Vần Thơ Biết Khóc
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 12.11.2007 16:20:37 (permalink)
0
Tặng

Người đã tặng ta mối tình nồng
Cho ta ngồi dệt những ước mong
Nhưng tình không thật lòng chua xót
Vị ngọt bờ môi đắng cõi lòng

Người đã tặng ta chút nắng hồng
Sưởi hồn giá lạnh những chiều đông
Nhưng khi chiều xuống nắng dần tăt
Héo hắt tim lòng buốt chờ mong

Người đã tặng ta tiếng sóng lòng
Ta ngồi ta đợi ta ngóng trông
Nhưng người đi mãi người xa mãi
Để ta ngồi khóc lệ đôi dòng.
 
HoaBangTuyet
#76
    Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 13:38:19 (permalink)
    0
    Người đi

    Người theo gió bụi bay bay
    Để ta ở lại buồn vây ngập lòng
    Người đi lá đổ chiều đông
    Để ta đứng đó đôi dòng lệ tuôn.

    Người đi nhạt nắng chiều buông
    Ta nhìn theo mãi lệ buồn rơi rơi
    Người đi cách biệt phương trời
    Còn ta đứng lặng giữa đời quạnh hiu .

    Người đi gom cả trời yêu
    Mình ta đứng mãi giữa chiều thu phai
    Người đi đêm bỗng hoá dài
    Sương rơi đẫ ước bờ vai ta rồi.

    Người đi mang cả tình tôi
    Sầu rơi khoé mắt nỗi trô phận mình
    Người đi mang cả ân tình
    Còn ta ôm mãi bóng hình người đi
     
    HoaBangTuyet
    #77
      Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 13:46:10 (permalink)
      0
      Người Đi Xa Mãi

      Người đi xa mãi còn đâu
      Còn đây nỗi nhớ nỗi sầu nhẹ rơi
      Người đi cách biệt phương trời
      Còn đây nỗi nhớ một đời không phai.

      Người đi người có nhớ ai
      Để người ở lại đêm dài hắt hiu
      Người đi lá đổ muôn chiều
      Để thu vàng úa tiêu điều hồn thơ.

      Người đi ôm cả trời mơ
      Để người ở lại vần thơ u sầu
      Người đi trời đổ mưa ngâu
      Để thu thay lá nhạt màu nằng buông.

      Người Đi còn lại nỗi buồn
      Để mình ta giữa chiều buông nắng tàn
      Người đi xây mộng bình an
      Để người ở lại với ngàn xót xa.

      Người đi bỏ lại mình ta
      Ngẫn ngơ đứng giữa chiều tà lá bay
      Người đi ta mãi còn đây
      Ôm hoài kỷ niệm tháng ngày bên nhau.

      HoaBangTuyet
      #78
        Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 13:49:02 (permalink)
        0
        Quên & Nhớ

        Quên hay nhớ ... cũng một lần trăn trở

        Nợ hay duyên vẫn buốt vỡ tim sầu
        Đường tình nào không lịm tắt hồn đau
        Yêu hay ghét cũng buốt sầu tim đó.

        Quên hay nhớ dẫu lòng ta không rõ
        Nhưng tình buồn vẫn như gió vờn quanh
        Quên hay nhớ vẫn luôn mãi song hành
        Thì thôi nhé ... chút quên thành chút nhớ.

        Quên hay nhớ ... cũng một lần trăn trở
        Sống trên đời là đã nợ nần nhau
        Nhớ hay quên lòng cũng nhuốm muộn sầu
        Quên hay nhớ hồn cũng đau người hỡi !

        Nhớ hay quên lòng vẫn mòn mỏi đợi
        Vẫn mãi nè... hoài mơ tới ngày mai
        Quên hay nhớ dòng lệ cũng lăn dài
        Nhớ hay quên cũng làm ai thổn thức.

        Nhớ nhớ hoài nên tim buồn thao thức
        Quên quên nè... vẫn ray rứt trong lòng
        Thì thôi nhé tất cả hãy chờ mong
        Chút Nhớ - Quên ... cho tim lòng thanh thản.

        HoaBangTuyet
        Chiều buồn 23/04/2006

        #79
          Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 14:33:47 (permalink)
          0
          Chiều Tím Hoàng Hôn

          Trong vạn ngã đường đời em vẫn ước

          Mơ một lần cùng chung bước bên ai
          Chiều ngẫn ngơ ... một bóng lệ lăn dài
          Em vẫn ước đến một mai xa lắm ...

          Chiều lang thang nghe bờ môi ướt đẫm
          Giọt lệ buồn khi tình thắm niềm đau
          Ngẫn ngơ nhìn chiều tím đã hoen màu
          Em bật khóc khi niềm đau còn mãi ...

          Hoàng hôn tím ... bàng hoàng tim ngây dại
          Đợi chờ gì để tê tái hồn thêm
          Chiều dần tắt hoàng hôn rụng bên thềm
          Trong ký ức vẫn êm đềm câu hát ...

          Chiều tàn rơi bóng anh dẫn mờ nhạt
          Phút yêu xưa ... đã mất mát nơi nào?
          Hoàng hôn tím theo ngàn gió lao xao
          Dấu yêu xưa bỗng hiện vào nỗi nhớ ...

          Tím hoàng hôn ... tím giọt sầu nức nở
          Em băn khoăn trăn trở giấc mơ xưa
          Ôi nỗi nhớ ... em ôm chẳng thể vừa
          Đành thôi nhé ... em nhớ mưa ôm giúp ...

          HoaBangTuyet
          02/05/2006
          Chiều lang thang

          #80
            Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 15:06:38 (permalink)
            0
            Anh hỏi …

            Anh hỏi em … sao sầu vương khoé mắt
            Em trả lời … vì đời bắt em đau
            Anh hỏi em sao cú mãi ưu sầu
            Em trả lời tại tình mau phai đó .

            Anh bảo em lời thương sao không ngỏ
            Em trả lời vì lối nhỏ em đi
            Ngày vui ư? Tìm chẳng có được gì
            Mà ngày buồn, ngâp tim si em mãi

            Anh hỏi em … sao đó tim mình lại
            chỉ làm em thêm tê tái thôi mà
            Nói thật lòng … em muốn mở nó ra
            Nhưng lại sợ … tình kia là hư ảo

            Anh hỏi em … sau những ngày giông bão
            Thì đất trời có thay áo trong xanh
            Em trả lời .. trời đất lại an lành
            Nhưng tình em … thì hoá thành cay đắng

            Anh hỏi em … những đêm sầu quạnh vắng
            Có mơ ai … cùng thức trắng không nào?
            Em ngước nhìn lên tận cỏi trời cao
            Thầnh thì hỏi … anh ở nơi nào hở ??

            Anh hỏi em … muốn ai người đến mở
            Để tim em … thêm rực rỡ sắc màu?
            Và cùng em .. chia hạnh phúc buồn đau
            Để mắt em … thôi ứa sầu em hỡi!

            Dõi mắt buồn chốn xa xăm dịu vợi
            Em trả lời vẫn mong đợi ngày mai
            Có ai người … cho em mượn bờ vai
            Để em tựa khi mắt nai nhoè ướt .

            Anh bảo em … hãy mơ thì sẽ được
            Anh vững tin thì mộng ước không tàn
            Tình anh nè … luôn hoài vẫn chứa chan
            Tặng em đó … cuộc đời tràn hạnh phúc.

            2005
            Hoa Băng Tuyết
            #81
              Hoa Băng Tuyết 20.11.2007 16:23:25 (permalink)
              0
              Chiều Tím Hoàng Hôn 2

              Tím cả trời chiều ... lá úa bay
              Tím hồn ai lặng ... lẽ nơi này
              Nhìn hoàng hôn tím em mơ thấy
              Được cùng anh mãi ... tay trong tay.

              Tím cả trời chiều ... tím hồn thơ
              Ngẫn ngơ mỏi mắt em ngóng chờ
              Hỏi người xa đó có còn nhớ
              Về bên em dệt ... mộng tình thơ .

              Tím cả chiều buồn lá úa rơi
              Một mình ngơ ngẫn giữa đất trời
              Vẫn thầm mong một ngày mai tới
              Mình bên nhau nhé ... người thương ơi!

              Tím cả đôi bờ .... cách xa nhau
              Kẻ ở người đi ... xót xa sầu
              Vần xin giữ mãi ... ngàn yêu dấu
              Mơ ngày sum họp quên niềm đau.

              HoaBangTuyet
              06/05/2005
              #82
                Hoa Băng Tuyết 25.11.2007 17:51:25 (permalink)
                0
                Ngàn sau

                Mây có về thăm ... phố xưa không?
                Cho nhắn người thương ... nhớ đôi dòng
                Nắng hạ hoen vàng ươm hy vọng
                Chờ đón thu về ... thoả niềm mong ...

                Gió lang thang đến ... tận chốn nào?
                Nhớ gì sao gió ... mãi lao xao
                Có về khi phố ... thu thay áo
                Nhắn giúp đôi lời ... nhớ biết bao!

                Trăng đi qua biết ... bao thôn làng
                Có buồn khi những ... lúc trăng tan?
                Còn ta vẫn sầu theo ngày tháng
                Bởi nhớ thương ai ... lệ tuôn hàng.

                Phù du sớm nở ... tối tàn phai
                Ta nhớ thương ai ... lệ lăn dài
                Nhưng tình kia đó ... còn mãi mãi
                Muôn kiếp muôn chẳng úa phai.

                Sóng nhớ thương ai ... bạc mái đầu
                Sóng lang thang đến ... tận nơi đâu?
                Gởi giúp người ta ... bao yêu dấu
                Rằng ta sẽ đợi ... đến ngàn sau.
                HoaBangTuyet
                07/05/2007
                #83
                  Hoa Băng Tuyết 25.11.2007 17:54:32 (permalink)
                  0
                  Ngàn Sau 2

                  Ngàn sau sau nhé ngày sau
                  Vẫn mơ ai bắt nhịp cầu phu thê
                  Ngàn năm lặng lẽ đi về
                  Vẫn mơ ai vẹn lời thề sắc son .

                  Ngàn sau sau vẫn nguyên còn
                  Dẫu cho sông cạn đá mòn vẫn ghi
                  Dẫu mình đôi ngã phân ly
                  Ngàn năm xin mãi còn nì dấu yêu

                  Ngàn sau ôm những hắc hiu
                  Vẫn hoài ghi dấu những chiều bên anh
                  Ngàn năm em dệt mộng lành
                  Mơ tình ta mãi chân thành yêu thương.


                  Chiều rơi vài giọt nắng vương
                  Mình em đi giữa phố phường quạnh hiu
                  Hỏi ngàn sau?? có những chiều
                  Bên em anh tặng lời yêu mặn nồng???
                  HoaBangTuyet
                  10/05/2006
                  #84
                    Hoa Băng Tuyết 25.11.2007 17:58:37 (permalink)
                    0
                    Em khóc

                    Em khóc nè … khóc mãi thôi

                    Khi tình anh cứ xa xôi mịt mờ
                    Em khóc nè … lệ đẫm thơ
                    Khi mà năm tháng mãi đợi chờ anh

                    Em khóc nè … bắt đến anh
                    Để tình em mãi hoá thành hư không
                    Em khóc nè … chẳng thèm mong
                    Nhưng rồi đêm xuống chạnh lòng nhớ chi

                    Em khóc nè … tức quá đi
                    Khi mà anh cứ hẹn nì xa xôi
                    Để em lệ đẫm bờ môi
                    Nhưng vơi dòng lệ … bồi hồi nhớ thương

                    Em khóc nè … lệ nhoè vương
                    Nhưng lòng mơ mãi thiên đường có anh
                    Giận anh đó … vẫn chân thành
                    Mơ ngày mai … mãi bên anh trọn đời.

                    HoaBangTuyet
                    #85
                      Hoa Băng Tuyết 25.11.2007 18:01:55 (permalink)
                      0
                      Giọt Buồn Em Mang

                      Nước mắt rơi ... em khóc đời dang dở
                      Khóc tình mình bỗng vụn vỡ trong mưa
                      Giọt lệ rơi em hững mãi chẳng vừa
                      Đành gởi hết vào trong mưa người hỡi .

                      Chuyện hôm qua mang nỗi sầu dịu vợi
                      Lệ nhoà tuôn vẫn mơ tới ngày mai
                      Em không khóc nhưng lệ vẫn lăn dài
                      Khi nhìn đời với tương lai mờ ảo.

                      Nước măt rơi em nhìn thu thay áo
                      Nhìn cuộc đời đầy giông bão vờn quanh
                      Em không khóc lệ vẫn chảy ngon lành
                      Đành mặc kệ ... em nhớ anh ... em khóc.

                      Chuyện hôm qua đã cho em bài học
                      Người xa người đừng trách móc gì nhau
                      Hãy cố vui để quên những ưu sầu
                      Hãy cứ khóc khi niềm đau còn mãi.

                      Chuyện hôm qua ... dẫu làm em tê tái
                      Vẫn không quên những dấu ái ngày xưa
                      Dẫu giờ đây ... nỗi nhớ ôm chẳng vừa
                      Em vẫn khóc ... giữa chiều mưa lặng lẽ.
                      HoaBăngTuyết
                      30/05/2006
                      #86
                        Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:12:24 (permalink)
                        0
                        Đôi Khi

                        Đôi khi chợt tiếc ngẫn ngơ
                        Khi mà năm tháng mãi chờ mẵi trông
                        Khi người xa … chẳng hiêu lòng
                        Để cho ta mãi bận lòng nhớ chi

                        Đôi khi muốn mãi xa nì
                        Khi mà năm tháng khắc ghi tim lòng
                        Đành thôi gởi nhé gió đông
                        Những lời thương nhớ cho lòng ấm hơi

                        Đôi khi hồn mệt rã rời
                        Bỗng dưng mơ có ai mời lang thang
                        Ngẫn ngơ tìm bóng trăng vàng
                        Chợt nghe chua xót mộng tàn theo trăng

                        Đôi khi người hỡi bao lần
                        Mơ ngày tao ngộ ta gần bên nhau
                        Để cùng xây một nhịp cầu
                        Để tình ta chẳng ôm sầu chia xa.

                        05/2006
                        HoaBangTuyet
                        #87
                          Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:17:50 (permalink)
                          0
                          Người Về

                          Người về bên những vần thơ
                          Để mơ mình được hôn bờ môi xinh
                          Người về qua những lối tình
                          Bỗng nghe chua xót tim mình hóa băng.

                          Người ơi người có hay chăng?
                          Người về tìm lại tình thân thuở nào
                          Người về lòng bỗng nao nao
                          Chợt nghe chua xot nghẹn ngào dỡ dang

                          Người về theo gió đông sang
                          Mắt nai ngơ ngác ngỡ ngàng lệ rơi
                          Người về tìm lại khung trời
                          Của ngày xưa chẳng chịu rời xa nhau

                          Người về chừ biết tìm đâu
                          Khi mà thu đã phai màu dấu yêu
                          Người về phố cũ buồn nhiều
                          Khi tình xưa đã theo chiều gió bay.

                          Người về mộng ước sum vầy
                          Ai ngờ phố cũ chiều nay im lìm
                          Người về tìm lại con tim
                          Ai ngờ nhặt được mũi kim xé lòng.

                          Người về ôm những niềm mong
                          Gặp người năm cũ thỏa lòng nhớ thương
                          Ai ngờ về nhặt sầu vương
                          Khi mà ai vứt bên đường lời yêu.

                          Người về giữa một buổi chiều
                          Nhìn thu sơ xác nghe nhiều niềm đau
                          Người về mắt đẫm giọt châu
                          Lang thang chẳng biết tìm đâu bóng người.

                          HoaBangTuyet
                          #88
                            Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:21:38 (permalink)
                            0
                            Nỗi Nhớ Xa Xăm

                            Xa xăm quá
                            Một buổi chiều nắng hạ

                            Chuyện tình thơ
                            Em gởi lá thu buồn

                            Xa xăm quá
                            Dòng lệ nhỏ nhoè vương

                            Em lặng lẽ
                            Giữa đêm trường lau lệ.

                            Xa xăm quá
                            Ân tình mình mãi thế

                            Như Ngô Đồng
                            Mãi bén rẽ dọc ngang

                            Xa Xăm quá
                            Dẫu lệ nhỏ tuôn hàng

                            Em vẫn đợi
                            Chỉ mình chàng chàng hỡi

                            Xa Xăm quá
                            Dõi mắt buồn dịu vợi

                            Em lặng thầm
                            Mới tới một ngày mai

                            Xa Xăm quá
                            Thức thao giữa đêm dài

                            Em mòn mỏi
                            Lệ lăn dài khoé mắt

                            Xa Xăm quá
                            Xa Xăm quá .. hic hic hic

                            HoaBangTuyet
                            30/05/2006
                            #89
                              Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:25:37 (permalink)
                              0
                              Đợi!

                              Đêm tàn đợi ánh bình minh
                              Cô đơn em đợi bóng hình người thương
                              Hoa đợi này... những giọt sương
                              Em đợi này... giấc mộng thường tình ta.

                              Nắng đợi kìa... bóng mưa xa
                              Em đợi hoài... những thiết tha ấm nồng
                              Tuyết chờ chờ... gió mùa đông
                              Em đợi nữa... trái tim hồng em mơ.

                              Bến đợi thuyền... bến ngẩn ngơ
                              Em đợi ai...mắt hoen mờ lệ rơi
                              Sóng vỗ bờ.. cát đùa chơi
                              Em đợi mãi... nữa cuộc đời của em...
                               
                              HoaBangTuyet
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9