Vần Thơ Biết Khóc
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 168 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:30:05 (permalink)
0
Anh có về ...

Anh có về ... bến xưa khổng
Để em gởi trái tim hồng em sang
Anh có về ... giữa thu vàng
Để em dệt mộng đá vàng bên nhau.

Anh có về ... giữa đêm thâu
Ru em giấc mộng không sầu anh ơi
Anh có về ... giữa khung trời
Đôi ta ước hẹn không rời xa nhau.

Anh có về ... bên hàng dâu
Để em mơ được tựa đầu ngắm trăng
Anh có về ... có về chăng?
Để bờ mi ngọc không lăn giọt sầu.

HoaBangTuyet
#91
    Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:33:13 (permalink)
    0
    Điều Em Sợ

    Điều em sợ ... là khi tình gian dối
    Khi đôi mình ... vùi hồn ... nỗi đớn đau
    Khi tình ta ... mãi cách ngăn nhịp cầu
    Khi lòng em ... tim hoá sầu cô lạnh.

    Điều em sợ ... trong đêm sầu cô quạnh
    Mình em ngồi ... giữa ngàn ánh sao rơi
    Giọt lệ sầu ... trong em chẳng xa rời
    Khi mình em ... giữa cuộc đời đơn độc.
    ....

    HoaBangTuyet
    #92
      Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:35:42 (permalink)
      0
      Thế Gian

      Bởi đời có chữ thế Gian
      Nên đời có lắm vô vàng xót xa
      Kẻ lừa gạt, kẻ phỉnh ta
      Thôi thì mặc kệ miễn là họ vui
      Chỉ mong họ ... không ngậm ngùi
      Khi mà nhìn lại niềm vui ảo mờ
      Phần ta gởi hết vào thơ
      Đắng cay chua xót từng giờ nặng mang
      Chỉ mong nè ... phút bình an
      Khi ngồi lặng ngắm chiều tàn dần rơi
      Chỉ mong ta ... không hận đời
      Để ra đi ... góp những lời dối gian
      Ta biến nó ... thành tro tàn
      Thả trong chiều gió đời tan hận sầu.
      HoaBangTuyet
      14/06/2006
      #93
        Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:39:24 (permalink)
        0
        Em Sợ …

        Bởi em sợ... mai sau tình dang dở
        Em lặng sầu... lệ nức nở canh thau
        Bởi em sợ... Rồi tình sẽ phai màu
        Nên em dấu... trái tim sầu đa cảm

        Em không hỏi... vì lòng không cam đảm
        Em nhìn đời... mà chẳng dám mơ chi
        Chỉ lặng lẽ... rồi dấu trái trái tim si
        Và thầm mơ... được quên nì tình lỡ...
        HoaBangTuyet
        #94
          Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 18:47:59 (permalink)
          0
          Tình sầu ......... Ai Trao

          Tình này chẳng biết trao ai
          Thôi thì em gởi sương mai để dành
          Tình nào em sẽ trao anh
          Thì đem cất giữ để dành thiên thu.

          Tình theo cơn gió vi vu
          Thì thôi mặc kể khỏe ru đời mình
          Tình nào chẳng tí niềm tin
          Thì em đem thả xuống xình ngó chơi.

          Tình nào chẳng có lệ rơi
          Thì em cất dấu một đời không buông
          Tình nào không đẫm lệ buồn
          Thì em sẽ giữ trọn luôn tháng ngày.

          Tình nào tay nắm bàn tay
          Tung tăng dạo phố ươm đầy ước mơ
          Tình nào không cách đôi bờ
          Em xin gởi hết tình thơ cho người

          Về thăm nhau ... tặng nụ cười
          Về trao nhau ... đoá hoa tươi tình nồng
          Tình xa xôi ... ai lặng trông
          Tình bay theo ... gót phiêu bồng lang thang.

          Chiều ngẫn ngơ ... nhạt nắng vàng
          Tình ảo hư ... thoáng ngỡ ngàng tim đau
          Tình em - anh ... giờ nơi đâu?
          Lệ tuông theo --- dấu Tình sầu ... ai trao...

          Em ..Anh
          cũng phận ba đào
          Mong manh bọt biển tan vào trầm luân (*)

          Phận em số kiếp chuyên truân
          Phận em mang kiếp hồng quần đa đoan ....


          HoaBangTuyet
          (*) 2 câu thơ của Mục Đồng

          #95
            Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:06:23 (permalink)
            0
            Lang Thang

            Nước mắt nhạt nhòa lối ... em đi
            Chiều loang nắng nhạt buốt tim nì
            Còn đâu lời hẹn ... thề yêu mãi
            Người đi tê tái trái tim si.

            Cung đàn lỡ phím ... phút tạ từ
            Mây buồn tìm mãi ... chốn ẩn cư
            Gió lang thang qua ... miền quá khứ
            Để đi tìm lại ... phút vô tư.

            Em bước lang thang ... giữa hạ vàng
            Thẫn thờ nhìn nắng ... nhạt chiều tan
            Nhạn về phố núi .. goi tìm bạn
            Em bước lang thang .... nghe ngỡ ngàng.
            HoaBangTuyet
            19/06/2006
            #96
              Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:11:32 (permalink)
              0
              Chờ

              Đã bao ngày ta quen nhau rồi nhỉ
              Đã bao ngày tình ấy chỉ là không
              Để đêm buồn ôm mãi trái tim nồng
              Bước lang thang thả nỗi lòng theo gió.

              Đã bao ngày ta bên nhau rồi đó
              Vẫn lặng thầm chẳng muốn ngỏ điều chi
              Chỉ lặng lẽ … theo nhung nhớ ôm ghì
              Đêm lang thang ta tìm chi hỏng biết.

              Vạn ngày sầu biết bao giờ tiễn biệt
              Để ân tình lại biên biếc đồng xanh
              Để cho em mãi mãi được bên anh
              Để tình ta … không hoá thành mộng ảo.

              24/06/2006
              HoaBangTuyet
              #97
                Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:15:29 (permalink)
                0
                Về Nha Anh !!!

                Về anh nha... dẫu khúc sầu ngân trỗi
                Dẫu tình buồn long bao nỗi xót xa
                Về anh nha... mình vui với trang ngà
                Dẫu tình kia mãi chỉ là hư ảo

                Về anh ơi! dẫu trời đầy giông bão
                Xin một lần nhìn sắc áo thu bay
                Về nha anh - khi nỗi nhớ đong đầy
                Khi lòng đã thắm chua cay sầu nhớ...

                Về nha anh - khi vườn yêu hoa nở
                Khi môi còn rạng rỡ nụ cười duyên
                Về nha anh khi còn chút bình yên
                Cho đời em thôi muộn phiền giăng mắc.

                Về nha anh cho ân tình quyện chặt
                Khi lời thương vẫn còn rất nồng nàn
                Về nha anh... ta cùng đón đông sang
                Để quên đi bao dỡ dang ngày cũ.

                10/07/2006

                HoaBangTuyet
                #98
                  Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:17:56 (permalink)
                  0
                  Giận

                  Giận chi chiếc lá vàng rơi
                  Giận chi chi để
                  Cho đời buồn đau

                  Giận chi anh
                  Lá sầu đau
                  Quét đi cho hết
                  Nỗi sầu dương gian.

                  Giận chi anh
                  Lá thu vàng
                  Rơi trong chiều gió biến tan giữa đời

                  Giận chi người
                  Để lệ rơi
                  Để tình ta mãi muôn đời hư không

                  Thôi đừng giận
                  Lá trầu không
                  Để tình ta mãi mặn nồng thiết tha ....
                   
                  HoaBangTuyet
                  #99
                    Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:22:05 (permalink)
                    0
                    GIẬN NHAU CHI ?

                    Hết giận chưa ... sao em còn hờn dỗi ?
                    Bắt đền anh cứ mãi phải ra thơ
                    Em biết không ? Thơ chỉ là mộng mơ
                    Đâu thực tế, trong tình yêu chân thật

                    Sao giọt lệ mãi hờn trên khoé mắt ?
                    Cho lòng buồn khô héo chuỗi ngày qua
                    Để anh đây đau xót tình chia xa
                    Em có biết tình vương sầu, lệ khóc

                    Nếu lỗi anh để đêm về trằn trọc
                    Chuỗi ngày sầu cho lệ đắng bờ môi
                    Tình thương vay mang bao nỗi ngậm ngùi
                    Đời quá ngắn hãy vui cùng năm tháng

                    Em cũng biết, xa nhau tình sẽ cạn
                    Để Thu về se lạnh nỗi cô đơn
                    Lá Thu rơi nghe xao xuyến, gọi buồn
                    Tình chợt đến, rồi đi không lối hẹn

                    Giận anh chi cho nắng buồn không đến
                    Để mưa về ướt lạnh bờ vai em
                    Nếu có anh lời yêu sẽ ngọt mềm
                    Và tình mãi vui say tròn mộng thắm

                    Đừng giận anh cho đêm về trống vắng
                    Lời thơ buồn cho suối lệ em tuôn
                    Từng ngày qua, nghe thương nhớ lạ thường
                    Cho phiến đá buồn đau tình hai đứa

                    Nguyễn Vạn Thắng



                    ----------------------------------------


                    Hòa Anh Nhé 2

                    Ừ không giận... mĩm cười em vờ hứa
                    Chỉ hôm nay... em đóng cửa giận hờn
                    Nếu ngày mai... em lặng lẽ cô đơn
                    Thì em sẽ... lại dỗi hờn anh đó.

                    Giận giận rồi... mình em trên phố nhỏ
                    Hắt hiu sầu... lặng lẽ gió lang thang
                    Giận anh rồi... mình em ngắm trang vàng
                    Giữa quạnh vắng... nghe bàng hoàng nhớ nhớ.

                    Giận anh rồi... từng giọt mưa buồn vỡ
                    Đâu đâu rồi lúc hớn hở đùa vùi
                    Giận anh rồi... cú ngồi mãi ngậm ngùi
                    Nhìn hoàng hôn đang dần lui... đêm xuống.

                    Giận anh rồi nên đêm về luống cuống
                    Nhìn biển đêm đang tung cuộn sóng trào
                    Giận anh rồi... mình em ngắm ngàn sao
                    Nghe cô quạnh... nên lệ khoé mắt.

                    Giận anh rồi... nên đêm buồn hiu hắt
                    Đêm lang thang... em góp nhặt dấu yêu
                    Hòa anh nhé ! Cho tình mãi thêm nhiều
                    Cho hai đứa... không cô liêu... tìm sầu nhớ.

                    Hòa anh nhé! Bên nhau mình hớn hở
                    Đừng để em... buồn nức nở lệ rơi
                    Hòa anh nhé! Bên nhau ta dạo chơi
                    Cùng nguyện ước... sẽ không rời nhau nhé!

                    Hòa anh nhé để ngay mai mình sẽ......

                    HoaBangTuyet
                    21/07/2006


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 16:23:40 bởi Hoa Băng Tuyết >
                    #100
                      Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:26:34 (permalink)
                      0



                      CÁM ƠN EM






                      Cám ơn em ... từ nay thôi hờn dỗi
                      Phút giận hờn thêm đau xót lòng nhau
                      Đường tình yêu, anh nào muốn lệ sầu
                      Bên nhau mãi chẳng bao giờ xa cách


                      Cám ơn em ... trao anh lời thử thách
                      Để đêm về khao khát gọi tên em
                      Cho lời yêu tha thiết ngọt môi mềm
                      Tình đẹp mãi chuỗi ngày thơ mộng ấy


                      Tại yêu em, tim lòng anh ngây dại
                      Dấu yêu hoài ôm ấp mộng yêu đương
                      Vần thơ em ngàn lưu luyến lạ thường
                      Dù giây phút đưa ta vào chuỗi mộng


                      Cám ơn em ... cho tim lòng rung động
                      Nhớ chiều nào hai đứa dạo công viên
                      Bờ môi xinh, ánh mắt đẹp diệu hiền
                      Làm ngây ngất tim anh ngày tháng đó


                      Cám ơn em ... một tình yêu hé mở
                      Yêu nhau rồi anh nguyện sẽ thủy chung
                      Cho tình yêu đẹp mãi những nụ hồng
                      Lời đã hứa ...nhớ đừng quên đấy nhé!!!

                       
                      Nguyễn Vạn Thắng
                       
                      ********************
                       
                      Cám Ơn Nhau....

                      Ừ thì ta cám ơn nhau
                      Để cho nỗi nhớ hóa màu xanh yêu
                      Ừ thì gởi hết cô liêu
                      Đêm tàn ảo mộng theo chiều gió xa.

                      Ừ Thì ta cám ơn ta
                      Để cho mộng ước theo ta muôn đời
                      Để cho lệ nhỏ không rơi
                      Để cho năm tháng bên đời có nhau.

                      Ừ thì ta cám ơn nhau
                      Đã chung chia những nỗi sầu dương gian
                      Dẫu đường tình... lắm lở làng
                      Bên nhau chia những dở dang nhé người.

                      HoaBangTuyet
                       


                      #101
                        Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:30:10 (permalink)
                        0
                        Tự Nhiên

                        Tự nhiên ừ nhé ta quen nhau
                        Sẻ chia cho nhau những muộn sầu
                        Gởi trao cho nhau ngàn yêu dấu
                        Dẫu chưa một lần ta gặp nhau

                        Tự nhiên ừ nhé ta thân nhau
                        Chờ mong Ô Thước sẽ bắt cầu
                        Nhưng ông trời đó nào có thấu
                        Để cho hai đứa mãi xa nhau

                        Nhưng lòng nguyện sẽ vẫn chờ nhau
                        Mơ ngày chung bước một nhịp cầu
                        Nắm tay ta trao ngàn yêu dấu
                        Bên nhau cho tận đến ngàn sau.

                        HoaBangTuyet
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 16:34:28 bởi Hoa Băng Tuyết >
                        #102
                          Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:32:15 (permalink)
                          0
                          MAI EM VỀ

                          Mai em về giữa nắng nhạt chiều buông
                          Ru hồn vào cỏi vô thường mộng mị
                          Em lang thang đi tìm người tri kỷ
                          Chẳng niềm vui nên lòng chỉ xót xa.

                          Mai em về nơi ấy có nhớ ta?
                          Hay vẫn mãi tình kia là hư ảo
                          Em đi rồi gió phai màu sắc áo
                          Ta lặng buồn hồn lão đảo men say.

                          Mai em về ta còn lại nơi đây
                          Nhớ về em đôi môi cười hớn hở
                          Mai em về giữ vườn khuya hoa nở
                          Ta lặng sầu ôm tim vỡ lệ rơi.

                          Mai em về ta dạo bước muôn nơi
                          Nghe xót xa lòng chơi vơi niềm nhớ
                          Em đi rồi ta ôm tình dang dở
                          Lang thang hoài nơi phố chợ tìm em.

                          HoaBangTuyet
                          #103
                            Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:36:05 (permalink)
                            0




                            Biệt Khúc Tình Xa


                            Chuyện hôm qua còn nằm trong ký ức
                            Tình không thực ta khóc tuổi thơ bay
                            Người ra đi xa tít tận chân mây
                            Biệt ly khúc vẫn đong đầy nỗi nhớ.

                            Chiều tàn rơi mảnh hồn thu nức nở
                            Biệt ly buồn trăn trở giấc mơ xưa
                            Kỷ niệm cũ vòng tay ôm chẳng vừa
                            Ta lặng lẽ giữa chiều mưa thổn thức.

                            Chyện tình thơ muôn đời không là thực
                            Ai lặng sầu tim nức nở lệ rơi
                            Người Lữ Khách giờ xa tít chân trời
                            Cô Lái buồn vẫn một đời trông ngóng.

                            Biệt Ly khúc vẫn mãi còn vang vọng
                            Trong cung lòng ai hy vọng đợi chờ
                            Bởi vì đời không đẹp tựa vần thơ
                            Nên Biệt Khúc đẫm lệ mờ hy vọng .

                            HoaBangTuyet



                            #104
                              Hoa Băng Tuyết 08.12.2007 16:43:49 (permalink)
                              0




                              Ôi Tình Yêu

                              Ôi tình là chữ chi chi
                              Vương vào lòng bỗng ôm ghì nỗi đau
                              Tình kia hỏi đến từ đâu?
                              Sao vương vào bỗng lệ sầu ướt mi.

                              Trăm năm một trái tim si
                              Vẫn hoài ôm mãi chút gì nhớ thương
                              Dẫu lòng chiụ lắm đoạn trường
                              Vẫn mơ một bóng thiên đường tình yêu.

                              Tình yêu ơi hỡi tình yêu
                              Dẫu lòng đau nhói cũng liều người ơi
                              Đợi chờ lòng thấy rã rời
                              Mặt mày hóc hác như đời cò ma.

                              Tình yêu gì lạ vậy ta ???
                              Nhưng sao người vẫn mãi là hoài yêu
                              Có khi hứa hẹn thật nhiều
                              Có khi lại nói chỉ điều giỡn chơi.

                              HoaBangTuyet




                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 168 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9