang thang mộng lỡ làng
Cứ hoài tìm mãi bóng tình lang
Xót xa lệ sầu vương ngày tháng
Cứ bước lang thang mặc thu tàn.

Ta đếm ngày qua buốt dạ sầu
Người thương xa mãi tận chốn đâu?
Có hay trong ta ngàn yêu dấu
Vẫn mãi âm thầm nỗi sầu đau.

Ta nhớ ta mong ta đợi chờ
Ước tình kia đẹp tựa giấc mơ
Người cúng ta nhé chia hạnh phúc
Để đời thôi hết sầu bơ vơ

 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều ... - 03.10.2007 19:58:23
0
Chiều Buồn

Mây vẫn bay giữa chiều thu mộng ảo
Em khoát vào tà áo tim mộng mơ
Áo em bay bay giữa chốn bụi mờ
Gom thương nhớ vào tình thơ thầm lặng

Bóng ai ngồi giữa đêm trường xa vắng
Nhìn sóng biển tung bọt trắng len cao
Ai thẩn thờ ngồi ngắm ánh trăng sao
Thả nỗi nhớ cho bay vào khoảng trống

Còn đâu nữa những chiều thu khát vọng
Mơ một ngày ta mãi sống vui vui
Sao bay giờ hồn cay đắng ngậm ngùi
Ngồi lặng lẽ ngnghe niềm vui tan biến.

 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Chiều ... - 03.10.2007 21:30:40
0

Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết

Chiều Buồn

Mây vẫn bay giữa chiều thu mộng ảo
Em khoát vào tà áo tim mộng mơ
Áo em bay bay giữa chốn bụi mờ
Gom thương nhớ vào tình thơ thầm lặng

Bóng ai ngồi giữa đêm trường xa vắng
Nhìn sóng biển tung bọt trắng len cao
Ai thẩn thờ ngồi ngắm ánh trăng sao
Thả nỗi nhớ cho bay vào khoảng trống

Còn đâu nữa những chiều thu khát vọng
Mơ một ngày ta mãi sống vui vui
Sao bay giờ hồn cay đắng ngậm ngùi
Ngồi lặng lẽ ngnghe niềm vui tan biến.

 
HoaBangTuyet

 
 
Có Buổi Chiều
 
Đôi khi có những buổi chiều như vậy
Giữa đời thường mà cứ ngỡ là mơ
Một chút mây, chút gió , chút đợi chờ
Chút lặng lẽ, chút trầm tư sâu lắng
 
Rồi chợt khi trên bờ môi đăng đắng
Chút ngày xưa đâu đó hiện về
Để buổi chiều càng thêm trống vắng
Ta thấy đời như một cơn mê
 
Quãng Nhẫn
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều ... - 05.10.2007 13:38:58
0
 
Cám ơn Quãng Nhẫn đã ghé thăm nhà HoaBangTuyet
Bài thơ hay lắm, thanks.
 
.............................
 
 
Có Buổi Chiều

Đôi khi có những buổi chiều như vậy
Giữa đời thường mà cứ ngỡ là mơ
Một chút mây, chút gió , chút đợi chờ
Chút lặng lẽ, chút trầm tư sâu lắng
 
Rồi chợt khi trên bờ môi đăng đắng
Chút ngày xưa đâu đó hiện về
Để buổi chiều càng thêm trống vắng
Ta thấy đời như một cơn mê
 
Quãng Nhẫn


 
Đôi Khi
 
Đôi khi có những niềm mơ
Phủ hồn trong bóng bụi mờ thời gian
Đôi khi mộng ước ngập tràn
Đôi khi lệ nhỏ mơ màng nhớ ai.
 
Đôi khi trong những ngày buồn
Niềm vui hiện diện lệ tuôn mắt sầu
Đôi khi chẳng biết tìm đâu
Giữa hoàng hôn tím nhạt màu nắng phai.
 
Đôi khi lòng bỗng nhớ ai
Để rồi lặng lẽ lệ dài hoen mi
Chiều buông nắng cũng ra đi
Để ta ở lại buồn gì ngẫn ngơ.
 

HoaBangTuyet
05/10/2007

 

 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:32:00
0
Chiều Nắng Nhạt

Từ anh nghe những dấu yêu
Từ em còn lại thật nhiều mến thương
Chiều vương cọng cỏ bên đường
Chút màu nắng nhạt vô thường bóng anh.

Từ em còn lại màu xanh
Của ngàn dấu ái bên anh mỗi chiều
Bi chừ còn lại cô liêu
Một mình em với thật nhiều nhớ nhung.

Từ em còn đó thuỷ chung
Từ anh giờ đã muôn trùng cách xa
Hoàng hôn nhạt nắng chiều tà
Mình em đứng giữa bao la đất trời.

Từ em cố dấu lệ rơi
Vẫn không ấao thể vơi vơi nỗi sầu
Từ anh vẹn ước trầu cau
Chỉ mình em mãi ôm sầu nhớ anh.
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:36:18
0
Gió Chiều

Gió chiều buốt lạnh tái tê
Trong cơn mộng thấy người về bên ta
Gió chiều lạnh cắt thịt da
Não nề ôm mãi tình xa ngóng chờ.

Gió ơi ươm những mộng mơ
Cho ta quên hết thẫn thờ nhớ thương
Gió chiều gom những tơ vương
Phủ hồn cô nữ đêm trường tịch liêu.

Gió chiều gom những dấu yêu
Thả trong lối mộng trời chiều thu phai
Gió làm buốt lạnh tim ai
Hóa thành Bang giá nhạt phai tình sầu.
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:38:53
0
Chiều Ngỡ Ngàng

Ta đứng lặng giữa Sài Gòn xa lạ
Tìm bóng người sao như lá vàng bay
Mới đầu xuân sao lạnh buốt hồn này
Cơn mưa nhỏ bỗng vương đầy mắt lệ.

Người hẹn ta sao lỗi lời như thế
Giữa Sài Gòn mặc kệ... mình ta mong
Bước lang thang giữa chiều loang nắng hồng
Ta chợt thấy cỏi lòng mình ngơ ngẫn.

Thế là người... với ta mãi hoài vẫn
Giữa cuộc đời cứ thơ thẫn tìm nhau
Không muốn khóc vẫn nặng mang nỗi sầu
Bước lang thang cố quên mau niềm nhớ.

Bao năm rồi ôm nỗi sầu dang dỡ
Giờ muốn tìm chút hớn hỡ cười vui
Bỗng hay đâu giọt lệ rơi ngậm ngùi
Tình Người - Ta ... đã chôn vùi ...



Chiều 11/02/2006
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:43:05
0
Chiều Ơi!

Ta luống cuống nhìn chiều rơi rơi mãi
Sợ đêm về sẽ tê tái hồn đau
Ngày mai đây... sẽ ngăn cách đôi cầu
Ta thầm khấn ... chiều đừng mau rơi nhé!

Từng phút trôi giọt sầu rơi... lặng lẽ
Khắc tương phùng... ai nỡ rẽ chia hai
Ta cô dấu giọt lệ lăn lăn dài
Vẫn không thể xóa mắt nai nhoè ướt.

Hẹn gặp nhau nhưng nào đâu có được
Đành chôn vùi mộng ước nhé người ơi
Từng giọt mưa tiếp nối rơi giữa trời
Đem lời hẹn đi về nơi xa tít.

Ngày gặp nhau... giờ bỗng xa mờ mịt
Đành buông trôi phút khắn khít bên nhau
Lời tình thơ... bỗng nặng thêm chữ sầu
Muốn quên sao... lòng mãi đau người hỡi!

11/02/2006
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:50:24
0
Chiều xưa ....

Chiều nay tím cả hoàng hôn
Tím lòng lữ khách thả hồn lang thang
Chiều nay vườn mộng ngập tràn
Bao nhiêu giọt lệ của nàng hồn thơ

Chiều nay một bóng bơ vơ
Lặng nhìn sóng cuộn xô bờ cát hoang
Chiều nay vườn mộng vỡ toan
Một mình ai giữa chiều loang nắng sầu

Về đâu chẳng biết về đâu
Khi đời đôi ngã cách sầu dỡ dang
Người xưa đã bước sang ngang
Minh ta lặng lẽ đôi hàng lệ rơi.

Chiều nay một bóng giữa trời
Nghe bao chua xót thắm lời tình ly
Ôm bầu rượu nhạt nhâm nhi
Thả hồn cỏi mọng mơ gì chiều xưa ....
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:54:25
0
Hương Giang Chiều Nhớ

Chiều nay về lại Hương Giang
Nhìn con đò nhỏ mơ màng êm trôi
Chiều nay chỉ có mình tôi
Nhìn con sông vắng bồi hồi nhớ chi

Chiều nao khi bước ra đi
Hẹn ngày tao ngộ tình nì không phai
Chiều buồn mưa phủ gót hài
Ngẫn ngơ nhìn lá thu phai úa tàn

Chiều nay ghé lại Hương Giang
Nhìn đâu cũng thấy bóng chàng chàng ơi
Cúi đầu dấu giọt sầu rơi
Ngước nhìn mây trắng rong chơi cuối ngày

Chiều buồn lặng gió heo may
Bỗng dưng ta lại nhớ ngày bên nhau
Vai người ta mượn tựa đầu
Còn người thì mãi xoa đầu ủi an

Chiều nay trên bến Hương Giang
Một mình ôm giấc mộng vàng xót xa
Nhớ người xa, nhớ người ta
Một mình đứng giữa chiều tà ngẫn ngơ

Hương Giang nước vân lặng lờ
Bóng ai cô lẽ ngồi chờ ai kia
Người xa xôi chẳng chịu dìa
Để người chờ đợi đầm đìa lệ rơi
 
HoabangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:57:16
0
MỘT THỜI ĐÃ XA

Xa rồi giấc mộng yêu thương
Xa rồi bóng nhỏ bên đường chờ mong
Xa rồi yêu dấu mặn nồng
Chỉ còn ta với hư không cỏi sầu.

Xa rồi giấc mộng bên nhau
Chỉ ta đơn lẻ đêm đợi chờ
Bình minh nhạt mộng tình thơ
Trả ta về giữa bơ vơ phố chiều.

Xa rồi giấc mộng thương yêu
Chỉ còn ta đứng nhìn chiều thu phai
Còn kia hình bóng một ai
Quạnh hiu ngồi giữa đêm dài lệ rơi.

Xa rồi xa một khung trời
Bên nhau dệt mộng trao lời yêu thương
Chỉ còn ta khóc sầu vương
Ôm thơ tình ảo đoạn trường tim côi.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 13:59:35
0
Người Về Cuối Phố

Người về cuối phố buồn vương
Lang thang qua những phố phường quạnh hiu
Người về cuối phố buồn nhiều
Nghe lòng trăn trở cô liêu nỗi sầu
Người về hổng biết về đâu?
Lối xưa cỏ phủ tìm đâu bóng hình
Người về cuối phố một mình
Nhớ ngaỳ xưa bỗng nghe mình xót xa
Người về cuối phố chiều tà
Gió hiu hắt thổi mi ngà lệ rơi
Người về cuối phố sầu rơi
Đi tìm kỷ niệm những lời thu xưa
Người về cuối phố chiều mưa
Nhớ ngày xưa cũng lệ vừa ướt mi
Người về cuối phố tìm chi?
Để cho nhoè ướt bờ mi ta rồi
Người về cuối phố chiều trôi
Lục tìm dĩ vãng xa xôi buốt lòng.
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 14:13:38
0
Còn Lại Bóng Tôi

Tôi còn lại bóng tôi

Đêm đêm trên tường vắng
Còn kia men rượu đắng
Đêm trắng cùng nhâm nhi

Tôi còn lại bóng tôi
Thầm thì đêm hư ảo
Thu sầu thay sác áo
Ảo não hồn thơ say

Tôi còn lại với tôi
Giữa bóng đêm hao gầy
Ngẫn ngơ chợt nhìn thấy
Bóng tôi ở quanh đây

Tôi nhìn lại bóng tôi
Trên tường loang sắc nhớ
Mảnh tình trăng vụn vỡ
Nỗi nhỡ ngập hồn mơ.

Tôi tìm lại bóng tôi
Trong vần thơ tình mộng
Để rồi hoài trông ngóng
Bóng người ghé về thăm.

HoaBangTuyet
09/05/2007
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Chiều Nắng Nhạt - 09.10.2007 14:15:46
0
XIN ĐỪNG QUÊN...

Nhớ hoài mãi chằng quên

Khi em dỗi bắt đến
Anh hẹn mà không đến
Để em sầu chên vênh.

Nhớ mãi hoài chằng xa
Những năm tháng ngọc ngà
Dẫu tình sầu như lá
Tơi tả phút giao mùa

Nhớ mãi hoài anh ơi
Ta bên nhau chẳng rời
Vẫn mơ ngày mai tới
Đừng ứa sầu lệ rơi

Nhớ mãi phút bên nhau
Để giờ cay đáng sầu
Xót xa nào ai thấu
Vận nguyện chờ ngày sau.

Nhớ mãi nhớ mãi thôi
Dẫu sầu nhạt đôi mỗi
Dẫu tim buồn trăm nỗi
Vẫn chờ... chỉ anh thôi.

Bao đêm sầu cô quạnh
Nghe buốt lạnh tim sầu
Anh giờ ở nơi đâu?
Có hay sầu trong nhỏ.

Xin anh đừng quên đó !
Giấc mộng nhỏ hôm nao
Mặc đời lắm nghẹn ngào
Xin ghi vào tim nhé.

Một ngày vui mở hé
Ta chia sẻ ngọt bùi
Tặng nhau... những niềm vui
Chôn vùi bao sầu nhớ.

HoaBangTuyet
05/2007
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
Đêm Mưa - 16.10.2007 21:06:30
0
Đêm Mưa

Đêm lặng lẽ... đếm mưa buồn trên phố
Ta lặng thầm nghe bão tố ùa vây
Tình xa xăm nên nỗi nhớ đong đầy
Nhìn phố nhỏ ... chợt thấy sầu buốt giá

Đêm khắc khoải lặng nhìn mưa phố lạ
Bỗng sầu chao theo từng chiếc lá rơi
Đêm ngơ ngẫn ...mình ta giữa cuộc đời
Vẫn không thể ...dấu lệ rơi khóe mắt.

Đêm lặng thầm , nỗi sầu thêm chồng chất
Bao niềm đau ...mãi quyện chặt tâm tư
Ngày xưa ơi ! một thuở quá vô tư
Sao bây giờ ... lệ đầy dư mắt nhỏ.

Ta đi tìm một lời thương chưa ngỏ
Đã vội tan ... trên lối cỏ u sầu
Ta tìm người ... người về tận chốn đâu
Để nữa hồn... mãi ôm sầu cô quạnh.

Đếm mưa rơi ... nghe tim buồn giá lạnh
Vọng đâu đây ... lời buồn thánh ai ca
Đêm buông màn ... chỉ còn lại bóng ta
Nhìn mưa tuôn bên hiên nhà ... thổn thức .
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Đêm Mưa - 16.10.2007 21:10:54
0
Mưa Chiều


Mưa buồn rơi rơi mãi
Tê tái mảnh hồn thơ
Làm sao ta giữ lại
Ân tình của giấc mơ.

Chiều lang thang đây đó
Hạt mưa nhỏ rơi đều
Ta mong lời ai ngỏ
Cho lòng hết cô liêu.

Mưa chiều như khúc hát
Tí tách vọng vang hoài
Cô đơn trên bãi cát
Nge sóng võ lạc loài.

Mưa ơi đững rơi nữa
Kẻo buốt vỡ tim côi
Đêm cài then đóng cửa
Ta tìm bóng ta thôi.

 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Đêm Mưa - 16.10.2007 21:15:21
0
Trả

Trả lại ta mưa hỡi
Giọt nắng vàng nhẹ rơi
Trả ta ngày tháng đợi
Buốt tim sầu... chơi vơi.

Trả lại ta chút nắng
Quên mộng đời có ai
Trả ta niềm sau lắng
Nhạt nhòa phố thu phai.

Trả lại ta nỗi nhớ
Đêm tàn dạ ngẫn ngơ
Con tim sầu lệ vỡ
Giữa mộng đời bơ vơ.

Trả lại phố chiều nay
Giọt nắng vàng nhảy múa
Mưa hay lệ rơi đầy
Con tim buồn đóng cựa

Trả lại phút thương yêu
Giọt mưa buồn tê tái
Trả lại em buổi chiều
Bên cạnh người mãi mãi...
 
HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Đêm Mưa - 16.10.2007 21:22:23
0
Chiếc Bóng Cuộc Đời

Đã bao lần em soi gương rồi nhỉ
Bấy nhiêu lần em chỉ thấy sầu vương
Chiếc bóng đời lặng lẽ đứng trong gương
Vẫn đi tìm một yêu thương nồng cháy.


Nhìn trong gương ... ngẫn ngơ em chợt thấy
Tháng năm buồn còn nguyên đấy trong gương
Mái đầu xanh đã lấm tấm điểm sương
Bụi thời gian vẫn hoài vương đâu đó.


Đã bao lần em hỏi đằng sau nó
Chiếc bóng mình có hiện rõ hơn không?
Hay bóng đời vẫn còn mãi long đong
Một chiếc bóng theo dòng đời trôi mãi.

HoaBangTuyet
30/07/07
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
Hẹn - 16.10.2007 21:24:49
0
Hẹn

Vâng anh nhé... hẹn ngày sau tái ngộ

Mặc thời gian... bão tố phủ quanh đời
Em sẽ dấu dòng lệ sầu đang rơi
Không nhìn gương... tìm bóng đời em nữa

Vâng anh ạ... hẹn ngày sau mở cửa
Con tim buồn đốt cháy lửa yêu thương
Xua tan đi... giấc mộng tình lệ vương
Ủ ấm lại... mộng thiên đường tình nhớ.

Vâng anh ạ... nắng chiều thu rực rỡ
Ánh hoàng hôn... vụn vỡ cuối hiên nhà
Em sẽ khơi... ngàn dấu ái thiết tha
Mặc thời gian... vẫn mãi là chiếc bóng.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Hẹn - 16.10.2007 21:27:55
0
Bóng Nhỏ Chờ Mong

Đã xa rồi... anh ơi thời binh lửa

Đã qua thời... người tựa cửa chờ mong
Đã xa rồi... anh ơi những ấm nồng
Giờ mình em ... ôm tim lòng thổn thức.

Anh xa rồi... nghe cỏi lòng ray rức
Giọt sầu rơi giữa hư thực mong manh
Đã xa rồi... anh hỡi tháng ngày xanh
Sân trường vắng... lệ sầu quanh khoé mắt.

Tháng năm xa... nghe tim lòng quặn thắt
Lời yêu thương vẫn quyện chặt trong hồn
Xa lắm rồi... anh hỡi những hoàng hôn
Bóng u hoài ... ngập hồn trong kỉ niệm...

Hoa Băng Tuyết
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Hẹn - 16.10.2007 21:31:26
0
Còn Anh Ơi!!!

Còn anh ơi ngày mấy buổi tan trường

Con đường vắng, lòng buồn vương vấn mãi...( NVT)
Em nơi đây vẫn mong anh trở lại
Xóa trong em bao tê tái trời sầu

Ngày chia ly em về với niềm đau
Anh phiêu bạc... mang nỗi sầu xa xứ
Còn không anh... những buồn vui quá khứ?
Còn trong em... đầy ứ một trời mong.

Nhớ về anh... em gởi hết tim lòng
Vần thơ nhỏ vẫn lưng dòng lệ ước
Em và anh... đến bao giờ mới được
Chung con đường... chia mộng ước buồn vui??

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Hẹn - 23.10.2007 14:03:19
0
Xin Còn Mãi Lời Thương

Dấu tình yêu không bao giờ đẹp mãi

Nhưng muôn đời còn lại với thời gian
Những tháng ngày trao niềm nhớ chứa chan
Tháng năm qua sẽ không tàn người hỡi.

Mặc năm tháng người ơi! sầu dịu vợi
Em vẫn thầm mơ tới một mai xa
Dấu yêu thương ươm hy vọng thiết tha
Ta lại về giữa bao la miền nhớ.

Trái tim yêu dẫu in hằng mộng vỡ
Xin còn lại nỗi nhớ một ngày xanh
Xin con mãi trong em giấc mộng lanh
Xin còn mãi bóng anh trong tiềm thức.

Dẫu tình ta... vẫn hư hư thực thực
Dẫu tim lòng ray rức một trời thương
Xin còn nhau anh hỡi giấc mộng thương
Xin còn mãi... tơ vương trong lòng nhé.

Dẫu mai xa... nhưng trong lòng ta sẽ
Mơ một ngày cùng vẽ bức tranh yêu
Mơ yêu thương xin còn mãi thật nhiều
Cho lòng ta quên những chiều xa cách.

HoaBangTuyet
22/08/2007
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Hẹn - 23.10.2007 14:07:44
0
Tình Khúc Vàng*

Vuốt mái tóc em nhẹ nhẹ chàng
Cho em quên này những dở dang
Cho em quên hết bao ngày tháng
Đợi chờ anh đẫm lệ tuôn hàng.

Hát nhỏ em nghe lời tình nồng
Cho đời đẹp mãi những ước mong
Thắp nhé anh ơi ngàn hy vọng
Cho tim rực sáng ánh lửa hồng.

Xiết chặt vòng tay hỡi hỡi người
Cho bờ môi hé nụ cười tươi
Cho quên năm tháng sầu dã dượi
Cho đẹp bờ môi ... thắm nụ cười

Nhớ nhé anh ơi phứt giây này
Cho dẫu cuộc đời lắm đắng cay
Cho dẫu đêm đen buồn đâu đấy
Hãy mãi thương nhau trọn phút này.

Gĩư mãi nha anh suốt cuộc đời
Quên ngày xa cách tình đôi nơi
Cùng nhau mơ nhé ngày mai tới
Ta lại bên nhau đến trọn đời.

Bình minh hé cười bóng đêm tan
Đừng buông tay nhé hỡi hỡi chàng
Dìu nhau đi trọn từng năm tháng
Cùng nhau ca nhé Tình Khúc Vàng.
 
HoaBangTuyet
02/08/2005

* Tựa đề được sử dụng bởi tên một bài hát.
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Hẹn - 23.10.2007 14:10:12
0
Quảng Đà hai bữa nhớ mong.
Tình hoa hương tuyết mãi đong đưa sầu.
Xa nhau hạnh phúc gì đâu.
Quê người đất lạ tình đầu như mơ.
Sao ta chỉ gặp trong thơ.
Từ ngôn ma^y gió ngẩn ngơ cuộc đời.
Khúc ca lồng nét trăng cười.
Tiếng ngân thánh thót đất trời bâng khuâng.
Andy

***************
Ngày mai???
Nhớ thương người hỡi bao lần
Chỉ là giấc mộng tri ân tình này
Chỉ vì cách biệt trời mây
Đành thôi giữ nhé tình này trong tim
Chỉ mong người chớ lặng im
Lỡ mai không gặp nhớ tìm đến nhau
Hôm nay trong vạn nỗi đau
Ngày mai quên nhé tình sầu cách ngăn.


HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
Tình Khúc Vàng - 23.10.2007 14:13:24
0
Yêu Dại Khờ

Ta đợi ai trên phiến đá sầu
Ngẫn ngơ thao thức tận canh thâu
Ta buồn ôm mãi ngàn yêu dấu
Để một ngày kia đá cũng sầu.


Ta vẫn tìm ai ... trong lỡ làng
Tình kia lòng đã ... nặng vương mang
Thương hồn trăn trở theo ngày tháng
Chỉ nhận được nè những dở dang.


Ta nhớ ta mong ta lại buồn
Lang thang chiều nhớ nắng nhạt buông
Biển thấu lòng ta trào sóng cuộn
Sao người thương vẫn ... bật tin luôn.


Ta biết khi yêu sẽ mãi chờ
Dẫu tình kia đó tựa giấc mơ
Nhưng sao lòng vẫn hoài nhung nhớ
Chắc tại vì ta ... Yêu Dại Khờ.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 168 bài trong đề mục