ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 46 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 17.02.2008 21:31:11 (permalink)
0

Nồng  Ấm

Nụ hôn nồng ấm ai trao
Lời tình ai gởi...dạt dào hương mơ
Lững lơ một giải mây mờ..
Dập dìu dáng nhớ...chàng thơ quay về
Cùng em luyến mộng đê mê...
Trăm năm ta mãi chung thề người ơi!


Tóc nâu

Siêng và ngoan như vầy mừ còn bị chê....


Nồng Nàn
 
Ơi... mùa tình nhân nồng nàn
Hoa tươi bướm lượn dịu dàng du xuân
Tay tiên trỗi khúc thiên cầm
Dập dìu mây gió trăm năm chung thề
Thoảng như mi ngà ướt lệ
Rưng rưng hồ thủy, sao khuê khuất rèm
Vườn yêu sánh bước một đêm
Bên lòng canh cánh nỗi niềm loan giao
_________________________
 
ONLY
 
 
 
Phải đó... siêng và ngoan rồi đó... cứ cái kiểu siêng và ngoan đột xuất thế này mới khiến tóc ONLYYOU bạc nhiều thêm đó, Tóc nâu à... hummm...
 
 
onlyyou 18.02.2008 00:15:37 (permalink)
0
 
Xuân ca
 
Yến oanh vui hát giao hòa
Đào khoe sắc thắm, bướm hoa tự tình
Sương mai đọng giọt đầu cành
Hương xuân ru giấc an bình nơi nơi
Nhập mộng gặp dáng trang đài
Má hồng môi thắm nắng mai ghen hờn
Ngọc ngà thua nét thanh xuân
Nụ cười diễm tuyệt muôn phần hơn hoa
Nguyệt cầm thánh thót xuân ca
Cung thương đồng vọng ước là của nhau
Dẫu rằng cách biệt ngàn dâu
Đàn xuân ngân khúc ngọt ngào thiên duyên
__________________________
 
ONLY
 
 
 
Lam Hồng Minh thấy đó... ONLYYOU lại lạc mộng nữa rồi... tại Lam Hồng Minh đó... giờ mắc nợ ONLYYOU đi, ngày mỗi ngày phải có thơ cho ONLYYOU cơ...Đã qua ngày 14/2 rồi nhưng Lam Hồng Minh có thấy còn hương tình nhân ấm áp dịu dàng không, có thấy trong lòng thơm ngát hương yêu giống như ONLYYOU không. Sẽ còn đọng mãi trong tim ONLYYOU cảm giác của ngày tình nhân năm nay...
Lam Hồng ơi... nơi đây vừa có khách quý ghé thăm... chúng ta hãy cùng chào đón Kim Giang nào... và cảm ơn một Bình Minh Yêu Thương mà Kim Giang tặng ta... nhiệm vụ của Lam Hồng là học thuộc bài và làm hết bài tập... đã nhớ chưa vậy...!
 
Lam Hồng Minh 18.02.2008 02:12:07 (permalink)
0
OnLyYou thương mến ơi... Thầy sư tử đang xử ép học trò Hồng Lam rồi, KimGiang là khách của thầy sao bắt Lam Hồng tiếp vậy cà ? Thầy sư tử ơi.... trò chưa có đi Huế nên chưa biết làm thơ Huế nè... chắc thầy phải dạy bài Huế cố đô lại mới viết bài được nha.
OnLyYou này... Hồng Lam ban ngày còn đi lạc mờ huống gì MỘNG ban đêm lại càng dễ lạc hơn nữa, mừ hỏng sao đâu nếu đi lạc mừ gặp sư tử cở như anh OnLy thì đâu sợ cí chi nữa huh? sư tử như anh sẽ che hết rùi chở đi luôn, như vậy là an toàn với chúa tể rừng xanh rùi á....

Vướng mộng


Tình như tơ nhện giăng đầy
Quấn nhau chằng chịt bao vây tháng ngày
Tình xuân vướng sợi tóc mai
Anh đem về cất thương hoài ngàn năm
Em đi cho nhớ về thăm
Đêm đêm vướng mộng anh nằm chiêm bao
Nhớ hoài câu nói ngọt ngào
Đói thơ tình sử hương đào lên ngôi
Đói hôn hết chổ em ngồi
Thèm ăn thèm uống mà nồi hết cơm
Vướng rồi cái mộng thơm thơm
Đứng ngồi ái náy rạ rơm cũng buồn
Vướng rồi cái nợ tình thương
Ra vào sau trước đón trường tương tư!
Em về lục soạng tình thư
Yêu thương, hờn dỗi, ghen nhừ áo hương
Em về vá mộng tơ vương
Vá trăm thương nhớ mà thương rách đầy
Bình minh gom nắng góp mây
Đan vồng ngủ sắc tô đầy trời thương
Thương nhau chẳng đặng chung đường(1)*
Về nhà gói áo cất hương để dành
Vấn vương hai khoảng trời xanh
Rụng xuân mấy sợi bạc thành tóc sương
Phương xa thức giấc canh trường
Tình thư sớm tối ngọt đường mật thơm...

Lam Hồng Minh

(1)* cadao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 02:16:23 bởi Lam Hồng Minh >
Phuongxa 19.02.2008 15:43:00 (permalink)
0
 
Phuongxa thân chào gặp lại các bạn thơ ở nhà anh Onlyyou.
 
Lam Hồng Minh mến, Phuongxa xin tiếp mấy câu lục bát nhé!
 
Only ui, chọc Only nè!
 
 
Thố Lộ
 
Một năm hoa nở bốn mùa
Trái tim cũng tự vẽ bùa yêu đương
 
Cầm yêu vào chốn tình trường
Vụng về - xé lẻ hai phương cuộc đời
 
Nửa tôi còn đó chơi vơi
Nửa người ở tận bên trời cách xa
 
Ai lên nhắn với Hằng Nga
Cảm thương - ngắm đỡ Cuội già giùm tôi!!
 
Phuongxa

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 16:15:39 bởi Phuongxa >
Tóc nâu 20.02.2008 23:34:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa

 
Phuongxa thân chào gặp lại các bạn thơ ở nhà anh Onlyyou.
 
Lam Hồng Minh mến, Phuongxa xin tiếp mấy câu lục bát nhé!
 
Only ui, chọc Only nè!
 
 
Thố Lộ
 
....
 
Ai lên nhắn với Hằng Nga
Cảm thương - ngắm đỡ Cuội già giùm tôi!!
 
Phuongxa

 
 


Thầy Đi  Tu....


Ai lên nhắn với Hằng Nga
Cảm thương- Ngắm đỡ Cuội già dùm tôi!
Thế là rồi đời thầy ơi
Cứ khoe tóc muối _ Xót lời thơ Cô!
Chọc thầy tui, phận thế cô
Học trò quậy phá xô bồ loạn lên
Cô về hùa, Thầy khóc đền
Hai bên sướt mướt - Trò đây động lòng
Sương à! Nhớ ghé nghe không
Thầy Cô đang giỡn lòng vòng quanh đây
Hai đứa mình giúp phụ Thầy
Năn nĩ Cô nhé đừng gây với Thầy
Dạy trò đây đủ hao gầy
Thêm phần Cô nữa, chắc Thầy... đi tu!


Tóc nâu


Cho Thầy đau bung cái đầu lun!

Xin chào Phuongxa nha, thấy bóng dáng nhưng lần này TN xin tương kiến!


Lam Hồng Minh 21.02.2008 03:31:49 (permalink)
0
Xin chào Phuongxa, tóc nâu và OnLyOne nếu xin đươc diện kiến thì càng tốt nha, vì Lam Hồng Minh lu bu không biết ai là ai đây nè... Tóc nâu viết bài Thầy đi tu, có nghĩa là Tóc nâu tự xưng mình là thầy huh ? Xin hỏi ở đây ai là thầy ? OnLyOne thầy hay Tóc nâu thầy , hay là tất cả là thầy của LHM, nếu vậy xin được kiến bái được hôn? cho bớt lộn xộn. hihihi

Theo thầy đi tu với...


Thầy tu ở núi Bà Đen ?
Hồng Lam theo với leng keng kinh chiều
Tóc sương tóc bạc muối tiêu
Thầy dạy học trò đau yếu gầy hao?
Đi tu là tại làm sao?
Cô Sương cô Tóc cô nào, cô tui?
OnLy đen thủi đen thùi
Hồng Lam xanh đỏ cũng vui cùng chùa
Giận thầy bênh nắng hiếp mưa
Sương rơi tóc rụng mới vừa Hằng Nga
Cuội ơi Cuội trẻ đừng già
Làm sao cõng hết các cô dzìa nhà....?

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 03:33:20 bởi Lam Hồng Minh >
Phuongxa 21.02.2008 14:27:12 (permalink)
0
 
 
 
 
Theo Tu Với...
 
''Tu đâu cho thiếp tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một bàn (*)''
 
Ví dầu duyên kiếp dở dang
Lên chùa em mượn áo tràng đi tu
Kinh thương tụng niệm thiên thu
Kệ nhớ khép giữ biệt mù trong tim
Tương tư chuông mõ đi tìm
Tẩm hương nhang khói qua miền chiêm bao
Kiếp này đến cả kiếp sau
Ước gì mình được gần nhau một chùa!
 
Phuongxa
 
Mến chào Tóc Nâu, Lam Hồng Minh, Phuongxa rất vui quen biết các bạn 
 
 
Only ơi...! Only đâu..? sao hổng về?
hổng chịu đâuuuuu..., hổng chịu đauuuuu...Only về đây mau! bắt đền.. bắt
đền!
Mất Onlyyou rồi...!, bớ người ta! bớ làng xóm...bớ mã tà! bớ ma tí..!(ủa kêu ma túy vô đây chi vậy) hi hi hi...
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 14:30:25 bởi Phuongxa >
Tóc nâu 21.02.2008 14:55:51 (permalink)
0



Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Xin chào Phuongxa, tóc nâu và OnLyOne nếu xin đươc diện kiến thì càng tốt nha, vì Lam Hồng Minh lu bu không biết ai là ai đây nè... Tóc nâu viết bài Thầy đi tu, có nghĩa là Tóc nâu tự xưng mình là thầy huh ? Xin hỏi ở đây ai là thầy ? OnLyOne thầy hay Tóc nâu thầy , hay là tất cả là thầy của LHM, nếu vậy xin được kiến bái được hôn? cho bớt lộn xộn. hihihi

Theo thầy đi tu với...


Thầy tu ở núi Bà Đen ?
Hồng Lam theo với leng keng kinh chiều
Tóc sương tóc bạc muối tiêu
Thầy dạy học trò đau yếu gầy hao?
Đi tu là tại làm sao?
Cô Sương cô Tóc cô nào, cô tui?
OnLy đen thủi đen thùi
Hồng Lam xanh đỏ cũng vui cùng chùa
Giận thầy bênh nắng hiếp mưa
Sương rơi tóc rụng mới vừa Hằng Nga
Cuội ơi Cuội trẻ đừng già
Làm sao cõng hết các cô dzìa nhà....?

Lam Hồng Minh



KHỎI  TU...


Nàng Sương ngoan nhứt lớp này
Riêng " anh chàng Tóc " lưng dài khó siêng
Onlyyou là thầy hiền
Thường bị Sương- Tóc quậy điên cái đầu
Tưởng năm mới thầy bớt rầu
Ai ngờ trò phá còn lâu mới chừa
Phuongxa là cô biết chưa
Người yêu thầy đó gặp: Thưa và chào!
Mấy hổm rày, thầy xanh xao
Tại yêu nhiều quá nên đau tim rồi
Thương thầy nên Tóc ĩ ôi
Mời thầy lên núi tu thôi, an nhàn
Ai ngờ thấy bóng hồng nhan
Phuongxa, kế tiếp Lam hồng đòi theo
Đang leo chưa hết đường đèo
Thầy tui chạy xuống eo nhèo than thân
" Thôi thôi, tha cho một lần
Chuyện tu chắc khỏi, thích gần trần gian! "

....


Tóc nâu


Tóc phá cho thầy có chiện chê...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 15:04:47 bởi Tóc nâu >
SuongAnh 21.02.2008 19:41:10 (permalink)
0
Thầy Đi  Tu....


Ai lên nhắn với Hằng Nga
Cảm thương- Ngắm đỡ Cuội già dùm tôi!
Thế là rồi đời thầy ơi
Cứ khoe tóc muối _ Xót lời thơ Cô!
Chọc thầy tui, phận thế cô
Học trò quậy phá xô bồ loạn lên
Cô về hùa, Thầy khóc đền
Hai bên sướt mướt - Trò đây động lòng
Sương à! Nhớ ghé nghe không
Thầy Cô đang giỡn lòng vòng quanh đây
Hai đứa mình giúp phụ Thầy
Năn nĩ Cô nhé đừng gây với Thầy
Dạy trò đây đủ hao gầy
Thêm phần Cô nữa, chắc Thầy... đi tu!


Tóc nâu


Cho Thầy đau bung cái đầu lun!

Xin chào Phuongxa nha, thấy bóng dáng nhưng lần này TN xin tương kiến!


TU CHI...
 
Hồn say tưởng nghĩ miên man
Thân ngà dáng ngọc vô vàn yêu thương
Đi tu thì phải chay trường
Thầy sao chịu nổi...con đường đi tu
Tóc ui...tình yêu ngục tù
Thầy mình đã chọn thiên thu một lòng
Quyết tu thân để làm...chồng
Mến yêu chiều chuộng mặn nồng ái ân
Nay Cô cùng Thầy đã gần
Tóc Sương hai đưá mình cần tránh xa
Để cho thầy...dzí Cô ha
Lâu lâu mới gặp chắc là...tình tang
Anh Tóc dẫn Sương ra đàng
Ăn kem ăn bánh lang thang chơi nè
Cho Thầy Cô tự nhiên nhe
Khi nào thầy gọi mới về ...dạ thưa!
 
Học trò thầy dễ thương chưa?!
 
Sương Anh
 
Cô Phương Xa ui...trò Sương xin vòng tay nghiêng mình chào cô ạ.............!!! Chúc Cô một năm mới dzui dzẻ mạnh phẻ giống y như thầy Only cuả chúng em ha...
 
Anh Tóc ui...Sương cũng theo anh nè, hai đưá mình hổng phải trốn học đâu ha, chỉ là....đi chơi giúp thầy thui mà...kỳ này hổng có bị la đâu, phải hôn? mà có gì là anh Tóc chịu tội thay em Sương đó , nhớ nha! 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 19:44:25 bởi SuongAnh >
onlyyou 22.02.2008 00:56:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/16F1B7437931408B834852BBA7EA22B3.jpg[/image]
  Ai thương ONLY...

Học trò hư... thầy đau đầu
Học trò ngoan... thầy thêm rầu
Tình nương ơi... hãy về mau
Giúp ONLY.. hỡi dấu yêu!

Này... lộng lẫy hoa tình ái
Tặng Cô, trò rồi đi đây
Nếu kéo dài tình trạng này
ONLY đành...đi tu thật

Đến khi đó... chớ phân tâm
Đừng kiếm tìm kẻo đau lòng
Nhiều tiếc nuối thời khó dứt
Khó qua muôn lối đường trần

Sương Anh ơi... hỡi Sương Anh
Hiểu ONLY... chỉ mình trò
Hãy nhắn cùng Lam Hồng Minh
Thầy tình lắm... đợi ngoài kia

Tóc nâu này... hư hư hư
Cứ bày trò quậy tứ tung
Thầy hẹn gặp sao lưỡng lự 
Cứ yêu đi... chẳng tội tình

Kể từ nay... nhớ nghe không
Thầy thương nhiều... đừng làm nũng
Tình tha thiết lòng ấm áp
Mãi cùng nhau xây nhà chung

____________________
 
ONLY







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 00:57:59 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
jacaranda 22.02.2008 01:03:40 (permalink)
0
Thầy Đi  Tu....


Ai lên nhắn với Hằng Nga
Cảm thương- Ngắm đỡ Cuội già dùm tôi!
Thế là rồi đời thầy ơi
Cứ khoe tóc muối _ Xót lời thơ Cô!
Chọc thầy tui, phận thế cô
Học trò quậy phá xô bồ loạn lên
Cô về hùa, Thầy khóc đền
Hai bên sướt mướt - Trò đây động lòng
Sương à! Nhớ ghé nghe không
Thầy Cô đang giỡn lòng vòng quanh đây
Hai đứa mình giúp phụ Thầy
Năn nĩ Cô nhé đừng gây với Thầy
Dạy trò đây đủ hao gầy
Thêm phần Cô nữa, chắc Thầy... đi tu!


Tóc nâu


Cho Thầy đau bung cái đầu lun!

Xin chào Phuongxa nha, thấy bóng dáng nhưng lần này TN xin tương kiến!


TU CHI...
 
Hồn say tưởng nghĩ miên man
Thân ngà dáng ngọc vô vàn yêu thương
Đi tu thì phải chay trường
Thầy sao chịu nổi...con đường đi tu
Tóc ui...tình yêu ngục tù
Thầy mình đã chọn thiên thu một lòng
Quyết tu thân để làm...chồng
Mến yêu chiều chuộng mặn nồng ái ân
Nay Cô cùng Thầy đã gần
Tóc Sương hai đưá mình cần tránh xa
Để cho thầy...dzí Cô ha
Lâu lâu mới gặp chắc là...tình tang
Anh Tóc dẫn Sương ra đàng
Ăn kem ăn bánh lang thang chơi nè
Cho Thầy Cô tự nhiên nhe
Khi nào thầy gọi mới về ...dạ thưa!
 
Học trò thầy dễ thương chưa?!
 
Sương Anh
 
Cô Phương Xa ui...trò Sương xin vòng tay nghiêng mình chào cô ạ.............!!! Chúc Cô một năm mới dzui dzẻ mạnh phẻ giống y như thầy Only cuả chúng em ha...
 
Anh Tóc ui...Sương cũng theo anh nè, hai đưá mình hổng phải trốn học đâu ha, chỉ là....đi chơi giúp thầy thui mà...kỳ này hổng có bị la đâu, phải hôn? mà có gì là anh Tóc chịu tội thay em Sương đó , nhớ nha! 
 
 
 
Thoáng Tiếng Chuông Xa
 
 
Nồng nàn đây dấu ái ân
Luyến thương hai chữ ân cần mà ra
Tình ai trao đến mặn mà
Đói ăn, khát uống... tình là phải yêu
 
Sáng trưa nắng ngã về chiều
Hoàng hôn nhuộm tím chân phiêu góc trời
Đây câu kinh kệ chơi vơi
Tiếng chuông ai gióng thoáng lời buồn xa
 
Đến gần... tri kỷ nhà ta
Mắt môi sầu muộn sao ra thế nầy?
Đôi vai gánh nặng tình đầy
Chân đi siêu vẹo, bước mây phiêu bồng
 
Tình thầy nay giống hư không
Bởi trò chọc ghẹo cho lòng rối beng
Tóc, Sương chẳng biết bao phen
Làm thầy điêu đứng đó nghen hai trò
 
Giờ thầy gõ mõ buồn xo
Beng, beng hai đứa ngoan cho thầy nhờ
 
 
 
jacaranda
 
 
 
Hai em Sương, Tóc của mình phá thầy te tua hết rồi, cộng thêm LHM nữa .... tội nghiệp tri kỷ của ja ghê.... mà ja chỉ biết đứng nhìn... vì hai em Sương, Tóc là cùng nhà
 
 
Bênh ai....ai biết bênh ai
Bây giờ đứng giữa hai tay chấp buồn
 
 
 
Tóc nâu 04.03.2008 15:04:49 (permalink)
0


THẦY  ƠI...!



Thầy ơi, thầy hỡi, thầy đâu rồi?
Mấy ngày thầy lặng tiếng im hơi
Dẫu biết thầy đang yêu, đang bận
Vẫn muốn kéo thầy về đây chơi...!

Trò kể thầy nghe: Mấy hổm rày,
Nắng tình tràn ngập lớp học đây
Em Sương làm Tóc mê say đắm
Quên tuốt học bài! Yêu ngất ngây...

Phượng Tím, người thương cùng như thầy,
Bỏ Tóc một mình... cứ loay hoay,
Chạy tới, chạy lui... tìm bóng dáng?
Chàng ơi, chàng Tím... hãy về ngay!!!

Còn thầy, trăng mật có vui không?
Chừng nào về lại, kẻo trò trông
Có yêu, vẫn nhớ còn trò đó...!
Không thôi, trò quậy thầy khóc ròng...

Tím , Sương cùng Tóc về đây nha
Thầy đang chờ đợi tụi mình mà
Lam Hồng đừng quên đây điểm hẹn!
Hổng có tụi mình thầy thất tha... (thất thểu)


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 15:05:56 bởi Tóc nâu >
onlyyou 07.03.2008 01:57:36 (permalink)
0
 
       TRÒ ƠI...!
 
Học trò yêu dấu... học trò ơi
La khe khẽ chứ kẻo động trời
Thầy trốn nhà phiêu bồng mây gió
Mộng uyên ương xao xuyến bồi hồi
 
Thì nhé... trò trông nhà giữ lớp
Yêu vừa vừa, quậy ít ít thôi
Sương Anh, Phượng Tím lo hoa cảnh
Hồng Minh cùng Tóc dệt thơ vui
 
Thầy với Cô đang bận đi chơi
Trăng mật ngọt ngào đẹp trúc mai
Buông lời ước thệ yêu nhau mãi
Tình chàng ý thiếp thật tuyệt vời
 
Hỡi trò.... năm tháng vẫn còn dài
Thầy hứa mua quà thật nhiều này
Truyền thêm bài học yêu tha thiết
Ngàn thơ tình ái xây tương lai
 
Dấu ấn cùng nhau sẽ không phai
Đạo nghĩa thầy trò chất ngất đầy
Thân tình tri kỷ thêm sâu nặng
Bất biến trường tồn suốt cuộc đời
__________________
 
ONLY
 
 
 
ONLLYOU đã đề biển là "đang tu"... Tóc nâu này thật là học trò ngoan quá so với quy định... Đây... nhiều kẹo và ô mai lắm nhé... nhớ dành phần cho người iêu và bạn học nha...giờ... đi làm bài tập nhanh nhanh
onlyyou 08.03.2008 00:03:14 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/C15B625EA7A54397A36D12B3ECB89E21.jpg[/image] 

     Ngày cho Em
 
Ngập tràn nắng ấm rạng ban mai
Ngày hôm nay thật khác mọi ngày
Ngày lộng lẫy ngàn hoa chờ đợi
Em hãy vui... vui nhé... hỡi người!
 
Hãy nhận tình anh... Dấu yêu ơi!
Bến đỗ bình yên đón tương lai
Nhịp tim đồng điệu ngân tương khúc
Bờ vai tin cẩn dẫn lối đời
 
Trời xanh mây trắng thả gió phơi
Hoa dung diễm lệ rạng rỡ cười
Anh chìm mắt biếc ru hồn mộng
Anh đã yêu em quá mất rồi
 
Ngày của riêng em... yêu thương hỡi
Dịu dàng vòng tay, ngọt làn môi
Hương xuân lan tỏa chờn vờn ảnh
Bước phiêu bồng tango không lời
 
Ngày cho em không chỉ hôm nay
Sẽ bất tận yêu thương luyến ái
Mãi lộng lẫy nồng nàn diệu vợi
Ngày có anh tha thiết đắm say
_______________________
 
ONLY
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 00:04:45 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Lam Hồng Minh 08.03.2008 05:13:17 (permalink)
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:58:08 bởi Lam Hồng Minh >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 46 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9