Yêu mùa xuân... tình thơ
Thơ nối đôi bờ thương nhớ
Vời vợi xa mà cứ ngỡ thật gần
Hoa tình nở đẹp cùng xuân
Cho tình tri kỷ gieo vần vẹn duyên
Mượn câu chữ trải nỗi niềm
Những mong hơi ấm đến bên ru người
Yêu mùa xuân... tình thơ ơi
Cùng thơ ta dệt mơ đời có nhau
_______________________
ONLY
ONLYYOU thật vui khi thấy Lam Hồng Minh và jacaranda tình nồng thân ái... và đặc biệt là cái thân ái đó có phần dành cho ONLYYOU. Mong, mong nhiều lắm... bởi, nơi đây sẽ là chốn bình an ấp áp để hai Nàng
Yêu mùa xuân và yêu anh
Một trời xuân nắng Hồng Lam
Chia nhau thương mến tham lam sắc màu
Pha vào vần chữ lao xao
Đón người tri kỷ hôm nào ghé sang
Mời anh ngắt cánh mai vàng
Cài lên tóc nhớ đôi đàng dạo xuân
Tri âm từ ấy những lần
Tay nắm tay níu dẫu gần mà xa
Nối bờ thương nhớ đậm đà
Nối câu thơ vỡ hương pha giọt tình
Duyên thơ tình mộng lung linh
Xuân nồng nàn ấm cho mình ghé thăm
Tìm trong trời đất lặng câm
Tìm trao nỗi nhớ thì thầm tên nhau
Yêu mùa xuân yêu ngọt ngào
Và yêu anh mãi... thi tao vẽ vời
Lam Hồng Minh
Yêu Mùa Xuân...Yêu Ngọt Ngào
Yêu anh yêu cả mùa Xuân
Ngọt câu thơ tứ khi gần khi xa
Yêu cho trời đất nở hoa
Yêu cho nhân loại chan hòa người ơi
Mùa Xuân nở lộc cho đời
Mừng anh lục bát thay lời cho em
Yêu thương ngày tháng êm đềm
Nồng nàn còn mãi trong tim diệu kỳ
jacaranda
Chúc Onlyyou một lễ Valentine nồng nàn nhé