ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 46 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 02.12.2007 09:48:53 (permalink)
0
 
BAY VÀO NGÀY XANH
 
 
Như cánh chim
chao nghiêng vời vợi
Lời tình thơ
gieo mộng ươm mơ
 
Si mê
Đắm đuối
Hẹn thề
Hoài ấp ủ
Nợ duyên tròn vẹn
 
Khát khao
Tha thiết
Hiến dâng
Trao yêu thương
Vọng tương lai ngà ngọc
 
Thơ lãng mạn
Tình nồng hương lửa
Ý hợp
Tâm đầu
Chắp cánh uyên ương
 
Xốn xang
Rạo rực
Mơ màng
Trái tình yêu
nở hoa thanh khiết
 
Yêu
Mãi yêu
Tình đầu bất diệt
 
Đời có nhau
Xuân tràn mộng điệp
Lời ru
Vòng tay
Bay vào ngày xanh
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Trò Sương ơi.... trò khiến ONLYYOU đau tim rồi đó... ẩn phía sau sự ngoan ngoãn bất thường này là âm mưu gì nữa đây..............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onlyyou 02.12.2007 10:02:21 (permalink)
0
 
              TAN VỠ
 
Trời sụp đất nghiêng biển cuồng phong
Sóng ghen hờn cuồn cuộn trào dâng
Định mệnh trái ngang tình đứt đoạn
Trầm luân nặng gánh lỡ duyên hồng
Từ ly bôi xóa mộng tình chung
Mất nhau xa xót tái tê lòng
Chim quyên lẻ bạn ôm lệ tủi
Mắt dõi muôn trùng mỏi mòn trông
_____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda đừng sợ nha... ONLYYOU chỉ là quá mơ mộng mà thôi... chứ, lòng chan chứa yêu thương, tim si mê hoài vọng... yêu đến quên lối về
jacaranda ơi... thấy tuyết sương trắng xóa... hồn thơ nhói lạnh, lời thơ đau nức nở... ONLYYOU học jacaranda viết thơ buồn
 
 
 
Hoa Băng Tuyết 02.12.2007 16:35:51 (permalink)
0

ƯƠM MIỀN NHỚ


Thơ là chữ
Chữ vương thương nhớ
Thắm duyên mơ
Chữ nở tình hoa

Yêu
còn yêu
Chân thật thiết tha
Nhớ
cứ nhớ
Ơn đền nợ trả

Ngây ngất
Tình thơ
Hồn chìm mộng điệp
Khúc tương tư
Ươm miền nhớ
Vọng nguyệt so dây

Yêu thương ơi
Nhung nhớ dâng đầy
Hương ân ái
Tô hồng cầm sắc

Khát khao
Huyền hoặc
Lòng cuộn sóng
Tim thổn thức
Đê mê
Đắm đuối
Ngút ngàn lửa cháy
Ngọt ngào mắt môi

Đời có nhau
Loan phượng hòa giao
Thiên thu vĩnh cửu
Yêu mãi mãi
Yêu trả nợ kiếp thi nhân.
_______________________

ONLY

 
 
Mùa Hẹn Ước
 
Giấc mơ xưa
Lại về thăm
Bến cũ.
Gió giao mùa
Héo rủ
Thu tàn rơi
Nhớ người ơi
Nhớ nhớ lắm
Khoảng trời...
Ta bên người
không rời
đôi chân bước.
 
Yêu còn yêu
Lặng thầm chờ
Cầu Ô Thước sông ngân.
 
Nhớ hoài nhớ
Đêm bơ vơ
Thầm đợi
 
Khát khao chờ
Ngày vui được
lên ngôi.
 
Đời có nhau
Nụ cười thắm
Bờ môi.
 
Đời có nhau
Đẹp ôi
Mùa hẹn ước.
 
2/12/2007
HoaBangTuyet
 
 
 
huongtuyet274 02.12.2007 16:53:54 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
              TAN VỠ
 
Trời sụp đất nghiêng biển cuồng phong
Sóng ghen hờn cuồn cuộn trào dâng
Định mệnh trái ngang tình đứt đoạn
Trầm luân nặng gánh lỡ duyên hồng
Từ ly bôi xóa mộng tình chung
Mất nhau xa xót tái tê lòng
Chim quyên lẻ bạn ôm lệ tủi
Mắt dõi muôn trùng mỏi mòn trông
_____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda đừng sợ nha... ONLYYOU chỉ là quá mơ mộng mà thôi... chứ, lòng chan chứa yêu thương, tim si mê hoài vọng... yêu đến quên lối về
jacaranda ơi... thấy tuyết sương trắng xóa... hồn thơ nhói lạnh, lời thơ đau nức nở... ONLYYOU học jacaranda viết thơ buồn
 
 
 

       
TAN VỠ...
 
Tình tan đứt đoạn theo ly biệt
Nuốt đắng mà nghe xót xa buồn
Hồn dâng tủi khổ lòng heo hút
Ngẩng mặt nhìn trời gió mưa tuôn
Thôi nhé từ đây ta đôi ngả
Tình tản theo tình như khói mây
Duyên kia cũng nhạt như bèo nước
Đã vỡ mộng rồi ta ngẩn say!
Tóc nâu 03.12.2007 04:22:26 (permalink)
0


ƯƠM MIỀN NHỚ
 
 
Thơ là chữ
Chữ vương thương nhớ
Thắm duyên mơ
Chữ nở tình hoa
 
Yêu
còn yêu
Chân thật thiết tha
Nhớ
cứ nhớ
Ơn đền nợ trả
 
Ngây ngất
Tình thơ
Hồn chìm mộng điệp
Khúc tương tư
Ươm miền nhớ
Vọng nguyệt so dây
 
Yêu thương ơi
Nhung nhớ dâng đầy
Hương ân ái
Tô hồng cầm sắc
 
Khát khao
Huyền hoặc
Lòng cuộn sóng
Tim thổn thức
Đê mê
Đắm đuối
Ngút ngàn lửa cháy
Ngọt ngào mắt môi
 
Đời có nhau
Loan phượng hòa giao
Thiên thu vĩnh cửu
Yêu mãi mãi
Yêu trả nợ kiếp thi nhân.
_______________________
 
ONLY


GIEO HẠT THƯƠNG
 
 
Gieo từng hạt
hạt sinh cây nhớ
Gieo từng lời
lời thấm tình mơ

 
Thương thương
nhơ nhớ...những câu thơ
Đêm nằm mộng
tình tơ vương vấn

 
Gieo hạt thương
để rồi ngơ ngẩn
Mầm yêu
vượt xa hẳn
thời gian

 
Cây tình yêu
nở rộ tim vàng
Hồn ngây ngất
mơ màng si dại

 
Hạt yêu thương
đơm bông kết trái
Làm đêm mơ
ngày mãi đam mê

 
Dấu yêu ơi
nhung nhớ tràn trề
Dây tình ái
về đòi duyên nợ

 
Gieo hạt thương
cây tình nẩy nở
Vị nồng nàn
ngào ngạt hương yêu

 
Như tình thơ
theo áng mây chiều
Nương làn gió
dìu nhau bay mãi...

 
Sương Anh



Đun Bồi Thương Nhớ



Ai gieo chi
những giòng thơ vụn dại
Rồi đun bồi
những hạt nhớ êm tai
Để tâm tư
xao động theo tháng ngày
Tình bay vút
như gió mùa đông chướng

Thơ cười, khóc
hay là ta tưởng tượng
Vần điệu nào
trào lộng, lúc chân phương
Vẫn say sưa
ru một giấc mộng thường
Trong dồn dập,
hồn đi vào hư ảo

Ý từ thơ
luân hoàn như giòng máu
Nuôi sống tình,
thăng nở những mộng mơ
Trao tặng nhau
 vị đậm của tình hờ
Tuy ngắn ngủi
vẫn ươm đầy hạnh phúc!


Tóc nâu


Em Sương ơi! Tim thầy đang .... đau á ! Tội ghê, tụi mình mua tặng thầy hộp băng keo loại tốt để thày dán chổ tim đau lại nha!

onlyyou 03.12.2007 22:00:44 (permalink)
0
 
Có một tình yêu
 
 
Ngàn câu hỏi
          không lời giải đáp
Suy tư hoài
         thao thức tàn canh
Nhớ thương chi
         ảo ảnh dáng hình
Đam mê vội
         hồn sầu khắc khoải
 
Thơ cười, khóc
          tiếng lòng tha thiết
Lời yêu thương
          thật - giả chẳng màng
Nợ hay duyên
          câu, chữ mãi còn
Tùy người hiểu
           hiểu rồi rung động
 
Sẽ hờn dỗi
           nếu thơ hờ hững
Sẽ dịu dàng
           coi đấy tình nhân
Đong - đếm sao
           ý tứ ghép vần
Nặng bâng khuâng
           ngập lòng nhung nhớ
 
Ôi... tình thơ
           thi nhân mắc nợ
Như kiếp tằm
           rút ruột nhả tơ
Tri kỷ ơi...
          chớ nghĩ tình hờ
Còn hơi thở...
           thơ còn đắm đuối
_____________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU đau tim cũng bởi tại có hai trò "ngoan" một cách đáng sợ và đáng ngờ như Tóc nâu và Sương Anh đó... hmm hmmm........mmmmmm...
Tóc nâu... ONLYYOU thấy trò đã có nhiều tiến bộ... đã trưởng thành rồi... ONLYYOU thích phạm trù "gió chướng" của nàng.... mà nè... chớ thấy ta khen rồi được thể làm biếng... nghe chưa....
 
 
onlyyou 03.12.2007 22:10:47 (permalink)
0
 
          BIỆT LY
 
 
Lối cũ quạnh hiu lá vàng rơi
Người xưa héo hắt vọng trùng khơi
Cất bước dấn thân tìm cõi mộng
Quay lưng lệ tủi dạ rối bời
Nghiệt ngã thời gian nhòa nhạt nhớ
Dở dang duyên nợ sắc phai phôi
Mênh mang xa xót tình ly biệt
Diệu vợi đớn đau khép mơ đời
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Thân chào huongtuyet274... thật vui khi mình lại gặp nhau ở đây. Mong tái ngộ. Thân!
onlyyou 03.12.2007 22:19:12 (permalink)
0
 
MIỀN NHỚ
 
 
Mưa ngâu
Ô Thước đợi chờ
Gặp nhau
do nợ - duyên xưa vẫn còn
 
Thu khóc
xót xa lòng quân tử
Vấn vương
hạ bút dệt vần mơ
 
Ta và người
Nhớ hoài nhớ
Thơ nở hoa Thơ
 
Hoa Băng Tuyết
gợi niềm thương
nồng nàn
tha thiết
 
Vững niềm tin
Tình thơ bất diệt
Khát khao chờ
Ngày mới đến... có thơ
 
Muốn có nhau
tìm về miền nhớ
Nơi ấy
thắm tình tri kỷ
vẹn đạo kim bằng
 
Đẹp biết bao
tình thân thi nhân
Riêng một cõi
Thiêng liêng
Miền nhớ
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
Mình được gặp nhau thường thế này... Hoa Băng Tuyết có vui không... nhất định phải vui nha, Hoa gặp ONLYYOU là nhất định phải vui... nhớ nhé!
Hoa Băng Tuyết 05.12.2007 16:22:28 (permalink)
0


MIỀN NHỚ


Mưa ngâu
Ô Thước đợi chờ
Gặp nhau
do nợ - duyên xưa vẫn còn

Thu khóc
xót xa lòng quân tử
Vấn vương
hạ bút dệt vần mơ

Ta và người
Nhớ hoài nhớ
Thơ nở hoa Thơ

Hoa Băng Tuyết
gợi niềm thương
nồng nàn
tha thiết

Vững niềm tin
Tình thơ bất diệt
Khát khao chờ
Ngày mới đến... có thơ

Muốn có nhau
tìm về miền nhớ
Nơi ấy
thắm tình tri kỷ
vẹn đạo kim bằng

Đẹp biết bao
tình thân thi nhân
Riêng một cõi
Thiêng liêng
Miền nhớ
__________________

ONLY




Mình được gặp nhau thường thế này... Hoa Băng Tuyết có vui không... nhất định phải vui nha, Hoa gặp ONLYYOU là nhất định phải vui... nhớ nhé!

 
 
 
Niềm Vui
 
Vui vui lắm
Khi họa vần
Thơ nhớ
Dẫu em người
Mãi mãi
Cách xa nhau.
 
Vui người ơi
Dẫu đôi khi lệ sầu
Đẫm mi cay
Đêm gục đầu
Thổn thức.
 
Anh vẫn thế
Giữa đôi bờ
Hư thực
Em vẫn chờ
Dẫu buốt nhức
Tim đau.
 
Nhưng vẫn vui
Khi mình được gặp nhau
Vần thơ mộng
Ta về trong miền nhớ
 
Vui lắm ạ
Nụ cười em
Rạng rỡ
Ươm tình thơ
Môi thắm nở nụ cười
Vần thơ họa
Như ngàn nụ hoa tươi
Như bóng người
Đang cạnh bên
Em đó.
 
HoaBangTuyet
 
Hoa vui lắm, mong rằng Onlyyou cũng vui nhé.
 
 
 
onlyyou 05.12.2007 21:54:34 (permalink)
0
 
HOA THƠ
 
 
Hoa tình yêu
nở cùng mùa xuân ấm
ru giấc nồng
mơ loan phượng hòa duyên
 
Hoa tình thơ
ngào ngạt khắp mọi miền
câu thương nhớ
đưa người về đúng hẹn
 
Xướng - họa
hiểu lòng nhau
thương mến
Ươm tình thơ
hư - thực
bồi hồi
 
Tặng niềm vui
thầm mong nhớ xa xôi
Thầm khao khát
bóng người kề cận
 
Phải... tình yêu
mà thi nhân vương vấn
Mãi ngóng chờ
Xuân đến
đẹp mộng lòng
 
Hoa tình thơ
ngà ngọc
trắng trong
Dâng trọn vẹn
về người
ơi... thi hữu
 
Như tình yêu
muôn đời bất diệt
Hoa tình thơ
khoe sắc
chẳng đợi mùa

Mãi mãi còn trong nhau
Dấu ấn
Hoa thơ
_______________
 
ONLY
 
 
 
 
Hoa Băng Tuyết đến thăm ONLYYOU mà thấy vui nghĩa là ONLYYOU sẽ vui nhiều nhiều đó... Thân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 21:58:28 bởi onlyyou >
SuongAnh 06.12.2007 21:08:30 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
BAY VÀO NGÀY XANH
 
 
Như cánh chim
chao nghiêng vời vợi
Lời tình thơ
gieo mộng ươm mơ
 
Si mê
Đắm đuối
Hẹn thề
Hoài ấp ủ
Nợ duyên tròn vẹn
 
Khát khao
Tha thiết
Hiến dâng
Trao yêu thương
Vọng tương lai ngà ngọc
 
Thơ lãng mạn
Tình nồng hương lửa
Ý hợp
Tâm đầu
Chắp cánh uyên ương
 
Xốn xang
Rạo rực
Mơ màng
Trái tình yêu
nở hoa thanh khiết
 
Yêu
Mãi yêu
Tình đầu bất diệt
 
Đời có nhau
Xuân tràn mộng điệp
Lời ru
Vòng tay
Bay vào ngày xanh
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Trò Sương ơi.... trò khiến ONLYYOU đau tim rồi đó... ẩn phía sau sự ngoan ngoãn bất thường này là âm mưu gì nữa đây..............
 

 

 
ƯỚC MƠ XANH
 
Ước mong
Xuân về
cây xanh lá
Cho tình thôi

tàn tạ hương yêu

Bầu trời
mây xanh ngát
hơn nhiều
Không xám

như
chiều đông ảm đạm
 

tình yêu
luôn màu xanh thẳm
Đường ta đi

thảm trãi muôn nơi

Ôi đẹp sao
tình khúc tuyệt vời
Chim liền cánh

giưã trời bay mãi...
 
Từng ý vần
hoà chung
quyện lại
Đưa vần thơ

bay bỗng non cao

Ngày tháng
bên nhau
rất ngọt ngào
Xanh mãi...

không bao giờ biến mất...
 
Sương Anh
 
Ông thầy ui.....trò Sương ngoan lắm mà, đừng sợ ha, hổng có âm mưu gì hết, chỉ là.....một chút thui hà...., thầy mún bít thì hỏi anh Tóc cuả Sương đi ha...
 
onlyyou 06.12.2007 23:34:33 (permalink)
0
 
        Giấc mơ tình thơ
 
 
Thả hồn vào những giấc mơ
Để tình xanh thắm để thơ ngọt ngào
Hòa chung vần điệu thanh cao
Đưa người về chốn vườn đào đoàn viên
Tình thơ đi khắp mọi miền
Như chim liền cánh như thuyền về xuôi
Dù xa muôn dặm trùng khơi
Vẫn nồng hơi ấm của người tri âm
Dù bao núi cách sông ngăn
Cùng thơ bỗng thấy ta gần nhau hơn
Dệt muôn tình khúc nồng nàn
Ta - người vọng bến sông Ngân hẹn hò
Bổng trầm tiếng nhặt tiếng thưa
Lời thơ hay tiếng mẹ ru ngày nào
Trọn đời ta sẽ có nhau
Mong người mãi nhớ phút đầu tri giao
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ONLYYOU biết ngay mà... các nàng có bao giờ chịu xếp "thứ ba" đâu. Rất vui thấy nàng đến thăm. Chúc nàng luôn vui. Thân.
huongtuyet274 07.12.2007 06:32:58 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
        Giấc mơ tình thơ
 
 
Thả hồn vào những giấc mơ
Để tình xanh thắm để thơ ngọt ngào
Hòa chung vần điệu thanh cao
Đưa người về chốn vườn đào đoàn viên
Tình thơ đi khắp mọi miền
Như chim liền cánh như thuyền về xuôi
Dù xa muôn dặm trùng khơi
Vẫn nồng hơi ấm của người tri âm
Dù bao núi cách sông ngăn
Cùng thơ bỗng thấy ta gần nhau hơn
Dệt muôn tình khúc nồng nàn
Ta - người vọng bến sông Ngân hẹn hò
Bổng trầm tiếng nhặt tiếng thưa
Lời thơ hay tiếng mẹ ru ngày nào
Trọn đời ta sẽ có nhau
Mong người mãi nhớ phút đầu tri giao
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ONLYYOU biết ngay mà... các nàng có bao giờ chịu xếp "thứ ba" đâu. Rất vui thấy nàng đến thăm. Chúc nàng luôn vui. Thân.

 
 TAN MỘNG TÌNH THƠ
Thơ vương bao chữ kiêu sầu
Lẻ loi đơn bóng những câu đau tình
Bao giờ được thấy bình minh
Bao giờ được thấy bóng hình của ai
Gửi lời trăng gió, trúc mai
Gửi lời ân ái nỉ nài kết giao
Đời là dâu bể dạt dào
Sao ta vẫn cứ chực trào...lệ thơ
Biết tình đã mộng đã mơ
Biết là đau khổ vẫn vờ vướng chân
Tình thơ chưa nặng ái ân
Mà tâm thơ đã muôn phần đau thương
Kiếp nay bạc mấy nghê thường?
Để thơ phải chịu gió sương đọa đày
Hãy cho thơ lạnh lùng say
Hãy cho thơ lạc những ngày đơn côi
Và riêng một giấc mơ thôi
Tình thơ trong mộng tan rồi...còn đâu?
SuongAnh 07.12.2007 21:39:06 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


        Giấc mơ tình thơ
 
 
Thả hồn vào những giấc mơ
Để tình xanh thắm để thơ ngọt ngào
Hòa chung vần điệu thanh cao
Đưa người về chốn vườn đào đoàn viên
Tình thơ đi khắp mọi miền
Như chim liền cánh như thuyền về xuôi
Dù xa muôn dặm trùng khơi
Vẫn nồng hơi ấm của người tri âm
Dù bao núi cách sông ngăn
Cùng thơ bỗng thấy ta gần nhau hơn
Dệt muôn tình khúc nồng nàn
Ta - người vọng bến sông Ngân hẹn hò
Bổng trầm tiếng nhặt tiếng thưa
Lời thơ hay tiếng mẹ ru ngày nào
Trọn đời ta sẽ có nhau
Mong người mãi nhớ phút đầu tri giao
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ONLYYOU biết ngay mà... các nàng có bao giờ chịu xếp "thứ ba" đâu. Rất vui thấy nàng đến thăm. Chúc nàng luôn vui. Thân.



Tình Yêu Là Tất Cả...
 
Này đây chung rượu kết giao
Xin mời người nhé...cùng vào trong mơ
Này đây suối mộng trăng mờ
Hương hoa thơm ngát đang chờ bướm ong
Tình vô biên giới phải không?
Nên đừng ngần ngại tỏ lòng đến ai
Tình thơ ta sẽ trãi dài
Như sông ra biển chảy hoài không ngưng
Chữ YÊU vô bến khôn cùng
Con tim chỉ một thế nhưng TÌNH nhiều
Không có đời sẽ buồn thiu
Như cây khô nước như diều chùng giây
Tình yêu bao la lắm thay
Tình là tất cả...yêu hoài không thôi!

 
Sương Anh
 
ONLY nói biếttttttttt....mà biết cái gì nè.....nói đi coi đúng hôn? Chúc ONLY weeh-end vui vẻ ha.
onlyyou 07.12.2007 21:44:32 (permalink)
0
 
Yêu người qua những vần thơ
 
 
Mấy ai thấu tỏ đáy lòng thăm thẳm
Người đang yêu và dệt mộng tình thơ
Cứ đêm về lại thao thức mong chờ
Lại trỗi dậy khát khao "Người ta" ấy
 
Tình thơ đẹp như sông Ngân lộng lẫy
Rất thanh tao diễm tuyệt giữa muôn trùng
Dù chưa qua phút ân ái mặn nồng
Đã sâu nặng và thiết tha cháy bỏng
 
Vắng "Người ta"... hồn lãng quên sự sống
Thấy thời gian đông cứng... giống cực hình
Trễ nải nhịp tim, mộng mị tàn canh
Thơ không đến nghĩa là... người từ  giã
 
"Người ta" là hy vọng sau vấp ngã
Là ngọt ngào cảm xúc phủ lời thơ
Nếu một ngày "Người ta" ấy rời xa
Hồn thơ chết... tất cả thành vô nghĩa
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Cảm ơn lắm... bài thơ của huongtuyet274... yêu người ta, yêu vu vơ... yêu người ta, yêu nguyện đợi chờ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2007 23:06:01 bởi onlyyou >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 46 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9