Thóang Đắng Dân Gian

Tác giả Bài
Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
Thóang Đắng Dân Gian - 10.09.2007 22:29:05
0
KARAOKE
 
Rượu tê môi xáp xáp chàng họ Sở
Boa nặng tay ẻo ẻo mấy cô Kiều
Nhạc hú cuồng quay , tình đời hơ hớ
Ngã ngã, nghiêng nghiêng, đú đởn..cợt đùa trêu
 
Lửa không đốt, từ đâu có khói
Loã xiêm y , rồi mắng mỏ dê xồm
Thú cô đầu còn ngất ngây trống bỏi
Nở trách chi đời cô lẻ...trắng trơn
 
Xưa ca trù , sách gỏ nhịp buồn
Tuyết  Tuyết, Hồng Hồng thế thời bạc phận
Nay Ca-ve phải chi đời lận đận
Cũng tuyết tuyết hồng hồng hớn hở kế sinh nhai
 
Đâu..? thỏa chí tài trai
Đâu..? tình nồng nhi nữ.
 
Quãng Nhẫn 
 

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 10.09.2007 23:50:58
0

Trích đoạn: Quãng Nhẫn

KARAOKE

Rượu tê môi xáp xáp chàng họ Sở
Boa nặng tay ẻo ẻo mấy cô Kiều
Nhạc hú cuồng quay , tình đời hơ hớ
Ngã ngã, nghiêng nghiêng, đú đởn..cợt đùa trêu
 
Lửa không đốt, từ đâu có khói
Loã xiêm y , rồi mắng mỏ dê xồm
Thú cô đầu còn ngất ngây trống bỏi
Nở trách chi đời cô lẻ...trắng trơn
 
Xưa ca trù , sách gỏ nhịp buồn
Tuyết  Tuyết, Hồng Hồng thế thời bạc phận
Nay Ca-ve phải chi đời lận đận
Cũng tuyết tuyết hồng hồng hớn hở kế sinh nhai
 
Đâu..? thỏa chí tài trai
Đâu..? tình nồng nhi nữ.
 
Quãng Nhẫn 


 
 
Mến chào thi huynh Quảng Nhẫn  Phuc Linh xin biện hộ giùm mấy cô nha
 
 





Lấy Đá Thử Vàng






Người ta lấy đá thử vàng
Riêng em lấy rượu thử chàng chàng ơi!
Hơi men hừng chí nhanh lời
Thanh trong tục lẫn, dòng đời bon chen
Gian manh, mưu sỉ, khôn, hèn
Anh hùng, quân tử, không đèn lòi đuôi
Gẫm trong tim óc mà thôi
Cớ sao cáo lưỡi chịu lời đắng cay
Biển dâu ai sắp ai bày
Bia ôm ai đặt đọa đày thân em!

 
 
Phục Linh





 

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 11.09.2007 02:45:36
0

Trích đoạn: Phuc Linh


Trích đoạn: Quãng Nhẫn

KARAOKE

Rượu tê môi xáp xáp chàng họ Sở
Boa nặng tay ẻo ẻo mấy cô Kiều
Nhạc hú cuồng quay , tình đời hơ hớ
Ngã ngã, nghiêng nghiêng, đú đởn..cợt đùa trêu
 
Lửa không đốt, từ đâu có khói
Loã xiêm y , rồi mắng mỏ dê xồm
Thú cô đầu còn ngất ngây trống bỏi
Nở trách chi đời cô lẻ...trắng trơn
 
Xưa ca trù , sách gỏ nhịp buồn
Tuyết  Tuyết, Hồng Hồng thế thời bạc phận
Nay Ca-ve phải chi đời lận đận
Cũng tuyết tuyết hồng hồng hớn hở kế sinh nhai
 
Đâu..? thỏa chí tài trai
Đâu..? tình nồng nhi nữ.
 
Quãng Nhẫn 




Mến chào thi huynh Quảng Nhẫn  Phuc Linh xin biện hộ giùm mấy cô nha







Lấy Đá Thử Vàng






Người ta lấy đá thử vàng
Riêng em lấy rượu thử chàng chàng ơi!
Hơi men hừng chí nhanh lời
Thanh trong tục lẫn, dòng đời bon chen
Gian manh, mưu sỉ, khôn, hèn
Anh hùng, quân tử, không đèn lòi đuôi
Gẫm trong tim óc mà thôi
Cớ sao cáo lưỡi chịu lời đắng cay
Biển dâu ai sắp ai bày
Bia ôm ai đặt đọa đày thân em!

 
 
Phục Linh







 
Cảm ơn Phục linh đã hạ cố đến thăm trang nhà của QN và lưu lại một bài thơ lục bát quá chuẩn mực về mọi phương diện.
Thóang Đắng Dân Gian - là một trang thơ mới của QN. Trong trang thơ này QN có tham vọng lấy chất liệu Dân Gian làm nền tảng cho việc đăng tải ý tưởng , mô tả những " nét đắng" của đời sống đương đại. Tham vọng vẫn là tham vọng., và cũng rất mong mỏi sự hổ trợ của Quí vị Thi Hửu.
 
Ngưỡng mộ " Lấy Đá Thử Vàng " của Bạn. QN cũng có một bài lục bát xin đáp lể , trong phạm vi về vấn đề " Chị Em ":( tất nhiên cũng từ chất liệu Dân Gian )
 
Tấm Ơi !
 
Nay đời Tấm ít , Cám nhiều
Hài thêu muốn ướm phải liều chợ đông
Lâu ngày Thị rụng ung lòng
Gạo đời thóc lẩn tỏ cùng với ai
Bụt đà yên vị Phật đài
Chim đàn mãi miết ở ngòai nội hoang
Cổ xe Bạch Mã lạc đường
Mộng mơ Cô Tấm như dường phù du
 
Thôi đành làm kiếp chim gù
Hòai khan gọi Bạn giữa âm u đời.
 
Thân Kính
Quãng Nhẫn
 

Phuc Linh
  • Số bài : 114
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 13.09.2007 00:57:30
0
Phuc Linh cảm ơn thi huynh Quảng Nhẫn, PL rất ngưỡng mộ lối hành văn của huynh, bài "Tấm ơi hay quá"  xin có đôi lời mến tặng.
 
Ngũ ngôn, lục bát đa tài
Câu thơ Quảng Nhẫn đọc hoài vẫn mê
Ý tình thắm thiết hương quê
Ru hồn tục khách theo về cõi mơ...
Thân mến
PL



Tục thi

Đá bổng mà chơi, đá bổng chơi

tục thanh, thanh tục... ghẹo trêu đời

vác cày qua núi thăm Chiêm Nữ

dẫn nghé xông truông ghẹo Gái Hời

rót rượu mời hoa, tu dưỡng sức

pha trà thưởng nguyệt, nhắp cầm hơi

khi vui dí, thá... lùa trâu tới

lúc hứng, nghiêng bình... đá bổng chơi...


Du hồn quá hải tầm Long Nữ

Ký mộng xuyên vân thám Lão Thiên 
 
Rằng đây vốn cảnh thần tiên 
Trần gian đệ nhất xóa  phiền người ơi!


Chẳng tin cứ hỏi ông trời!
 
Phục Linh


Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 13.09.2007 06:06:16
0

Trích đoạn: Phuc Linh

Phuc Linh cảm ơn thi huynh Quảng Nhẫn, PL rất ngưỡng mộ lối hành văn của huynh, bài "Tấm ơi hay quá"  xin có đôi lời mến tặng.
 
Ngũ ngôn, lục bát đa tài
Câu thơ Quảng Nhẫn đọc hoài vẫn mê
Ý tình thắm thiết hương quê
Ru hồn tục khách theo về cõi mơ...
Thân mến
PL



Tục thi

Đá bổng mà chơi, đá bổng chơi

tục thanh, thanh tục... ghẹo trêu đời

vác cày qua núi thăm Chiêm Nữ

dẫn nghé xông truông ghẹo Gái Hời

rót rượu mời hoa, tu dưỡng sức

pha trà thưởng nguyệt, nhắp cầm hơi

khi vui dí, thá... lùa trâu tới

lúc hứng, nghiêng bình... đá bổng chơi...


Du hồn quá hải tầm Long Nữ

Ký mộng xuyên vân thám Lão Thiên 
 
Rằng đây vốn cảnh thần tiên 
Trần gian đệ nhất xóa  phiền người ơi!


Chẳng tin cứ hỏi ông trời!
 
Phục Linh




Bài ni tui không họa nổi , PL cho khất hi ! ! !
 
Quãng Nhẫn

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 13.09.2007 06:42:33
0
Say Câu Thơ Trời
 
Rượu thu ngữa cổ lưng bình mộng
Mồi mây nhấm nháp mấy gắp mơ
Lưu Linh phải bái làm sư tổ
Xà Quầy có sánh cũng còn tơ
Chân nam chớm xọac nơi ải nhạn
Bước chiêu đã tới tận chót bờ
Với tay nhón cả vòm lá rụng
Hóa ra trời để rớt câu Thơ
 
 
Quãng Nhẫn 

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 13.09.2007 14:41:26
0
Thấy chất dân gian, với tính cũng hay nghịch...BP chụp được khỏanh khắc trên biên giới Lang Sơn. Em phóng lên cho ra bức hình...Thông cảm cho BP nha!
Tay cầm bầu Rượu lấm lem
Chênh vênh chân bước đạp lên nỗi buồn
Tự mình chuốc lấy hơi men
Áo duyên đã rách tình quên... vá vào !...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/61C4A1251F7D4CB98EE60223FA093FD3.gif[/image]
Attached Image(s)
xuantraArq- La vida sigue igual !

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 15.09.2007 02:16:42
0

Trích đoạn: BichPhuong

Thấy chất dân gian, với tính cũng hay nghịch...BP chụp được khỏanh khắc trên biên giới Lang Sơn. Em phóng lên cho ra bức hình...Thông cảm cho BP nha!
Tay cầm bầu Rượu lấm lem
Chênh vênh chân bước đạp lên nỗi buồn
Tự mình chuốc lấy hơi men
Áo duyên đã rách tình quên... vá vào !...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/61C4A1251F7D4CB98EE60223FA093FD3.gif[/image]
                    
                                                Áo Duyên Đã Rách Tình Quên Vá Vào
 
Tà đau thêu cánh trúc đào
Níu câu quan họ dệt vào gối mơ
Liền anh trên bến trăng chờ
Đò ngang liền chị cặp bờ hoa mê
Người ơi , người ở đừng về...
Thương ngồng bông cải rụng lề sông  xa
Áo duyên rách chỉ đường tà
Người quên...vá mảnh trăng ngà lên vai.
 
          Quãng Nhẫn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2007 02:18:49 bởi Quãng Nhẫn >

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 15.09.2007 09:06:05
0
Đệ ghé qua say cùng huynh vài chén dân gian, huynh đừng cười nhé!


Đêm Mơ Về Chát...Tom...Tom


Hồng hồng...Tuyết tuyết...
Phách buông quây quất, em mời
Chàng ơi cầm lấy chầu chơi tỏ mình
Thơ hay em mượn nhịp xinh
Thiết tha ngây ngất vọng tình em trao
Tom...tom...mở tiếng hòa nào
Chát...thêm tiếng nữa say vào tận tâm
Mơ màng rượu vợi chén quân
Quanh ta chàng hỡi chỉ ân tình nồng
Hồng hồng...Tuyết tuyết...Hồng hồng...

Nhi nữ em cởi lòng
Phong trần chàng buộc mối

Hobac






Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 15.09.2007 15:35:47
0

Trích đoạn: hobac

Đệ ghé qua say cùng huynh vài chén dân gian, huynh đừng cười nhé!


Đêm Mơ Về Chát...Tom...Tom


Hồng hồng...Tuyết tuyết...
Phách buông quây quất, em mời
Chàng ơi cầm lấy chầu chơi tỏ mình
Thơ hay em mượn nhịp xinh
Thiết tha ngây ngất vọng tình em trao
Tom...tom...mở tiếng hòa nào
Chát...thêm tiếng nữa say vào tận tâm
Mơ màng rượu vợi chén quân
Quanh ta chàng hỡi chỉ ân tình nồng
Hồng hồng...Tuyết tuyết...Hồng hồng...

Nhi nữ em cởi lòng
Phong trần chàng buộc mối

Hobac


 
Phong trần buộc mối tơ duyên
Cỏi lòng em cởi thuyền quyên....nửa vời
Chát chua một vạt tình rơi
Cay cay giọt đắng nhuốm lời hờn đau
Đâu rồi nồng đượm trầu cau
Có chăng bờ dậu bí bầu leo chung..
 
Quãng Nhẫn
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 16.09.2007 21:12:56
0
Mộng Đời Cay Đắng
 
 
Đời buồn chẻ mộng xăm xoi
Hẻo đôi hạt đắng với vài múi khô
Nãy nòi cũng muốn ươm mơ
Cành teo, cội lụi dất dờ đầu truông
Khát thèm thấm giọt mưa nguồn
Nắng vương tà vỡ , se luồn gió đau
Rẻ chê mây dạt qua đầu
Lạnh lùng cây bạn , ôm sầu quả côi
 
Đốt hồn sương khói lên trời
Cao Xanh buông ánh trăng rơi mà rằng :
Trách gì miệng bảy, mồm năm
Đời không vun luống, thì mầm nào vươn.
 
09/2007
 
Quãng Nhẫn
 
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 16.09.2007 22:06:23
0

Trích đoạn: Quãng Nhẫn


Phong trần buộc mối tơ duyên
Cỏi lòng em cởi thuyền quyên....nửa vời
Chát chua một vạt tình rơi
Cay cay giọt đắng nhuốm lời hờn đau
Đâu rồi nồng đượm trầu cau
Có chăng bờ dậu bí bầu leo chung..
 
Quãng Nhẫn


Quả huynh tinh ý lắm nhe! Đệ nhớ không nhầm thì trong Hát Quan Họ dân gian có lệ đã là liền anh, liền chị thì chỉ có duyên đối hát thôi thì phải?
(Người ơi người ở em về) mà huynh!

Mộng Đời Cay Đắng
 
 
Đời buồn chẻ mộng xăm xoi
Hẻo đôi hạt đắng với vài múi khô
Nãy nòi cũng muốn ươm mơ
Cành teo, cội lụi dất dờ đầu truông
Khát thèm thấm giọt mưa nguồn
Nắng vương tà vỡ , se luồn gió đau
Rẻ chê mây dạt qua đầu
Lạnh lùng cây bạn , ôm sầu quả côi
 
Đốt hồn sương khói lên trời
Cao Xanh buông ánh trăng rơi mà rằng :
Trách gì miệng bảy, mồm năm
Đời không vun luống, thì mầm nào vươn.
 
09/2007
 Quãng Nhẫn


Mộng Tình Chửa Khơi

Con chim lại đậu cành côi
Nước sông lại mặn cho môi biển đầy
Mộng tình vẫn đấy chửa khơi
Khát thèm rồi cũng lệ rơi lệ nhòa
Ân tình mấy đủ nở hoa
Nồng duyên nào nữa mới qua đoạn sầu

Bên trời tà nắng rầu rầu
Ngọn tre cũng lặng gió câu ngồi nhìn
Phất phơ hồn đốt khói im
Thổi cho tan biến nhói tim não nùng
Trăm năm mưa gió bão bùng
Đục trong ai biết giăng khung đánh phèn

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 11:46:56 bởi Huyền Băng >
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 19.09.2007 12:51:05
0

Trích đoạn: hobac


Trích đoạn: Quãng Nhẫn


Phong trần buộc mối tơ duyên
Cỏi lòng em cởi thuyền quyên....nửa vời
Chát chua một vạt tình rơi
Cay cay giọt đắng nhuốm lời hờn đau
Đâu rồi nồng đượm trầu cau
Có chăng bờ dậu bí bầu leo chung..
 
Quãng Nhẫn


Quả huynh tinh ý lắm nhe! Đệ nhớ không nhầm thì trong Hát Quan Họ dân gian có lệ đã là liền anh, liền chị thì chỉ có duyên đối hát thôi thì phải?
(Người ơi người ở em về) mà huynh!

Mộng Đời Cay Đắng
 
 
Đời buồn chẻ mộng xăm xoi
Hẻo đôi hạt đắng với vài múi khô
Nãy nòi cũng muốn ươm mơ
Cành teo, cội lụi dất dờ đầu truông
Khát thèm thấm giọt mưa nguồn
Nắng vương tà vỡ , se luồn gió đau
Rẻ chê mây dạt qua đầu
Lạnh lùng cây bạn , ôm sầu quả côi
 
Đốt hồn sương khói lên trời
Cao Xanh buông ánh trăng rơi mà rằng :
Trách gì miệng bảy, mồm năm
Đời không vun luống, thì mầm nào vươn.
 
09/2007
 Quãng Nhẫn


Mộng Tình Chửa Khơi

Con chim lại đậu cành côi
Nước sông lại mặn cho môi biển đầy
Mộng tình vẫn đấy chửa khơi
Khát thèm rồi cũng lệ rơi lệ nhòa
Ân tình mấy đủ nở hoa
Nồng duyên nào nữa mới qua đoạn sầu

Bên trời tà nắng rầu rầu
Ngọn tre cũng lặng gió câu ngồi nhìn
Phất phơ hồn đốt khói im
Thổi cho tan biến nhói tim não lùng
Trăm năm mưa gió bão bùng
Đục trong ai biết giăng khung đánh phèn

Hobac


 
 
Đục Trong Ai Biết Giăng Khung Đánh Phèn
 
Ởm ờ nhớ nhớ quên quên
Thực hư may rủi , xui hên đâu lường
Bỉ cục cũng cuối con đường
Thái lai cũng lại vô thường trần gian
 
Một mai đập vở cây đàn
Ta ngồi nghe gió ru tràn cung mây
 
 
Quãng Nhẫn
 
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 19.09.2007 13:10:26
0
Bong Bóng Ơi !
 
 
Trời mưa bong bóng vở rồi
Người về hai ngã , nhuốm lời ru đau
Tơ hồng con tạo vò nhàu
Đỉnh cao gió hú , vực sâu sóng gầm
Nổi lòng đá cuội lặng câm
Lục bình hoa ứa tím bầm dòng trôi
 
Lời ru bong bóng vở rồi
Mắt thơ ngây đó lạc lòai trong mưa
 
Quãng Nhẫn
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 20.09.2007 14:28:29
0
 
 
NHỮNG "CÔ ĐẦU" NGÀY NAY
 
Nhân tình thế thái - ngẫm mà buồn
Thuần phong mỹ tục - cũng bán luôn!
Nàng kiều sống lại còn ngao ngán
(Cùng phận cầm ca, kiếp phấn son )
 
Hồng Hồng, Tuyết Tuyết ở đâu rồi?
Phách nhịp hồn xưa lặng lẽ rơi...
Những "Hồng" với "Tuyết" ngày nay ấy
Chỉ biết TIỀN thôi mặc sự đời!
 
----------------------------------------
 
vài câu thơ: "con cóc" xin hoạ lại với huynh cho đỡ buồn nha! một chút chia xẻ. Thân mến: bietaiaibiet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 17:36:55 bởi bietaiaibiet >
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: Thóang Đắng Dân Gian - 22.09.2007 10:52:47
0
Ngậm Ngùi
 
 
Tam tòng bỏ chợ
Tứ đức trôi sông
Cám cảnh đời thường thôi đà lẻ bóng
Ngậm ngùi nhân ảnh đành phải côi cô
 
Nhậu nhẹt - tu thân
Cờ bạc - tề gia
Hối lộ - bình thiên hạ
Ngu ngơ giữa cỏi thực nên mang tiếng đồ điên
Lạc lỏng nơi bến mơ thành ra người ngu dại
 
Vác mảnh trăng gầy long đong đây đó "Ngồi hè"
Mang túi thơ còm lận đận nẻo đời  " Đứng phố " 
 
Khi vu vơ đầu non
Lúc bàng hòang cuối bải
Đêm gối đầu lên phảng phất hương sen ngẩm nghỉ đời nặng nợ
Ngày xỏ chân vào bồng bềnh  mây gió hững hờ kiếp nhân sinh
 
Thu quá giang theo lá rụng mơ vàng tà áo Tỳ kheo
Đông gửi hồn cùng gió bấc mộng se bờ vai Lão trượng
 
Cũng có khi giật mình nghe tiếng chuông ngân, ngơ ngẩn cỏi bình yên 
Rồi đôi lúc thản nhiên đọc trang kinh củ, tự tại chốn vô ưu
 
Giữa phù vân mộng mị gom góp đôi dòng thơ lạc
Trong cỏi trần giả tạm nhặt nhạnh chút nghĩa tương giao
Đào huyệt giữa đồng trăng
Cắm bia nhành cỏ dại
Xin kết cuộc trăm năm
Cùng hoang sơ vạn đại.
 
Quãng Nhẫn
 
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.