ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 46 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 23.11.2007 16:45:44 (permalink)
0

Về chốn hẹn


Tôi đã đợi chờ từ rất lâu
Đợi người bằng lòng bước qua cầu
Đợi làm chủ nhân của "Thu khóc.."
Mãi mãi "Anh là..." khúc ngọt ngào

Mến người... mê mải dệt thơ trao
Người hay vắng nhà khiến hồn sầu
Chỉ cần người biết tôi luôn ước
Ước... lời thơ đưa lối gặp nhau.

Tôi hứa cùng người tiếp khách thơ
Người đừng bỏ tôi đứng bơ vơ
Có nhau đời biết tìm chốn hẹn
Tri âm đối ẩm ngọt hoan ca.
_________________

ONLY




Hoa Băng Tuyết ơi... có phải Hoa là cô giáo hay không...

 
Đúng Hoa là cô giáo đó. Cô giáo của một lũ nhóc quạy không ai bằng nhưng cũng thật là dễ thương hihihihi. Mà sao Onlyyou biết hay vậy nè. Chúc vui nhé.
 
Đợi Chờ
 
Kìa "Thu khóc" bên đời ai lặng lẽ
Khi "Anh là..." bức tranh vẽ mà thôi
Em đợi chờ dòng lệ thắm bờ môi
Dấu Yêu kia mãi xa xôi cách trở.
 
Em vẫn chờ mùa thương tình chớm nở
Nhưng tháng năm nức nở bóng lặng thầm
Ngôi nhà vắng vẫn đợi người ghé thăm
Dẫu một phút xin trăm năm còn mãi.
 
Nhà hoang vắng nên cỏi lòng tê tái
Vẫn mơ ai giúp nối lại yêu thương
Xin tháng năm, phai phôi những đoạn trường
Ngôi nhà ai không còn vương lệ nhớ
 
HoaBangTuyet
onlyyou 25.11.2007 09:58:02 (permalink)
0
 
      Trăm năm còn mãi
 
 
Em có nhớ ngày đầu gặp gỡ
Lời ngập ngừng tôi ngỏ kết thân
Em e ngại chẳng muốn mở lòng
Có lẽ bởi... mình xa nhau quá.
 
Niềm thương mến sống trong lặng lẽ
Tôi chắt chiu tập dệt tình thơ
Gửi đến em nhưng chẳng dám mơ
Phút chờ đợi tưởng dài vô tận.
 
Nhớ về em những ngày xa vắng
Trái tim tôi loạn nhịp âu lo
Luôn nguyện cầu hạnh phúc bình an
Trên mỗi nẻo du hành em bước.
 
Dù tháng năm phai phôi kỷ niệm
Dù thăng - trầm thử thách lòng son
Vẫn yêu em tha thiết nồng nàn
Thiên tình thơ trăm năm còn mãi.
___________________
 
ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết là cô giáo nhiều tình cảm và thương học trò lắm... ONLYYOU biết thế đã lâu... vui không.... Nhân dịp lễ dành cho nghề cao quý... gửi đến Hoa ngàn điều tốt đẹp bình an... và cả hoa hồng nữa nhé.
Hoa Băng Tuyết 25.11.2007 17:19:29 (permalink)
0

Trăm năm còn mãi


Em có nhớ ngày đầu gặp gỡ
Lời ngập ngừng tôi ngỏ kết thân
Em e ngại chẳng muốn mở lòng
Có lẽ bởi... mình xa nhau quá.

Niềm thương mến sống trong lặng lẽ
Tôi chắt chiu tập dệt tình thơ
Gửi đến em nhưng chẳng dám mơ
Phút chờ đợi tưởng dài vô tận.

Nhớ về em những ngày xa vắng
Trái tim tôi loạn nhịp âu lo
Luôn nguyện cầu hạnh phúc bình an
Trên mỗi nẻo du hành em bước.

Dù tháng năm phai phôi kỷ niệm
Dù thăng - trầm thử thách lòng son
Vẫn yêu em tha thiết nồng nàn
Thiên tình thơ trăm năm còn mãi.
___________________

ONLY



Hoa Băng Tuyết là cô giáo nhiều tình cảm và thương học trò lắm... ONLYYOU biết thế đã lâu... vui không.... Nhân dịp lễ dành cho nghề cao quý... gửi đến Hoa ngàn điều tốt đẹp bình an... và cả hoa hồng nữa nhé.

 
 
Wa, hay thật đó, vậy mà Hoa hỏng biết tí gì về Onlyyou cả. Nhưng vui lắm, cảm ơn Onlyyou nhiều. Onlyyou cũng vui vui hoài nhé.
 
Còn Mãi Ngàn Năm
 
Sẽ còn mãi trong em ngàn năm nhớ
Thưở ban đầu gặp gỡ chỉ cười thôi
Bởi em anh cách nhau bao núi đồi
Bởi anh em mãi xa xôi cách trở.
 
Tháng ngày qua mình đong bằng nỗi nhớ
Để giờ đây môi hớn hở reo cười
Phút lặng thầm ngồi ngắm đóa hoa tươi
Cảm ơn nhé một người tuy xa cách.
 
Giữa chúng ta... dẫu có một bờ vách
Thật hững hờ ngăn cách chúng mình xa
Ừ thôi nhé mặc kệ chúng đi nha
Mình bên nhau thiết tha vần thơ họa.
 
Dẫu sông buồn tung ngàn bọt trắng xóa
Vẫn cầu mong tạo Hóa bắt câu thương
Để tình ta còn mộng ước thiên đường
Để ngàn năm mùa thương không tàn úa.
 
HoaBangTuyet
25/11/2007
 
onlyyou 26.11.2007 00:56:58 (permalink)
0
 
Thơ đưa em về
 
 
Xa vời vợi
Tình thơ đưa lối
Nhớ ngút ngàn
Chữ tặng niềm vui
Em và tôi
Nợ duyên tiền kiếp khó phai phôi
Trao ước thệ
Là minh chứng trọn đời chung thủy
Yêu
Yêu tha thiết dệt tình thiên lý
Thương
Thương buốt lòng héo úa tim khờ
Ơi... gió mưa
Hay... tiếng nức nở giữa canh khuya
Trăng ngà ngọc
Có... thấu tỏ nỗi sầu viễn xứ...
Vấn vương
Trường tương tư ghập ghềnh thác lũ
Khát khao
Chốn thiêng liêng tình tự nồng nàn
Thuộc về nhau
Say mắt môi ngoan
Hòa nhịp thở
Mở trang tình sử
__________________
 
ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết ơi... ONLYYOU rất vui khi mình gặp nhau thường thế này... Hoa cũng luôn vui nhé. Thân!
 
Lam Hồng Minh 26.11.2007 22:01:06 (permalink)
0


Trích đoạn: onlyyou


Thơ đưa em về


Xa vời vợi
Tình thơ đưa lối
Nhớ ngút ngàn
Chữ tặng niềm vui
Em và tôi
Nợ duyên tiền kiếp khó phai phôi
Trao ước thệ
Là minh chứng trọn đời chung thủy
Yêu
Yêu tha thiết dệt tình thiên lý
Thương
Thương buốt lòng héo úa tim khờ
Ơi... gió mưa
Hay... tiếng nức nở giữa canh khuya
Trăng ngà ngọc
Có... thấu tỏ nỗi sầu viễn xứ...
Vấn vương
Trường tương tư ghập ghềnh thác lũ
Khát khao
Chốn thiêng liêng tình tự nồng nàn
Thuộc về nhau
Say mắt môi ngoan
Hòa nhịp thở
Mở trang tình sử
__________________

ONLY



Hoa Băng Tuyết ơi... ONLYYOU rất vui khi mình gặp nhau thường thế này... Hoa cũng luôn vui nhé. Thân!




Thơ đưa em về ngắm trời đông
Rừng sương hoan hỉ nắng chào ngày
Tàn thu đằm thắm làn mi mộng
Vần chữ nhuộm hồng giọt sương mai

Anh hãy chờ nhau mãi chốn này
Bốn mùa như thuở ấy quen nhau
Nắng thủy tinh trong xanh màu ngọc
Hay mưa buồn xin chớ quên mau

Yêu nồng cháy vần thơ chung thủy
Thương mênh mông như biển tình nồng
Yêu nhau mãi vần thơ tri kỷ
Thương ngàn thương một kiếp hư không

Hoài năm tháng hoài xuân chờ đợi
Giữ trong nhau vạt nắng còn phơi
Hoài anh nhé trăng thơm bút nhớ
Hoài nhé anh chữ nghĩa như lời

Yêu còn yêu hương thơm vạt áo
Em yêu anh mây thã dạt dào
Yêu còn yêu bầu trời lam mộng
Xuân trong lòng về mãi khát khao

Về cùng thơ em đong giọt nhớ
Khúc tương tư trên đỉnh đợi chờ
Cầm bàn tay run run hơi thở
Hôn bài thơ trang sử tình mơ...

Lam Hồng Minh
onlyyou 27.11.2007 00:16:27 (permalink)
0
 
Xuân trong lòng về mãi khát khao
 
 
Thơ có đưa em về chốn hẹn...
Cõi riêng tư chỉ ta hiểu mình
Em có nhận dấu tình diệu vợi...
Mộng cùng nhau vẹn đạo ba sinh
 
Dù hoàng hôn hay sớm bình minh
Vẫn có thơ chờ em nơi đó
Như sự sống luôn cần nhịp thở
Chốn phòng loan cạn rượu giao bôi
 
Thỏa tháng năm thủy chung chờ đợi
Tình trao em sẽ chẳng đổi dời
Lời thơ là sâu thẳm lòng tôi
Câu tương ái trăm năm nồng ấm
 
Gặp được nhau như duyên tiền định
Tôi nợ em kiếp trước đã nhiều
Xuân trong lòng về mãi khát khao
Đào khoe sắc lung linh ngày cưới
 
Người yêu hỡi... tình thơ mở lối
Đón em về rộn rã hoan ca
Sống bình yên năm tháng ngọc ngà
Thiêng liêng chốn ấy... ta với mình.
 
Dành cho em đó... ơi...Chủ nhân.
___________________
 
ONLY
 
Lam Hồng Minh 28.11.2007 22:11:14 (permalink)
0
Anh hứa ?

Anh hứa nhé thơ ghi tình sử
Nghìn năm sau thơm mãi dòng thư
Lời sâu thẳm đi vào mạch máu
Mãi là thơ cuối nẻo bụi mù...

Mãi là thương khắc lên vách đá
Lưu lạc đời hồn vẫn không xa
Xin đón nhau mỗi lần thơ hát
Bút nở hoa vần chữ ngọc ngà

Dành cho anh đó một rừng thơ
Một rừng hoa nở giữa xuân mơ
Yêu nhau như thuở ban đầu ấy
Thơ trổi cung đàn dạo tiếng tơ

Đừng buồn anh nhé mùa xuân đi
Khao khát còn đây của xuân thì
Tàn canh đêm trắng em còn đó
Chia nhau đầm ấm những vần thi

Vườn nhà anh đó lắm thi nhân
Cửa trước cửa sau đẹp vẹn phần
Hoa vườn kết trái thơm ngây ngất
Áo hồng áo trắng ngập đầy sân

Anh hứa trọn đời không hề quên
Hứa ghép tên nhau mộng bồng bềnh
Em hôn lên giấy trang tình sử
Thả nhớ thương về mãi gần bên

Lam Hồng Minh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 21:21:15 bởi Lam Hồng Minh >
jacaranda 29.11.2007 00:28:38 (permalink)
0
Vô Vị
 
 
Vườn nhà ai đó... lắm người thơ
Dệt đắm tương tư _ lấp bụi mờ
Trăng còn ngủ mãi đêm say ngất
Ta thân cô độc _ nấp nhìn thơ
 
Vườn tỏa ngát hương _ lắm bông Hường
Ngạt ngào trong gió ngất lòng vương
Ta thân tim tím sầu theo mắt
Rét giá vì đông _ vô vị hương
 
Khép tạm bờ mi _ khóc xuân thì
Mơ màng trong gió giấc phân ly
Tàn canh đêm trắng tay ngừng bút
Vài nét chông chênh họa sầu bi
 
 
jacaranda
 
 
Vài hàng ghé thăm Onlyyou ( tuy lời lẽ hơi buồn _ vì ja hong biết làm thơ vui ) chúc bạn luôn có nhiều bóng hồng đến viếng nhé _ tri kỷ
 
Lam Hồng Minh 29.11.2007 21:40:35 (permalink)
0
Thăm tri kỷ thì đừng buồn nha jacaranda cho dẫu lời thơ có buồn.

Lam Hồng cũng ghé thăm OnlyYou đây đừng có nổi giận nha, có khi LHM biến mất nhưng hồn vẫn mãi ở quanh quẩn đâu đây với OnlyYou đó.
onlyyou 29.11.2007 21:45:17 (permalink)
0
 
          TÌNH VƯƠNG
 
Quân tử đa mang tiếc thương hoa
Thả chữ buông thơ mộng giao hòa
Hồng nhan tri kỷ son sắt đợi
Duyên mơ tao ngộ kết tình xa
Ý ngọc lời vàng cùng trao gửi
Hương lửa yêu thương đã mặn mà
Thiết tha một cõi riêng tình tự
Ngọt ngào mai trúc khúc hoan ca.
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda đến nhà... kết bạn đi... người quen cả mà... lâu quá rồi jacaranda không đến... thấy ONLYYOU có còn là ONLYYOU trong lòng nữa hay không...
onlyyou 29.11.2007 22:10:14 (permalink)
0
 
         Cảm hoài
 
 
Người là ai và đến từ đâu
Thơ man mác ngọt ngào diệu vợi
Người có muốn cùng nhau đi tới
Ngày nối ngày hòa nhịp thơ vui...
 
Người rất gần hay quá xa xôi
Mà ngây ngất ru ai chới với
Biết mộng tưởng nhưng lòng hoài đợi
Đợi chìm vào hoa chữ ngọc ngà.
 
Có chút nào người nghĩ đến ta...
Kẻ lãng tử tìm thơ kết bạn
Kẻ mơ mộng yêu quên bờ bến
Đêm tàn canh vẫn thức cùng trăng.
 
Vườn tình thơ hội ngộ kim bằng
Cảm mến nhau... gieo vần đối ẩm
Xin hoài giữ thuở ban đầu ấy
Mượn ý, từ kết nối tim vàng.
 
Người hứa rằng hồn mãi quẩn quanh
Vậy, nếu đến... xin người lên tiếng
Dù chẳng dám mơ duyên thề hẹn
Vẫn khát khao thương nhớ kề bên.
________________________
 
ONLY
 
 
 
Lam Hồng mến... ONLYYOU dễ nổi giận lắm... Lam Hồng cứ tự nghĩ ra cách gì mà xoa dịu đi nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2007 21:38:14 bởi onlyyou >
Hoa Băng Tuyết 30.11.2007 17:51:23 (permalink)
0

Thơ đưa em về


Xa vời vợi
Tình thơ đưa lối
Nhớ ngút ngàn
Chữ tặng niềm vui
Em và tôi
Nợ duyên tiền kiếp khó phai phôi
Trao ước thệ
Là minh chứng trọn đời chung thủy
Yêu
Yêu tha thiết dệt tình thiên lý
Thương
Thương buốt lòng héo úa tim khờ
Ơi... gió mưa
Hay... tiếng nức nở giữa canh khuya
Trăng ngà ngọc
Có... thấu tỏ nỗi sầu viễn xứ...
Vấn vương
Trường tương tư ghập ghềnh thác lũ
Khát khao
Chốn thiêng liêng tình tự nồng nàn
Thuộc về nhau
Say mắt môi ngoan
Hòa nhịp thở
Mở trang tình sử
__________________

ONLY

 
 
Xin Đưa Nhau Về
 
Vời vợi xa
Một bóng người
Lặng lẽ
 
Nhuộm hoàng hôn
Bằng bức vẽ
Chiều tàn
 
Lá thu rơi
Em dệt
Mộng bình an
Mặc em chàng
Ngàn năm
Ươm niềm nhớ.
 
Thương
Còn kia
Bóng sầu vụn vỡ
Yêu tha thiết
Không nợ
Đành xa...
 
Bóng thời gian
Còn mảnh trăng ngà
Lời tình tự
Xót xa
Oà vỡ...
 
Xin yêu thương
Còn trong ngàn nỗi nhớ
Cho ta người
Hớn hở trao nhau
Nụ hôn đầu
Giữ lại ngày sau
Đưa nhau vào
Ngọt ngào
Dấu ái....
HoaBangTuyet
11/2007
onlyyou 30.11.2007 22:23:55 (permalink)
0
 
ƯƠM MIỀN NHỚ
 
 
Thơ là chữ
Chữ vương thương nhớ
Thắm duyên mơ
Chữ nở tình hoa
 
Yêu
còn yêu
Chân thật thiết tha
Nhớ
cứ nhớ
Ơn đền nợ trả
 
Ngây ngất
Tình thơ
Hồn chìm mộng điệp
Khúc tương tư
Ươm miền nhớ
Vọng nguyệt so dây
 
Yêu thương ơi
Nhung nhớ dâng đầy
Hương ân ái
Tô hồng cầm sắc
 
Khát khao
Huyền hoặc
Lòng cuộn sóng
Tim thổn thức
Đê mê
Đắm đuối
Ngút ngàn lửa cháy
Ngọt ngào mắt môi
 
Đời có nhau
Loan phượng hòa giao
Thiên thu vĩnh cửu
Yêu mãi mãi
Yêu trả nợ kiếp thi nhân.
_______________________
 
ONLY
 
 
jacaranda 02.12.2007 02:21:10 (permalink)
0

Thăm tri kỷ thì đừng buồn nha jacaranda cho dẫu lời thơ có buồn.

 
jacaranda chào Lam Hồng Minh , ja thăm tri kỷ thì hong có buồn đâu... nhưng tại lời thơ của ja hơi buồn một chút , nhưng chắc chủ nhà cũng thông cảm được , vì ja hong biết viết thơ vui. ja chúc LHM luôn vui và khỏe nhé . Thân mến
 
 
jacaranda đến nhà... kết bạn đi... người quen cả mà... lâu quá rồi jacaranda không đến... thấy ONLYYOU có còn là ONLYYOU trong lòng nữa hay không...

Onlyyou cứ thấy mặt ja là hăm he... làm ja khớp quá nè , vào nhà thăm mà cũng phải rón rén nhè nhẹ ah
 
 
 
Hương Phố Xưa
 
 
Trơ trọi cành khô đến khẳng khiu
Trắng thân tuyết phủ khóc tiêu đìu
Vài trái đong đưa sầu cô quạnh
Giá băng hồn lẽ bơ vơ chiều
 
Gió khóc trên cao nhớ người xưa
Tay gầy đan ấm buổi thu mưa
Chân bên chân bước quen hè phố
Hương tóc bình yên nhớ sao vừa
 
Về lại chiều nay con phố đông
Buồn ơi người ấy... có còn không?
Hương phố vẫn đây sầu tuyết đợi
Tường rêu nay phủ... trắng mộng lòng
 
jacaranda
SuongAnh 02.12.2007 03:02:32 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
ƯƠM MIỀN NHỚ
 
 
Thơ là chữ
Chữ vương thương nhớ
Thắm duyên mơ
Chữ nở tình hoa
 
Yêu
còn yêu
Chân thật thiết tha
Nhớ
cứ nhớ
Ơn đền nợ trả
 
Ngây ngất
Tình thơ
Hồn chìm mộng điệp
Khúc tương tư
Ươm miền nhớ
Vọng nguyệt so dây
 
Yêu thương ơi
Nhung nhớ dâng đầy
Hương ân ái
Tô hồng cầm sắc
 
Khát khao
Huyền hoặc
Lòng cuộn sóng
Tim thổn thức
Đê mê
Đắm đuối
Ngút ngàn lửa cháy
Ngọt ngào mắt môi
 
Đời có nhau
Loan phượng hòa giao
Thiên thu vĩnh cửu
Yêu mãi mãi
Yêu trả nợ kiếp thi nhân.
_______________________
 
ONLY
 
 

 
 
GIEO HẠT THƯƠNG
 
 
Gieo từng hạt
hạt sinh cây nhớ
Gieo từng lời
lời thấm tình mơ

 
Thương thương
nhơ nhớ...những câu thơ
Đêm nằm mộng
tình tơ vương vấn

 
Gieo hạt thương
để rồi ngơ ngẩn
Mầm yêu
vượt xa hẳn
thời gian

 
Cây tình yêu
nở rộ tim vàng
Hồn ngây ngất
mơ màng si dại

 
Hạt yêu thương
đơm bông kết trái
Làm đêm mơ
ngày mãi đam mê

 
Dấu yêu ơi
nhung nhớ tràn trề
Dây tình ái
về đòi duyên nợ

 
Gieo hạt thương
cây tình nẩy nở
Vị nồng nàn
ngào ngạt hương yêu

 
Như tình thơ
theo áng mây chiều
Nương làn gió
dìu nhau bay mãi...

 
Sương Anh
 
Chào ông thầy, bưả nay em Sương ghé dzề thăm thầy nè....hỏi thầy...iu nhìu có mệt hông dzậy. Xin chúc thầy một cuối tuần dzui dzẻ nha. (thấy học trò dễ sương hôn) hihihihì....
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 46 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9