ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 23 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 07.04.2008 03:48:02
0

Trích đoạn: onlyyou

Yêu dấu đã về

Mang yêu thương thổi hồn vào chữ
Dệt tình thơ ân nghĩa đậm sâu
Ơn trời ta gặp được nhau
Hiến dâng trọn vẹn tình đầu trinh nguyên

Như có hẹn từ muôn năm cũ
Ghép vần chờ... thơ ủ hương trầm
Tương sinh... duyên thắm sắc cầm
Tơ loan đưa lối rau răm về trời

Em có nghe lời ru êm ái
Đưa em vào giấc ngủ thiên thần
Vòng tay ấm áp dịu dàng
Cho em cảm giác an toàn có anh

Trao tặng hết... chẳng hề toan tính
Nếu lỗi lầm cũng bởi quá yêu
Nhớ thương nhuộm đỏ ráng chiều
Canh khuya gối mộng thơ thêu tình nồng
______________________

ONLY

Mỹ Trinh thương mến... người có biết là ONLYYOU không giỏi xếp chữ theo kiểu 6-8 chăng ... ONLYYOU viết thế này mà không ngọt ngào thì cũng xin người đừng rời đi nhé...

ONLYYOU thân thương... người cứ xếp chữ theo cảm xúc của mình nhé... Mỹ Trinh chỉ sợ mình không đủ khả năng để ứng phó với ONLY thôi đó... MT sẽ luôn cố gắng hết sức của mình mong người đón nhận lòng chân thành của MT là quá đủ rồi...

Em về với anh


Em đã về cùng anh yêu dấu
Ân điển trời giai ngẫu kết đôi
Tình ngàn năm đã lên ngôi
Sang hèn vai sánh chia đôi cuộc đời

Từ kiếp nào tình rơi lên chữ
Bước chân xa lữ thứ về thăm
Dù cho ngàn dặm xa xăm
Yêu nhau lướt mấy ngàn năm trở về

Em nghe thơ đam mê tình tứ
Ru hồn mình giấc ngủ trong tay
Vòng tay ấm quá thiên thai
Có anh là có trần ai thiên đàng...

Em nhận hết tình chàng yêu dấu
Lỡ yêu rồi nên giấu lỗi lầm
Chưa thề chưa hẹn trăm năm
Mà tim như đã trói thầm nợ duyên...

Mỹ Trinh

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 07.04.2008 07:20:32
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:55:08 bởi Lam Hồng Minh >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 07.04.2008 23:37:56
0
 
     Chẳng bao giờ đủ
 
Cất tiếng khóc chào đời ngạo nghễ
Ta trở thành chúa tể muôn loài
Cõi dương là chốn trần ai
Mới hay nước mắt thay lời tiên tri
 
Từng bước nếm sân si tham hận
Vướng vào vòng luẩn quẩn mất còn
Trăm năm tan biến như sương
Tàn tro đã lạnh vẫn vương vấn hồn
 
Trải qua bao xuân hạ thu đông
Ta hữu hạn nhưng đời vô định
Ngọt bùi cay đắng tử sinh
Luân hồi kiếp khác cũng đành chịu quên
 
Số phần đưa đẩy duyên tiền kiếp
Gặp lại nhau trả hết nghĩa ân
Bát cháo xóa nợ đồng lần
Nhớ quên quên nhớ chẳng bao giờ đủ
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh người ơi... muôn mặt đời thường nào ai dám nói bao nhiêu là đủ... ONLYYOU cảm ơn lòng chân thành của người, song ONLYYOU cũng thấy thật hổ thẹn nếu như ONLYYOU không xứng với tấm chân thành ấy...
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 07.04.2008 23:41:19
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/2E05D28029A1401CAA24AB69A8F6DB08.jpg[/image]

     Có những lần...
 
Gió giông bất chợt xóa vầng dương
Mây xám giăng mưa ngập lối đường
Nụ cười vụt tắt... đau hờn giận
Trở trăn, hối lỗi... lệ sầu vương
 
Những lần như thế... thương càng thương
Lòng quặn thắt, tim khờ loạn nhịp
Giọt nước mắt nóng như dòng máu
Bỏng môi hôn... nức nở nghẹn ngào
 
Với những lần như thế... những lần
Anh muốn quỳ xuống hôn dấu ái
Ôm vào lòng dáng hoa run rẩy
Hôn cuống cuồng... đốt cháy ghen tuông
 
Xin nhé em... xin mãi những lần
Mang hờn ghen đan vòng tay ấm
Lấy nước mắt hòa cung đồng vọng
Yêu mình anh... trọn vẹn hiến dâng
______________________
 
ONLY







<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 23:45:29 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 07.04.2008 23:47:06
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/7223B73498824AE9A1965472C77D8C69.JPG[/image]

      Khúc mong chờ
 
Đàn, trăng, thơ, rượu với giai nhân
Tưởng đâu cung quảng giữa dương trần
Hay là mộng ảo phù vân
Xui người tìm chốn non ngàn suối tiên
 
Thơ gặp thơ như thuyền về bến
Trỗi cung thương ươm dệt mộng vàng
So dây đối ẩm cùng trăng
Độc huyền tấu khúc chờ mong não nùng
 
Mây với gió về không hẹn trước
Giăng kín trời màu trắng bi ai
Bão bùng cuốn lá tả tơi
Ầm ầm sấm sét cướp lời ru đêm
 
Chốn thâm sơn êm đềm rêu phủ
Mãi ẩn tàng Sư tử hùng anh
Thét gầm cũng chỉ mình mình
Hoang vu lạnh lẽo vây quanh bến chờ
____________________
 
ONLY 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 23:59:36 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 10.04.2008 03:36:40
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:55:37 bởi Lam Hồng Minh >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 10.04.2008 04:04:09
0

Trích đoạn: onlyyou


Chẳng bao giờ đủ

Cất tiếng khóc chào đời ngạo nghễ
Ta trở thành chúa tể muôn loài
Cõi dương là chốn trần ai
Mới hay nước mắt thay lời tiên tri

Từng bước nếm sân si tham hận
Vướng vào vòng luẩn quẩn mất còn
Trăm năm tan biến như sương
Tàn tro đã lạnh vẫn vương vấn hồn

Trải qua bao xuân hạ thu đông
Ta hữu hạn nhưng đời vô định
Ngọt bùi cay đắng tử sinh
Luân hồi kiếp khác cũng đành chịu quên

Số phần đưa đẩy duyên tiền kiếp
Gặp lại nhau trả hết nghĩa ân
Bát cháo xóa nợ đồng lần
Nhớ quên quên nhớ chẳng bao giờ đủ
_______________________

ONLY



Mỹ Trinh người ơi... muôn mặt đời thường nào ai dám nói bao nhiêu là đủ... ONLYYOU cảm ơn lòng chân thành của người, song ONLYYOU cũng thấy thật hổ thẹn nếu như ONLYYOU không xứng với tấm chân thành ấy...

OnLy thương mến... Có những điều rất ít vẫn đủ và có những điều cho mãi vẫn không đủ, chỉ có tấm lòng ta vui thì ít nhiều cũng có thể đủ đó Only... Thơ của người đã chứng tỏ cho MT thấy tấm lòng của người... Cảm ơn mãi những niềm vui mang đến cho nhau...

Mình cho nhau...


Mình cho nhau mùa thu đẩm lệ
Lỡ cho nhau hải thệ minh sơn
Gieo thơ nước mắt từng cơn
Tim nghe như mãi tình còn chưa quên

Ta cho anh bồng bềnh tuổi mộng
Vướng vào đời hạt trống vắng sầu
Làm sao đừng nhớ đêm thâu
Vuốt lên dấu ái mưa ngâu lạnh hồn

Tưởng như đã tình chôn đông giá
Nghe thương tâm nghiệt ngả thét gào
Từng cơn hoang lạnh xanh xao
Tử sinh như đã khắc vào nhớ nhung

Mình cho nhau mưa phùn nắng hạn
Mình cho nhau ngày tháng vây quanh
Tình thơ đói lạnh tròng trành
Cho anh tất cả dổ dành thương đau

Mỹ Trinh

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 11.04.2008 19:31:36
0
 
 
Gọi Người Nơi Xa Xôi
 
Người ta đang làm gì vậy
Có nỗi nhớ nào dâng đầy bâng khuâng...?
Người ta có nghe tiếng lòng
Gào thét niềm yêu thương cháy bỏng...
 
Người ta cố tình xa vắng
Khiến tim anh trĩu nặng giọt sầu
Thế nào là một lần đau
Tại sao phải chịu mất nhau trọn đời
 
Người ta ơi... anh đang đợi
Tàn đêm đối bóng ngậm ngùi nhớ em.
 
 
ONLY
 
Anh nhớ em Phuongxa ... anh yêu em Hằng ạ...
 
 
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 12.04.2008 12:17:15
0
Cho Hoa ké bài này nhé Only.
 
Người Ta Ơi!!!
 
Người ta ơi đang làm gì vậy hở?
Người ta ơi! Người có nhớ gì nhau
Có hay chăng lòng ta nặng nổi sầu
Chờ người mãi nghe niềm đau buốt nhói.
 
Người ta ơi! xin một lần cho hỏi
Trong tim người có một cỏi cho ta
Hay tất cả ngàn năm vẫn chỉ là
Một cỏi nhớ trong ta sầu hiu quạnh.
 
Người ta ơi! Có hay sầu sóng sánh
Chỉ mình ta giữa đêm lạnh chờ mong
Người có hay ta mơ phút tình nồng
Ta và người thiệp hồng chung tên đó.
 
Người ta ơi! Bình minh đang rực đỏ
Có hay ta vẫn đứng đó đợi chờ
Dẫu ngày vui chỉ là những giấc mơ
Nhưng ta vẫn mãi ngóng chờ người đó.
 
HoaBangTuyet
12/04/2008
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 13.04.2008 06:24:37
0


Chỉ  Một  Chút Thôi...



Giận hờn chỉ một chút thôi,
Sao ai lại nỡ nói lời đắng cay!
Lệ buồn rơi ướt bàn tay,
Trống không đường nét, ôm đầy khúc ngôi!

Xa nhau vạn núi, nghìn đồi
Tràn thương, ngập nhớ... đâu nguôi nỗi niềm?!
Sầu dâng cháy bỏng con tim
Nghe chăng thổn thức đang dìm nỗi đau..?

Người ơi! Đừng trách chi nhau
Để thêm sầu khổ, nát nhầu tình chung...


Tóc nâu



Thầy tôi đang nhớ người yêu
Phấn buồn rơi rải đã nhiều thầy ơi!
Vắng thầy , trò hết được chơi
Hổng còn ai phá, khơi khơi chọc cười
Mấy trò kia cũng đâm lười
Bài học không thuộc,  bỏ rơi góc phòng
Lớp gì trống hoắc, trống không
Ui da, buồn quá...trò dông dìa nhà...




Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.04.2008 01:57:44
0
 
     Thiên thu dấu ái
 
Người ơi... xin khắc vào lòng
Thề non hẹn biển tâm đồng thiên thu
 
Nụ cười xóa sạch mây mù
Vòng tay êm ái, lời ru ngọt ngào
Trải qua giông gió lao đao
Hờn ghen tô đậm sắc màu yêu thương
 
Tình kinh dày đến nghìn trang
Dường còn chưa cạn nhớ mong đợi chờ
Ngày đêm những mộng cùng mơ
Người đâu dung hạnh nguyệt hoa thẹn nhường
 
Lòng này xao xuyến vấn vương
Mượn tình thơ ngỏ... người tường cho chăng...?
________________________
 
ONLY
 
 
Trò ơi... khi đã vướng tình
Quân vương cũng chẳng khác anh ăn mày
Sông thương núi nhớ trùng vây
Chơi vơi hoang mộng, ngất ngây sóng lòng
Tàn đêm còn tưởng bóng Hằng
Bình minh mà ngỡ hoàng hôn bến chờ
Trò ơi... chớ vội về nhà
Giúp thầy mang hết tình thơ trao người
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 16.04.2008 23:38:37
0
 
     Người ta ơi...!
 
Quỳnh tương người rót đã tràn ly
Chan chứa men nồng, môi ấm đê mê
Ta đang say với Hằng Nga diễm lệ
Hay... say mắt người sóng ái tràn trề...
 
Người ta ơi... người ta ơi... nghe nhé
Nhịp tim ai đang thổn thức nôn nao
Muôn vạn lời yêu cháy bỏng khát khao
Vọng âm ba giao hòa trời và đất
 
Người ta ơi... lửa yêu đương rừng rực
Dìu dặt phím tơ, khoan nhặt cung thương
Phút chờ mong tràn nhung nhớ bâng khuâng
Đan vòng tay, khép mi ngoan... hứa hẹn
 
Người ta ơi... người ta ơi... trọn vẹn...
Giấc mơ xuân, bình minh đỏ hoan ca
Phút thiêng liêng tim hồng tấu khúc ru
Triệu vần thơ đưa nhau tìm miền nhớ
____________________
 
ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết...Hoa Băng Tuyết... Hoa Băng Tuyết ơiiiiiiiii....... giận... giận... giận... ONLYYOU giậnnnnn lắm rồi nè... Hoa đi đâu mà lâuuu quá là lâuuuuu vậyyyyyyyyy....gruummmmm...... nhưng mà... có "Người ta ơi" của Hoa... ONLYYOU thấy như được vuốt giận chút chút... Hoa hãy về đây viết thêm mấy Người Ta Ơi... nữa điiiiiiiii
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 07:44:29 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

tairuoi12pt2
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.07.2007
  • Nơi: Bóng tối mịt mờ-Nơi đợi chờ của ánh sáng
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 17.04.2008 00:20:05
0
Nhớ người ta mà người ta đâu biết
Người hững hờ tôi chết từng khúc tim
Bản tình ca nhàu nát trong lặng im
Nến cháy mãi cũng nhòa tia hi vọng
 
Là con trai không có ai được khóc
Dẫu giọt sầu cứ chảy mãi vào trong
Đời lận đận duyên kiếp thì long đong
Đến chữ yêu cũng lòng vòng vô nghĩa
 
Nếu biết trước yêu là điều thấm thía
Thà ta về vui với văn rượu thơ
Nhả chút gấm từ kén tằm mộng mơ
Dệt thi ca quên hết cả tình hờ ...
 
Nhưng khổ nào hơn cái khổ nghiện đâu
Yêu người ta yêu đến mức nghiện rồi
Người xa cách hoa mắt vì nhớ khói
Lúc bên người say ngây ngất trên môi
....
Hỡi thuốc lào yêu dấu của tôi ơi
 
 
 
Đứng trong mưa ,em ơi ...hãy quay lại nhìn nhau
một chút thôi ,bằng đôi mắt ngọt
Để tiếng yêu từng giọt...từng giọt
luồn trong tóc em và ướt cánh tay anh

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 17.04.2008 00:31:47
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh
OnLy thương mến... Có những điều rất ít vẫn đủ và có những điều cho mãi vẫn không đủ, chỉ có tấm lòng ta vui thì ít nhiều cũng có thể đủ đó Only... Thơ của người đã chứng tỏ cho MT thấy tấm lòng của người... Cảm ơn mãi những niềm vui mang đến cho nhau...

Mình cho nhau...


Mình cho nhau mùa thu đẩm lệ
Lỡ cho nhau hải thệ minh sơn
Gieo thơ nước mắt từng cơn
Tim nghe như mãi tình còn chưa quên

Ta cho anh bồng bềnh tuổi mộng
Vướng vào đời hạt trống vắng sầu
Làm sao đừng nhớ đêm thâu
Vuốt lên dấu ái mưa ngâu lạnh hồn

Tưởng như đã tình chôn đông giá
Nghe thương tâm nghiệt ngả thét gào
Từng cơn hoang lạnh xanh xao
Tử sinh như đã khắc vào nhớ nhung

Mình cho nhau mưa phùn nắng hạn
Mình cho nhau ngày tháng vây quanh
Tình thơ đói lạnh tròng trành
Cho anh tất cả dổ dành thương đau

Mỹ Trinh


 
    Còn đó một tấm lòng
 
Anh gửi vào mây gió niềm riêng
Bao nhiêu thương nhớ chỉ mình em
Hanh hao giọt nắng hoàng hôn
Ảo mờ nhân ảnh người còn phương xa
 
Run run lạnh nhạt nhòa mắt lệ
Nghe cô đơn nghiệt ngã đang về
Hắt hiu bến vắng đợi chờ
Sầu dâng vời vợi thuyền xưa lạc dòng
 
Cho nhau chỉ một lần cũng nhớ
Tháng năm dài ân nợ chất chồng
Buồn vui kết hạt đoạn trường
Sinh ly đày đọa cõi lòng tương tư
 
Về xếp lại tình thư ngày cũ
Khắc vào tim tên của người xưa
Nam Kha hoang mộng vụt qua
Còn đây lưu luyến nắng mưa mình mình
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh thương thương... muôn lời người nói, lời nào cũng thiết tha ấm nồng... ONLYYOU cảm ơn tình người lắm lắm.... mà nữa rồi... hai ta cứ nói lời cảm ơn hoài là sao... ONLYYOU ngang bướng, vui giận thất thường... thơ là tiếng lòng, thơ là nhật ký... viết đôi câu, ghép mấy vần... có Trinh đọc, Trinh hiểu và cảm thông... thật khiến ONLYYOU cảm động quá
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 17.04.2008 18:45:21
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Về cùng anh

Dạo cung đàn trăng thơ nguyệt mộng
Dâng hiến dâng tình lộng ngai vàng
Âm trầm âm bổng nhịp nhàng
Tơ vương em hát tình chàng chân mây

Âm vọng buồn tình xây bên suối
Cung đàn thương đau tuổi hoàng hôn
Em đàn gởi gió nụ hôn
Khúc mơ còn đó gởi hồn về anh

Mây uốn khúc vờn xanh bóng nước
Sầu giăng tơ lướt thướt nhớ nhung
Hẹn về bến cũ tình chung
Khúc mong chờ dạo trùng phùng cõi tiên

Em đưa anh sang miền sơn dã
Ta có nhau như đã hẹn thề
Cùng anh muôn bể sơn khê
Cùng anh thơ hát đàn mê suối tình ...

Lam Hồng Minh

ONLYYOU thân thương... Khúc chờ mong cua anh oai hùng tuấn tú nhưng buồn đến nứt lòng, tự trách mình sao không về sớm cùng anh... Thương nhé!


 
     Đợi chờ em
 
Anh đưa bút đậm tô chữ nhớ
Hiện tên em tím thẫm vần chờ
Nhạc lòng ngân khúc tương tư
Vọng về phương ấy... em giờ ra sao...
 
Viết tình thơ dạt dào cảm xúc
Nghĩ về em... thi hứng tràn trề
Yêu thương nhung nhớ đam mê
Vầng trăng minh chứng ước thề của nhau
 
Mang ghen tuông trút sầu vào chữ
Thơ dỗi hờn nức nở than van
Nợ duyên tan hợp hợp tan
Tình dâng chan chứa sao còn phân vân...
 
Lời xa xót khiến hồn luống cuống
Khúc mong chờ buồn đến nứt lòng
Cảm ơn em về cùng anh
Câu thân thương thắm nghĩa tình tri âm
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Lam Hồng Minh ơi... có lẽ từ nay ONLYYOU cứ viết những gì mà "Khúc mong chờ" đã có thể "động lòng" Lam Hồng... để rồi ONLYYOU sẽ được nghe mãi tiếng thân thương từ con tim ai kia vô cùng nhạy cảm và chứa chan tình...
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 18.04.2008 14:32:32
0

Hoa Băng Tuyết...Hoa Băng Tuyết... Hoa Băng Tuyết ơiiiiiiiii....... giận... giận... giận... ONLYYOU giậnnnnn lắm rồi nè... Hoa đi đâu mà lâuuu quá là lâuuuuu vậyyyyyyyyy....gruummmmm...... nhưng mà... có "Người ta ơi" của Hoa... ONLYYOU thấy như được vuốt giận chút chút... Hoa hãy về đây viết thêm mấy Người Ta Ơi... nữa điiiiiiiii

 
Giận nhau tí chút thế mà vui
Giận nhau tí nhé... quên ngậm ngùi
Giận cho quên nhé bao buồn tủi
Giận để khi hòa lại thấy vui.....Vậy nha Onlyyou. Viéte tiếp cho Người Ta Ơi nè...
 
 
 
Xin

Xin một lần được ngộ nhận người ơi
Để tim lòng lệ thôi rơi người nhé
Xin một lần con tim được mở hé
Để người vào gởi nhé trái tim yêu.

Xin một lần không lặng lẽ giữa chiều
Bởi bên em người chia điều nỗi nhớ
Xin một lần đôi ta có duyên nợ
Bước bên người em không sợ buồn đau.

Xin một lần người hỡi ta có nhau
Cùng chia nhé những nổi sầu ký ức
Để cùng nhau vui sống trong hiện thực
Để tim mình thôi ray rức người ơi

Xin một lần ta có nhau trong đời
Và giúp nhau lau lệ rơi người nhé
Xin một lần niềm yêu thương mở hé
Để em người mãi mãi sẽ bên nhau.

HoaBangTuyet
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 19.04.2008 15:54:29
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/E2FAC21BDA8F4B99B1AAB56D1A323818.jpg[/image] 

    Xin một lần... em
 
Anh nhốt tim mình trong bể mặn
Nghe xót xa trống vắng phân kỳ
Chiều hạ vàng nắng ấm tràn trề
Mà chẳng thể thấm khô mắt lệ
 
Anh muốn tặng em nhiều hơn nữa
Những bình minh hoa nở chim ca
Những bâng khuâng hò hẹn chiều tà
Những chờ đợi tình dâng chan chứa
 
Mặc dù biết mình đang mắc nợ
Quá yêu em... anh chẳng màng chi
Nếu có ngày giọt nước tràn ly
Đấy cũng bởi vì yêu sinh giận
 
Lộng thần oai thét gầm dũng mãnh
Sư tử anh quỳ dưới chân em
Hôn ngón xinh tạ lỗi hờn ghen
Xin một lần phỉ nguyền sánh phượng
__________________
 
ONLY
 
 
Giận một chút cho lửa hương nồng đượm
Giận một lần cho biết rất cần nhau
Giận càng nhiều tình càng đậm sâu
Giận vì yêu... giận hoài chẳng đủ
 
Có phải vậy không... như thế có được không... Hoa Băng Tuyết ơi!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:06:13 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 19.04.2008 16:23:15
0
MAN MÁC!
Hôm nay buồn quá bạn ta ơi!
Người ta mấy nẻo đã yên đời
Tôi nay lạnh lẽo cùng với gió
Ngắm mình ngắm mãi ráng chiều rơi

Ngắm những người ta cùng phố xá
Con đuờng quen thuộc đến chơi vơi
Từng dòng xe cộ sao chẳng đợi
Một khắc một giây....tôi gọi mời

Tôi chẳng hiểu mình nữa bạn ơi
Chẳng tìm đâu được tiếng thảnh thơi
Thi vương u uất cùng bóng tối
Hồn ngất chìm mơ dĩ vãng rồi

Bạn hãy cho tôi lời vương lại
Mỏng manh cũng được những bi ai
Để tôi thôi khảm giăng sầu nhớ
Và bến tình tôi chẳng mộng dài

Tôi phải làm sao phải làm sao?
Gửi vào thơ ấy những hư hao
Hay gom tâm sự cho cay đắng
Cho những nhớ nhung cứ nghẹn trào

Thôi kệ cứ cười trong nước mắt
Cứ buồn vơ vẩn nhặt lang thang
Vu vơ kiếm lại gì man mác
Đã mất lâu rồi...giữa miên man!

                         HuongTuyet274
 
r

Lâu rùi hôk ghé, ghé lại để buồn mất rồi, chạy khắp mọi nhà, mỗi nhà gửi một chút buồn, share rùi khi nào thiếu thì nhận lại!Chúc vui và hạnh phúc only nhé!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 17:49:39 bởi Huyền Băng >
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 19.04.2008 22:25:53
0
 
       Mỏng manh
 
Một chút buồn vương nắng hoàng hôn
Mây với gió lang thang phiêu lãng
Giọt đắng nào chảy trong ký ức
Thấm vần thi nức nở xót xa
 
Cây sầu đông rũ bóng la đà
Hồn vu vơ lạc vào dĩ vãng
Bởi đã từng nếm qua trái đắng
Nên dửng dưng trước mọi ngọt ngào
 
Tâm miên man khắc khoải u hoài
Chìm dâu bể chơi vơi mộng mị
Thơ man mác mỏng manh phù phiếm
Vì lòng người đã vội buông trôi
 
Hè đang sang... nắng mới vàng tươi
Ngày dài thêm... phượng nở cháy trời
Ve rộn rã giục lòng sĩ tử
Nhìn măng non... xao xuyến bồi hồi
 
Ai cũng từng...từng có một thời
Ai cũng qua...qua những buồn vui
Cõi riêng tư chất chồng tâm sự
Mượn câu từ trả nợ cho đời
 
Kiếp thi nhân khóc mướn thương vay
Kiếp đọa đày khó tránh bi ai
Tính toan chi khi đời vẫn vậy
Cảm thông nhau... chia ngọt sẻ bùi
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Một chút buồn sẽ theo gió nhẹ trôi... trăn trở phân vân... ấy chuyện đời. Nói được cùng nhau đã vơi sầu bớt lạnh. Trời đất vô cùng... ta hữu duyên... người ơi. Nói được cùng nhau là thỏa nguyện rồi... Giữa mênh mang bao la diệu vợi... Ta gặp nhau... ta cứ mộng cùng người.... mình cứ như vậy nhé huongtuyet274! Thân!
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 22.04.2008 13:09:47
0

Giận một chút cho lửa hương nồng đượm
Giận một lần cho biết rất cần nhau
Giận càng nhiều tình càng đậm sâu
Giận vì yêu... giận hoài chẳng đủ

Có phải vậy không... như thế có được không... Hoa Băng Tuyết ơi!

 
Ừ giận chút cho quên sầu anh nhé
Giận chút thôi rồi mai sẽ làm hòa
Em mà giận chỉ như gió thoảng qua
Chỉ một chút lại chan hòa nổi nhớ.
 
Giận một chút vậy nhé!
 
 
Xin Một Lần.... Thôi...
 
Em nhốt vào tim ngàn nỗi nhớ
Nhạt nhòa lệ vỡ bờ mi cay
Mơ chi ngày được sum vầy
Để dòng lệ nhớ chất đầy tim côi.
 
Em lặng lẽ xa xôi chờ đợi
Để chợt nghe chới với trời sầu
Tìm người chẳng biết tìm đâu
Để nghe nổi nhớ úa màu thu phai.
 
Em vẫn biết đêm dài thao thức
Chỉ làm em ray rức cả lòng
Ngẫn ngơ chờ ánh hừng đông
Để nghe chua xót từng dòng lệ tuôn.
 
Xin một lần thôi buồn thôi nhớ
Xin con tin không vỡ niềm đau
Vai anh em mượn tựa đầu
Quên ngày ngóng đợi lệ sầu ứa mi
 
HoaBangTuyet
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 23.04.2008 10:01:39
0
 
   Anh chờ
 
Nước mắt màu gì... em có biết
Mà đợi chờ tím ngắt xót xa
Yêu xưa giờ đã nhạt nhòa
Người đi... tan giấc mơ hoa một thời
 
Trả lại em muôn lời hẹn hứa
Kỷ niệm thuộc về xưa rất xưa
Chập chờn nghe khúc giao mùa
Thơ còn dang dở khi vừa tàn canh
 
Anh chờ ánh bình minh vẫy gọi
Quên đắng cay buồn tủi lo âu
Rượu nồng che giấu đớn đau
Tìm trong mộng mị chiêm bao môi hồng
 
Chờ em gọi mặn nồng lưu luyến
Nghe nhịp tim tha thiết dâng tình
Chờ em suốt kiếp cũng đành
Chờ em để biết lòng anh thật thà
____________________
 
ONLY
 

Một chút giận chẳng mờ phai dấu cũ
Nghe trào dâng thương nhớ chờ mong
Nghe tiếng lòng tha thiết tương phùng
Em cứ giận để anh thêm khao khát
 
Giận một chút để biết yêu nhiều lắm..

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 15:33:10 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 23.04.2008 10:10:32
0
 
     Mưa bất chợt
 
Buốt lạnh hồn côi... giọt giọt rơi
Là mưa gieo nhung nhớ bồi hồi
Là gió đưa lời tình tha thiết
Là mây níu phút biệt ly người
 
Từ phút xa em hồn chơi vơi
Gió với mây mê tràn cung ái
Nhẹ bước công danh.. yêu đắm đuối
Tim hiến dâng tình không có lời
 
Gió hờn mây.. mưa phủ trắng trời
Mưa ào ào ướt lạnh thân gầy
Mưa dồn dập trút muôn giận dỗi
Tim si khờ thổn thức rối bời
 
Nghĩ về em phương ấy xa xôi
Hứng giọt mưa... tay hở... nước trôi
Quên buốt giá thấm vào da thịt
Thẫn thờ nếm vị mặn tràn môi
 
Ơi... hỡi người tình thương mến ơi
Mưa đến rồi đi cũng nhanh thôi
Áo ướt qua ngày khô trở lại
Nhưng, giọt từ ly còn đắng hoài
____________________
 
ONLY
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 24.04.2008 08:50:23
0
Anh Nhớ Người Ta
 
 
 Anh nhớ người ta lệ đắng môi
Thở dài thơ thẩn mắt xa xôi
Nhìn Xuân thay áo mà hờn giận
Trút buồn lên những sợi nắng côi
 
Anh nhớ người ta... rồi đắng cay
Tiếng đàn lạc lõng gió lắt lay
Đông qua sao cũng còn gió rít
Từng tiếng chát chua tuyết rơi đầy
 
Anh nhớ người ta đó phải hôn?
Tiếng thơ chất chứa nỗi bồn chồn
Hoa vàng mấy độ nay bỗng héo
Lìa cành về đất nỗi sầu chôn
 
Anh nhớ người ta... lệ tràn mi
Chong đèn thao thức ôm tình si
Con tim bỗng trở nên cô độc
Ai? người có thấu... sao người đi?
 
 
jacaranda
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 25.04.2008 04:05:09
0
 
  Người ta ơi... anh nhớ...
 
Anh nhớ người ta từng phút giây
Bồn chồn lo lắng bờ mi cay
Biết người ta ấy thương anh lắm
Nên nỗi lòng anh trở trăn hoài
 
Anh nhớ người ta... đếm giọt rơi
Thu ấy nồng nàn nắng vàng tươi
Hồn thơ ru mộng hương cốm mới
Mượn chữ định tình se duyên trời
 
Anh nhớ người ta suốt đông dài
Ngón gầy nắn nót khóc thu phai
Tim si ôm ấp tơ hồng mộng
Thảng thốt canh khuya mặn mặn môi
 
Anh nhớ người ta... quên đắng cay
Đón mùa xuân đến... khát khao đầy
Nhận tình người ngọt ngào tha thiết
Anh vẽ trời mơ của tương lai
 
Anh nhớ người ta... còn nhớ mãi
Mùa chẳng thay màu, mặc nước trôi
Chỉ cần người ta vui hạnh phúc
Anh nguyện một lòng yêu người thôi
 
Anh dệt tình thơ thay muôn lời
Trao người trọn vẹn trái tim này
Người ơi... anh nhớ em nhiều lắm
Cảm ơn em đã đến bên đời
______________________
 
ONLY
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Hoa Băng Tuyết
  • Số bài : 467
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 26.04.2008 17:40:09
0

Người ta ơi... anh nhớ...

Anh nhớ người ta từng phút giây
Bồn chồn lo lắng bờ mi cay
Biết người ta ấy thương anh lắm
Nên nỗi lòng anh trở trăn hoài

Anh nhớ người ta... đếm giọt rơi
Thu ấy nồng nàn nắng vàng tươi
Hồn thơ ru mộng hương cốm mới
Mượn chữ định tình se duyên trời

Anh nhớ người ta suốt đông dài
Ngón gầy nắn nót khóc thu phai
Tim si ôm ấp tơ hồng mộng
Thảng thốt canh khuya mặn mặn môi

Anh nhớ người ta... quên đắng cay
Đón mùa xuân đến... khát khao đầy
Nhận tình người ngọt ngào tha thiết
Anh vẽ trời mơ của tương lai

Anh nhớ người ta... còn nhớ mãi
Mùa chẳng thay màu, mặc nước trôi
Chỉ cần người ta vui hạnh phúc
Anh nguyện một lòng yêu người thôi

Anh dệt tình thơ thay muôn lời
Trao người trọn vẹn trái tim này
Người ơi... anh nhớ em nhiều lắm
Cảm ơn em đã đến bên đời
______________________

ONLY

 
Hay lắm Onlyyou.
 
 
 
Người Ta Ơi!... Em Chờ...
 
Người ta ơi! Có biết chăng em nhớ
Những đêm buồn lệ buốt vỡ tim đau
Bóng trăng sầu theo đêm trốn nơi đâu?
Lá bên thềm cũng bạc màu thương nhớ.
 
Người ta ơi! Có biết chăng em sợ
Đời phù du òa vỡ  giấc mộng lành
Nên em đã chạy chốn ân tình anh
Để giờ đây tim hóa thành băng giá.
 
Người ta ơi! Tháng ngày qua em đã
Ngậm nỗi sầu lệ lả chả tuôn rơi
Đêm lặng lẽ ngồi đếm ánh sao trời
Chợt hòai mong một đời bên anh đó.
 
Người ta ơi! Có nghe trong chiều gió
Bao lời thương em muốn ngỏ cùng người
Mộng ước đời đẹp tựa cánh hoa tươi
Em bên người môi mãi cười vui nhé
 
Người ta ơi! Bao đêm sầu lặng lẽ
Em lặng thầm ngỗi vẽ bức tranh yêu
Ước bên nhau dẫu nắng sớm mưa chiều
Người ta ơi! Nhớ người nhiều lắm lắm!
 
HoaBangTuyet
 
 
 
Tuyết rơi trên đỉnh mùa đông
Quyện hồn thơ giữa cung lòng giá băng

 
 
https://www.facebook.com/hoabngtuyet

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 29.04.2008 16:59:35
0
 

Tiếng Đàn
 
Đàn reo
Như cắt trăm năm,
Cứa vầng mây bạc
Cào trăm sóng ngàn.
 
Thời gian đun nấu
Dở dang,
Đường chung ai xé rách ngang lối về.
 
Thắp nhang
Sợi khói khấn thề,
Gió giông trôi dạt
Nguyện về chân mây.
 
Đàn ơi!
Đừng đứt từng dây,
Đừng rung tức tưởi
Cho dày nỗi đau.
 
Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 17:30:44 bởi Phuongxa >

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 29.04.2008 17:20:17
0
 

Đọc Thơ
 
Đêm về ngồi đọc bức tình thơ
Nhung nhớ tràn dâng phút đợi chờ
Lặng đếm thời gian - người xa cách
Nghe hồn rách nát giữa vần thơ.
 
Tình như ngọn gió qua đồng vắng
Vội vã tìm đâu được mái nhà?
Cho tim yêu thương về trú ngụ
Nhạt nhòa mỗi khắc mỗi dần xa.
 
Chưa hết thu đã trở gió đông
Lạnh đến căm căm sắc se lòng
Hồn muốn trở về vùng quá khứ
Tìm mồ kỷ niệm khối tình ngông.
 
Người đi một nẻo, em một nẻo
Hai hướng đời nhau mộng không thành
Vấp ngã mình đau, ai đỡ dậy?
Bóng mình thui thủi với tàn canh.
 
 
Phuongxa



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 14:57:37 bởi Phuongxa >

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 30.04.2008 15:04:02
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/D968D7C72B4741DFB903E29BFC6E55E2.jpg[/image]


Lật  Trang  Thơ  Cũ...



Ta lật mãi những trang tình thơ cũ,
Mắt đọc miệt mài tình ngụ trong thơ...
Thời gian qua giòng mực vẫn chưa mờ
Dẫu hôm nay đã khóc tình ly biệt!

Mộng năm xưa, hỏi ai còn tha thiết?
Thuở trăng vàng, hoa ngọc... hẹn hò nhau
Trời yêu thương chưa cợn nét mây sầu...
Ta chung lối một thời... bao hạnh phúc!

Rồi thế đó... giòng đời vươn cánh... vụt ,
Phía chân trời bay mãi... chẳng chờ ta !
Người đơn côi, kẻ cô phận... thật là,
Tình lạc mộng, ta chẳng tròn hẹn ước...


Ta lật mãi những trang tình thơ cũ...
Tìm chút hương đang ngoan ngủ trong thơ...!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 15:06:34 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
RE: ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 30.04.2008 15:42:06
0

Tiếng Đàn
 
Đàn reo
Như cắt trăm năm,
Cứa vầng mây bạc
Cào trăm sóng ngàn.
 
Thời gian đun nấu
Dở dang,
Đường chung ai xé rách ngang lối về.
 
Thắp nhang
Sợi khói khấn thề,
Gió giông trôi dạt
Nguyện về chân mây.
 
Đàn ơi!
Đừng đứt từng dây,
Đừng rung tức tưởi
Cho dày nỗi đau.
 
Phuongxa

 
 Tiếng lòng
 
Xót lòng nhìn lệ chứa chan
Lời như dao cắt
Tiếng đàn bi ai
 
Nhặt khoan
Khúc oán u hoài
Bổng trầm sóng ái
Chơi vơi tâm hồn
 
Phím tơ
Thấm giọt đoạn trường
Ngón gầy
Nắn nót cung thương
Đợi chờ
 
Người ơi!
Ước thệ còn kia
Trăm năm chăn gối
Phu thê mặn nồng
_______________
 
ONLY
 
 
Là em... người anh yêu thương
Còn đây... tình dâng ngút ngàn
Xin em đừng tắt lửa lòng
Của em tất cả nồng nàn tình anh
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu! - 30.04.2008 15:52:05
0
 

Đọc Thơ
 
Đêm về ngồi đọc bức tình thơ
Nhung nhớ tràn dâng phút đợi chờ
Lặng đếm thời gian - người xa cách
Nghe hồn rách nát giữa vần thơ.
 
Tình như ngọn gió qua đồng vắng
Vội vã tìm đâu được mái nhà?
Cho tim yêu thương về trú ngụ
Nhạt nhòa mỗi khắc mỗi dần xa.
 
Chưa hết thu đã trở gió đông
Lạnh đến căm căm sắc se lòng
Hồn muốn trở về vùng quá khứ
Tìm mồ kỷ niệm khối tình ngông.
 
Người đi một nẻo, em một nẻo
Hai hướng đời nhau mộng không thành
Vấp ngã mình đau, ai đỡ dậy?
Bóng mình thui thủi với tàn canh.
 
 
Phuongxa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/9AC8DDB0AD304166BC4E2A62CC28F2CC.jpg[/image] 

     Tìm trăng
 
Anh ngẩn ngơ lạc hồn ngơ ngẩn
Kiếm tìm chi... chân bước tâm mê
Bến đợi nào cuối chiều nhạt nắng
Xoa dịu lòng u uất não nề
 
Anh lạc lõng giữa đời nghiệt ngã
Nhớ thương ai... quên lạnh đông về
Biết ngày nào sẽ tròn hẹn hứa
Sưởi ấm lòng trống vắng tái tê
 
Anh khát khao tột cùng khao khát
Mang sông Ngân dệt chiếu long sàng
Biến cung Quảng thành phòng hoa chúc
Chọn Nguyệt Hằng là ý chung nhân
 
Ôm tình si đối ẩm cùng trăng
Triệu vần thi chưa hết nồng nàn
Đốt cháy mình tấu cung đồng vọng
Mơ về em... thương nhớ dâng tràn
_____________________
 
ONLY
 
 
Lion cảm ơn em Phuongxa... thương nhớ em nhiều... ơi... người anh yêu!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 16:21:33 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 23 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 677 bài trong đề mục