ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 46 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 29.10.2007 22:37:30 (permalink)
0
        Mua Sầu
 
Ai kia nhỏ lệ âm thầm,
 Tim tôi như có que dầm xoáy sâu.
 Người đau vì mối tình đầu,
 Tôi về vay mượn mua sầu người ơi!

Đành sao...rời bỏ cuộc chơi?
Thời gian làm chỉ vá đời chông chênh.
Thuyền người cay đắng lênh đênh,
Để tôi gánh hết bấp bênh dãi dầu.

Lời người chất chứa buồn sâu,
Hồn tôi cũng đậm nỗi sầu lê thê.
 Lối quen người hãy quay về,
 Đừng như ẩn sĩ ngậm thề... dưới trăng!
 
Phuongxa
 
 
 
 
Mua sầu để vui
 
 
Trăng ghé bên song nhắn nhủ gì...
Khiến người choàng tỉnh... mắt đỏ hoe
Phải... nhớ tình nhân nên mộng mị
Hay... xót xa vì lỡ ước thề
 
Lời sẻ chia lưu nhiều cay đắng
Như cõi lòng trống vắng chơi vơi
Suốt kiếp này... đành mất nhau rồi
Tình mãi mãi ngủ trong hoài niệm.
 
Duyên dang dở cũng vì cách biệt
Chất ngất đầy nợ nghĩa tri giao
Trả cho nhau bằng những nghẹn ngào
Chôn giấu hết khát khao luyến ái.
 
Nếu như có một lần làm lại
Thổ lộ không... sóng ở trong lòng
Đau vì tình hay để tình câm...
Ai chẳng biết... tình mang oan trái.
 
Nếu một ngày lệ tình không chảy
Có nghĩa là tâm đã giá băng
Còn gì vui khi hết đợi mong
Đời vô nghĩa khi quên rung động.
 
Chung chia những đớn đau cuộc sống
Nhớ về nhau... gom hết nỗi sầu
Mãi trong tim đọng dấu tình đầu
Yêu thương hẹn kiếp sau tái hợp.
______________________
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 22:42:45 bởi onlyyou >
SuongAnh 30.10.2007 12:35:40 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
Học trò yêu dấu !
 
 
Tôi và em
Cơ duyên nào tao ngộ
Tôi và em
Đạo thầy trò được bao lâu
Để hôm nay
Nhìn sâu trong mắt nhau
Tim run rẩy
Tay đan tay nhiều khao khát.
 
Giờ học đầu tiên
Em thẹn thùng, thầm kín
Giấu ánh mắt mơ màng hứa hẹn
Có biết chăng...
Trái tim tôi chẳng chịu nghe lời
Bài tôi giao
Theo giáo án soạn từ lâu
Mà sao thấy
Ý và từ mênh mang quá...
 
Ngày qua ngày
Càng tăng thời gian gặp gỡ
Cũng nghĩa là
Tôi đánh mất bản thân mình
Em thông minh
Tôi giao bài nhiều hơn nữa
Như ngọn lửa
Tình bừng lên... đẹp như thơ.
 
Hỡi, người yêu dấu ... em có biết?
Nhớ thương em... tôi lạc hoang miền
Em giận hờn... tôi mất niềm tin
Lòng quặn thắt... tình ca hụt hẫng.
 
Bởi xa xôi... duyên đành lỗi hẹn
Sầu chơi vơi... tôi trốn cõi riêng
Nghĩ về em... thao thức triền miên
Chìm biển mặn... ưu phiền vẫn đọng.
 
Tôi những muốn biến thành sương khói
Tan hư không... theo dấu chân em
Dẫu nhạt nhòa nhưng thấy bình yên
Thấy an ủi khi nhìn em sống.
 
Tặng cho em ái tình cõi mộng
Tặng cho em dịu ngọt hoan ca
Tôi yêu em...như thế đã phải là...
là sâu đậm,
là thiết tha,
là bất biến...
____________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ơi... nàng ngoan như thế từ hồi nào vậy...???
 
Cô Phuongxa của nàng đã dạy nàng như thế... có phải không...?
 



Ngoan Lắm Cơ...

Ngoan lắm cơ...tại thầy chưa biết đó
Kể từ khi vưà mới lọt lòng ra
Em đã thật là ngoan, ngoan nhất nhà
Bây giờ cũng như vậy...như thầy thấy

Thầy cứ mãi hiền em đâu giận lẫy
Không mất công thầy dỗ dành mãi đâu
Ngoan nhất hai trò: Sương Anh - Tóc Nâu
Có phải không hở thấy...ONLY yêu dấu!

Ai biết thầy nghĩ gì mà hiểu thấu
Bài tập đưa toàn đánh dấu thật nhiều
Ngỡ rằng đoạn thơ hay về tình yêu
Thầy hướng dẫn trò xem tăng kiến thức

Có ngờ đâu...vì trò thầy thao thức
Cứ chờ bài trả lời... biết đâu nào
Trò tưởng rằng bài tình khúc ngọt ngào
Cất trong cặp để làm bài tham khảo

Thầy ơi... lần sao có gì thì bảo
Đừng vòng vo trò hổng hiểu gì đâu
Lại mắc công suy nghĩ cho nhức đầu
Bây giờ...hiểu lòng nhau thì quá trễ...

Sương Anh

Thầy uiiii... hai học trò cưng cuả thầy ngoan lắm đó nha...Cô Phương Xa biểu SA và TN thay cô để mà...trị ông thầy...lộn xộn đó...có sợ hôn? Mau mua kẹo hối lộ đi ha hihihihhihi.

onlyyou 30.10.2007 21:08:01 (permalink)
0
 
Sợ...
 
 
Chỉ một Phuongxa...đủ sợ rồi
Thêm cả Sương Anh... chết mất thôi
Tóc nâu... hãy về phe thầy nhé
Để thầy mua kẹo... mình cùng vui.
 
Thầy trốn cô... phiêu lưu chút xíu
Đâu có ngờ... cô trò liên minh
Bắt đền thầy... cùng  giăng bẫy tình
Thầy sa lưới... nhưng lòng vui lạ...
 
Hỡi trò cưng, hỡi cô yêu quý!
Có thương tình, xin hãy nhẹ tay
Ngàn câu thơ còn vọng đâu đây
Như minh chứng... tình thầy chan chứa.
 
Hết kiếp này, rồi kiếp sau nữa
Thầy chỉ yêu một mình cô thôi
Sương Anh, Tóc nâu đừng kể tội
Kẻo cô hờn dỗi... lệ thầy rơi...
_________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU mua nhiều kẹo lắm rồi, Sương Anh dụ Tóc nâu dùm nha... kẻo... kẻo sẽ có giàn thiên lý đổ đó...
Tóc nâu 30.10.2007 21:35:11 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/D8E448875D9747CDAFE0F71BDC95F32A.gif[/image]


HỌC TRÒ TUYỆT HẢO



Có nhỏ Sương Anh hiền thục là
Và nàng tri kỷ nọ Phuongxa
Thầy còn làm khó bắt chẹt Tóc
Là phải ngoan hiền giống người ta!

Nhứt định là không, không là không
Trời đã tặng em cái tính ngông
Cứng đầu, cứng cổ và... lười biếng
Tuyệt chiêu, nhờ vậy lớp học đông.

Nhỏ Sương nói đúng đó thầy ơi!
Thầy yêu mà hà tiện ngữ, lời
Đố ai mà biết thầy thương nhớ...
Yêu thầm, nhớ trộm... tội quá ơi!

Giảng bài, thầy cứ ngó đâu đâu
Không dám nhìn vào đôi mắt nâu
Ngây thơ... trò ngó thầy chăm bẳm
Uống thật ngọt ngào tiếng giảng cao.

Chỉ nói vậy thôi, chứ trò hiền...
Nhờ có Sương Anh tuyệt như Tiên
Nên Tóc đỡ ngáo và nghịch phá...
Bằng không đã tự lâu... thầy điên!

Như vầy nha, để Sương và Tóc
Dạy thầy với người đẹp Phuongxa
Bài học yêu thế nào cho đẹp...
Yêu sương sương, đầm đậm chút nà...

Là "món tủ" của hai trò yêu dấu
Để mai thầy hãnh diện với người ta
Là đã có học trò tuyệt hảo...
Ngoan, đẹp, giỏi... tính lại thật thà!


Tóc nâu


Em Sương ơi! Tóc dìa rùi nè....trò ngoan nên thầy sắp... khóc roài! Chuẩn bị khăn mù soa nghen...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 21:36:29 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 31.10.2007 21:23:39 (permalink)
0
 
                  YÊU
 
 
Gửi tình thương mến đến muôn người
Chữ YÊU học từ thuở nằm nôi
Yêu dòng sữa ngọt ngào tình mẹ
Yêu vòng tay ấm áp nghĩa cha.
 
Rồi dần biết yêu đến ông bà
Yêu huynh đệ, bạn bè, quyến thuộc
Yêu ánh nắng ban mai ấm áp
Yêu hoàng hôn tím ngắt vầng mây.
 
Yêu màu xanh tươi mát cỏ cây
Yêu dòng sông hiền hòa cuộn chảy
Yêu tiếng chim ríu ran êm ái
Yêu màu phượng đỏ phút chia tay.
 
Yêu nồng nàn ánh mắt thơ ngây
Yêu tha thiết dòng lưu bút cũ
Yêu trân trọng dáng thầy đứng lớp
Yêu quê hương mật ngọt dưỡng đời.
 
Kể làm sao cho hết, người ơi!
Tình thân mến xung quanh sâu đậm
Tình tri kỷ sẻ chia cuộc sống
Tình yến oanh dệt mộng ươm mầm.
 
Sẽ còn yêu...yêu đến ngàn năm
Tim còn đập là còn dâng hiến
Ơn sinh thành lớn như trời biển
Đạo phu thê nặng tựa non ngàn.
 
Hãy yêu thương để sống đẹp hơn
Hãy trao tặng cho đời rộng mở
Nghĩ về nhau với tình thân hữu
Dành cho nhau ý ngọc, lời vàng...
_________________
 
ONLY
 
 
 
 
Hỡi những học trò ngoan, đẹp, giỏi... tính lại thật thà.... ơiiiiiiiiiiiiiiiiii... giờ chúng ta bắt đầu bài mới được chưa...
Lam Hồng Minh 01.11.2007 04:04:22 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


YÊU


Gửi tình thương mến đến muôn người
Chữ YÊU học từ thuở nằm nôi
Yêu dòng sữa ngọt ngào tình mẹ
Yêu vòng tay ấm áp nghĩa cha.

Rồi dần biết yêu đến ông bà
Yêu huynh đệ, bạn bè, quyến thuộc
Yêu ánh nắng ban mai ấm áp
Yêu hoàng hôn tím ngắt vầng mây.

Yêu màu xanh tươi mát cỏ cây
Yêu dòng sông hiền hòa cuộn chảy
Yêu tiếng chim ríu ran êm ái
Yêu màu phượng đỏ phút chia tay.

Yêu nồng nàn ánh mắt thơ ngây
Yêu tha thiết dòng lưu bút cũ
Yêu trân trọng dáng thầy đứng lớp
Yêu quê hương mật ngọt dưỡng đời.

Kể làm sao cho hết, người ơi!
Tình thân mến xung quanh sâu đậm
Tình tri kỷ sẻ chia cuộc sống
Tình yến oanh dệt mộng ươm mầm.

Sẽ còn yêu...yêu đến ngàn năm
Tim còn đập là còn dâng hiến
Ơn sinh thành lớn như trời biển
Đạo phu thê nặng tựa non ngàn.

Hãy yêu thương để sống đẹp hơn
Hãy trao tặng cho đời rộng mở
Nghĩ về nhau với tình thân hữu
Dành cho nhau ý ngọc, lời vàng...
_________________

ONLY




Hỡi những học trò ngoan, đẹp, giỏi... tính lại thật thà.... ơiiiiiiiiiiiiiiiiii... giờ chúng ta bắt đầu bài mới được chưa...

Yêu thương

Bài yêu thương em ngồi ve vuốt
Đánh vần xuôi vần ngược cũng suông
Em tượng hình bằng giọt máu thương
Cha với mẹ yêu từ dạo ấy

Bài thương yêu viết hoài chưa dứt
Lòng thật mềm như nắng bình minh
Mặt trời cười nụ xuân náo nức
Ấm trần gian hâm những giọt tình

Yêu vầng trán ông cha nhăn nếp
Thương mẹ già như buổi chiều đông
Xin nhúm lên một bếp lửa hồng
Thương yêu quá ôm chầm lòng ngực

Thương tri kỷ tay cầm tay dắt
Yêu vần thơ mây trắng giăng giăng
Thương yêu ơi! xoay tròn trái đất
Tri âm về xóa dấu cách ngăn

Thương còn thương chim về tổ ấm
Yêu còn yêu ca khúc thơ ngâm
Bài ca dao tay tìm tay nắm
Hát ngọt ngào muôn khúc tình thâm

Xin còn yêu bên anh say đắm
Ôm vòng tay khe khẽ thì thầm
Em yêu anh mây còn giăng mộng
Trăm năm dài hương lửa kề nằm

Xin thương yêu loài người đen trắng
yêu màu da yêu nắng yêu trăng
Muôn sắc thái trao lời yêu dấu
Vạn lời thơ bay bổng về ngàn...

Lam Hồng Minh

Gởi cho Onlyyou và gởi cho mọi người trên thế giới lời thương yêu tha thiết, xin hãy đến cùng nhau bằng thương yêu....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 04:07:13 bởi Lam Hồng Minh >
onlyyou 01.11.2007 19:42:30 (permalink)
0
 
Cảm ơn...!
 
 
Cảm ơn người đã tặng thơ
Ý tình ngọt ngào tha thiết
Ấm nồng tâm hồn nhạy cảm
Dịu dàng thi tứ đam mê.
 
Cảm ơn người biết đến ONLY
Gặp rồi vẫn ngỡ là mộng
Trăm ngàn tài thơ thư quán
ONLY quá đỗi bình thường.
 
Cảm ơn người đã mở đường
Cho ONLY thưởng lãm trời Lam
Để được gieo vần đối ẩm
Để được nhận lại yêu thương.
 
Thơ của ONLY không ngọt
Chỉ toàn chất chứa u sầu
Nỗi lòng nhớ thương yêu dấu
Ngàn câu vẫn chẳng giúp nguôi.
 
Mong người không quên đường cũ
Trở lại thăm nhau hàng ngày
Gửi nhau tâm tình nhắn nhủ
Trao nhau hy vọng tương lai.
____________________
 
ONLY
 
 
 
Cảm ơn nhé... Lam Hồng Minh!
Tóc nâu 01.11.2007 20:26:41 (permalink)
0


DẠY  TRÒ  THÊM...



Sáng nay buồn quá thầy ơi!
Đến trường lại sợ thầy mời đi ra
Biết thân, em mới la cà
Chạy theo cánh bướm đùa hoa ngoài vườn
Chuyện này dính líu nhỏ Sương
Rất mê bắt bướm và thường trộm hoa
Hai đứa này khác người ta
Đứa giỏi, đứa dốt... vẫn là thân nhau
Riêng thầy... thiên vị thiệt rầu
Chỉ yêu, chỉ quý trò nào ngoan ngoan
Ngôn từ nhỏ nhẹ thầy hoàn
Còn riêng với Tóc thầy toan ký đầu
Vì biết nên Tóc chạy mau
Đứng đằng xa tít... trêu nào thầy yêu
Lêu lêu..., thầy chớ có liều
Rượt theo bắt Tóc thì tiêu oai hùm
Quen rồi chạy loạn tứ tung
Thầy chạy không lại... té đùng thầy la!
À quên, trả bài thầy nha
Hôm qua thầy dạy phải là... yêu thương
Yêu sao cho ngọt như đường
Nên trò thực nghiệm đời thường xem sao
Trò yêu không chừa người nào
Từ lớn chí bé... trò chào, trò yêu
Vậy mà có đứa ghẹo trêu
Bảo yêu như vậy thì... tiêu tim mềm
Chắc thầy phải dạy trò thêm....


Tóc nâu


Trò trả bài rồi đó thầy ONLYYOU ơi..., kỳ này hết phạt trò được... để coi thầy bày cái chi thêm...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 20:27:44 bởi Tóc nâu >
SuongAnh 02.11.2007 00:30:47 (permalink)
0
Tự Nhiên
 
Tình yêu là chuyện tự nhiên
Lẽ thường cuộc sống đem niềm vui tươi
Đâu cần phải học thầy ơi!
Tóc Sương rành lắm chuyện ngươì ta yêu

Ngày ngày phim ảnh nói nhiều
Hạnh phúc khi đến...tiêu điều chia tay
Thôi thì, hai trò ngày ngày
Rong chơi thoả thích vướng vây phiền lòng
Thầy ơi, có muốn theo không
Dạo chơi thư quán, chạy vòng khắp nơi
Ai buồn ta phá cho cười
Ai khóc ta rủ đi chơi vui liền
Vai mang thơ túi...non tiên
Tay ôm bầu rượu ...suối hiền ngâm nga
Cuộc đời đầy nét hoan ca
Tình thơ từ đó bay xa non ngàn
Tình yêu cuộc sống nhân gian
Tự nhiên sẽ đến ngập tràn hồn ta
Đâu cần học chi...mệt ha!
 
Sương Anh
 
Em Sương ơi! Tóc dìa rùi nè....trò ngoan nên thầy sắp... khóc roài! Chuẩn bị khăn mù soa nghen...
 
Anh Tóc ui...thấy anh mừng quá hà, bưả giờ em Sương bị thầy dzí bắt học...iu...chạy trốn mệt mắc chết hà  Anh Tóc ăn hiếp thầy dùm em sương ha,
onlyyou 03.11.2007 12:42:04 (permalink)
0
 
            Bài mới...
 
 
ONLY đang đau đầu vì hai nàng
Người mềm như bún, kẻ ngang tàng
Cả hai cùng muốn giăng mê lưới
Cho ONLY nhụt chí phải đầu hàng.
 
Phen này nhất định sẽ mạnh tay
Bắt Tóc nâu trả bài hàng ngày
Cho Sương Anh học riêng một lớp
Cô Phuongxa kèm cặp từng bài.
 
Phuongxa ơi, em hãy qua đây
Giúp ONLY ra bài tập khó
Giao Tóc nâu nhiều bài hơn nữa
Dạy Sương Anh bài học... yêu thầy.
 
Sương ơi, Tóc hỡi... trò có hay
Chuyện tình yêu ngàn đời khó giải
Dù biết trước tình nhiều ngang trái
Nhưng tim si khờ dại vẫn yêu.
 
Rung cảm, vấn vương... lẽ tự nhiên
ONLY yêu nàng thơ là tất yếu
Yêu tha thiết, không hề che giấu
Đáp lại hay không... tùy các nàng.
___________________
 
ONLY
 
 
 
 
Hai trò liên minh để trốn học hả... ONLYYOU bắt học lại đó.
 
 
SuongAnh 03.11.2007 14:20:27 (permalink)
0
Đúng Là Bài Mới...
 
 
Bưả nay mới đúng là bài mới
Thầy đầu hàng hai học trò..."yêu"
Tính ngang ngang dở dở lại còn liều
Thấy giáo hổng tiêu thì cũng chết

 
Tóc Nâu Sương Anh ngoan ra phết
Thấy cứ la hoài ghét thiệt nè
Hổng tin thấy thử coi tài...nhè
Mà trước hết kiếm bè đã nhé!

 
Nay mai chỉ chèo thôi, thầy khoẻ
Nhà thầy như biển nước mênh mông
Hỡi thầy ơi... có sợ lắm không?
Năn nỉ đi Tóc - Sương tính lại

 
Nhưng mà thầy ơi...hai em ngại
Cô Phươngxa về phải hiền ngoan
Trời ơi thầy biểu leo lên non
Coi bộ dễ hơn ngoan ngoãn đó!

 
Tóc Nâu ơi mau về bày tỏ
Ý làm sao nói nhỏ Sương nghe
Một mình em cứ bị thầy đe
Thiệt là mệt...hay là trốn tiếp!

 
Sương Anh
 
Thầy ui...thầy hung wá thì trốn nưã đó ...phen này thì  thất nghiệp hihihìhìi.
Hoa Băng Tuyết 04.11.2007 12:10:40 (permalink)
0

Mua Sầu

Ai kia nhỏ lệ âm thầm,

Tim tôi như có que dầm xoáy sâu.

Người đau vì mối tình đầu,

Tôi về vay mượn mua sầu người ơi!

Đành sao...rời bỏ cuộc chơi?

Thời gian làm chỉ vá đời chông chênh.

Thuyền người cay đắng lênh đênh,

Để tôi gánh hết bấp bênh dãi dầu.

Lời người chất chứa buồn sâu,

Hồn tôi cũng đậm nỗi sầu lê thê.

Lối quen người hãy quay về,

Đừng như ẩn sĩ ngậm thề... dưới trăng!

Phuongxa

 
HoaBangTuyet viết tiếp bài mua sầu của PhươngXa nhé. thanks
 
Mua Chi???
 
Người mua sầu để làm chi
Cho tim người mãi ngậm gì xót xa
Sao không mua những thiết tha
Cho mi không đẫm lệ ngà người ơi.
 
Mua ngàn thương nhớ cho đời
Mua ngàn dấu ái tặng lời tình thơ
Đừng mua giọt lệ ơ hờ
Để cho năm tháng bơ vơ lệ nhòa
 
Mua đi thương nhớ hiền hòa
Cho đời luôn mãi chan hòa mến thương
Đời ta vốn lắm sầu vương
Ta không thể bán đoạn trường cho ai.
 
Chỉ tặng người... ánh ban mai
Mong người có một tương lai thắm màu
Tặng người tình nhớ nhiệm màu
Cho người tròn ước trầu câu muôn đời.
 
HoaBangTuyet
Hoa Băng Tuyết 04.11.2007 12:33:08 (permalink)
0

Mình ơi...!


Có thật... mình đang đợi chờ
Có thật... mình muốn vào mơ cùng người
Lệ lòng cay đắng đang rơi?
Hay... bởi ghen hờn... muốn dứt tơ vương.

Mình ơi! dệt giấc mộng thường
Chung chia nỗi nhớ, niềm thương trọn đời
Mình ơi! còn đấy tình người
Tri âm vẹn nghĩa, kết đôi Tấn Tần.

Người ta... tha thiết ân cần
Mình ơi... đừng quá lạnh lùng làm ngơ
Người ta viết vạn bài thơ
Mong mình đẹp ý, tặng cơ hội vàng.

Tình thơ chan chứa nồng nàn
Chặt bền duyên nợ, tơ loan buộc ràng
Mình ơi... người ta gửi sang
Cau trầu, sính lễ... mình làm cô dâu.
___________________

ONLY



Hoa Băng Tuyết ơi, Mưa ngâu của Hoa đã hoàn thiện cầu Ô thước chưa... hãy đón Ngưu Lang - người ta!




Mưa Ngâu của HBT đã bắt xong cầu Ô Thước, nhưng mà Ngưu Lang vẫn mịt mù xa, chắc quên ngày hẹn rồi Onllyou ơi!!!

Gởi Chi
 
Gởi sang sính lễ trầu câu
Mà chàng thì mãi nơi đâu chẳng về
Hay chàng đang mải đam mê
Cuộc vui chưa dứt chưa về bên nhau.
 
Chàng giờ đang ở nơi đâu
Có hay ai đó ngậm sầu chờ mong
Chàng ơi có thấu nỗi lòng
Em chờ lệ đãm má hồng nhạt phai.
 
Còn kia hẹn ước trúc mai
Để ai thao thức đêm dài ngẫn ngơ
Mưa ngâu nặng hạt bao giờ
Bên cầu Ô Thước ai chờ đợi ai.
 
Người ơi có biết đêm dài
Ai mong co được bờ vai tựa đầu
Gởi chi sính lễ trầu câu
Khi ta người mãi đôi đầu Sông Ngân? ??
 
HoaBangTuyet
4/11/2007
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 12:38:20 bởi Hoa Băng Tuyết >
SuongAnh 04.11.2007 13:23:18 (permalink)
0
Mua Sầu

Ai kia nhỏ lệ âm thầm,

Tim tôi như có que dầm xoáy sâu.

Người đau vì mối tình đầu,

Tôi về vay mượn mua sầu người ơi!

Đành sao...rời bỏ cuộc chơi?

Thời gian làm chỉ vá đời chông chênh.

Thuyền người cay đắng lênh đênh,

Để tôi gánh hết bấp bênh dãi dầu.

Lời người chất chứa buồn sâu,

Hồn tôi cũng đậm nỗi sầu lê thê.

Lối quen người hãy quay về,

Đừng như ẩn sĩ ngậm thề... dưới trăng!

Phuongxa


HoaBangTuyet viết tiếp bài mua sầu của PhươngXa nhé. thanks

Mua Chi???
 
Người mua sầu để làm chi
Cho tim người mãi ngậm gì xót xa
Sao không mua những thiết tha
Cho mi không đẫm lệ ngà người ơi.
 
Mua ngàn thương nhớ cho đời
Mua ngàn dấu ái tặng lời tình thơ
Đừng mua giọt lệ ơ hờ
Để cho năm tháng bơ vơ lệ nhòa
 
Mua đi thương nhớ hiền hòa
Cho đời luôn mãi chan hòa mến thương
Đời ta vốn lắm sầu vương
Ta không thể bán đoạn trường cho ai.
 
Chỉ tặng người... ánh ban mai
Mong người có một tương lai thắm màu
Tặng người tình nhớ nhiệm màu
Cho người tròn ước trầu câu muôn đời.
 
HoaBangTuyet


SA bán sầu nè...ai ơi...có muốn mua không???!

Bán Sầu
 
Người ơi mua giúp dùm tôi
Cây sầu trĩu trái gãy đôi mộng lòng
Ai mua...ai có mua không?
Cho nhẹ cái gánh hàng rong tình đời



Ai thương mua giúp cho vơi
Gánh sầu nặng chĩu rã rời đôi vai
Thân tơ liễu yếu mảnh mai
Phải mang nhiều quá gót hài khó đi

Vỡ tan giấc mộng xuân thì
Bao nhiêu giọt lệ trên mi rơi sầu
Ôm lòng hồn thấy xót đau
Làm cho thơ phải hoen màu buồn tênh

Khoảnh đời sao thấy chênh vênh
Thuyền tình cứ mãi bập bềnh trôi sông
Tại ai...sầu rụng đầy lòng
Chao ôi nặng quá...mua không hỡi người?

Mua đi...mua giúp đi thôi
Ai mua bán hết...một đời không quên
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 13:24:20 bởi SuongAnh >
onlyyou 04.11.2007 17:28:14 (permalink)
0
 
         Tình mưa ngâu
 
 
Cùng qua cầu bến Sông Ngân
Cả năm chỉ có một lần gặp nhau
Nhớ thương chất chứa nỗi sầu
Một lần sao thỏa niềm đau chia lìa.
 
Gặp nhau vào đúng mùa mưa
Lời chưa kịp cất, mắt nhòa xót xa
Lung linh một dải ngân hà
Mà như mây xám vây ta giữa trời.
 
Đợi chờ nhau nhé... người ơi
Đợi chờ nhau đến muôn đời... đừng phai
Đắm say chỉ được phút giây
Hãy cùng dâng hiến lấp đầy cho nhau.
 
Có còn không... một lần sau
Còn không... tháng bảy mưa ngâu tương phùng
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
Hoa Băng Tuyết đã cho người ta cái hẹn nào chưa... Mà Hoa ơi... gần đây Hoa đi đâu vậy... lâu lắm mình mới được gặp nhau là sao... Mưa ngâu còn dành cho người ta cái hẹn chính xác... chứ Hoa đi vắng hoài... "Thu Khóc", "Anh là" vắng người chăm sóc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 17:31:40 bởi onlyyou >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 46 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9