ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Trích đoạn: SuongAnh
Phương xa ơi... bưả giờ SA bận quá nên hổng kịp đáp lễ, nay vào muộn mong PX đừng buồn ha. Chúc mãi vui và xin mượn nhà thầy ONLY để làm quen PX nha! Nếu thầy hổng chịu thì hổng thèm...tụi mình rủ nhau đi chỗ khác chơi hén!
Sương Anh hư quá là hư
Gặp cô ở tại nhà thầy mà quên
Ngày mai đến lớp... chờ xem
Phạt đứng vào góc, phạt làm tình thơ.
Sương Anh chớ có bày trò
Rủ cô đi phố rồi qua mặt thầy
Thầy vốn sẵn tính hay lo
Sợ cô lạc lối, sợ trò trốn luôn
Phuongxa... xin em hãy thương
Giữ Sương Anh lại... tơ vương kết rồi.
____________________
ONLY
Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết
Sương Anh ơi! HBT mua hết sầu cho SA nhé!
Tôi Mua Sầu Nhé
Tôi xin mua giúp cho nàng
Sầu đau buồn khổ xin sang tôi nào
Tôi đây mua cả nghẹn ngào
Chỉ mong nàng chớ lệ trào mi cay
Buồn gì nàng cứ bán đây
Tôi xin mua tất từng ngày nàng ơi
Dẫu sao tôi nữa cuộc đời
Nghẹn ngào chua xót chơi vơi đã nhiều
Giờ mua thêm chút cô liêu
Mua thêm buồn nhớ tiêu điều chẳng sao
Có chăng thêm chút nghẹn ngào
Chó chăng thêm chút sầu vaò tim thôi
Bán đi mào, bán cho tôi
Phần tôi trả nhé đôi môi mĩm cười
Trả cho nàng nụ hoa tươi
Trả cho nàng nhé một người nàng thương hihihihihi
HoaBangTuyet
Cám ơn Hoa băng Tuyết nhiều nha, nhớ có người chịu mua, nay gánh sầu cuả SA đã nhẹ! Hihihihih... Nhẹ Gánh Sầu Cám ơn người nhủ lòng thương
Mua cho hết gánh sầu tương trong lòng
Nhờ ngươi nay má môi hồng
Không còn khắc khoải nhớ mong đêm buồn Nụ cười xinh xắn tươi hơn
Nay không còn nưã dỗi hờn mi cay
Tình em nay được xum vầy
Đã quên đi những tháng ngày bơ vơ Đêm đêm ôm gối nằm mơ
Thấy cùng người mộng trăng mờ dạo chơi
Nghẹn ngào chua xót trong đời
Nhờ ai mua hết lòng vơi... nhẹ nhàng Cám ơn chút tình dịu dàng
Người đã mua lấy lỡ làng cuả tôi
Gánh sầu đã bán hết rồi
Tâm hồn nhàng nhẹ thảnh thơi muôn phần Cám ơn...tình đẹp...vô ngần! Sương Anh
Trích đoạn: onlyyou
Trích đoạn: SuongAnh
Phương xa ơi... bưả giờ SA bận quá nên hổng kịp đáp lễ, nay vào muộn mong PX đừng buồn ha. Chúc mãi vui và xin mượn nhà thầy ONLY để làm quen PX nha! Nếu thầy hổng chịu thì hổng thèm...tụi mình rủ nhau đi chỗ khác chơi hén!
Sương Anh hư quá là hư
Gặp cô ở tại nhà thầy mà quên
Ngày mai đến lớp... chờ xem
Phạt đứng vào góc, phạt làm tình thơ.
Sương Anh chớ có bày trò
Rủ cô đi phố rồi qua mặt thầy
Thầy vốn sẵn tính hay lo
Sợ cô lạc lối, sợ trò trốn luôn
Phuongxa... xin em hãy thương
Giữ Sương Anh lại... tơ vương kết rồi.
____________________
ONLY
Kèm...Thầy
Eo ui, nghe nói run rồi
Thầy nè đừng có la trời nghe hông
Cô Phương Xa đã bằng lòng
Cùng trò Sương...trốn một vòng ngao du
Thầy xem, trời đẹp muà thu
Mà bắt học mãi...hu hu...bắt đền!
Gặp thầy số thật chẳng hên
Coi chừng em gọi Tóc lên bây giờ
Tóc ơi... em Sương đang chờ
Mau vào anh hỡi...thầy khờ...vì em
Vào đây lẹ để mà xem
Chúng ta hai đưá cùng...kèm thầy ha...Hihihihi [sm=patacake.gif]
Sương Anh
Sương Anh chớ la lớn nha
Cô mà nghe được... thầy ra ngoài đường
Bài học mến lớp yêu trường
Chính là phải biết học thương thầy nhiều.
Thực lòng... thầy chẳng dám liều
Bởi...cô một dạ chỉ yêu mình thầy
Ớt nào là ớt chẳng cay
Cô mà nổi giận... lệ rơi... đau lòng
Nhưng... vì thầy hơi tham lam
Vừa muốn người ngọc, vừa màng trò ngoan
Ghé tai... thầy trò cùng bàn
Nghỉ một buổi học... Tóc - Sương... kèm thầy
________________________
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 20:34:47 bởi onlyyou >
À!Có lẽ là...Ờ..chưa hề ghé!
Gửi vần thơ vụng dại hỏi thăm
Dù cho đã mấy cái rằm
Vẫn mong gieo được vài dăm ba vần
Mong rằng chớ trách thi nhân
Đã quên đã chẳng ân cần hỏi han
Hợp rồi ly lại hợp tan
Cô Đơn sẽ chẳng phàn nàn đúng không?
Tình thân thi nhân Thì... như thế... gặp nhau hoài đó Đã nồng nàn "Hương nhớ" gieo vần Giờ thăm nhau... thân lại càng thân Vui quá đỗi... dám đâu hờn trách. Hợp tan tan hợp... đâu hoàn bích Khi gian nan mới biết bạn hiền Lòng mỗi người chôn giấu niềm riêng Có tri kỷ... ưu phiền sẽ vợi. Thi nhân hỡi... thắm tình bằng hữu Bước đăng trình mệt mỏi có nhau Chia bóng mát, sẻ bớt nỗi đau Ân cần tha thiết tô màu tình thơ. ____________________ ONLY huongtuyet274 thân mến... mình là bạn cũ mà... có nhiệt thành đón ONLYYOU sang bên nhà trà tửu tri giao không đây.... không mời... cũng phá đó...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 20:35:57 bởi onlyyou >
Sầu Thơ
Ai sầu ai gửi dạ vấn vương
Để tôi ôm hết mối đoạn trường
Sầu thơ sầu cả lên màu tím
Vắt ngàn nỗi nhớ cạn đêm thương
Chong đèn khai bút gửi người mơ
Một khúc tình ai nén vào thơ
Người ơi nhận nhé ...lời đơn mộc
Gói trọn tâm tư , gói hồn mơ
Ta viết cho người bằng trái tim
Biết lời sầu đó chẳng êm đềm
Nhưng bao chân thật theo lời ngõ
Tình chỉ là mơ theo gió đêm
jacaranda
Chúc Onlyyou luôn có nhiều học trò ngoan nhé 
Cạn đêm thương Vắt ngàn nỗi nhớ cạn đêm thương Gửi đến cho nhau sợi tơ vương Lời thơ da diết tình chân thật Kết đôi tim ngọc nhịp nghê thường. Nhung nhớ trào dâng nức nở buồn Bâng khuâng chiều lạnh tím mù sương Xui chi gặp gỡ rồi xa cách Nợ duyên day dứt nỗi đoạn trường. Biết tình là mộng sao khó quên Phủ kín vần thơ những thề nguyền Ước vọng một đời dâng luyến ái Thi nhân thi hứng dệt mơ tiên. ______________________ ONLY ONLYYOU muốn học trò ngoan là jacaranda cơ.... jacaranda ơiiiiiiiiiiiiiii
Vấn vương Một tiếng gọi Thầy... em thốt lên Lòng tôi cuộn sóng lạc hoang miền Chơi vơi trong nhớ nhung mộng mị Biết là ảo vọng vẫn kiếm tìm. Tôi trở thành thầy của riêng em Chỉ dạy một bài học yêu thương Dạy em như chính tôi từng nếm Dạy em tình dâng hiến thiêng liêng. Chỉ là chữ thôi... sao...vấn vương Mơ quá... vòng tay ấm nồng nàn Ước từng giờ học là chân thật Cho phút thăng hoa ngọt ngàn vàng. Vấn vương vương vấn dệt mơ hoang Sẽ là của nhau... hay lỡ làng Nợ duyên duyên nợ... mười năm đợi Dù biết xa vời vẫn ấm lòng. __________________ ONLY Có lẽ... trên đời này chỉ ONLYYOU là người mắc nợ học trò nhiều nhất... Học trò yêu quý... cho ONLYYOU trả nợ dần dần nhé...
Ai Ai bước qua đời tôi bằng thơ Mà đêm canh trắng giấc tôi chờ Ngổn ngang vạn mối chùng tơ rối Đêm buồn sao rụng đọng thành thơ Ai bước qua đời để tôi mơ Sầu đêm thu lá rụng thẩn thờ Tiếng khô khua động hồn gọi khẽ Giật mình tình giấc... biết là mơ jacaranda
Trích đoạn: SuongAnh
Thầy Cuả Em
Thầy cuả em ôi thật dễ thương
Bởi thế các em thích đến trường
Gặp thầy cho thoả lòng phá phách
Dù chỉ tí thôi đỡ vấn vương...
Thương thầy, sáng trưa phải canh tường
Bởi trò nghịch quá lại gàn ương
Ở nhà không chịu thích vào lớp
Chọc thầy nổi tức đuổi đi luôn
Thầy em là người rất hiền lương
Vì trò chịu khổ cực trăm đường
Một Sương chưa đủ còn thêm Tóc
Hai đưá thi nhau quậy hổng nhường
Thầy cuả em ôi thật dễ thương
Công ơn...dạy dỗ nói sao tường
Hiền quá nên bị trò hạch hỏi
Phiền nhiễu đau đầu...vô dưỡng đường
Sương Anh 17/11/07
[sm=flower.gif] Tặng thầy bó hoa, chúc mau lành ha hihihihi...
Tóc nâu ui...vào lẹ lên đi thăm thầy nè, thầy đang...bịnh thấy...thương ghê dzị!
DƯỠNG THƯƠNG... Thầy khoẻ hông thầy? Trò thăm nè! Nhỏ Sương có nói đầu thầy ê. Trái tim thầy rách ở nhiều chổ Nên trò ghé lớp, toa thuốc.. kê! Trò mua tặng thầy Nhị Thiên Đường Thoa lên vầng trán... xoá nhiễu nhương Nhỏ thêm hai giọt vào đôi mắt Rửa sạch bụi trần luôn bám vương! Trong túi của trò sẵn chỉ, kim Trò vá, trò khâu... ráp lại tim Sao thầy lại để tên xuyên điểm? Mũi tên tình ái... thật khó kìm. Trò khuyên thầy hãy ráng dưỡng thương, Ở yên trong lớp, đừng ra đường Khoá cửa, trò nhốt thầy lại nhé Như vậy an toàn, tránh trọng thương! Sương ơi, Sương hỡi, cưng đâu rồi? Thầy bịnh, nghĩ hè dài hạn thôi Khỏi thầy, khỏi sách, khỏi bài trả... Tha hồ ta quậy... thoả chí chơi!!! Tóc nâu Tóc dìa nè, chạy tọt đằng sau chứ đâu xa... , vừa chạy vừa ôm cặp táp nặng gần chít, có phải sách vở đâu... toàn là thuốc chửa thương cho thầy mình đó à nha [sm=z_stretcher.gif]
Only, hôm nay nhân ngày 20/11-ngày lễ nhà giáo Phuongxa xin gởi những cành hoa hồng nhớ về Thầy. Đôi cành sứ giả của tình yêu Hương thơm tha thiết nói vạn điều Hôm nay ngày lễ chung nhà giáo Gởi đóa tình hoa rất diễm kiều Nhận ngàn hoa nhé! nhận tình em Yêu thương nhung nhớ gởi theo kèm Ai trải đường hoa trên lối bước Gởi dấu yêu ơi, ngọt môi mềm...
Chúc mừng Hoa Băng Tuyết thân mến của ONLYYOU có bạn mới... chúc hai người tình nồng tri kỷ, vẹn nghĩa tri âm!
Hoa ơi, mình được gặp nhau là vui mà... chỉ cần chào nhau một tiếng là đã đủ ấm áp rồi... Hoa cho phép ONLYYOU canh chừng nhà thì Hoa hãy "hợp thức hóa" danh vị chủ nhân cho ONLYYOU đi... Hoa có cần suy nghĩ lâu không... ONLYYOU sẽ chờ...
hihihihihihi Onlyyou. xin lỗi vì để Onlyyou chờ lâu. Nhờ Nhờ người trông giúp ngôi nhà Nếu mà khách đến mời trà giúp luôn Chủ nhà đi vắng chớ buồn Trông chừng giúp nhé đừng tuôn lệ sầu. Chủ nhà đi chỉ ít lâu Người trông giúp chớ u sầu người ơi Hoa buồn hoa mới rong chơi Only trông giúp đừng rời đi xa. Nhờ Only trông cửa nhà Buồn xin đừng bỏ ngôi nhà Hoa đi..... Thanks Only nhiều nhiều hen. HoaBangTuyet
Hẹn ước
Thệ ước ngàn đời có nhau
Sao...tình đôi lứa nhuốm màu quan san
Ai gây lệ tủi hàng hàng
Ai chia oanh yến tơ loan đoạn đành...
Lời hẹn xuân hạ thu đông
Gợi niềm canh cánh trong lòng từng đêm
Nhớ thương lệ đắng môi mềm
Thu tàn mấy độ mà duyên chưa tròn.
Phải... trời thử thách lòng son
Thân hoa ủ rũ tuyết sương dạn dày
Phải... tình cần vượt chông gai
Nên ta - người mãi đôi nơi bẽ bàng.
Thu đà khuất nẻo... đông sang
Tim si chới với bàng hoàng nhớ nhung
Mơ ngày thuyền bến tương phùng
Mơ ta - người được vợ - chồng thiên thu.
___________________
ONLY
Ước Hẹn
Ta ước hẹn ngày bên nhau hoài mãi
Để chợt nghe tê tái một trời sầu
Ta mơ được ngày quên những niềm đau
Nhưng vẫn thế đời nhuốm màu hiu quạnh
Ta ngẫn ngơ nhìn đông về giá lạnh
Vẫn thầm mong người luôn cạnh bên ta
Chung chia nào những nguyện ước thiết tha
Cùng nhau chia những xót xa cuộc sống.
Ta và người đã có cùng hy vọng
Hai phương trời một khoảng trống sầu vương
Ta và người tuy cùng chữ nhớ thương
Nhưng chẳng thể dệt thiên đường tình nhớ.
Ta ước hẹn để nghe sầu nức nờ
Đêm buông màn lệ vỡ trái tim côi
Ước người về... về bên cạnh ta thôi
Dẫu một phút người bên tôi dệt ước.
Ta và người hoài mong... nào có được
Chỉ lặng thầm chờ Ô Thước bắt sang
Để tháng năm vẫn ôm giấc mộng vàng
Ước hẹn đó chờ thu sang người nhé.
HoaBangTuyet
20/11/2004
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: