Thơ - Con Cò

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 47 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
Thơ - Con Cò - 12.09.2007 23:36:50




Cò dạo chơi

Thảnh thơi
cò dạo đá bèo
Mỏi chân về nghỉ
võng treo ao đồng



Thu bay

Trời âm u, võng thu bay
Treo trên đỉng núi, mây lay gió vèo
Em ơi hãy tránh đá leo
Sông sâu chớ lội, truông đèo chớ qua

Vivi

luonghoa
  • Số bài : 84
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2007
RE: Thơ - Con Cò - 13.09.2007 02:46:36
Ngọn tre gió thổi hiền hòa
Cò bay mỏi cánh  Cò xà nghỉ chơi  !!!!

V&H

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 19.09.2007 01:10:21


Trích đoạn: luonghoa

Ngọn tre gió thổi hiền hòa
Cò bay mỏi cánh  Cò xà nghỉ chơi  !!!!


Dăm ba tôm tép Cò xơi
Nghiêng bầu rượu nóng bốc hơi đậm đà
Gieo vần thơ gọi trăng già
Cho Cò ngắm chị Hằng Nga đỡ buồn



Hihihi...LH vui luôn hẻn ???

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 19.09.2007 01:17:08
Cò chơi vòng vòng

Vòng vòng
đủng đỉnh đá bèo
Mệt quá về ngủ
võng treo vườn hồng

Buồn buồn
cò dạo bẻ bông
Ngắm trăng thu nhạt
hổng trông nàng nào...


Cò tản mạn xứ bắc nauy...
thu đã dzìa rùi...

TraiMauLanh
  • Số bài : 97
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2007
  • Nơi: Nơi Em Đa Ra Đi
RE: Thơ - Con Cò - 19.09.2007 02:39:28
Buồn buồn
thì mổ cá chơi
Vui vui
thì lại lên trời ngắm mây
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: Thơ - Con Cò - 19.09.2007 18:42:06
Cò ui cò cò phẻ hông cò...lâu quá mới gặp

Buồn buồn cò dạo nắng vàng
Võng treo gió lộng mơ nàng mắt xanh

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 22.09.2007 15:37:31


Trích đoạn: TraiMauLanh

Buồn buồn
thì mổ cá chơi
Vui vui
thì lại lên trời ngắm mây




hihihi...
Buồn buồn Cò dạo một hồi
Dăm ba xị đế tô mồi tép tôm



vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 22.09.2007 15:49:04


Trích đoạn: Song Anh

Cò ui cò cò phẻ hông cò...lâu quá mới gặp

Buồn buồn cò dạo nắng vàng
Võng treo gió lộng mơ nàng mắt xanh





Cò hô cò hét lang bang
cả hè cùng mí tóc dzàng bẻ hoa


hehehè ....dzui luôn hẻn ...ý mờ ai biết cò ...

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 22.09.2007 15:51:18
Cò tản mạn thứ bảy ở bắc nauy nè ...


Hôm nay cò dạo chơi
Rủi gặp hai con ghẹ
Hôn mẹt cò nhè nhẹ
Cò mét cỡ wé chừng
Hai chân đứng không vững
Đành phải nhảy cà tững



hehehè....

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: Thơ - Con Cò - 22.09.2007 23:58:27

Trích đoạn: vivi07

Cò tản mạn thứ bảy ở bắc nauy nè ...


Hôm nay cò dạo chơi
Rủi gặp hai con ghẹ
Hôn mẹt cò nhè nhẹ
Cò mét cỡ wé chừng
Hai chân đứng không vững
Đành phải nhảy cà tững



hehehè....

Hôn nhẹ sao má sưng?
Môi phồng như cam chín
Cò ơi! đau.... hãy nín
Ghẹ xin cò đó nghe.....

Xuan Trương
  • Số bài : 193
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2007
  • Nơi: Thế Giới chỉ có cô đơn và đau khổ
RE: Thơ - Con Cò - 23.09.2007 18:31:32
he...he...! vui wá cho tham gia với nhé!
 

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành cứng nó phừng lên cao
Ông ơi ông trõi tôi xuống nào
Răng ông như răng cuốc cào
Ông nỡ lòng nào ông lại sào tôi!

 

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 23.09.2007 19:58:32


Trích đoạn: thuvan


Trích đoạn: vivi07

Cò tản mạn thứ bảy ở bắc nauy nè ...


Hôm nay cò dạo chơi
Rủi gặp hai con ghẹ
Hôn mẹt cò nhè nhẹ
Cò mét cỡ wé chừng
Hai chân đứng không vững
Đành phải nhảy cà tững



hehehè....

Hôn nhẹ sao má sưng?
Môi phồng như cam chín
Cò ơi! đau.... hãy nín
Ghẹ xin cò đó nghe.....


Bỡi cái môi đen đen
Con mắt lại đổ ghèn
Tóc nâu cuộn tròn xoáy
Cái váy gió tòn ten


hehehè ....

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 23.09.2007 20:10:54


Trích đoạn: Xuan Trương

he...he...! vui wá cho tham gia với nhé!


Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành cứng nó phừng lên cao
Ông ơi ông trõi tôi xuống nào
Răng ông như răng cuốc cào
Ông nỡ lòng nào ông lại sào tôi!





Cò tui ăn, đêm lẫn ngày
Chỗ nào có hếnh, chạy ngay tới liền
Ông ơi ông hãy chịu phiền
Thân Cò mấy mụ đã ghiền xào đây


hehehè ....Cò đi nghẻo nha

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ - Con Cò - 24.09.2007 04:56:50
Chèo....Cò  hé....bửa  hổm  Cò  que  nhè  tui....hổng  có  tui  ở  nhè...hôm  nây  tui  que...chèo  lợi  nè......phẻ  hôn  dị ?
tặng  Cò  bài  thơ  nghen.
 
Con  Cò  cái  cổ  cong  cong.
Cò  cén  con  Còng  cén  cả  con  Cu a 
Cò  còn  cầu  cứu  cửa  Chùa.
Có  con  chim  chích  chanh  chua  chọc  Cò.
 
hỏng soang

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ - Con Cò - 25.09.2007 22:19:54
Con cò cắn cổ con...công
Con chó cắn cảu chả chồng cho...cui

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 26.09.2007 01:54:37


Trích đoạn: hongsang

Chèo....Cò  hé....bửa  hổm  Cò  que  nhè  tui....hổng  có  tui  ở  nhè...hôm  nây  tui  que...chèo  lợi  nè......phẻ  hôn  dị ?
tặng  Cò  bài  thơ  nghen.
 
Con  Cò  cái  cổ  cong  cong.
Cò  cén  con  Còng  cén  cả  con  Cu a 
Cò  còn  cầu  cứu  cửa  Chùa.
Có  con  chim  chích  chanh  chua  chọc  Cò.
 
hỏng soang



Cò tui cái cổ chẳng ngay
Bỡi dzì cái nợ ngủ ngày en đêm
Bước chân bờ ruộng gập gềnh
Vấp phải con hếnh bị vênh cổ Cò


hehehè ...Cò phẻ luôn ...
HS bịnh nhèu hông dzị ???

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 26.09.2007 02:01:48


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Con cò cắn cổ con...công
Con chó cắn cảu chả chồng cho...cui



Con Cò cụng con Cá
Con cua cõng con Còng



hehehè ....

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 26.09.2007 02:09:04
Cò xỉn mới vè


Cò say
cò hát cò hô
Thẩn thơ thơ thẩn ao hồ
ngắm hoa

Rủi thay
gặp mụ ú na
Chắp tay cò bái xin tha
dzụ này...


hahaha...vô gia, vô dzợ, vô tình...là cò ,
Níu ai hỏng tin thì hỏi ông trời...

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ - Con Cò - 26.09.2007 13:54:17
Chuyện  Chữ  C   (cho Cò...chơi )
 
Cạnh  chùm  cây  chi  chít  cỏ , có  con  cua  canh  chừng  chụp  con  cá , chợt  có  con  còng  chụp  con  cá  của  con  cua ,  cua  cự :
- Cá  của  cua.
Còng  cải :
- Con  cá  của  còng.
Cua - Còng  cứ  cải  cọ , của  cua  của  còng....cạnh  có  con  công , con  cò  coi  chúng  cải  cọ ,
Cò :
- Con  cá  của  còng , còng  có  công  chụp !
Công  cự :
- Con  cá  của  cua ! cua  có  công  canh  chừng !
Công - Cò  cũng  cải  cự....của  cua...của  còng , chợt  có  con  Cọp (tui đó) con  cọp  cười :
- Con  cá  của  cọp....
Cua  chạy....còng  chạy...con  công , con  cò  cũng  cất  cánh , con  cọp  chụp  con  cá
Cọp  cướp  con  cá  của  cua , cọp  cong  cẳng  chạy  chúi  cần  câu ,  cẹt  cứng  cái  cần  cổ  của  cọp...cọp  chết...(cọp  chưa  chết)
Có  Cụ  Cò   cầm  cần  câu  câu  cạnh  cầu...Cụ  Cò  cứu  cọp , cọp  cái  cám  ơn  Cụ  Cò.....hihi (cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha)
 
hỏng soang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 13:56:42 bởi hongsang >

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Thơ - Con Cò - 27.09.2007 09:53:11
Cò ơi sao lại giống gà
Coi chừng chế lại thành gà tần thôi
Cò ơi sao mải vui chơi
Để cho nên nỗi nửa dơi nửa gà?
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ - Con Cò - 27.09.2007 10:22:27

Trích đoạn: hongsang

Chuyện  Chữ  C   (cho Cò...chơi )
 
Cạnh  chùm  cây  chi  chít  cỏ , có  con  cua  canh  chừng  chụp  con  cá , chợt  có  con  còng  chụp  con  cá  của  con  cua ,  cua  cự :
- Cá  của  cua.
Còng  cải :
- Con  cá  của  còng.
Cua - Còng  cứ  cải  cọ , của  cua  của  còng....cạnh  có  con  công , con  cò  coi  chúng  cải  cọ ,
Cò :
- Con  cá  của  còng , còng  có  công  chụp !
Công  cự :
- Con  cá  của  cua ! cua  có  công  canh  chừng !
Công - Cò  cũng  cải  cự....của  cua...của  còng , chợt  có  con  Cọp (tui đó) con  cọp  cười :
- Con  cá  của  cọp....
Cua  chạy....còng  chạy...con  công , con  cò  cũng  cất  cánh , con  cọp  chụp  con  cá
Cọp  cướp  con  cá  của  cua , cọp  cong  cẳng  chạy  chúi  cần  câu ,  cẹt  cứng  cái  cần  cổ  của  cọp...cọp  chết...(cọp  chưa  chết)
Có  Cụ  Cò   cầm  cần  câu  câu  cạnh  cầu...Cụ  Cò  cứu  cọp , cọp  cái  cám  ơn  Cụ  Cò.....hihi (cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha)
 
hỏng soang

 
cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha => Nhạn phái nhứt là câu này , nhí nhảnh ghơ
 
Cụ cò chớ có...cộc cằn
Có con chim cắn cụ cò chổ con...
Cụ cò...chợn chắng cả..chòng
Con cá, con...cóc, con...còng cười cái chi
 
NPN
 

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 28.09.2007 03:36:53


Trích đoạn: hongsang

Chuyện  Chữ  C   (cho Cò...chơi )
 
Cạnh  chùm  cây  chi  chít  cỏ , có  con  cua  canh  chừng  chụp  con  cá , chợt  có  con  còng  chụp  con  cá  của  con  cua ,  cua  cự :
- Cá  của  cua.
Còng  cải :
- Con  cá  của  còng.
Cua - Còng  cứ  cải  cọ , của  cua  của  còng....cạnh  có  con  công , con  cò  coi  chúng  cải  cọ ,
Cò :
- Con  cá  của  còng , còng  có  công  chụp !
Công  cự :
- Con  cá  của  cua ! cua  có  công  canh  chừng !
Công - Cò  cũng  cải  cự....của  cua...của  còng , chợt  có  con  Cọp (tui đó) con  cọp  cười :
- Con  cá  của  cọp....
Cua  chạy....còng  chạy...con  công , con  cò  cũng  cất  cánh , con  cọp  chụp  con  cá
Cọp  cướp  con  cá  của  cua , cọp  cong  cẳng  chạy  chúi  cần  câu ,  cẹt  cứng  cái  cần  cổ  của  cọp...cọp  chết...(cọp  chưa  chết)
Có  Cụ  Cò   cầm  cần  câu  câu  cạnh  cầu...Cụ  Cò  cứu  cọp , cọp  cái  cám  ơn  Cụ  Cò.....hihi (cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha)
 
hỏng soang



Con còng con cá con cua
Cùng chung cà chớn cà chua
Con công con, con cọp cái
Cũng cong cẳng chạy chun chùa
Chỉ còn cò cầm cần câu ...


hè hhè hhhè ...

Hỏng có cừ nha ...

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 28.09.2007 03:51:56

Trích đoạn: langtoi

Cò ơi sao lại giống gà
Coi chừng chế lại thành gà tần thôi
Cò ơi sao mải vui chơi
Để cho nên nỗi nửa dơi nửa gà?



Cò ham chơi mí tóc dzàng
Cho nên phải chịu lang thang ruộng sình
Ban đêm cong cẳng một mình
Ban ngày tóc trắng, đen hin, nâu hồng ...
Cho nên bị nhổ trụi lông
Cam đành phải chịu đổi tông nửa gà



He he hè ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 03:58:52 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 28.09.2007 04:14:24


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang

Chuyện  Chữ  C   (cho Cò...chơi )
 
Cạnh  chùm  cây  chi  chít  cỏ , có  con  cua  canh  chừng  chụp  con  cá , chợt  có  con  còng  chụp  con  cá  của  con  cua ,  cua  cự :
- Cá  của  cua.
Còng  cải :
- Con  cá  của  còng.
Cua - Còng  cứ  cải  cọ , của  cua  của  còng....cạnh  có  con  công , con  cò  coi  chúng  cải  cọ ,
Cò :
- Con  cá  của  còng , còng  có  công  chụp !
Công  cự :
- Con  cá  của  cua ! cua  có  công  canh  chừng !
Công - Cò  cũng  cải  cự....của  cua...của  còng , chợt  có  con  Cọp (tui đó) con  cọp  cười :
- Con  cá  của  cọp....
Cua  chạy....còng  chạy...con  công , con  cò  cũng  cất  cánh , con  cọp  chụp  con  cá
Cọp  cướp  con  cá  của  cua , cọp  cong  cẳng  chạy  chúi  cần  câu ,  cẹt  cứng  cái  cần  cổ  của  cọp...cọp  chết...(cọp  chưa  chết)
Có  Cụ  Cò   cầm  cần  câu  câu  cạnh  cầu...Cụ  Cò  cứu  cọp , cọp  cái  cám  ơn  Cụ  Cò.....hihi (cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha)
 
hỏng soang


cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha => Nhạn phái nhứt là câu này , nhí nhảnh ghơ
 
Cụ cò chớ có...cộc cằn
Có con chim cắn cụ cò chổ con...
Cụ cò...chợn chắng cả..chòng
Con cá, con...cóc, con...còng cười cái chi
 
NPN
 




Cụ cò chính cống cộc cằn
Con công chua chát chung chăn cùng cò
Cò cà chớn, cẳng cò cong
Cho con cá chép, con còng cừ chơi ...



he hè hè ....

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ - Con Cò - 28.09.2007 10:42:34

Trích đoạn: vivi07


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang

Chuyện  Chữ  C   (cho Cò...chơi )
 
Cạnh  chùm  cây  chi  chít  cỏ , có  con  cua  canh  chừng  chụp  con  cá , chợt  có  con  còng  chụp  con  cá  của  con  cua ,  cua  cự :
- Cá  của  cua.
Còng  cải :
- Con  cá  của  còng.
Cua - Còng  cứ  cải  cọ , của  cua  của  còng....cạnh  có  con  công , con  cò  coi  chúng  cải  cọ ,
Cò :
- Con  cá  của  còng , còng  có  công  chụp !
Công  cự :
- Con  cá  của  cua ! cua  có  công  canh  chừng !
Công - Cò  cũng  cải  cự....của  cua...của  còng , chợt  có  con  Cọp (tui đó) con  cọp  cười :
- Con  cá  của  cọp....
Cua  chạy....còng  chạy...con  công , con  cò  cũng  cất  cánh , con  cọp  chụp  con  cá
Cọp  cướp  con  cá  của  cua , cọp  cong  cẳng  chạy  chúi  cần  câu ,  cẹt  cứng  cái  cần  cổ  của  cọp...cọp  chết...(cọp  chưa  chết)
Có  Cụ  Cò   cầm  cần  câu  câu  cạnh  cầu...Cụ  Cò  cứu  cọp , cọp  cái  cám  ơn  Cụ  Cò.....hihi (cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha)
 
hỏng soang


cấm  chửi ...chửi  tui  tui  oánh  à  nha => Nhạn phái nhứt là câu này , nhí nhảnh ghơ
 
Cụ cò chớ có...cộc cằn
Có con chim cắn cụ cò chổ con...
Cụ cò...chợn chắng cả..chòng
Con cá, con...cóc, con...còng cười cái chi
 
NPN
 




Cụ cò chính cống cộc cằn
Con công chua chát chung chăn cùng cò
Cò cà chớn, cẳng cò cong
Cho con cá chép, con còng cừ chơi ...



he hè hè ....

Chú  chín  cò , cậu  của  cô  cưởng , chú  chín  cò  canh  chừng  cháo  cá , chốc  chốc  cô  cưởng  cêu :
- Cậu ! Cậu...cháo  chín  chưa  cậu?
Chú  chín cò:
- Chưa !
cô  cưởng :
- Cậu ! Cậu ! chút  cháo  chín , cậu  cho  cháu  chén  cháo...
Chú chín cò :
- Chờ  chút , chờ  chút  cháo  chưa  chín..
Cô Cưởng :
- Chậc...chậc...chờ  chút  chắc  cháu  chết...
 
dzọt  lẹ  hihihi ( bái bay 9 cò ui )
 
hỏngsoang
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ - Con Cò - 28.09.2007 14:27:19

Trích đoạn: hongsang


Chú  chín  cò , cậu  của  cô  cưởng , chú  chín  cò  canh  chừng  cháo  cá , chốc  chốc  cô  cưởng  cêu :
- Cậu ! Cậu...cháo  chín  chưa  cậu?
Chú  chín cò:
- Chưa !
cô  cưởng :
- Cậu ! Cậu ! chút  cháo  chín , cậu  cho  cháu  chén  cháo...
Chú chín cò :
- Chờ  chút , chờ  chút  cháo  chưa  chín..
Cô Cưởng :
- Chậc...chậc...chờ  chút  chắc  cháu  chết...
 
dzọt  lẹ  hihihi ( bái bay 9 cò ui )
 
hỏngsoang
 
 

 
Cô Cưỡng chưa chết, Cô Cưỡng chờ, chờ cháo chín. Chú chín Cò cứ chóp chép cái...cần cổ, chú cắn cái cục...cia của con cá  Cô Cưỡng cộc cằn, cô...chửi: cháo chưa chín chú cắn cái con cá chi? Chú có chịu cho cháu chén cháo chưa? Chú chín chậm chạp chìa cho cô Cưỡng cái cục...của chú  cắn cho chừa.
 

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 29.09.2007 01:23:07
Cụ cò chị cưởng chú cóc
Chú cóc cõng cô chó con
Chị cưởng cầm cẳng chú cu
Cụ cò chán chường chỉ chỏ


hehehè ...

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 29.09.2007 01:25:17




Yêu em nhèu

Yêu em không dám nói ra
Để im trong bụng xót xa quá chừng
Ngày tết má nấu bánh chưng
Ăn vô một cái tưng tưng vô cầu



hehehè ....

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ - Con Cò - 29.09.2007 01:58:23

Trích đoạn: vivi07





Yêu em nhèu

Yêu em không dám nói ra
Để im trong bụng xót xa quá chừng
Ngày tết má nấu bánh chưng
Ăn vô một cái tưng tưng vô cầu



hehehè ....

Dăn  chương...cò  nghe  phát  rầu..
Hổng  Soang  tui  lại  lắc  đầu  chịu  thua
Có  thương...thì  nói  thương... bừa.
Lèm  dzì  mà  ngại...đong  đưa...dị  cà...hà  hà  hà...
 
( có  cần  tui  noái  dzô  giùm  1  câu  hôn....dị  hôm  nào  trăng  sáng , hẹn  dứ  ẻm  đến  quán  tui  uống  cà  phe  đi ! tui  giúp  you  cùng  ẻm  tâm  tìn...[sm=hug%20n%20kiss.gif]có  cái  bàn  cuối  ở  gần  góc  khế  đó...nhìn  cây  khế  của  tui...mà  cảm  hứng  mần  thơ  tặng  ẻm  nghen  [sm=n_artist.gif])
 
hỏngsoang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 00:21:51 bởi hongsang >

vivi07
  • Số bài : 1523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Thơ - Con Cò - 29.09.2007 20:59:06



Con gái kỳ cục quá
Cò méc cỡ muốn chết



Hỏng nói gì cho đặng ...cái gái như thế nì ...

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 47 bài trong đề mục