ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 46 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 18.12.2007 11:34:28 (permalink)
0
  Gửi Trò
 
Trò gửi lời nồng ấm ngọt hương rơi,
Cành tôi bỗng trổ hoa đăng rợp trời!
Tình thơ hạnh phúc, hay tôi mộng ảo?
Lời thiết tha... nàng viết chữ dỗi hờn!
 
Cửa lớp...tôi chưa bao giờ khép lại,
Mở trăm năm chờ đợi bước trò thăm.
Lòng có xuyến xao vì thơ thương nhớ?
Có chạnh lòng...tình có gửi xa xăm?
 
Trồng yêu thương tôi mong cây đừng héo
Chờ tình người, hoa trái trổ xum xuê...
Lời ai như trái chín rớt trên môi,
Cho tôi được hái suốt đời em nhé!
 
Trò yêu...ngoan, tôi muốn mình chịu tội!
Như Chúa buồn thập tự đứng trên cao.
Trò yêu ơi! đừng nhìn tôi xa lạ
Hãy đến gần...tim nhịp nhảy xôn xao!
 
Giảng thơ tình tôi nhớ chữ tương tư
Chữ nũng nịu, chữ bắt đền...hờn dỗi!
Để cành tôi treo ngàn tội lỗi, đến...
Lễ nào tôi xưng tội với em tôi...?!!
 
ONLY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
onlyyou 19.12.2007 00:13:46 (permalink)
0
 
Gửi người yêu dấu!
 
 
Lời chúc nào
dành tặng người yêu thương
Câu từ nào
nói hết tình chan chứa
Anh yêu em
Anh yêu em
Anh yêu em
đến bao giờ cho đủ
Anh lặng người
nếm vị mặn trên môi
 
Hỡi người yêu nhỏ bé xa xôi
Gửi tới em tình anh vời vợi
Dành cho em nhớ nhung đắm đuối
Đợi chờ em... chờ đợi cả đời
 
Chỉ cần em đồng ý mỉm cười
Chỉ cần em cất lên tiếng gọi
Anh nguyện mãi cùng em chung lối
Anh sẽ đến bên em... người ơi!
 
Cả vũ trụ đón chào năm mới
Cả thiên hà rạng rỡ hồng tươi
Em luôn luôn lộng lẫy tuyệt vời
Em vĩnh hằng bình an hạnh phúc
 
Con tim anh tặng em lời chúc
Sưởi ấm em những phút cô đơn
Xoa dịu bao giận dỗi ghen hờn
Trong đời anh... em là duy nhất
 
Em có nghe tiếng lòng tha thiết
Triệu vì sao minh chứng tình ta
Đời có nhau... lòng rộn hoan ca
Anh sẽ biến ước mơ thành thật.
______________________
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 02:16:40 bởi onlyyou >
onlyyou 21.12.2007 02:15:22 (permalink)
0
 
         Nhớ Rừng
 
 
Em có định cất bước đi tìm
Nơi Sử Tử giấu mình trong rừng thẳm
Em có thử vị tình mặn đắng
Chất chứa u sầu ly biệt dở dang
 
Sư Tử làm chúa tể của non ngàn
Lòng chôn giấu nỗi niềm riêng chua xót
Cất thét gầm trong đắng cay đau đớn
Ôm cô đơn cười ngạo nghễ thế thời
 
Ươm dấu tình trong mộng mị chơi vơi
Bao thương nhớ đã tràn mi nóng hổi
Bao khát khao đành chìm vào đêm tối
Hoài đợi chờ ấm áp tiếng ru hời
 
Chờ bàn tay vuốt bộ lông mềm mại
Chờ môi hôn hóa giải mọi lời nguyền
Chờ phút giây hợp cẩn thiêng liêng
Người yêu hỡi... em có về chốn hẹn...
_______________________
 
ONLY
 
onlyyou 21.12.2007 21:58:07 (permalink)
0
 
    Tìm diêu bông cho em
 
 
Em chợt đến trong đời tôi một sáng
Thức tỉnh ngàn ngày băng giá bủa vây
Em dịu dàng như làn gió ban mai
Xoa dịu cõi lòng đớn đau trống vắng
 
Em ngọt ngào bình yên như hoa nắng
Soi lung linh sưởi ấm cả tâm hồn
Tôi ngỡ ngàng chìm mộng mị yêu đương
Tôi hứng khởi vẽ khung trời mộng ước
 
Tôi bỗng muốn dừng bước đường xuôi ngược
Muốn có em là bến đỗ sau cùng
Hiến dâng em tình chất ngất trùng trùng
Nợ hồ thỉ đã thành trăm năm nợ
 
Mộng phu thê theo heo may lá đổ
Tôi bàng hoàng tìm dấu ấn cõi mơ
Nặng nhịp tim, nuốt lệ đắng đợi chờ
Ai đã trót vương tình ai cười - khóc
 
Em bắt đền... tôi biết làm sao được
Vượt trùng dương... mong trả nợ ân tình
Yêu em rồi... hồn tôi gửi ánh trăng
Trăng soi bước tìm diêu bông sính lễ
 
r

______________________
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 20:18:19 bởi Huyền Băng >
hoangnguyen6889 24.12.2007 05:15:00 (permalink)
0
Nhân dịp Noel và Tết lại đến xin Kính chúc Anh cùng gia đình
Vui hưởng một mùa Giáng Sinh  và một Năm Mới
tràn đầy niềm vui và Hạnh Phúc.



MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
onlyyou 24.12.2007 14:50:50 (permalink)
0
hoangnguyen6889 thân,
 
Cảm người lời chúc ân cần
Cảm tình thương mến thi nhân một nhà
Vườn thơ thư quán nở hoa
Giáng sinh, năm mới vẹn toàn niềm vui.
 
 
 
Chúc hoangnguyen6889 một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc!
onlyyou 26.12.2007 23:50:21 (permalink)
0
 
TỨ TUYỆT
 
 
Nhớ người hạ bút viết từ YÊU
Con chữ vô tri nhỏ lệ sầu
Biết sẽ ly tan sao hoài mộng
Thương lòng đau mãi đến ngàn sau
 
 
Lời yêu còn đó chẳng phai màu
Xót tình đôi lứa chìm bể dâu
Người đi nức nở ôm trường đoạn
Kẻ ở đắng cay tiếc duyên đầu
 
 
Kiếp này chẳng thể được của nhau
Nhưng, kỷ niệm chung còn in dấu
Nhớ thương chồng chất theo ngày tháng
Khắc khoải tàn canh một nỗi đau
 
 
Giây phút từ ly biết nói sao
Chôn giấu thiên thu mọi khát khao
Từ nay biền biệt đời hai ngả
Người chưa khuất nẻo đã nghẹn ngào
_________________________
 
ONLY
 
 
onlyyou 29.12.2007 03:51:12 (permalink)
0
 
          EM HÃY VIẾT...
 
 
Em hãy viết những lời nhung nhớ
Những yêu thương chồng chất trong lòng
Những khát khao như nước triều dâng
Những thổn thức ghen hờn vô cớ
 
Nét bút duyên lưu tình một thuở
Có mặn nồng hương ái ngất ngây
Có thiết tha mộng ước trúc mai
Có thủy chung trăm năm chờ đợi
 
Từng con chữ là tình vời vợi
Em trao anh... trao cả linh hồn
Trao đắm say âu yếm ngút ngàn
Trao môi mắt thẹn thùng vụng dại
 
Theo nét bút tìm khung trời mới
Có hiền hòa suối chảy qua non
Có ríu ran chim hót đầu hôm
Có rực rỡ cỏ hoa xuân mộng
 
Em hãy vẽ trùng trùng con sóng
Sóng dập dìu đưa đẩy mạn thuyền
Sóng cuốn trôi muôn vạn ưu phiền
Sóng mải miết hôn bờ yêu dấu
 
Em hãy viết cho anh nhiều nữa
Nhạc lòng em run rẩy xuyến xao
Vòng tay em bình an ngọt ngào
Lời em hứa trọn đời dâng hiến
 
Người yêu dấu... em ơi.. hãy viết!
______________________
 
ONLY _ Your Beloved Lion
SuongAnh 29.12.2007 12:33:11 (permalink)
0
Em Đến Thăm Thầy...
 
Em đến thăm thầy vào ngày cuối năm
Trời sắp Tết sao lòng đầy thổn thức?
Có phải thầy đang mong chờ hạnh phúc
Bao xuyến xao...mực đọng trên giấy hồng

 
Em đến thăm thầy buổi sáng muà đông
Khi tuyết đang rơi trắng xoá ngoài đồng
Thầy có nhớ về cô trò nhỏ bé
Thường hay dỗi hờn, khi thầy giận không?

 
Tờ-inh-huyền TÌNH...học mãi chẳng xong
Thầy giận, trò buồn.... đành xa nhau vậy
Nhưng biết làm sao, tim chưa run rẫy
Bởi vì khờ khạo...đánh mất tình ai...

 
Em đến thăm thầy vào buổi sớm mai
Cuả ngày cuối năm hai ngàn lẻ bảy
Xin thầy đừng buồn, cưả lòng khép lại
Học trò sẽ buồn biết mấy...thầy ơi!

 
Em đến thăm thầy...em đến đây rồi
Thầy có bằng lòng cho trò vào lớp
Đứng chờ thầy mà con tim hồi hộp
Muốn gọi...ANH!...mà mắc cỡ làm sao!

 
Sương Anh
 
Ông thầy ơi... học trò đến thăm nè, năm mới xin chúc thầy cuả em được mạnh khoẻ, vui vẻ, có thêm nhiều học trò ngoan nưã nhé...!
Tóc nâu 29.12.2007 17:26:33 (permalink)
0
 

Chúc Tết  Thầy....


Thấy bạn ngấp nghé đến thăm thầy
Trò xin thủ phận đứng cạnh đây
Khoanh tay, đầu cúi... trò biết lỗi
Tha thứ thầy ơi, chớ chau mày!

Cây roi đang dí, thầy ơi hạ...
Sợ lắm đòn đau, ghét giận hờn
Tuy rằng ngỗ nghịch vẫn thiệt chơn
Yêu thầy hết biết mà trò dấu!

Kỳ này quyết tâm thi phải đậu
Bảng vàng lấp loé tên của trò
Để thầy hãnh diện và hết lo
Thương tội cho trò, đừng phạt nữa.

Năm mới, năm me trò xin hứa
Bỏ bớt chút lười, quên chút ngông
Thầy vui, hả dạ , mở tấm lòng
Vị tha, vị thứ...trò nhờ nhé!

Chúc thầy năm mới luôn mạnh khoẻ
Tình duyên tươi đẹp cùng người yêu
Được thương, được mến, được nuông chiều
Và đủ tài sức...trị trò Yêu!!!


Tóc nâu



Hai trò ngoan của  ông thầy Onlyyou rị mọ tới chúc tết Tây nè.... ngoan ghê chưa!



SuongAnh 30.12.2007 15:45:22 (permalink)
0
SƯƠNG ANH XIN GỬI ĐẾN ONLYYOU VÀ GIA ĐÌNH LỜI
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ
 
 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi
Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài
Năm nay làm ăn phát tài
Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi
An khang thịnh vượng một đời
Bình yên ấm áp bên người yêu thương
Hạnh ngộ tình thơ miên trường
Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy
Vui câu xướng hoạ nơi đây
Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07
Hoa Băng Tuyết 30.12.2007 18:59:34 (permalink)
0
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
 
Gởi người nhé đôi dòng thơ chúc
Mong người quên những lúc sầu vương
Mỗi ngày thêm những yêu thương
Để xua tan những đoạn trường con tim.
 
Gởi người nhé lời thơ mọng ước
Năm mới về luôn được an vui
Xua tan hết những ngậm ngùi
Đắng cay chua xót hãy vùi chôn đi
 
Gởi người nhé nguyện cầu hạnh phúc
Gời đến người lời chúc bình an
Năm qua thắm đủ gian nan
Chúc năm mới đến ngập tràn niềm vui.
 
Gởi đến người lời thơ người nhé
Nguyện chúc người sức khoẻ người ơi
Mong đời không có lệ rơi
Mong người luôn mãi một đời khang an.
 
Gởi đến người bao lời ước nguyện
Mong người quên những chuyện ưu sầu
Niềm đau vùi nhé mộ sâu
Chúc năm mới đến thắm màu yêu thuơng
 
HoaBangTuyet
 
Hoa mến chúc Onlyyou và các bạn một năm mới bình an - sức khoẻ và hạnh phúc. Thân
 
jacaranda 31.12.2007 00:03:52 (permalink)
0
Jacaranda chúc Only cùng gia đình năm mới nhiều thăng hoa trong cuộc sống nhé
 
 
 
Em Đến Thăm Anh
 
 
Em đến thăm anh đêm ba mươi *
Mong sao mang đến vạn tiếng cười
Hồn nhiên tha thiết trong cuộc sống
Như đóa hoa đời mãi xanh tươi
 
Cùng nhau anh nhé đón pháo hoa
Vai sát kề vai gió chan hòa
Lung linh hoa pháo đêm huyền diệu
Năm mới lại về bên chúng ta
 
 
jacaranda
 
* câu đó trong bài nào pt quên mất rồi  xin lỗi ha
Phuongxa 01.01.2008 05:54:32 (permalink)
0
                           CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                      MAY MẮN-AN LÀNH-HẠNH PHÚC

        ONLYYOU vắng mặt ở diễn đàn, Phuongxa xin thay mặt anh: Mến chúc tất cả các anh chị năm mới tràn đây niền vui và hạnh phúc.
 
 
            MÀU ÁO
 
Tiễn năm cũ qua năm mới tới,
Áo vàng nắng ấm áo xuân tươi.
Thiên thanh áo lụa màu hoa chớm,
Trời mặt trên nền... xanh khắp nơi.
 
Gió lùa cả áo gió ra phơi,
Tỏa sắc hương bay khắp cuộc đời.
Gởi theo cánh gió màu may mắn...
Chúc các người thơ thân mến ơi!
 
Anh đi mặc áo màu gì nhỉ?
Để áo lòng ai nhớ nhung nhiều...
Săm soi trân quý màu áo đợi.
Nhớ tìm trong gió chiếc hương yêu!
 
Năm cũ qua rồi năm mới đến,
Áo hoa rực rỡ sắc xuân tươi.
Thả theo dòng chảy trôi trắc trở,
Chỉ tặng cho nhau áo nụ cười.

 
Phuongxa
 
 
 
 
Hoa Băng Tuyết 05.01.2008 19:43:40 (permalink)
0

Tìm diêu bông cho em


Em chợt đến trong đời tôi một sáng
Thức tỉnh ngàn ngày băng giá bủa vây
Em dịu dàng như làn gió ban mai
Xoa dịu cõi lòng đớn đau trống vắng

Em ngọt ngào bình yên như hoa nắng
Soi lung linh sưởi ấm cả tâm hồn
Tôi ngỡ ngàng chìm mộng mị yêu đương
Tôi hứng khởi vẽ khung trời mộng ước

Tôi bỗng muốn dừng bước đường xuôi ngược
Muốn có em là bến đỗ sau cùng
Hiến dâng em tình chất ngất trùng trùng
Nợ hồ thỉ đã thành trăm năm nợ

Mộng phu thê theo heo may lá đổ
Tôi bàng hoàng tìm dấu ấn cõi mơ
Nặng nhịp tim, nuốt lệ đắng đợi chờ
Ai đã trót vương tình ai cười - khóc

Em bắt đền... tôi biết làm sao được
Vượt trùng dương... mong trả nợ ân tình
Yêu em rồi... hồn tôi gửi ánh trăng
Trăng soi bước tìm diêu bông sính lễ

ONLY

Gởi

Người gởi tặng người ... Lá Điêu Bông *

Hỏi này người có ... gỏi tim lòng?
Để còn ươm mơ ... dệt hy vọng
Để rồi năm tháng ... đợi chờ mong.

Người gởi cho người ... Chiếc lá xanh
Hỏi người có gởi ... giấc mộng lành?
Để khi đông về gió xe lạnh
Áp lá vào lòng ... ấm tình anh.

 
BĂNG TÂM
*( Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm )


Only ơi! sao vắng nhà lâu vậy hở. Về nhà mau mau đi. chúc vui và khoẻ luôn nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 19:50:26 bởi Hoa Băng Tuyết >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 46 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9