ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 46 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Tóc nâu 05.11.2007 04:58:03 (permalink)
0


Bài mới...

 
 
ONLY đang đau đầu vì hai nàng
Người mềm như bún, kẻ ngang tàng
Cả hai cùng muốn giăng mê lưới
Cho ONLY nhụt chí phải đầu hàng.
 
Phen này nhất định sẽ mạnh tay
Bắt Tóc nâu trả bài hàng ngày
Cho Sương Anh học riêng một lớp
Cô Phuongxa kèm cặp từng bài.
 
Phuongxa ơi, em hãy qua đây
Giúp ONLY ra bài tập khó
Giao Tóc nâu nhiều bài hơn nữa
Dạy Sương Anh bài học... yêu thầy.
 
Sương ơi, Tóc hỡi... trò có hay
Chuyện tình yêu ngàn đời khó giải
Dù biết trước tình nhiều ngang trái
Nhưng tim si khờ dại vẫn yêu.
 
Rung cảm, vấn vương... lẽ tự nhiên
ONLY yêu nàng thơ là tất yếu
Yêu tha thiết, không hề che giấu
Đáp lại hay không... tùy các nàng.
___________________
 
ONLY



Đúng Là Bài Mới...

 
 
Bưả nay mới đúng là bài mới
Thầy đầu hàng hai học trò..."yêu"
Tính ngang ngang dở dở lại còn liều
Thấy giáo hổng tiêu thì cũng chết

 
Tóc Nâu Sương Anh ngoan ra phết
Thấy cứ la hoài ghét thiệt nè
Hổng tin thấy thử coi tài...nhè
Mà trước hết kiếm bè đã nhé!

 
Nay mai chỉ chèo thôi, thầy khoẻ
Nhà thầy như biển nước mênh mông
Hỡi thầy ơi... có sợ lắm không?
Năn nỉ đi Tóc - Sương tính lại

 
Nhưng mà thầy ơi...hai em ngại
Cô Phươngxa về phải hiền ngoan
Trời ơi thầy biểu leo lên non
Coi bộ dễ hơn ngoan ngoãn đó!

 
Tóc Nâu ơi mau về bày tỏ
Ý làm sao nói nhỏ Sương nghe
Một mình em cứ bị thầy đe
Thiệt là mệt...hay là trốn tiếp!

 
Sương Anh



Khó  Lắm  Không...?


Nàng Sương, người đẹp của Tóc ơi!
Chắc phải bỏ thôi cái tính lười
Và ta ngoan ngoãn... thầy vừa ý
Phuongxa, cô về... cùng vui chơi!

Xích lại gần đây, yêu dấu nè
Thủ thỉ bên tai... chỉ Sương nghe
Kẻo thầy biết Tóc đang... bày kế
Tóc lại bị rầy... chán lắm nhe!

Đã thấy chưa Sương, thầy đau đầu
Kêu hoài, gọi mãi: " Phuongxa đâu
Mau giúp anh với, không chết mất
Hai trò yêu dấu về phe nhau! "

Nếu thầy đành đoạn tách lìa ta
Đình công, phản đối..., thầy biết mà
Trò ngông, trò bướng... vẫn trò học
Thầy phải vị tình... xuống nước nha!

Chẳng thềm bỏ trốn, khỏi cúp cua
Giấy vỡ xếp thuyền thả dưới mưa...
Gặp thầy, ta xoè tay đòi...kẹo
Lớp sẽ nhộn hơn... tiếng cười đùa.

Thầy ơi! Trò yêu... ngoan đủ chưa?
Hay phải phá thêm... để thầy chừa
Đe tới, đe lui... Sương cùng Tóc
Dẫu biết rằng thầy sẽ... chào thua.

Dạ, trò đáp lại chứ sao không!
Quý thầy, yêu bạn... sẽ bằng lòng
Học nhanh, thuộc kỹ bài Yêu cũ
Thầy ra bài mới... khó lắm không???


Tóc nâu



Em Sương ơi! Lần này chắc thầy nộp đơn từ nhiệm quá...




onlyyou 06.11.2007 00:21:45 (permalink)
0
 
Bài khó học... Tình dịu ngọt
 
 
Học trò yêu dấu... lắng nghe này
Tôi chiều em quá... thế là sai
Từ nay áp dụng phương pháp cũ
Thương yêu là phải kèm cái roi.
 
Nếu không vâng lời... đứng góc lớp
Rồi về chép phạt đủ trăm lần
Bao nhiêu tình thơ tôi đã tặng
Phải học thuộc lòng và... RE ngay.
 
Đặc biệt... nếu từ nào chưa hiểu
Tự nhiên hỏi lại... tôi trả lời
Cùng nhau mình thực hành luôn thể
Chữ Yêu rộng nghĩa lắm... trò ơi.
 
Tôi đã yêu trò từ lâu lắm
Sóng lòng như thác lũ, cuồng phong
Tình thơ đến hẹn vào độ chín
Sẽ mãi nồng nàn hương ái ân.
 
Trò hỡi... cảm ơn... đáp tình tôi
Bài mới dạy xây mộng lứa đôi
Yêu thương sẽ buộc ràng duyên nợ
Phu thê luyến ái đến trọn đời.
____________________
 
ONLY
 
 
 
Sương Anh, Tóc nâu...các trò nhanh qua đây... ngang bướng nè, hay cãi nè,... xem các trò còn kế nào khả thi nữa không...
onlyyou 06.11.2007 21:13:03 (permalink)
0
 
          Góc khuất
 
 
Nắng rót mật trải vàng khắp lối
Hồn thơ phơi phới ngọt vị yêu
Chỉ phút giây... giây phút buổi chiều
Lòng xao động... gợi niềm đau cũ.
 
Thời gian vẫn vô tình vội vã
Nét hao mòn đọng vết chân chim
Nỗi bi thương vương mắt... lệ hoen
Tâm thổn thức chạnh lòng... nhớ quá.
 
Sao thế nhỉ... đấy là quá khứ
Vết thương cũng thành sẹo lâu rồi
Đã biết người hưởng chốn thiên thai
Sao...tâm thức dật dờ mộng mị...
 
Đã dặn lòng... thôi... đừng bi lụy
Tại làm sao... đêm trắng giá băng
Tại làm sao... lạc lõng âm thầm
Tại làm sao... cửa lòng khép chặt.
 
Này... chôn nhé... hãy chôn thật kỹ
Chỉ mình mình biết với mình thôi
Người phương xa nhớ thương chờ đợi
Gói trọn niềm yêu gửi trùng khơi.
________________
 
ONLY
onlyyou 06.11.2007 21:34:11 (permalink)
0
 
       Tạ lỗi cùng Dấu yêu!
 
 
Tôi vẫn nghĩ mình yêu em nhiều hơn
Nhưng, sự thật... tôi là người thất bại
Tình hai đứa là đam mê ảo ảnh
Nhưng, em yêu từ chân thật đáy lòng.
 
Bản thân tôi... tham lam và mơ mộng
Yêu say mê từ giây phút đầu tiên
Chẳng dối lòng... tôi hứa hẹn thề nguyền
Và hoài vọng một ngày thuyền cập bến.
 
Em thầm kín... chôn lửa tình đang nhóm
Xót thương tôi... em san sẻ nỗi niềm
Sợ tôi đau... em giấu lệ từng đêm
Và canh cánh dõi theo tôi từng bước.
 
Tôi gửi thơ niềm yêu thương tha thiết
Và nhẹ lòng khi trải mộng cùng em
Tôi vô tâm... nghĩ thế là trọn vẹn
Đâu biết... lòng em quặn thắt niềm riêng.
 
Tôi trở thành chàng thi sĩ tài hoa
Thành hoàng tử trong lòng bao thiếu nữ
Tôi muốn em thấy tự hào kiêu hãnh
Khi có người tình mạnh mẽ tuyệt vời.
 
Vậy mà... em vẫn âm thầm rơi lệ
Vẫn u buồn và day dứt triền miên
Nhớ thương tôi, em thao thức từng đêm
Nỗi hờn tủi khiến vần thơ nức nở.
 
Tôi đơn giản...nghĩ tình mình chưa đủ
Nên ngày ngày cố gắng kiếm tìm em
Tặng cho em hương ân ái nồng nàn
Và bài học của cuộc đời từng trải.
 
Tôi đã nợ... nợ em nhiều quá đỗi
Thuở ban đầu... tôi cho phép mình yêu
Nhưng, ngờ đâu em đáp lại thật nhiều
Tôi bối rối bởi tình em lớn quá.
 
Lỡ ngày mai đường đời chia hai ngả
Biết lấy gì để bù đắp cho nhau
Tôi dễ dàng tìm hạnh phúc lần sau
Nhưng, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
 
Yêu dấu ơi... thật lòng tôi xin lỗi
Chỉ mình tôi yêu em... thế đủ rồi
Hiến dâng tình chung thủy để em vui
Mong em mỉm cười đón bình minh tới.
 
Dấu yêu ơi... vững niềm tin... em nhé
Trái tim tôi mãi mãi thuộc về em
Luôn nguyện cầu... em hạnh phúc bình yên
Tình ấm áp soi đường em rạng rỡ.
 
Dù phía trước còn muôn vàn bão tố
Hãy yên lòng... có tôi bước song hành
Một ngày kia... vẹn thệ ước tình chung
Em sẽ thấy... tôi yêu em nhiều hơn nữa.
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
 
 
Phuongxa 08.11.2007 16:09:25 (permalink)
0

Mua Sầu

Ai kia nhỏ lệ âm thầm,

Tim tôi như có que dầm xoáy sâu.

Người đau vì mối tình đầu,

Tôi về vay mượn mua sầu người ơi!

Đành sao...rời bỏ cuộc chơi?

Thời gian làm chỉ vá đời chông chênh.

Thuyền người cay đắng lênh đênh,

Để tôi gánh hết bấp bênh dãi dầu.

Lời người chất chứa buồn sâu,

Hồn tôi cũng đậm nỗi sầu lê thê.

Lối quen người hãy quay về,

Đừng như ẩn sĩ ngậm thề... dưới trăng!

Phuongxa

HoaBangTuyet viết tiếp bài mua sầu của PhươngXa nhé. thanks

Mua Chi???

Người mua sầu để làm chi
Cho tim người mãi ngậm gì xót xa
Sao không mua những thiết tha
Cho mi không đẫm lệ ngà người ơi.

Mua ngàn thương nhớ cho đời
Mua ngàn dấu ái tặng lời tình thơ
Đừng mua giọt lệ ơ hờ
Để cho năm tháng bơ vơ lệ nhòa

Mua đi thương nhớ hiền hòa
Cho đời luôn mãi chan hòa mến thương
Đời ta vốn lắm sầu vương
Ta không thể bán đoạn trường cho ai.

Chỉ tặng người... ánh ban mai
Mong người có một tương lai thắm màu
Tặng người tình nhớ nhiệm màu
Cho người tròn ước trầu câu muôn đời.

HoaBangTuyet

 
 
            Cảm Ơn
 
    Cảm ơn lời mến thương trao,
Thiên thu chẳng thể phai màu tình yêu.
     Lời thơ chân thật mỹ miều,
Đọng hoài dấu ấn những chiều cùng nhau.
 
     Chữ yêu muôn vạn sắc màu,
Buồn buồn lại rót hết vào tâm can.
      Nên say...đi đứng sang đàng,
Đường tình ai bẻ... thẳng hàng thành cong.
 
       Người thơ gom núi giăng sông,
Lục bình một nhánh bềnh bồng trôi theo.
       Đêm nay gởi chút gió nghèo,
Làm quà ra mắt...trăng treo chứng giùm.
 
           Phuongxa
 
 Cảm ơn và mến chúc Hoa Băng Tuyết được như ý nhé.
 
  
 
 
 
 
Phuongxa 08.11.2007 16:27:26 (permalink)
0

A bán sầu nè...ai ơi...có muốn mua không???!

Bán Sầu

Người ơi mua giúp dùm tôi
Cây sầu trĩu trái gãy đôi mộng lòng
Ai mua...ai có mua không?
Cho nhẹ cái gánh hàng rong tình đời


Ai thương mua giúp cho vơi
Gánh sầu nặng chĩu rã rời đôi vai
Thân tơ liễu yếu mảnh mai
Phải mang nhiều quá gót hài khó đi

Vỡ tan giấc mộng xuân thì
Bao nhiêu giọt lệ trên mi rơi sầu
Ôm lòng hồn thấy xót đau
Làm cho thơ phải hoen màu buồn tênh

Khoảnh đời sao thấy chênh vênh
Thuyền tình cứ mãi bập bềnh trôi sông
Tại ai...sầu rụng đầy lòng
Chao ôi nặng quá...mua không hỡi người?

Mua đi...mua giúp đi thôi
Ai mua bán hết...một đời không quên

Sương Anh

 
Phuongxa xin hân hạnh tiếp bài Bán Sầu của Sương Anh nhé
                                            Cảm ơn Sương Anh.
 
                     Trồng Sầu
 
            Sầu thương đong đếm vơi đầy
     Vui buồn trồng hết thành cây sau vườn
            Lâu lâu ươn lấy một dây
      Nghe người rao bán tôi đây chạnh lòng
 
            Hỡi người đem bán sầu đông
       Tôi mua, và trả bằng lòng của tôi
            Chiều nay mưa bụi còn rơi
        Thương cây sầu mới trồng nơi cuối vườn
 
             Lá cành đọng giọt nhớ thương
        Không mưa, không tưới...Sầu vươn lên hoài!
 
                         Phuongxa
 
     
Hoa Băng Tuyết 08.11.2007 17:08:23 (permalink)
0

Bán Sầu

Người ơi mua giúp dùm tôi
Cây sầu trĩu trái gãy đôi mộng lòng
Ai mua...ai có mua không?
Cho nhẹ cái gánh hàng rong tình đời


Ai thương mua giúp cho vơi
Gánh sầu nặng chĩu rã rời đôi vai
Thân tơ liễu yếu mảnh mai
Phải mang nhiều quá gót hài khó đi

Vỡ tan giấc mộng xuân thì
Bao nhiêu giọt lệ trên mi rơi sầu
Ôm lòng hồn thấy xót đau
Làm cho thơ phải hoen màu buồn tênh

Khoảnh đời sao thấy chênh vênh
Thuyền tình cứ mãi bập bềnh trôi sông
Tại ai...sầu rụng đầy lòng
Chao ôi nặng quá...mua không hỡi người?

Mua đi...mua giúp đi thôi
Ai mua bán hết...một đời không quên

Sương Anh

 
Sương Anh ơi! HBT mua hết sầu cho SA nhé!
 
Tôi Mua Sầu Nhé
 
Tôi xin mua giúp cho nàng
Sầu đau buồn khổ xin sang tôi nào
Tôi đây mua cả nghẹn ngào
Chỉ mong nàng chớ lệ trào mi cay
 
Buồn gì nàng cứ bán đây
Tôi xin mua tất từng ngày nàng ơi
Dẫu sao tôi nữa cuộc đời
Nghẹn ngào chua xót chơi vơi đã nhiều
 
Giờ mua thêm chút cô liêu
Mua thêm buồn nhớ tiêu điều chẳng sao
Có chăng thêm chút nghẹn ngào
Chó chăng thêm chút sầu vaò tim thôi
 
Bán đi mào, bán cho tôi
Phần tôi trả nhé đôi môi mĩm cười
Trả cho nàng nụ hoa tươi
Trả cho nàng nhé một người nàng thương hihihihihi

 
HoaBangTuyet
 
 

Hoa Băng Tuyết 08.11.2007 17:16:35 (permalink)
0

Tình mưa ngâu


Cùng qua cầu bến Sông Ngân
Cả năm chỉ có một lần gặp nhau
Nhớ thương chất chứa nỗi sầu
Một lần sao thỏa niềm đau chia lìa.

Gặp nhau vào đúng mùa mưa
Lời chưa kịp cất, mắt nhòa xót xa
Lung linh một dải ngân hà
Mà như mây xám vây ta giữa trời.

Đợi chờ nhau nhé... người ơi
Đợi chờ nhau đến muôn đời... đừng phai
Đắm say chỉ được phút giây
Hãy cùng dâng hiến lấp đầy cho nhau.

Có còn không... một lần sau
Còn không... tháng bảy mưa ngâu tương phùng
________________________

ONLY





Hoa Băng Tuyết đã cho người ta cái hẹn nào chưa... Mà Hoa ơi... gần đây Hoa đi đâu vậy... lâu lắm mình mới được gặp nhau là sao... Mưa ngâu còn dành cho người ta cái hẹn chính xác... chứ Hoa đi vắng hoài... "Thu Khóc", "Anh là" vắng người chăm sóc

 
Onlyyou à. HBT hẹn người bốn ngày, ngày xuân,  hạ,  thu, đông. Nhưng vẫn chỉ là hoài mong. Ngày nào HBT cũng ghé thăm nhà, tại không có thơ mới nên im hơi lặng tiếng thôi đó. gởi nhà cho Onlyyou canh chừng giúp nhé. Thanks.
 
Hẹn ...
 
Còn kia tháng bảy mưa ngâu
Có cầu Ô thước ửng màu đẹp xinh
Còn kia hẹn ước chung tình
Còn kia nỗi nhớ riêng mình ai mang????
 
Chờ người đã mấy mùa sang
Lệ thương lệ nhờ ứa tràn mi cay
Đợi người buốt lạnh tim này
Mà sao người vẫn trời mây mịt mờ.
 
Hẹn người cùng kết duyên tơ
Hẹn người mãi sẽ hàng giờ bên nhau
Hẹn chi rồi để ứa sầu
Khi ta người mãi đôi đầu Sông Ngân
 
Hẹn nhau đã mấy mùa trăng
Máy mùa đông lạnh giá băng tim mình
Hẹn cùng đón ánh bình minh
Hẹn mùa xuân đến chúng mình có đôi
 
Hẹn rồi bỗng thấy xa xôi
Một mùa hè cũng xa rồi còn đâu
Hẹn mùa thu ... lá thay màu
Chúng mình cũng thế xa nhau ngút ngàn.
 
Hẹn rồi xuân đến... hạ sang
Thu phai úa lá đông tàn ngẫn ngơ
Bốn mùa em vẫn mãi chờ
Lệ thương lệ nhớ đọng bờ môi cay.
 
Hẹn người chờ ngóng từng ngày
Nghe bao chua xót ùa vây cả long
Chờ người lệ đẫm đôi dòng
Ngày ngày mơ mãi hừng đông người về.
 
HoaBangTuyet
 08/11/2007
 
 
Hoa Băng Tuyết 08.11.2007 17:30:40 (permalink)
0

Cảm Ơn

Cảm ơn lời mến thương trao,
Thiên thu chẳng thể phai màu tình yêu.
Lời thơ chân thật mỹ miều,
Đọng hoài dấu ấn những chiều cùng nhau.

Chữ yêu muôn vạn sắc màu,
Buồn buồn lại rót hết vào tâm can.
Nên say...đi đứng sang đàng,
Đường tình ai bẻ... thẳng hàng thành cong.

Người thơ gom núi giăng sông,
Lục bình một nhánh bềnh bồng trôi theo.
Đêm nay gởi chút gió nghèo,
Làm quà ra mắt...trăng treo chứng giùm.

Phuongxa

Cảm ơn và mến chúc Hoa Băng Tuyết được như ý nhé.

 
 
 
Rất vui được biết Phương Xa
 
Kết Thân?
 
Hôm nay nhận được nơi ai
Chút tình trăng gió đêm dài ngẫn ngơ
Người gom mây núi hoạ thơ
Ta gom sầu nhớ ươnm mơ cho đời
 
Cùng nhau đi hết cuộc chơi
Đắng cay chua xót không rời ta đâu
Ừ thôi chung nhé chữ sầu
Chia nhau hạnh phúc bên nhau nhé người
 
Quà ta một đoá hoa tươi
Tặng thêm chữ nhớ mong người mãi vui
Bao nhiêu sầu nhớ chôn vuì
Mỉm môi cười nhé đẩy lùi xót xa.
 
Ừ ta kết bạn bạn nha????
 
HoaBangTuyet.
 
 
 
 
Tóc nâu 08.11.2007 21:40:39 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Bài khó học... Tình dịu ngọt


Học trò yêu dấu... lắng nghe này
Tôi chiều em quá... thế là sai
Từ nay áp dụng phương pháp cũ
Thương yêu là phải kèm cái roi.

Nếu không vâng lời... đứng góc lớp
Rồi về chép phạt đủ trăm lần
Bao nhiêu tình thơ tôi đã tặng
Phải học thuộc lòng và... RE ngay.

Đặc biệt... nếu từ nào chưa hiểu
Tự nhiên hỏi lại... tôi trả lời
Cùng nhau mình thực hành luôn thể
Chữ Yêu rộng nghĩa lắm... trò ơi.

Tôi đã yêu trò từ lâu lắm
Sóng lòng như thác lũ, cuồng phong
Tình thơ đến hẹn vào độ chín
Sẽ mãi nồng nàn hương ái ân.

Trò hỡi... cảm ơn... đáp tình tôi
Bài mới dạy xây mộng lứa đôi
Yêu thương sẽ buộc ràng duyên nợ
Phu thê luyến ái đến trọn đời.
____________________

ONLY



Sương Anh, Tóc nâu...các trò nhanh qua đây... ngang bướng nè, hay cãi nè,... xem các trò còn kế nào khả thi nữa không...



TRÔNG  THẢM  THẾ...!


Tình dịu ngọt là tình... không có muối
Là con đường xe chạy thẳng bon bon
Chẳng núi cao, biển thẳm... chỉ vòng tròn
Chạy quanh quẩn, rồi tụ về tâm điểm!

Bài học này thầy cho... sao ngọt lịm
Tóc thuộc rồi, phải đến lớp mau mau
Kẻo thầy giận,  nỗi cáu... mặt dàu dàu
Sẽ kiếm chuyện phạt trò cho... đỡ tức.

Vừa đến cửa, ui chao , là rộn rực
Khách quần hồng tha thướt quanh thầy ta
Cô Phuongxa đã  nối gót vào nhà
Ui, thầy bận! Mình leo rào lần nữa...

Em Sương ơi, hãy theo ta thoát cửa
Ở ngoài kia, hàng quán đang gọi mời
Nào bía bò, cóc ổi, sinh tố... ơi!
Dẹp sách vở, ta đi ăn hàng vặt!

Thầy đang chán đám trò quậy như giặc
Học đã lười, lại còn tính mê chơi
Và hôm nay thêm tật ăn vặt rồi...
Chắc giải tán, lớp này thầy đóng cửa!

Phuongxa về thấy thầy ngồi... cửa tựa
" Sao thế này, anh yêu dấu của em...?
Mặt buồn so như cái... bánh bao mềm,
Trông thảm thế, chắc là trò lại phá???!!! "


Tóc nâu

Nàng Sương à, về nối tiếp với ta nghen..., năn nĩ đó, hổng thui ta oa xịt cho coi! 

Cho thầy bỏ cái tật đe roi...





<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 22:17:27 bởi Tóc nâu >
onlyyou 09.11.2007 00:06:12 (permalink)
0
 
         Muôn mặt tình yêu
 
 
Phải... em biết rằng tôi quá yêu
Nên, muốn thử thách tôi đủ điều
Khi làm mặt lạnh vờ ngoan ngoãn
Khi lại hờn ghen giả bộ kiêu...
 
Tôi biết rằng em cũng yêu nhiều
Nhưng, phận má hồng ngại phong lưu
E tôi đa tình vui ong bướm
Sợ tôi mơ mộng lỡ đò chiều.
 
Em hỡi, tình tôi rất thật lòng
Trao em trọn vẹn giấc mơ hồng
Dạy em bài học yêu như mộng
Cũng bởi ước mong vẹn tâm đồng.
 
Tôi hiểu lắm... tình nhiều ngang trái
Nhưng lòng tôi chỉ có mình em
Chuyện nhân duyên chẳng hẹn mà nên
Tình tri kỷ ngàn đời không nhạt.
 
Hạ bút gieo vần tại thư quán
Kết tình thi hữu thả thơ chơi
Mình bén duyên nhau thắm thiết rồi
Chờ chi nữa... cùng tôi sang bến.
 
Em đã thấy... tôi không lỗi hẹn
Ngàn vần yêu vần nhớ trao nhau
Xót xa khi em nức nở sầu
Lòng hiu quạnh khi em rơi lệ.
 
Cảm thông em chịu thân lữ thứ
Tôi góp tình quê mẹ ủi an
Mong một ngày nắng ấm nồng nàn
Đón em giữa huy hoàng Hà Nội.
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu ơi... nàng có chờ nổi người iêu Sương Anh của nàng đến giải kíu không... ha ha ha... nhân cơ hội có mình nàng, ONLYYOU sẽ tấn công mạnh... đây là ta áp dụng chính sách "chia để trị"... nàng chớ có cứng đầu nữa... nhanh theo ONLYYOU nào.
onlyyou 09.11.2007 00:18:22 (permalink)
0
 
Hẹn ước
 
 
Thệ ước ngàn đời có nhau
Sao...tình đôi lứa nhuốm màu quan san
Ai gây lệ tủi hàng hàng
Ai chia oanh yến tơ loan đoạn đành...
 
Lời hẹn xuân hạ thu đông
Gợi niềm canh cánh trong lòng từng đêm
Nhớ thương lệ đắng môi mềm
Thu tàn mấy độ mà duyên chưa tròn.
 
Phải... trời thử thách lòng son
Thân hoa ủ rũ tuyết sương dạn dày
Phải... tình cần vượt chông gai
Nên ta - người mãi đôi nơi bẽ bàng.
 
Thu đà khuất nẻo... đông sang
Tim si chới với bàng hoàng nhớ nhung
Mơ ngày thuyền bến tương phùng
Mơ ta - người được vợ - chồng thiên thu.
___________________
 
ONLY
 
 
 
Chúc mừng Hoa Băng Tuyết thân mến của ONLYYOU có bạn mới... chúc hai người tình nồng tri kỷ, vẹn nghĩa tri âm!
Hoa ơi, mình được gặp nhau là vui mà... chỉ cần chào nhau một tiếng là đã đủ ấm áp rồi... Hoa cho phép ONLYYOU canh chừng nhà thì Hoa hãy "hợp thức hóa" danh vị chủ nhân cho ONLYYOU đi... Hoa có cần suy nghĩ lâu không... ONLYYOU sẽ chờ...
jacaranda 14.11.2007 07:17:19 (permalink)
0
Thu chưa đi mà đông về lạnh giá
Nghe lòng sầu... sầu quá người ơi
Thu buồn nên lá cứ rơi
Đông buồn lạnh giá tuyết rơi ngập hồn
 
 
jacaranda
 
 
Onlyyou cho ja thiếu nợ nha... hôm ni ja hong khỏe , nhức đầu quá... chúc Onlyyou luôn vui ha , mai mốt ja làm lại bài khác
onlyyou 15.11.2007 20:59:50 (permalink)
0
 
Thu buồn nên lá cứ rơi
Mắt buồn nên lệ đầy vơi nhạt nhòa
Nhớ người khắc khoải xót xa
Ngập hồn tuyết lạnh... trời đà sang đông
 
 
 
 
jacaranda ui.... khỏe chưa... ONLYYOU đang chờ nè
SuongAnh 16.11.2007 20:44:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa

Phuongxa xin hân hạnh tiếp bài Bán Sầu của Sương Anh nhé
                                            Cảm ơn Sương Anh.
 
                     Trồng Sầu
 
            Sầu thương đong đếm vơi đầy
     Vui buồn trồng hết thành cây sau vườn
            Lâu lâu ươn lấy một dây
      Nghe người rao bán tôi đây chạnh lòng
 
            Hỡi người đem bán sầu đông
       Tôi mua, và trả bằng lòng của tôi
            Chiều nay mưa bụi còn rơi
        Thương cây sầu mới trồng nơi cuối vườn
 
             Lá cành đọng giọt nhớ thương
        Không mưa, không tưới...Sầu vươn lên hoài!
 
                         Phuongxa
 
     
 
HẠT SẦU
 
Hạt sầu mạnh lắm người ơi
Không mưa không tưới vẫn chồi vươn cao
Cám ơn tình người ngọt ngào
Hạt sầu vơi bớt lao đao nặng lòng
Hạt mầm gieo cây sầu đông
Trái đầy chĩu nặng làm cong cành buồn
Người ơi, hạt sầu rơi tuôn
Xin đừng để rớt...kẻo vươn mọc hoài!
 
Sương Anh
 
Phương xa ơi... bưả giờ SA bận quá nên hổng kịp đáp lễ, nay vào muộn mong PX đừng buồn ha. Chúc mãi vui và xin mượn nhà thầy ONLY để làm quen PX nha! Nếu thầy hổng chịu thì hổng thèm...tụi mình rủ nhau đi chỗ khác chơi hén!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 46 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9