ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 46 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 13.02.2008 17:05:05 (permalink)
0
 
Tri kỷ Tình Thơ
 
Diệu kỳ sao... những vần thơ
Đưa hồn ta dạo cõi mơ êm đềm
Tình thơ viết tặng riêng em
Chứa chan khao khát nỗi niềm yêu đương
Mịt mù xa cách hai phương
Nhưng, lòng luôn ấm bởi thương nhau nhiều
Hồn hoang thu thảo phiêu diêu
Thơ ơi... hãy nhận muôn điều tim ta
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU cảm ơn jacaranda nhé! Thân!
onlyyou 13.02.2008 17:10:44 (permalink)
0
 
      Xuân yêu thương
 
Lãng đãng mây trôi sầu cô lữ
Lơ thơ liễu rủ xót thương thu
Uống cạn dòng châu theo lối bước
Trải lòng thi hứng thả tim tù
Vàng mai một đóa... kìa... Xuân thắm!
Sân hận bao nhiêu... đấy... xa mù
Vai tựa má kề... thôi nức nở
Đầu gối tay ấp... dịu dàng ru
___________________
 
ONLY
 
Tóc nâu 13.02.2008 21:21:11 (permalink)
0



Mùa yêu, người hỡi, mùa yêu!
Tặng nhau hoa thắm và nhiều mộng mơ
Mong sao tìm được bến bờ
Để tim ở đậu, ở nhờ... nghìn năm
Mong tình đẹp như trăng rằm,
Lung linh hạnh phúc- Thì thầm tiếng Yêu...!


Tóc nâu


Chúc Thầy một ngày thật vui vẻ với cô...(cô nào, hổng bít nữa?)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5F79020F9A9245ADAFC365A766B49D8F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lam Hồng Minh 14.02.2008 04:17:27 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Yêu thơ sẽ yêu nhau
Xuân hồng nắng ấm trời Lam
Gieo nỗi khao khát một lần có nhau
Thơ người thanh nhã ngọt ngào
Khiến ta nuôi mộng hái sao xa vời
Hãy cùng thử nhé người ơi
Loan phòng ta cạn giao bôi thắm tình
Chúc hoa lộng lẫy lung linh
ONLY cùng với Hồng Minh vẹn thề
So dây dạo khúc đê mê
Dưới trăng đối ẩm... má kề tay đan
Mắt môi đắm đuối nồng nàn
Trao lời thổn thức ngút ngàn yêu thương
Nhạc lòng tấu điệu nghê thường
Duyên thơ tao ngộ để vương vấn hồn
Tri âm thề nguyện sắt son
Yêu thơ nên nghĩa vuông tròn...cứ yêu
_____________________
ONLY
Lam Hồng Minh uiiiiiiii... ONLYYOU đang chờ bị ai đó nhéo đây... nhưng mà... xin Lam Hồng nhè nhẹ tay một chút cho... bởi ONLYYOU biết rằng không chỉ Lam Hồng muốn "xử lý" ONLYYOU mà còn có người khác nữa cũng đang muốn bắt đền...


OnLyyou ơi......... Lam HỒng Minh chạy tấp nập về đây mấy ngày đường để kịp đón lễ tình nhân cùng anh, Anh nhớ không Lam Hồng đâu có nhéo anh lần nào cho dù là ghen, cứ để người ta nhéo được rồi, Lam HỒng thích thơm thơm lên má anh cơ..... lể tình nhân đó mà... Cho nên thơ đêm tình nhân cũng có phần đặc biệt nha Only, xin ai đó đừng phiền.[sm=huglove.gif]
[sm=huglove.gif]
[sm=huglove.gif]


[sm=huglove.gif]Cùng anh dạo lễ 14/2
[sm=huglove.gif]

Em về xuân nắng trời lam
Mùa tình nhân hát tham lam mộng vàng
Dìu anh xuân khúc nồng nàn
Kề vai anh mãi thơm tràn mắt mi

Em về hái nụ xuân thì
Trao anh vừa kịp vần thi ngọt đường
Chùm khế ngọt đậm mùi hương
Hoài thương như thuở tình vương hôm nào

So dây dạo khúc thanh tao
Rượu tràn môi tửu bồ đào kết thân
Dệt bài thơ mộng ái ân
Phu thê trầm mật nhạc ngân suối tình

[sm=huglove.gif]Chỉ mình anh giọt sương trinh
Đêm tân hôn lạc đăng trình cõi tiên
Thề nguyền son sắc tiền duyên
Cùng anh khiêu vũ trên miền ảo mây [sm=huglove.gif]


[sm=huglove.gif] [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/4675EFB089B34C06AEF7977AF6197192.jpg[/image]

[sm=huglove.gif]
[sm=huglove.gif]
.
[sm=huglove.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 15:41:52 bởi Lam Hồng Minh >
onlyyou 14.02.2008 08:22:24 (permalink)
0
Ngọt ngào
 
Tình nhân, ơi hỡi... tình nhân
Lời yêu vừa ngỏ... mộng gần mộng xa
Biết yêu... thi hứng thăng hoa
Hồn xiêu phách lạc... thơ hòa cung thương
Lòng ngân rộn rã nghê thường
Mắt môi đắm đuối... ngọt hương trinh tình
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu có trốn nơi nào thì cũng không nổi đâu... biết thân biết phận thì qua đây nhanh... chép phạt xong thì đứng vào góc lớp, úp mặt vào tường... hmmm... biết tội chưa... gruummmm...... mệt wa' đi m mất... hôm qua đã tìm được mấy sợi tóc bạc rồi...
 
 
onlyyou 14.02.2008 08:31:40 (permalink)
0
 
NHỚ...
            BUỒN...
 
Đêm không ngủ
Hồn phiêu du
mộng trăng sao mây gió
mơ ước
khát khao
tưởng tượng ngọt ngào
Tim nôn nao
tiếng lòng thổn thức
ngọt nước mắt
môi mềm nhói đau
gọi tên người...
NHỚ
 
thế rồi...
 
Đêm không ngủ
Ngày thẫn thờ
tủi hờn
bơ vơ
lạc lõng
Tim nhói buốt
lòng quặn thắt
Không gian đông cứng
Thời gian ngược dòng
Lệ chảy âm thầm
ướp tình thơ
mặn chát
BUỒN
 
Nếu chẳng phải vì
đã yêu em,
hoặc
dám tin rằng: em không yêu
thì
nỗi nhớ thương
không chuyển thành
buồn tê tái
 
Người tình ơi...
mãi mãi
thuộc về nhau!
________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu 14.02.2008 23:08:08 (permalink)
0

NHỚ...
            BUỒN...
 
Đêm không ngủ
Hồn phiêu du
mộng trăng sao mây gió
mơ ước
khát khao
tưởng tượng ngọt ngào
Tim nôn nao
tiếng lòng thổn thức
ngọt nước mắt
môi mềm nhói đau
gọi tên người...
NHỚ
 
thế rồi...
 
Đêm không ngủ
Ngày thẫn thờ
tủi hờn
bơ vơ
lạc lõng
Tim nhói buốt
lòng quặn thắt
Không gian đông cứng
Thời gian ngược dòng
Lệ chảy âm thầm
ướp tình thơ
mặn chát
BUỒN
 
Nếu chẳng phải vì
đã yêu em,
hoặc
dám tin rằng: em không yêu
thì
nỗi nhớ thương
không chuyển thành
buồn tê tái
 
Người tình ơi...
mãi mãi
thuộc về nhau!
________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5BC3C6B6F06C4F9FBF2396B06D79E955.jpg[/image]

Cùng  Thức - Cùng  Mơ


Đêm có đủ dài?
Ta cùng thức trắng...
Mượn vầng trăng,
nhân chứng...
toả hai nơi!

Anh buồn quanh
theo khói thuốc gọi mời.
Em lãng đãng
như sương buồn
dịu vợi...

Giấc mộng sầu,
em tìm...
trong bóng tối.
Nét thương yêu,
tay lại chạm...
gió hàn!

Anh nơi nào?
Em lạc giữa bóng hoang.
Vườn địa đàng
ta đi...
là diễm ảo...!

Đêm không ngủ,
lối hồn...anh đi dạo
Ngược thời gian,
tìm dáng cũ xa xưa...

Giọt sầu rưng
chưa phai nhạt theo mùa
Nên vẫn đó
bâng khuâng...
nhiều chua xót!

Đêm cùng thức
nghe mưa tình nhỏ giọt...
Em nơi này
Anh nơi đó

Cùng mơ...


Tóc nâu


La wài hà..., thầy mà làm dữ Tóc hóc cho rách trang thơ của thầy lun, kêu gọi đồng minh Sương Anh và Phượng tím hóc phụ cho thầy sợ một phen...[sm=crying.gif][sm=crying.gif]

Thầy ơi vài sợi tóc bạc mà thấm thía gì, người ta iêu nhau đến bạc đầu nữa đó thầy à... chạy cho lẹ, hổng thui bị níu áo và phạt quỳ thì... tội cho thầy phải canh trò....



Attached Image(s)
Tóc nâu 14.02.2008 23:17:50 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Ngọt ngào

Tình nhân, ơi hỡi... tình nhân
Lời yêu vừa ngỏ... mộng gần mộng xa
Biết yêu... thi hứng thăng hoa
Hồn xiêu phách lạc... thơ hòa cung thương
Lòng ngân rộn rã nghê thường
Mắt môi đắm đuối... ngọt hương trinh tình
__________________

ONLY

 


Tóc nâu có trốn nơi nào thì cũng không nổi đâu... biết thân biết phận thì qua đây nhanh... chép phạt xong thì đứng vào góc lớp, úp mặt vào tường... hmmm... biết tội chưa... gruummmm...... mệt wa' đi m mất... hôm qua đã tìm được mấy sợi tóc bạc rồi...





Nồng  Ấm


Nụ hôn nồng ấm ai trao
Lời tình ai gởi...dạt dào hương mơ
Lững lơ một giải mây mờ..
Dập dìu dáng nhớ...chàng thơ quay về
Cùng em luyến mộng đê mê...
Trăm năm ta mãi chung thề người ơi!


Tóc nâu

Siêng và ngoan như vầy mừ còn bị chê....



Lam Hồng Minh 15.02.2008 00:43:29 (permalink)
0


Trích đoạn: onlyyou


Xuân yêu thương

Lãng đãng mây trôi sầu cô lữ
Lơ thơ liễu rủ xót thương thu
Uống cạn dòng châu theo lối bước
Trải lòng thi hứng thả tim tù
Vàng mai một đóa... kìa... Xuân thắm!
Sân hận bao nhiêu... đấy... xa mù
Vai tựa má kề... thôi nức nở
Đầu gối tay ấp... dịu dàng ru
___________________
ONLY

Xuân tình nhân

Thấp thoáng mùa xuân tình về ngự
Du miên thiếp ngủ bóng mùa thu
Nắng uống hương hoa vàng chân bước
Gió thơm tình bướm thoát tim tù
Mùa xuân tình ái giăng mây mộng
Hoa nở thương yêu lấp gió mù
Quên hết giận hờn tình thắm thiết
Tặng đóa hồng nhung... thơ tình ru

Thầy ơi... làm ơn chấm điểm và sửa vần, sửa luật, sửa lỗi chính tả giùm luôn nghen hihihi hong biết có bị khẻ tay không nữa, chắc chạy trước quá, chạyyyyyyyyyy


onlyyou 15.02.2008 10:01:34 (permalink)
0
 
Xuân mộng
 
Mộng vàng dệt giữa xuân mơ
Có kẻ đa tình ngẩn ngơ vương vấn
 
Em là đóa hồng tươi thắm
Để cho anh là nắng ấm ban mai
Sương trinh uống cạn ngấm say
Hỏi... đây có phải bồng lai cõi trần
Vòng tay xiết chặt nợ, ân
Đê mê ta dạo khúc đàn Thủy Tiên
Nhặt khoan thỏa mộng thề nguyền
Hợp duyên ân ái du miên cao vời
 
Tình nhân hỡi... tình nhân ơi
Thề non hẹn biển trọn đời yêu em
________________________
 
ONLY
 
 
 
Lam Hồng Minh ơiiiiiiiiiiiiiiiii... ONLYYOU lạc chốn nào đây... Lam Hồng có thương thì chỉ đường cho ONLYYOU với... Cảm ơn Lam Hồng Minh lắm, ONLYYOU đã thấy vị ngọt ngào của ngày tình nhân... và tin rằng Lam Hồng cũng đã thấy.
 
Ah, Lam Hồng nè... ONLYYOU thật sự thấy tràn trề nhựa sống khi dạo Xuân tình nhân mà Lam Hồng vẽ lên... nhưng... ONLYYOU chỉ hay phóng bút viết ẩu mấy cái câu chữ thôi chứ không rành luật đường thi, bởi ONLYYOU có tâm hồn phóng túng... chẳng thể theo nổi niêm luật nào hết. ONLYYOU đã giới thiệu Xuân tình nhân về đúng nơi của nó... mình cùng chờ nhé... Lam Hồng ơi
 
 
Lam Hồng Minh 16.02.2008 06:37:29 (permalink)
0
Xuân mộng
Mộng vàng dệt giữa xuân mơ
Có kẻ đa tình ngẩn ngơ vương vấn
Em là đóa hồng tươi thắm
Để cho anh là nắng ấm ban mai
Sương trinh uống cạn ngấm say
Hỏi... đây có phải bồng lai cõi trần
Vòng tay xiết chặt nợ, ân
Đê mê ta dạo khúc đàn Thủy Tiên
Nhặt khoan thỏa mộng thề nguyền
Hợp duyên ân ái du miên cao vời
Tình nhân hỡi... tình nhân ơi
Thề non hẹn biển trọn đời yêu em
________________________
ONLY

Lam Hồng Minh ơiiiiiiiiiiiiiiiii... ONLYYOU lạc chốn nào đây... Lam Hồng có thương thì chỉ đường cho ONLYYOU với... Cảm ơn Lam Hồng Minh lắm, ONLYYOU đã thấy vị ngọt ngào của ngày tình nhân... và tin rằng Lam Hồng cũng đã thấy.

Ah, Lam Hồng nè... ONLYYOU thật sự thấy tràn trề nhựa sống khi dạo Xuân tình nhân mà Lam Hồng vẽ lên... nhưng... ONLYYOU chỉ hay phóng bút viết ẩu mấy cái câu chữ thôi chứ không rành luật đường thi, bởi ONLYYOU có tâm hồn phóng túng... chẳng thể theo nổi niêm luật nào hết. ONLYYOU đã giới thiệu Xuân tình nhân về đúng nơi của nó... mình cùng chờ nhé... Lam Hồng ơi

OnLyYou ơi.... Đây là con đường về nhà của OnLy như bao lần cùng nhau trong mái ấm, hôm qua là ngày 14/2 nên có phần đặc biệt và trang trọng nhiều hơn. Trong muôn điều ngọt ngào ấy Chỉ có OnLy và Lam Hồng mới có thể nghe và nhận được từng con chữ đập theo nhịp tim.
OnLy ơi... à... Hồng Lam nghe OnLy là thầy và có nhiều học trò, sao không chấm bài cho Hồng Minh dzậy cà ? không nhận Minh là học trò sao ? Minh cũng ngoan lắm mà... Thơ của thầy hình như đang ngợp một trời thần tiên...

Nhập mộng


Cùng anh nhập mộng say mơ
Cỏ hoa thưởng nhạc trăng mờ suối mây
Cùng anh nhập mộng thật đầy
Trầm hương trăng mật trời Tây tìm về
Mộng tình bên suối đam mê
Thanh xuân, tóc trắng phu thê trọn đời
Đàn xuân khúc, đêm lả lơi
Nghê thường tấu ái vợi vời xuân ca
Thương nhau ôm giấc mơ hoa
Thương nhau quấn quít mộng ta ôm người

Tình nhân hởi... tình nhân ơi
Biển bao la mộng trọn đời.. yêu anh

OnLyYou ơi... nhưng sao Minh thấy thơ tình nhân và xuân nhiều quá nên bắt đầu ngợp rồi nha hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 06:41:01 bởi Lam Hồng Minh >
Hoa Băng Tuyết 16.02.2008 18:12:28 (permalink)
0
Gởi Người
 
Đã lâu rồi mới ghé lại về chơi
Gởi lại người đôi lời thơ nguyện ước
Chúc cho người mãi mãi luôn có được
Những ân tình sẽ mãi vượt thời gian.

 
Gởi tặng người này khúc hát bình an
Chúc người luôn mãi được ngàn hạnh phúc
Bởi cuộc đời buồn vui cũng lắm lúc
Nên gởi người lời nguyện chúc mãi vui.


Chúc Onlyyou một năm mới an vui - hạnh phúc nhé

KimGiang 17.02.2008 10:17:45 (permalink)
0
* ONLY wí wí à: Để chấm bài cho Lam Hồng Minh duy nhất chỉ có ONLY thôi, dùng thang bậc của con tim đó, chẳng cần niêm luật nào hết à.
Còn KG đã chỉ cho ONLY rồi mà Thầy của KG tốt lắm Người sẽ giúp ONLY ép được mình vào khuôn khổ, rồi lại về với tự do có sao đâu. Xem đấy thơ Thầy phóng khoáng và ngọt ngào chưa!
KG xin cảm ơn ONLY đã gởi cho bông Hồng tuyệt đẹp. Đáp tấm thịnh tình KG muốn hoạ với Xuân Tình Nhân của hai bạn nè:
 
BÌNH MINH YÊU THƯƠNG
 
Bẻ lái xuôi dòng xuân Bến Ngự
Cho lòng mộng mị với thiên thu
LAM HỒNG núi biếc tan sương phủ
Hạnh phúc tim yêu thoát ngục tù
Ngọn gió ONLY lay mái tóc
Bình MINH thức gọi xoá mây mù
Hồng Nhung nở thắm tình nhân thế
Suối nhạc êm đềm tiếng vọng ru
 
Kim Giang


Phuongxa 17.02.2008 13:14:37 (permalink)
0
 
 
Only lâu lắm rồi Phuongxa mới trở về đây, nhà của anh đông vui thật đó Lion.Thơ của các anh chị tuyệt vời... hi hi hi
 
 
 
ONLY  Nhớ Thanh Hằng Yêu Dấu!
 
Nhắm mắt nghĩ về phương xa ấy
Thấp thoáng ẩn hiện một bóng hình
Nét u buồn vời vợi mong manh
Như thăm thẳm...như gần ngực trái
 
Không thấy, không nghe mà cứ nhớ
Cứ khát thèm hơi ấm nồng nàn
Tưởng đâu đây dáng liễu ngọc ngà
Choàng tay với...giật mình...tan mộng
 
Không là đầu tiên hay duy nhất
Nhưng sẽ là mãi mãi trong đời
Chưa ngọt ngào đắm đuối mắt môi
Đã tự nguyện hiến dâng luyến ái
 
Gìn giữ linh hồn và thể xác
Dành tặng nhau giây phút tự tình
Nao nao thổn thức gọi Em - Anh
Rồi phó mặc đất trời nghiêng ngả
 
Gần anh nào...gần thêm chút nữa
Cho nhịp tim, ý nghĩ giao hòa
Chẳng gì chia cắt nổi đôi ta
Nguyện vì em một lòng chờ đợi
 
Người yêu hỡi - Thanh Hằng yêu dấu!
Nhớ thương em... câu chữ đã thừa
Xin em đừng khắc khoải suy tư
Tình thơ ấy...tặng em tất cả
 
Thanh Hằng hỡi...yêu em tha thiết
Đợi mưa ngâu Ô Thước tương phùng
Đeo vào tay nhẫn cưới huy hoàng
Em nối nghiệp danh gia vọng tộc
 
ONLY
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 15:38:47 bởi Phuongxa >
onlyyou 17.02.2008 21:20:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa 

Only lâu lắm rồi Phuongxa mới trở về đây, nhà của anh đông vui thật đó Lion.Thơ của các anh chị tuyệt vời... hi hi hi
  
ONLY  Nhớ Thanh Hằng Yêu Dấu!
 
..................
..........................
..................................
.............................................

  


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/99922B4906944921BC979505689CD6C2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 21:23:39 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 46 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9