Thơ - Con Cò
Ngày tết trung thu
Thương em không chịu noái dza
Nín thinh trong miệng xót xa quá chừng
Trung thu má nấu mứt gừng
En dzô một miếng rưng rưng khóc thầm ...
Hehehè ...Có "ông Giỏ" lèm chứng ý nha .
Trích đoạn: vivi07
Ngày tết trung thu
Thương em không chịu noái dza
Nín thinh trong miệng xót xa quá chừng
Trung thu má nấu mứt gừng
En dzô một miếng rưng rưng khóc thầm ...
Hehehè ...Có "ông Giỏ" lèm chứng ý nha .
Cò 7 này thiệt...chết bầm..
Đáng cho cái tội cà lăm chiện tình [sm=n_yes.gif]
Đim đim trăng chiếu qua mành.
Soi rỏ...cái mẹt của anh 7 cò...
Cứ tưởng cò ngái khò khò...
Ai dè cò thức...lò mò suốt đim.
Cho đáng cái tội...làm im...
Thương mà hổng noái....lim dim tiếc thầm
dzọt...[sm=tiptoe.gif] để Nẫu oánh chít....
Là sao nào biết là sao
Số trời đã định lẽ nào bỏ quên
Thôi thì làm bộ rên rên
Ai mà đụng tới bắt đền đó nha ...
hehehè ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 03:16:27 bởi vivi07 >
Tản mạn chiều thứ sáu
Em ơi anh đã lỡ rồi
Yêu em có một, lôi thôi đến mười
Cũng vì bản tính nhát lười
Nên thơ bạc chất đười ươi vong tình
Cò
Trích đoạn: vivi07
Tản mạn chiều thứ sáu
Em ơi anh đã lỡ rồi
Yêu em có một, lôi thôi đến mười
Cũng vì bản tính nhát lười
Nên thơ bạc chất đười ươi vong tình
Cò
Chót thương,chấp nhựn dở ương Suốt đời chung thỉ cùng anh 7 Cò Chái tim tím tái ốm o Đim nai ngúc ngắc rặn rò hoạ thơ... Tím.
Trích đoạn: giotmuatim
Chót thương,chấp nhựn dở ương
Suốt đời chung thỉ cùng anh 7 Cò
Chái tim tím tái ốm o
Đim nai ngúc ngắc rặn rò hoạ thơ...
Tím.
7 cò bỏ mặc tím ư
Thôi thì Snow đến giúp vui đỡ buồn
Trời xanh có bóng chuồn chuồn
Ở đâu có bóng người buồn có Snow
Tím ơi chấp nhận yêu Snow
Vì Snow chung thuỷ Tím thì thuỷ chung
Snow
Buồn buồn Cò ngủ đồi non
Gặp ma doạ nạt, Cò ton về nhà
Gặp Tím, Snow chén trà
Cùng nhau hò hét la ca phố chơi
Cho qua cái kiếp hết thời
Tóc vàng, tóc trắng bỏ rơi tình Cò
hehehè ....[sm=hug%20n%20kiss.gif]
Có con cò hít với hò
Con gà nó sợ co giò chạy te
Vi vi gió thổi sau hè
Có con cò trắng nó đè vi vi...
Trích đoạn: Snow
7 cò bỏ mặc tím ư
Thôi thì Snow đến giúp vui đỡ buồn
Trời xanh có bóng chuồn chuồn
Ở đâu có bóng người buồn có Snow
Tím ơi chấp nhận yêu Snow
Vì Snow chung thuỷ Tím thì thuỷ chung
Snow
Snow ơi hỡi Snow Là giai hay gái-để...biết đường Tím iu Muà hoa mai nở mĩ miều Snow cùng Tím-tụi mình du xuân Ta cùng sát nách-đỡ buồn... Túm luôn hai chữ Thỉ chung đem dzià...! Tím
Trích đoạn: vivi07
Buồn buồn Cò ngủ đồi non
Gặp ma doạ nạt, Cò ton về nhà
Gặp Tím, Snow chén trà
Cùng nhau hò hét la ca phố chơi
Cho qua cái kiếp hết thời
Tóc vàng, tóc trắng bỏ rơi tình Cò
hehehè ....[sm=hug%20n%20kiss.gif]
Cám ơn trà cúc (cuả)7 Cò Hết xuân rãnh rỗi lò mò Tím dzô Một lời trễ nãi-chúc cho Quanh năm ngày tháng no tròn tép tôm Thảnh thơi ăn,ngủ,ba lơn... Chờn vờn thơ thẩn cùng quý nường...tóc đen Tóc vàng,tóc trắng bon chen Tội chi Cò cứ mon men ỡm ờ...! Tím.
Có con cò tím tình cờ
rơi rớt chút mực nên thơ nhòe màu
Cánh cò bay lả làm sao
Bị rơi bị rớt người ta xào làm cơm
Có ly rượu trắng thật thơm...
Mời anh em nhâu ăn cơm con cò...
Cò con chiên mỡ fết bơ
Hay là lăn bột hồ cơ ngon lành
Rượu beer để sẵn rành rành
Ngày mai cứ mặc mình thành cái chi
Con cò mình đem rôti
Đưa thêm chút nữa mấy ly ngon tuyệt dzời
Vu vi cái thú trên đời
Là say zí sỉn quên trời bằng vung..
kàkà
Con cò mà đi ăn khuya
Gặp con chim cú khui bia ra mời
Cò ta thấy thế trả lơì
Ở nhà còn có vợ thời đợi mong
Cú rằng cứ uống cho xong
Rồi tui cho bạn làm chồng vợ tui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: