ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 46 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 04.06.2008 06:08:18 (permalink)
0
.........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:49:15 bởi Lam Hồng Minh >
onlyyou 05.06.2008 01:46:46 (permalink)
0
 
    Ẩn số tình yêu
 
Nặng yêu thương anh thành tâm tự nguyện
Dành chân tình cho người ấy mà thôi
Ai trách hờn, ai giận dỗi u hoài
Thì cũng mong được một lần thứ lỗi
 
Tình anh đó... nhờ vần thơ trao gửi
Viết ngàn bài vẫn chưa đủ tạ ơn
Đã cùng người vào cõi mộng nồng nàn
Sẽ trọn kiếp hiến dâng hương ân ái
 
Dẫu cuộc đời nhiều đắng cay ngang trái
Anh vẫn mong lời cầu nguyện nhiệm màu
Vẫn thầm mơ duyên thắm nợ trầu cau
Thuận chồng vợ xây thiên đường hạnh phúc
 
Em hỡi em... lời thiết tha cháy bỏng
Như tơ vương cho khao khát chất chồng
Mộng gối chăn như biển sóng trùng trùng
Quên thân xác, chỉ linh hồn còn sống
 
Xin em nhé... anh xin em đừng khóc
Chốn ảo hư... ta mượn chữ kết tình
Thương hoài thương một dấu tích nguyên trinh
Gói kỷ niệm trong êm đềm thi tứ
 
Nếu định mệnh an bài từ muôn thuở
Cũng nghĩa là nguyệt lão đã se tơ
Anh yêu người và ghi nhớ tình em
Chuyện con tim ... tính thế nào ra đáp số...?
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Những mong Lam Hồng Minh cũng như người ấy của ONLY có thể giúp tính đáp số... chứ với ONLY thì... "hai trừ một thành số không vô định"
onlyyou 07.06.2008 00:32:16 (permalink)
0
 
      Vẫn còn đây...
 
Chiều lẻ bước dưới màn sương hiu quạnh
Chợt chạnh lòng thương vạt nắng cuối ngày
Những nồng nàn rạng rỡ sớm ban mai
Đã chìm lắng trong hoàng hôn nhòa nhạt
 
Ai mang nhớ phủ sầu vào vạn vật...
Ai mang thương soạn tương khúc cho đàn...
Nợ nần chi... từ xa lạ thành thân
Yêu đắm đuối rồi ghen tuông hờn giận
 
Đã biết rằng anh ghen ghen nhiều lắm
Cũng chỉ vì yêu em quá đấy thôi
Có được em là báu vật trong đời
Xin em đừng tình tứ cùng ai khác
 
Vẫn còn đây lời ngọt ngào tha thiết
Em nói là thương nhớ chỉ mình anh
Soi qua gương tự kiểm điểm chính mình
Sao cho xứng tình em dâng chan chứa
 
Cũng đôi khi nghe tim đau vụn vỡ
Bởi nắng mưa với sóng gió bất thường
Quá xa nhau nên khó hiểu tận tường
Đâu thật giả chốn hư vô mờ ảo...
 
Chỉ thầm mong sau mịt mùng giông bão
Là huy hoàng lộng lẫy sắc cầu vồng
Cho ta yêu... yêu sâu đậm thật lòng
Đời đâu dễ được mấy lần mơ mộng
____________________
 
ONLY
 
Tóc nâu 09.06.2008 00:45:29 (permalink)
0


Tình còn đậm đà
 
Chẳng thấy học trò tìm đến lớp
Ngỡ rằng đâu đó có thầy hay
Và thầy đây thì quá kém tài
Nên khó giữ ân tình duyên nợ
 
Ngờ đâu trò vẫn đi ngang cửa
Nhìn thấy người rồi bước qua ngay
Thầy đang tồn tại... vậy là đủ
Tình nghĩa với nhau... chưa nhạt phai
 
Thầy vẫn như xưa... trò yêu hỡi
Đối bóng dệt thơ tặng riêng người
Trò còn vương vấn thì ghé lại
Hỏi đôi ba tiếng tỏ quan hoài
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Đã nhận lời gọi thầy... thì ân nợ nặng lắm trò ơi... quên sao được những thiết tha êm ái... dù không nghe... chỉ nhìn thôi vẫn thấy... nồng nàn, ngọt ngào vô cùng... người hỡi... Tóc nâu nghe thấy chưa...
(nói nhỏ cho học trò yên tâm mà quậy phá nha... nhà của jacaranda cũng đã giao cho ONLYYOU trông coi từ lâu rồi... nếu thầy kém tài thì trò thay thầy chăm sóc tri kỷ của thầy nhé)


Đem bài này dìa đây để.... cằn nhằn thầy, chứ ở bển Tóc đang tự tình dí người tình mừ... !


Ấm  Ức !!!


Thầy trách trò đã quên ngày cũ,
Lại nghi ngờ đã có thầy hay,
Tự than thân, tự trách kém tài?!
Rồi nhắc nhở nợ... tình chưa trả !

Nghe mà tức! Thầy mình thật... quá !
Bỏ học trò tơi tả ngoài sân,
Lớp lặng im, trò cứ tần ngần...
Vào? Thôi, xin lặng thầm cất bước...

Trò ức lắm..., bây giờ ngang ngược,
Sẽ quậy thầy từ trước tới sau...
Quậy cho thầy đau nhức cả đầu,
Thơ nghiêng ngã..., vận từ điêu đứng...!

Trò chờ xem, ai tài chịu đựng...?
Hay đầu hàng bởi những nhiễu nhương,
Ai biểu thầy khoá lớp, đóng trường...
Để trò phải trăm đường khó xử !

Thầy nghe chưa? Đây lời tình tự...
Của học trò cự nự, hoang mang?
Rồi trò ngoan, sách vở đàng hoàng
Chăm chỉ học bài yêu dang dở...



Tóc nâu



onlyyou 09.06.2008 22:27:26 (permalink)
0
 
    Học yêu
 
Câu yêu thương học từ thuở nhỏ
Đến bạc đầu vẫn cứ dở dang
Chẳng thể nào phân định rõ ràng
Đâu sẽ là điểm đầu, điểm cuối...
 
Câu yêu thương nói rồi lại nói
Nói ngàn lần vẫn cứ thiết tha
Nghe triệu lần vẫn mãi muốn nghe
Sao giấu nổi mắt ngời hạnh phúc
 
Có khi nào nắng mưa bất chợt
Gieo đắng cay đau đớn lạnh lùng
Có khi nào người hết yêu thương
Cả vũ trụ dường không tồn tại
 
Thuyền lạc bến cuốn vào dòng xoáy
Bao sóng ngầm giông tố dập vùi
Cánh buồm đau tàn tạ rã rời
Ôm thương tích chìm trong tăm tối
 
Người mất người hồn sầu khắc khoải
Mối tương tư nhức nhối tâm can
Chẳng thể nào ngăn lệ dâng tràn
Tự chôn mình tận cùng tuyệt vọng
 
Xin yêu thương ban nguồn ánh sáng
Thắp niềm tin dẫn lối tương lai
Lỡ có lần trễ hẹn một giây
Trăm năm sau khó lòng gặp lại
__________________
 
ONLY
 
 
 
Bài học kỳ này nghe ngổn ngang trăm mối... hỏi học trò có học nổi hay không...
 
Lam Hồng Minh 10.06.2008 00:54:42 (permalink)
0
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:50:01 bởi Lam Hồng Minh >
onlyyou 10.06.2008 12:35:40 (permalink)
0
 
    Người thơ - Hồn thơ
 
Chập chững vào đời giữa vàng son
Trâm anh thế phiệt rạng gia phong
Trời đất hờn ghen gây bão lũ
Trơ vơ đá cuội lạc ven đường
 
Một mình lay lắt dưới gió giông
Lăn theo sắp đặt của hóa công
Mộng mơ cũng chỉ là mơ mộng
Tự dối càng thêm nát tan lòng
 
Ngày tháng dần trôi vào khoảng lặng
Tang trắng mồ côi khóa xuân hồng
Long đong lận đận đường danh lợi
Vướng vào nghiệp chữ chuốc bẽ bàng
 
Người thơ tồn tại cùng đau đớn
Hồn thơ vất vưởng với đắng cay
Nhờ phút thăng hoa trong tình ái
Nên tạm quên đi kiếp đọa đày
 
Chẳng dám ngỏ lời yêu từ đây
Biết thân sỏi đá vướng gót hài
Thực hư hư thực khôn thấu tỏ
Thua thắng tình trường khó phân bày
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Lam Hồng Minh này... khi biết rằng hồn thơ của ONLYYOU sống trong viên đá cuội kia thì Lam Hồng còn muốn nhận lời nữa hay không...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 13:16:31 bởi onlyyou >
Lam Hồng Minh 10.06.2008 15:41:55 (permalink)
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:50:22 bởi Lam Hồng Minh >
onlyyou 11.06.2008 07:52:27 (permalink)
0
 
Một con tim với một người thương
 
Xin trăm năm đừng tàn theo nắng
Bởi kiếp người sỏi đá nhỏ nhoi
Xin yêu thương đừng chìm dĩ vãng
Để cầu vồng đưa lối vào đời
 
Xin âm dương hòa hợp đất trời
Ươm mầm sống xanh tươi vũ trụ
Là tùng bách hay là thân cỏ
Vẫn thảo thơm dâng hiến tận cùng
 
Muôn con sông đều chảy về nguồn
Mang phù sa tạ ơn đất mẹ
Từ hồng hoang khai thiên lập địa
Có sinh linh là có yêu thương
 
Không tính toan thật giả, thiệt hơn
Ta cứ bước về nơi người gọi
Tình yêu dệt thảm hoa trải lối
Nâng bàn chân vượt mọi chông gai
 
Trong mưa giông bão tố dập vùi
Từng chiếc lá buông mình về cội
Như chân lý ngàn đời không đổi
Ta thương người như thể thương thân
 
Đón đưa nhau muôn nẻo đường trần
Ai của ai như là duyên phận...
Tình cao cả nhưng đời hữu hạn
Hãy nâng niu trân quý từng giây
 
Bài học yêu dành cho tất thảy
Từ nguyên sơ đến mãi mãi sau
Dù phải nếm trăm ngàn khổ ải
Có yêu thương... hạnh phúc thắm màu
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Nói như Lam Hồng Minh thì mỗi bài thơ mà ONLYYOU viết ra đều vì những viên sỏi trong tâm thơ hay sao... như thế này thì không ổn rồi... có vẻ như là từ trước đến giờ ONLYYOU vô tâm quá... cứ nghĩ rằng: vì yêu người... vì yêu người... anh viết tặng em ngàn thơ tình ái... vì yêu người... vì yêu người... anh mượn lời mây gió muốn em vui... Thanh Hằng của ONLYYOU mà cũng hiểu theo kiểu giống như Hồng Minh thì chết ONLYYOU đó... Minh à
Tóc nâu 11.06.2008 21:37:58 (permalink)
0


Học yêu
 
Câu yêu thương học từ thuở nhỏ
Đến bạc đầu vẫn cứ dở dang
Chẳng thể nào phân định rõ ràng
Đâu sẽ là điểm đầu, điểm cuối...
 
...
 
Xin yêu thương ban nguồn ánh sáng
Thắp niềm tin dẫn lối tương lai
Lỡ có lần trễ hẹn một giây
Trăm năm sau khó lòng gặp lại
__________________
 
ONLY
 
 
 
Bài học kỳ này nghe ngổn ngang trăm mối... hỏi học trò có học nổi hay không...


Thầy ơi để trò thử học coi sao nha... Trò gom về" một mối" để dễ dàng...trả bài !



CHỮ  NHỚ !


Bài thơ anh dạy học yêu,
Em cười tự nhủ : Có liều không đây?
Chữ yêu ai tỏ, ai tày...
Nói hoài chỉ thấy loay hoay cuộn tròn.

Thơ tình đỏ tựa màu son,
Anh tô môi thắm, nghe giòn nụ hôn.
Ý thơ nắng gợn mây hồng...
Anh đem ép chặt vào lòng của em !

Trăng thơ rọi sáng sông êm...
Ngàn vì tinh tú ngập đêm toả vàng.
Đàn cung, điệu hát tình tang...
Anh say sưa dạo bạt ngàn hồn thơ.

Ngày mưa chùng những thẩn thờ,
Anh đếm bong bóng vẫn vơ sợi buồn...
Em kề đầu ngã, tựa suông,
Nghe tim thổn thức như tuôn lệ sầu!

Anh dạy bài học yêu nhau,
Nhưng anh quên giải nghĩa màu nhớ nhung!
Anh xem, huyền diệu vô cùng
Không học chữ Nhớ..., lại chung nỗi niềm...



Tóc nâu


 

onlyyou 12.06.2008 02:05:23 (permalink)
0
 
     Màu nhớ
 
Anh gom nắng hạ buổi chiều
Cuốn theo cánh gió phiêu diêu âm vần
Lời thơ da diết nồng nàn
Chính là cung bậc nhạc lòng nhớ nhung
 
Anh thương từng cánh phượng hồng
Như đang run rẩy trong cơn mưa rào
Ướp vào thơ chút hanh hao
Để nghe môi mắt khát khao đợi chờ
 
Tìm em trong những giấc mơ
Thấy màu son thắm, thấy tà áo bay
Anh tham lam bắc thang mây
Choàng tay ôm giữ rồi say một mình
 
Dạy yêu lấy cớ tỏ tình
Bài còn dang dở mà anh lạc đường
Neo thuyền bên bến sông Tương
Ngày đêm nhớ nhớ thương thương thẫn thờ
 
Mong cho nhanh đến mùa Thu
Mưa ngâu nối nhịp cầu Ô... vẹn thề
Dưới trăng gửi mộng vào thơ
Ru em bằng những thiết tha tình đầu
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Học trò cứ học giỏi như vầy thì thầy cần phải ra thêm nhiều bài tập nữa... Tóc nâu ơi... màu nhớ này đã đúng như những gì ONLYYOU đang say sưa không...  nghe Tóc nâu nói "Anh say sưa dạo bạt ngàn hồn thơ" khiến ONLYYOU xao xuyến nhớ Phuongxa từng nói... "Nhạc lòng ai trỗi mãi khiến em say"
Thanh Hằng 13.06.2008 23:26:40 (permalink)
0
 
 
 
 

Sợi Tình
 
 
Tóc em rẽ ngọn bên nào?
Bay bay sợi rối vướng vào tim anh.
Cỏn con một sợi tóc mành
Cớ sao thương nhớ trói thành trăm năm?
Yêu anh... hứng ánh trăng rằm
Ủ hương em ướp chỗ nằm thơm lâu.
Vòng tay ôm ấp tình đầu
Nghe cung đàn trỗi ngàn câu ân tình.
Lửa yêu ngọn sáng lung linh
Soi lên hai bóng nguyện in chung đường.
Thuyền ai neo bến sông tương
Đêm dài ai nhớ, ai thương một người...
Hoa tình xin mãi xanh tươi
Để muôn chồi lộc mỉm cười với xuân.
 
 
Thanh Hằng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 08:47:37 bởi Thanh Hằng >
onlyyou 14.06.2008 11:42:33 (permalink)
0

Sợi Tình
 
Tóc em rẽ ngọn bên nào?
Bay bay sợi rối vướng vào tim anh.
Cỏn con một sợi tóc mành
Cớ sao thương nhớ trói thành trăm năm?
Yêu anh... hứng ánh trăng rằm
Ủ hương em ướp chỗ nằm thơm lâu.
Vòng tay ôm ấp tình đầu
Nghe cung đàn trỗi ngàn câu ân tình.
Lửa yêu ngọn sáng lung linh
Soi lên hai bóng nguyện in chung đường.
Thuyền ai neo bến sông tương
Đêm dài ai nhớ, ai thương một người...
Hoa tình xin mãi xanh tươi
Để muôn chồi lộc mỉm cười với xuân.
Tình thơ viết đủ một ngàn
Như là sính lễ định phần thiên duyên
Ôm cầm chờ đợi trăng lên
Anh nghe mây gió hờn ghen đôi mình
Tim hồng trỗi nhịp nguyên trinh
Nồng nàn thương nhớ kết thành tên em
Cùng thơ ru mộng êm đềm
Chữ hòa vào chữ, vần chen theo vần
Từng lời đong nặng nghĩa ân
Tạ ơn sao hết những lần thiết tha
Từ em trong ngọc trắng ngà
Hồn anh bỗng hóa dại khờ vì yêu
Nhẫn uyên ương với áo thêu
Thanh Xuân mộng thắm sớm chiều có nhau

  
Thanh Hằng _ ONLY





Cô Bé yuri 14.06.2008 17:24:31 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
     Màu nhớ
 
Anh gom nắng hạ buổi chiều
Cuốn theo cánh gió phiêu diêu âm vần
Lời thơ da diết nồng nàn
Chính là cung bậc nhạc lòng nhớ nhung
 
Anh thương từng cánh phượng hồng
Như đang run rẩy trong cơn mưa rào
Ướp vào thơ chút hanh hao
Để nghe môi mắt khát khao đợi chờ
 
Tìm em trong những giấc mơ
Thấy màu son thắm, thấy tà áo bay
Anh tham lam bắc thang mây
Choàng tay ôm giữ rồi say một mình
 
Dạy yêu lấy cớ tỏ tình
Bài còn dang dở mà anh lạc đường
Neo thuyền bên bến sông Tương
Ngày đêm nhớ nhớ thương thương thẫn thờ
 
Mong cho nhanh đến mùa Thu
Mưa ngâu nối nhịp cầu Ô... vẹn thề
Dưới trăng gửi mộng vào thơ
Ru em bằng những thiết tha tình đầu
_____________________
 
ONLY
 
 
 


Bâng Khuâng Mùa Hạ


bỗng dưng.........nghe nắng phai màu
bỗng dưng...........ta đã xa nhau mất rồi!

bây giờ còn giọt lệ rơi
gởi cùng năm tháng nhớ người yêu xưa

còn nghe cánh phượng giao mùa
nặng lòng thương cảm gió lùa qua đây
một mùa hạ trắng như mây
ngất ngây hoa lửa đong đầy nhớ nhung

tháng năm trời đổ mưa phùng
mang theo cái lạnh muôn trùng quanh em
anh về xua đuổi màng đêm
để em thốt trọn con tim với người.

_________________________


chào onlyyou , cho yuri xin phép gởi một bài thơ ở nhà anh nhé , cảm xúc mùa hạ của yuri không đậm như anh , nên lời thơ không được hay lắm , đừng chê nha !




Phuongxa 14.06.2008 21:19:12 (permalink)
0
   
 
 
 
Bâng Khuâng Mùa Hạ


bỗng dưng.........nghe nắng phai màu
bỗng dưng...........ta đã xa nhau mất rồi!

bây giờ còn giọt lệ rơi
gởi cùng năm tháng nhớ người yêu xưa

còn nghe cánh phượng giao mùa
nặng lòng thương cảm gió lùa qua đây
một mùa hạ trắng như mây
ngất ngây hoa lửa đong đầy nhớ nhung

tháng năm trời đổ mưa phùng
mang theo cái lạnh muôn trùng quanh em
anh về xua đuổi màng đêm
để em thốt trọn con tim với người.
 
 
Cô Bé Yuri
 
 
 
 
Phượng hồng
 
 
Nắng đi từ hạ nhạt phai
Sau ngày lột xác ve ray rức buồn
Phượng hồng đậm khoảng sân vuông
Đèn đêm đom đóm sáng luồn vào mơ
 
Buông rơi cho mất hững hờ
Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây
Dòng sông in đậm bóng mây
Cuốn tròn kỷ niệm cất đầy tháng năm
 
Mỗi mùa phượng khắc vào tâm
Hồn em trắng áo âm thầm đợi ai
Em thôi mười tám tóc dài
Anh thôi gởi lại nửa bài thơ yêu
 
Ai đem hè giấu vào chiều
Râm ran nhạc khúc ve nhiều nhớ mong
Hái cành hoa thắm phượng hồng
Nhớ thương ấp ủ giữa lòng tim em
 
 
Phuongxa
 
 
Yuri thân, gặp Yuri ở nhà  anh Only, Phuongxa có dịp đáp lễ rùi. Px viết với Yuri ở đây nha!
 
Anh Only ơi... Only à! PX gặp Yuri ở đây nhé!
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 10:12:08 bởi Phuongxa >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 46 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9