Lật Trang Thơ Cũ...
Ta lật mãi những trang tình thơ cũ,
Mắt đọc miệt mài tình ngụ trong thơ...
Thời gian qua giòng mực vẫn chưa mờ
Dẫu hôm nay đã khóc tình ly biệt!
Mộng năm xưa, hỏi ai còn tha thiết?
Thuở trăng vàng, hoa ngọc... hẹn hò nhau
Trời yêu thương chưa cợn nét mây sầu...
Ta chung lối một thời... bao hạnh phúc!
Rồi thế đó... giòng đời vươn cánh... vụt ,
Phía chân trời bay mãi... chẳng chờ ta !
Người đơn côi, kẻ cô phận... thật là,
Tình lạc mộng, ta chẳng tròn hẹn ước...
Ta lật mãi những trang tình thơ cũ...
Tìm chút hương đang ngoan ngủ trong thơ...!
Tóc nâu
Ơi tình...
Trốn vào đêm nghe hồn rưng rưng
Đêm tĩnh lặng mà lòng bão động
Ơi... hỡi ơi... vầng trăng xa vắng
Trăng có nhìn thấu nỗi lòng ta...
Giọt giọt rơi kể mấy cho vừa
Ức oan chi... nghẹn lời nuốt lệ
Sao người còn hồ nghi như thế
Người có nghe tê tái tim ta
Thôi hết rồi... từ nay chia lìa
Chân lạc lõng bên đời cô lẻ
Chấm xuống dòng... nhốt thơ một chỗ
Tội tình thơ nhận đớn đau ta
Mưa... xin mưa trôi cuốn xót xa
Đêm... hỡi đêm có còn nơi trú
Tâm hoang lạnh đắm chìm dâu bể
Kiếp lai sinh liệu có hữu duyên...
________________________
ONLY
Tóc nâu đừng bao giờ quên đường đến lớp nhé... học trò đi đâu về viết thơ kiểu này, ONLYYOU theo không kịp... nếu thầy bị cô nhéo bắt đền thì học trò liệu mà giúp nha...