ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 46 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 05.01.2008 23:21:49 (permalink)
0
 
         Ươm mơ
 
Đường thiên lý gập ghềnh khó bước
Nặng yêu thương nhưng mộng chưa thành
Quyết một lòng vàng đá vẹn tình
Thân quân tử quên mình vì nghĩa
 
Gửi tặng người diêu bông sính lễ
Như chứng nhân tình ái nồng nàn
Trao tim si se kết tơ loan
Cùng mở lối châu về hợp phố
 
Yêu thương ơi... chờ nhau mãi nhé
Ước thề kia còn đọng môi hồng
Thổi bùng lên khao khát nhớ nhung
Lửa tình yêu soi đường đôi lứa
________________

ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết mến, ONLY vừa trở về nè... vậy là có người đang nhớ ONLY kìa... ONLY cảm ơn Hoa nhiều nhé... Chúc năm mới an vui!
 
 
onlyyou 05.01.2008 23:34:03 (permalink)
0
 
ONLYYOU đi vắng, trở về nhà lòng tràn ngập niềm vui khi đón nhận những lời chúc mừng năm mới chan chứa yêu thương của 2 học trò iêu wi' woai' là Sương AnhTóc nâu, của bạn thân Hoa Băng Tuyết và của tri kỷ jacaranda. ONLYYOU rất cảm ơn chân tình thương mến đó.
ONLYYOU cũng gửi lời cảm ơn tới những bạn thơ đã PM chúc mừng năm mới. Cảm ơn diên vỹ, Kim Giang, Huyền Băng, khanhchan, Nguyên Đỗ, hoang_sa, Minh Nguyệt, Ct.Ly, Nguyễn Hoàng... ONLYYOU thân gửi tới các bạn cùng gia đình lời chúc an lành, hạnh phúc!
 
Đặc biệt, ONLY rất cảm ơn em _ Phuongxa. Em đã thay ONLY đáp lễ bằng hữu. Ngàn lời yêu thương dành cho em, dấu yêu!
onlyyou 10.01.2008 18:38:20 (permalink)
0
 
XIN EM ĐỪNG KHÓC
 
Đừng khóc nhé em
Đừng trở trăn khắc khoải canh tàn
Đừng khóc nhé em
Đau lòng anh... lệ đắng hoang mang
 
Đừng khóc nhé em
Đời ngược xuôi mấy nẻo vẹn toàn
Một phút đam mê
Hơn ngàn năm nhạt nhòa lặng lẽ
 
Đừng khóc nhé em
Lời yêu thương mãi mãi nồng nàn
Tình đã trao nhau
Thiên thu còn lưu dấu ngọt ngào
 
Đừng khóc nhé em
Đời có anh ru mộng êm đềm
Chất ngất nhớ nhung
Bão lòng anh thăm thẳm trùng trùng
 
Đừng khóc nhé em
Đời có anh cầu nguyện an bình
Thệ ước ba sinh
Hứa trọn đời chung thủy giữ gìn
 
Đừng khóc nhé em
Kìa cỏ hoa đưa lối nắng về
Họa bức tranh quê
Đợi chờ em tha thiết... ướt mi
 
Đừng khóc nhé em
Xin em đừng khóc... Dấu yêu ơi!
___________________
 
ONLY _ Your Beloved Lion
SuongAnh 12.01.2008 16:48:17 (permalink)
0
 

Em Không Buồn Nưã...
 
Em sẽ không còn khóc nưã đâu
Buồn chi cho má ướt môi sầu
Cho tim nặng trĩu vì thương nhớ
Em cất vào tim những nhói đau...
 
Tình em sẽ khoác áo màu xanh
Tươi xinh màu lá non trên cành
Để thấy những niềm vui rạng rỡ
Ngọt ngào như trái chín thơm lành
 
Giọt lệ buồn không đọng mắt mi
Có anh bên cạnh buồn làm gì
Những câu anh nói thay lời hưá
Em khắc ghi lòng thôi nghĩ suy
 
Ngoài kia nắng đến chào xuân mới
Ve vuốt ngàn hoa hé nụ tươi
Đào, mai, cúc, huệ, đang bừng nở
Mừng đón tình ta vào cuộc đời.
 
Có thấy không anh pháo rộn ràng
Nổ bùng như tiếng khui champagne
Cụng ly anh nhé mừng năm mới
Hơi men nhè nhẹ...hồn mơ màng...
 
Sương Anh
Hoa Băng Tuyết 12.01.2008 18:08:50 (permalink)
0

Ươm mơ

Đường thiên lý gập ghềnh khó bước
Nặng yêu thương nhưng mộng chưa thành
Quyết một lòng vàng đá vẹn tình
Thân quân tử quên mình vì nghĩa

Gửi tặng người diêu bông sính lễ
Như chứng nhân tình ái nồng nàn
Trao tim si se kết tơ loan
Cùng mở lối châu về hợp phố

Yêu thương ơi... chờ nhau mãi nhé
Ước thề kia còn đọng môi hồng
Thổi bùng lên khao khát nhớ nhung
Lửa tình yêu soi đường đôi lứa
________________

ONLY

 
 
EM ƯỚC

Đừng hỏi nhé về ngày mai anh ạ
Vần thơ họa như sắc lá trời thu
Cũng có khi tựa những áng sương mù
Không lối thoát không hận thù thương nhớ
 
Ngày mai ư? Vẫn chỉ lạ duyên nợ
Anh và em một khoảng nhớ về nhau
Vần thơ họa chung mộng ước quên sầu
Dẫu không thể chung niềm đau anh hỡi.
 
Đừng hỏi em về ngày mai đang tới
Mình bên nhau hay dịu vợi mờ xa
Ngày mai ư? Vẫn mãi mãi chỉ là
Một giấc mộng mình thiết tha cũng vẽ.

Đừng hỏi em về ngày mai anh nhé
Mặc buồn vui mặc lòng sẽ ngậm sầu
Đừng hỏi em em nào biết gì đâu
Ngày mai ư? Mình bên nhau.... em ước.
 
12/01/2008
HoaBangTuyet
 
onlyyou 13.01.2008 01:29:02 (permalink)
0
 
  KHOẢNG NHỚ
 
Trăng non e lệ nép vầng mây
Đêm tàn đối bóng dáng hao gầy
Quỳnh hương thoang thoảng hồn chới với
Cành giao quấn quít dạ say say
Nỗi nhớ niềm thương tràn mắt biếc
Vị ái hương ân chất ngất đầy
Xa em xa cả khung trời mộng
Chờ em chờ hết cuộc đời này
____________________
 
ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết ơi...
Em cứ ước một ngày mai nắng mới
Soi lung linh rạng rỡ mắt môi tươi
Gió mơn man đùa cây lá lả lơi
Không gian thắm một màu xanh vời vợi
 
Lời yêu thương dệt cỏ hoa đưa lối
Thắm tình anh trên mỗi bước đăng trình
Nguyện cầu sao... em mãi mãi an bình
Mãi lộng lẫy, tự tin và kiêu hãnh. 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 01:30:47 bởi onlyyou >
onlyyou 13.01.2008 17:49:30 (permalink)
0
 
   Ru hồn mơ màng
 
 
Cứ nói rằng... em sẽ không sao
Rồi còn bảo... anh đừng lo lắng
Lời thoang thoảng mà nghe nằng nặng
Phải... lệ tình ướp mặn vị yêu..?!
 
Tiếng thở dài thăm thẳm nơi đâu
Hình bóng nào chập chờn mộng mị
Lời của ai khắc sâu tâm trí
Đêm tàn canh chẳng dịu khát khao
 
Người thương ơi... xin chớ u sầu
Chớ hờn dỗi... nhạt màu son mới
Anh biết em đợi chờ khắc khoải
Anh sẽ trả nợ em cả đời
 
Người thương ơi... xuân đến kia rồi
Xuân nhuộm thắm đất trời quê mẹ
Xuân tô hồng kinh thành hoa lệ
Xuân trải gấm nhung đón em về
 
Hãy về em nhé... về cùng anh
Sum vầy đón Tết giữa quê mình
Thưởng bánh chưng xanh, mâm ngũ quả
Ngan ngát trầm hương tỏ tâm linh
 
Em đồng ý nhé... nhận tình anh
Cùng ánh bình minh dệt duyên lành
Hương xuân lan tỏa say bôi tửu
Trọn kiếp bên nhau sống thanh bình
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh trở thành học trò ngoan từ khi nào vậy... cất đâu những giận hờn nhõng nhẽo, giấu ở đâu những ngang bướng quậy phá... Năm mới có khác... chẳng biết ONLY sẽ được hưởng yên bình trong bao lâu đây..
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 17:54:56 bởi onlyyou >
onlyyou 15.01.2008 00:17:27 (permalink)
0
 
ONLY NHỚ THANH HẰNG YÊU DẤU
 
Người anh yêu hỡi
Yêu mình em... yêu đến trọn đời
Thơ tình ru ru chẳng cạn lời
Nhạc lòng anh dâng mãi không vơi
Người anh yêu hỡi
Một lần thôi... hãy cãi mệnh trời
Ta cùng nhau như nhạn có đôi
Không xa rời
Không đau đớn chia phôi
Không u buồn
Không lệ đắng tràn môi.
 
Mãi mãi yêu em... hỡi người
Hứa... chỉ yêu em mà thôi
Em hãy về cùng anh chung lối
Em hãy về đón mừng xuân mới
Cho cỏ hoa lộng lẫy rạng ngời
Nhận tình anh tha thiết gọi mời
Thắm môi cười... hồn thơ phơi phới
Chờ đợi em... nhớ nhung vời vợi
Tương lai hồng bắc nhịp cầu vui
Tiếng lòng anh vang vọng trùng khơi
Em có nghe... nghe lời anh gọi
Em hãy về... về nhé... Dấu yêu ơi!
______________________
 
ONLY _ Your Beloved Lion
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóc nâu 15.01.2008 00:55:03 (permalink)
0

2 học trò iêu wi' woai' là Sương Anh và Tóc nâu


...chẳng biết ONLY sẽ được hưởng yên bình trong bao lâu đây..



THẦY ...



Thầy tôi vắng mặt chỉ mấy hôm
Mà bao kiều nữ dạ bồn chồn:
" Only, Only, Only... hỡi
Chàng ở nơi nào, nhớ em hôn? "

Đi tới, đi lui... đợi ngoài hiên,
Cặp sách trong tay thật ngoan hiền
Bài vỡ thuộc làu như xơi cháo
Chẳng thấy thầy đâu, tức muốn điên!

Rủ vội nhỏ Sương đi chợ hoa
Chợt thấy bóng ai cũng la cà
Ồ, đâu chỉ một mà hai bóng
Nhìn kỹ, thầy tôi với Người ta...

Vai kề vai nhé, thơ mộng ghê
Nụ hôn say khướt..., Tóc cười hề
Nhỏ Sương thúc khuỷu bảo: " Im lặng,
Xem kìa thầy mình... tình khỏi chê! "

Thế là hai đứa ngắm say mê
Vòng tay mạnh mẽ , thầy ấp ê
Cô nàng xinh đẹp và ngoan ngoãn
Nghe thầy thủ thỉ nhỏ to nhe...

Tóc còn chụp thêm vài tấm hình
Kỳ này bằng cớ để chứng minh
Bắt rõ quả tang thầy... tình lắm!
Bỏ cả học trò ngoan, hiền, xinh...


Tóc nâu


Đọc hai hàng trên viết bởi Only ( thầy dễ thương! ) làm TN táy máy rùi nghen....
Hoà bình ơi! Thầy ta chào mi...[sm=salute.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 00:59:32 bởi Tóc nâu >
jacaranda 15.01.2008 01:33:31 (permalink)
0
 
 
Bắt gặp Tóc Nâu với Sương Anh rồi nha  cho pt phá chung dí nha...
 
 
Vu Vơ...Học Trò
 
 
Theo gót Tóc, Sương _ bắt chước rình [sm=tiptoe.gif]
Hai nhỏ thập thò thấy cũng xinh
Thầy đang mê mẩn... hôn ai đó
Hai nhỏ xù xì nói linh tinh
 
Hù nè... hai nhỏ hết hồn chưa?
Rình thầy rình mãi đó chuyện xưa
Đi mà hỏng rủ thiệt... thấy ghét [sm=khoc.gif]
Thút tha thút thít khóc tứa lưa
 
Bây giờ đã gặp... rình chung nha
Úi chà Sương, Tóc... thầy đi kà
Nhón tới nhón lui hong thấy rõ [sm=tiptoe.gif]
Chợ Xuân đông quá khó rình a
 
Thầy đang có cặp thơ mộng ghê [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Chợ Xuân hoa đẹp cũng hết chê
Sẵn đây mình ngắm cho thỏa mắt
Đỏ, xanh, vàng, tím... thiệt hả hê
 
 
jacaranda
onlyyou 16.01.2008 20:36:09 (permalink)
0
 
             Du Xuân
 
 
Xuân ấm đang về hồn phơi phới
Say men tình xuống phố thảnh thơi
Bước bên em xao xuyến bồi hồi
Nắm bàn tay khát khao mơ ước
 
Lộng lẫy đèn hoa, người tấp nập
Hàng hàng lớp lớp kẻ bán mua
Phố cổ trầm uy mà thịnh vượng
Lưu dấu vàng son chốn kinh đô
 
Lòng ngập niềm vui mải miết đi
Chợt em thủ thỉ: Anh nhìn kìa
Thấp thoáng dáng ai quen thuộc quá
Không lầm... đó chính mấy học trò
 
Ngỡ ngàng bối rối lẫn âu lo
Phen này chúng thỏa mãn tò mò
Cơ hội ngàn vàng đâu dễ bỏ
Từ mai nhất định mắc nợ thơ
 
Kế sách vẹn toàn phải nhờ em
Làm sao để chúng nhanh chóng quên
Cả Sương và Tóc ưa làm biếng
Dụ dỗ ô mai là ưng liền
 
Chuyện khó chính là với Phượng tím
Đã nặng lòng thương nét dịu hiền
Đã muốn tham lam mơ thề hẹn
Giáp mặt thế này... thấy thương thêm
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Những tưởng năm mới nhiều đổi khác
Học trò thêm lớn sẽ thêm ngoan
Ngờ đâu chúng quậy hơn năm cũ
Bỏ lớp quên bài... nặng tình riêng
 
Chúng mà mè nheo... hết bình yên
Làm sao đối phó để tình thêm
Tình thầy tình bạn tình tri kỷ
Gìn giữ tình yêu với mình em
 
Đêm đông lạnh lẽo lòng trống vắng
Nghĩ đến Tóc - Sương mà đau đầu
Xui chi học trò xinh ngoan thế
Ta muốn vượt rào, muốn phiêu lưu
 
Đôi dòng ngỏ riêng với người yêu
Vài lời thương mến tới bạn hiền
Phuongxa... em hỡi đừng giận dỗi
Phượng tím biết chăng... nhớ người nhiều
 
 
Tóc nâu đâu rồi, kêu Sương Anh qua đây luôn... có nhiều ô mai và kẹo đang chờ... muốn gì thêm nữa thì nghĩ đi... rồi nhanh nhanh nộp tấm hình chụp lén ra đây.
jacaranda thấy không... có học trò ngoan hiền xinh mà thấy sung sướng chút nào đâu
SuongAnh 17.01.2008 16:14:29 (permalink)
0
DẠO CHƠI XUÂN
 
Ngan ngát trời xuân sắc tưoi hồng
Lòng ai hoa nở tưạ như bông
Chợ xuân dập dìu bao tài tử
Đi ngắm giai nhân rảo chạy vòng

 
Sương cùng anh Tóc đang lang thang
Bỗng thấy bóng quen nơi cưả hàng
Bên cạnh có một cô thiếu nữ
Tò mò bước lại...quả là chàng

 
Hết chối rồi nha...thầy hỡi thầy!
Lén trò dạo chợ với "bồ " đây
Hồi chiều có cours mà thầy bỏ
Nói với hai trò...bận lắm này..

 
Đã vậy cũng còn chưa được yên
Té ra Phượng Tím cũng mình ên
Đi mua tí hàng về cho má
Bắt gặp thầy đang...ôi, thật phiền!

 
Tóc Sương Tím...nào nói sai đâu
Thầy hỡi biết thân trả lời mau
Hông thôi làm grève là thầy chết
Hổng đến lớp đâu...thầy sẽ rầu...

 
Này hỡi Tóc Nâu cùng Phượng Tím
Bây giờ gạn hỏi hay im lìm
Dẫu sao mình cũng đang...iu đó
Thôi hãy làm ngơ... thầy yếu tim...

 
Sương Anh
 
Thầy ui....SA nè, làm gì mà réo wài hà, hổng sợ SA về sẽ cùng anh Tóc wậy thêm nưã sao ha...Bi giờ có thêm Phượng Tím nưã, chít thầy phen này rồi  hihihihihi.
jacaranda 18.01.2008 03:32:49 (permalink)
0

Đã vậy cũng còn chưa được yên
Té ra Phượng Tím cũng mình ên
Đi mua tí hàng về cho má
Bắt gặp thầy đang...ôi, thật phiền!

Tóc Sương Tím...nào nói sai đâu
Thầy hỡi biết thân trả lời mau
Hông thôi làm grève là thầy chết
Hổng đến lớp đâu...thầy sẽ rầu...

Này hỡi Tóc Nâu cùng Phượng Tím
Bây giờ gạn hỏi hay im lìm
Dẫu sao mình cũng đang...iu đó
Thôi hãy làm ngơ... thầy yếu tim...

Sương Anh

Thầy ui....SA nè, làm gì mà réo wài hà, hổng sợ SA về sẽ cùng anh Tóc wậy thêm nưã sao ha...Bi giờ có thêm Phượng Tím nưã, chít thầy phen này rồi hihihihihi.

 
 
Hahaha... SA làm pt cười lăn... còn ông thầy mặt xanh hết trơn... hahaha
 
Mình... Tha Nha
 
 
Nếu mà tha được thì cứ tha
Chuyến nầy vào lớp hết dám la
Tóc, Sương yêu dấu hai trò nhỏ
Cứ cúp cua đi... thầy cho nà
 
Cũng may phượng tím chưa nhập môn
Đệ tử tục gia nên biết khôn
Làm lơ cho thầy qua cửa ải
Nên thầy hối lộ điểm mấy môn
 
Ba đứa mình đi ăn kem thôi
Ngó hoài thầy cũng nuốt hỏng trôi
Giận cho hột gà đem về ấp
Zero điểm đó mấy bồ ôi
 
 
jacaranda
 
 
Thấy ông thầy hiền lành, nên cứ chọc hoài tội nghiệp ghê, mong Only hong phiền giận ha. Thân
 
 
 

  Chuyện khó chính là với Phượng tím
Đã nặng lòng thương nét dịu hiền
Đã muốn tham lam mơ thề hẹn
Giáp mặt thế này... thấy thương thêm


 

 
Nỗi Lòng Thơ
 
Ép dầu ép mở chẳng ép duyên
Hiểu người nên dạ chẳng ưu phiền
Lỡ gieo hạt nhớ khi vừa đến
Gặt trái sầu đông trách chi thiên
 
Ta gặp trên thơ cũng đủ rồi
Vài hàng thương nhớ... đó tình tôi
Viết lên trang giấy ngày sau nhớ
Hồi xửa, hồi xưa... nhớ vậy thôi
 
Anh nhé mai dù tóc pha sương
Dòng thơ tôi vẫn ghép chữ thương
Gửi người tri kỷ xa tầm với
Trinh nguyên con chữ những đêm trường
 
Có khi thức trắng mộng đêm thâu
Tình thơ vương vấn mối duyên đầu
Ai ngõ lời ai cho tình nhớ
Trăm năm chẳng hẹn biết về đâu
 
 
jacaranda
 
 
 
onlyyou 19.01.2008 19:19:58 (permalink)
0
 
     Chờ hoa quỳnh nở
 
 
Thương người... trời đất thêm cao rộng
Nhớ người... bỗng quên hết tháng ngày
Bên nhau... tinh cầu như ngừng quay
Cả vũ trụ chìm trong đáy mắt
 
Nghĩ đến người... hồn thơ náo nức
Đi tận cùng sâu thẳm không gian
Mượn non xanh nước biếc mây ngàn
Làm trang sức điểm tô cõi mộng
 
Tuổi thanh xuân tràn trề nhựa sống
Tâm chân thành, ý nghĩ sáng trong
Người yêu kiều ngọc khiết băng thanh
Ta mê đắm... dâng tình chan chứa
 
Nguyện vì người đợi chờ vạn kỷ
Ở kiếp nào cũng một lần đi
Thuyền sang sông còn vọng tiếng hò
Đến hẹn lại lên... người ơi... nhớ!
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Sương Anh ngoan hiền, jacaranda thương mến... hỡi
 
Làm sao nỡ bắt lỗi tình yêu
Tim si khờ ai cũng giống nhau
Vấn vương vương vấn buông thệ ước
Chăm sóc tình nhân.. tội gì nào...
 
Ta nhận là ta đang biết yêu
Yêu học trò cưng xinh ngoan hiền
Yêu thêm tri kỷ tình thơ mộng
Yêu cả đất trời thắm sắc xuân
onlyyou 19.01.2008 19:29:48 (permalink)
0
 
     Hoài niệm tình thơ
 
 
Viết lên trang giấy ngày sau nhớ
Một thuở tình thơ len lén mơ
Mơ hoa lặng lẽ luồn vào chữ
Nuôi tim si chung thủy đợi chờ
 
Khắc vào ký ức tên người cũ
Mộng tưởng ngày đêm chút tàn thu
Trăng thanh gió mát... người quên ngủ
Vất vưởng hồn hoang lạc sương mù
 
Người năm ấy chưa lần gặp gỡ
Mầm yêu đương trỗi dậy từ thơ
Đọng dư âm hư ảo xa mờ
Hoài hoài vọng tròn trăm năm nợ
 
Ngỏ lời yêu... khó muôn ngàn khó
Dù thâm tâm mong thật sự mong
Phận má hồng mấy đỗi còn xuân
Duyên dang dở mang sầu vạn cổ
 
Thơ tha thiết bởi thơ không tuổi
Vần nối vần được ủ men nồng
Giọt từng giọt chuốc say đắm đuối
Người yêu thơ... mơ mộng khôn cùng
 
Chìm hư không ngân tiếng tơ lòng
Nghe thổn thức đau trăm vần ái
Người là ai và từ đâu tới
Nặng lòng ta... khắc khoải trắng đêm
 
Hồn chơi vơi thơ mặn nỗi niềm
Tràn thác lũ... ý từ không đủ
Tâm tư đó mong người hãy tỏ
Ghép chữ thương thỏa nguyện sắc cầm
______________________
 
ONLY
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 46 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9