Tôi
phienthuy79 11.09.2007 17:33:52 (permalink)
0
Tôi
Lặng lẽ
Bên dòng đời
Lữ khách ngược xuôi
Canh cánh hồn quê cũ
Mười  mấy  năm dư lữ thứ
Kiếp cô đơn ngăn giữ chân tình
Ánh trăng tan len nhẹ giấc thu xinh
Bồi hồi tỉnh giấc thấy mình sao lạnh quá
Cố lê chân, bước đi, đứng lên,... rồi vấp ngã
Mãi nguyện với lòng không thẹn trước thời gian
Nẻo hư vinh ta nguyện dạ chẳng màng
Làm sao vững vàn trên sóng dữ?
Rèn đức, nhân, cùng mọi thứ
Làm người khó lắm ru!
Trời hỡi chăng mù!
Giấc ngàn thu
Không thẹn
Lòng
#1
    phienthuy79 11.09.2007 17:39:43 (permalink)
    0
    Em
    Chợt đến
    Bên trang thơ
    Cơn lốc cuộc đời
    Cuốn theo chiều gió gọi
    Mảnh hồn khuyết nữa vầng trăng
    Dẫu rằng ... tình ta không toan tính
    Tấm tình chân nào có cạm cùng chông
    Bao   từ    ngôn    ta   trút   cạn   tận đáy lòng
    Người không chút hiểu ngoảnh đi rằng lời hoa bướm
    Cánh cánh thư xinh, chứa chan bao nồng đượm
    Xếp thành thuyền nàng gởi sóng đi xa
    Hằng mong cầu mưa sớm lướt qua
    Xóa sạch mảnh hồn thơ dại
    Chỉ mỗi mình khoắt khoải
    Lạnh bấc đêm thâu
    Đầu bạc vội
    Nàng ơi !
    Nàng

    #2
      phienthuy79 11.09.2007 17:44:16 (permalink)
      0
      Quê
      Nắng cháy
      Nước lũ dâng
      Phèn khát cháy da
      Sen, Súng, Bông điên điển
      Tự hồi nào t hể thịt da
      Cánh diều mang mơ ước đi xa
      Gởi theo gió cuốn, mây trôi, ngày tháng
      Khi   ta  xa  nhà  thèm  sao  mùi  đất mẹ
      Mùi của rạ, rơm, canh bông Súng cá Rô đồng
      Tháng bảy mùa lũ dâng đồng nước mênh mông
      Nhớ hoàng hôn rực hồng màu mây nước
      Yêu  em  gái  Bà Ba tha thướt
      Chống xuồng trên sóng thanh bình
      Kỷ niệm bâng khuâng, nhớ!
      Đồng tháp nước dâng
      Canh Điên điển
      Ngọt lịm
      Lòng
      #3
        phienthuy79 22.09.2007 17:36:40 (permalink)
        0
        Mẹ
        Tảo tần
        Nuôi bầy trẻ
        Năm tháng tuổi xanh...
        Thằng Hai, Ba ... rồi Bảy...
        Lớn khôn ăn học ra trường
        Chưa kịp ngắm nàng dâu, cháu nội
        Đành lòng sao trời xanh? ta thử hỏi
        Bất công bằng là bởi tại thế gian chăng?
        Kiếp nhân sinh gian khổ quyết đạp bằng
        Nhưng nẻo thế đường đời đâu dễ
        Đã qua rồi, mình sao "tệ".
        Biết gởi buồn chốn nao?
        Quá khứ tìm về
        Giọt sữa lành
        Khôn lớn
        Tôi
        #4
          phienthuy79 22.09.2007 17:39:10 (permalink)
          0
          VU LAN



          Đêm
          Tinh tú
          Lệ Ngân hà
          Tháng bảy đêm rằm
          Bông hồng chưa cài áo
          Ngõ vắng đêm thâu tiếng dế
          Khuất xa lạnh lẻo thiếu vầng dương
          Nguyện trời cao ban rải chút huệ ơn
          Về cực lạc, vãng sanh Phật quốc
          Ấm lửa hương, tiếng kinh cầu
          Vang vọng khắp mười phương
          Nghe thấu âm dương
          Đồng giải thoát
          Chúng sanh
          Phật

          #5
            phienthuy79 22.09.2007 18:17:56 (permalink)
            0
            Chân lý có phải không?
            Nắng
            Bên thềm
            Rồi vụt tắt
            Tự hỏi vì sao?
            Vì mây gào gió thét!
            Vì bảo tố kiếp phong trần?
            Vì luật tuần hoàn trong trời đất?
            Bao câu hỏi cứ dập dồn
            Kiếp người chưa đi nốt
            Chân lý cuộc đời
            Như giọt nắng
            Mọc lên
            Tắt

            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9