ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 46 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 15.06.2008 12:24:13 (permalink)
0
 
Bâng Khuâng Mùa Hạ


bỗng dưng.........nghe nắng phai màu
bỗng dưng...........ta đã xa nhau mất rồi!

bây giờ còn giọt lệ rơi
gởi cùng năm tháng nhớ người yêu xưa

còn nghe cánh phượng giao mùa
nặng lòng thương cảm gió lùa qua đây
một mùa hạ trắng như mây
ngất ngây hoa lửa đong đầy nhớ nhung

tháng năm trời đổ mưa phùn
mang theo cái lạnh muôn trùng quanh em
anh về xua đuổi màn đêm
để em thốt trọn con tim với người.
 
 
Cô Bé Yuri
 
 
 
 
Phượng hồng
 
 
Nắng đi từ hạ nhạt phai
Sau ngày lột xác ve ray rức buồn
Phượng hồng đậm khoảng sân vuông
Đèn đêm đom đóm sáng luồn vào mơ
 
Buông rơi cho mất hững hờ
Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây
Dòng sông in đậm bóng mây
Cuốn tròn kỷ niệm cất đầy tháng năm
 
Mỗi mùa phượng khắc vào tâm
Hồn em trắng áo âm thầm đợi ai
Em thôi mười tám tóc dài
Anh thôi gởi lại nửa bài thơ yêu
 
Ai đem hè giấu vào chiều
Râm ran nhạc khúc ve nhiều nhớ mong
Hái cành hoa thắm phượng hồng
Nhớ thương ấp ủ giữa lòng tim em
 
 
Phuongxa
 
 
Yuri thân, gặp Yuri ở nhà  anh Only, Phuongxa có dịp đáp lễ rùi. Px viết với Yuri ở đây nha!
 
Anh Only ơi... Only à! PX gặp Yuri ở đây nhé!
 
 
 
Ơi hè dấu yêu!
 
Còn đây nỗi nhớ bình yên
Nồng nàn sắc hạ giữa miền yêu thương
Hoàng hôn hư ảo mờ sương
Điệp vàng, phượng đỏ vấn vương tơ lòng
 
Còn đây phố cũ rêu phong
Vết thời gian đọng lên từng thân cây
Từ đâu bất chợt gió lay
Lá rung xào xạc rơi đầy cánh hoa
 
Lắng nghe thương nhớ về qua
Người phương xa ấy bây giờ ra sao...?
- Biển chiều vẫn cứ dạt dào
Hoa sim đã mở lối vào đường thu.
 
Còn đây êm ái lời ru
Dư âm một thuở ấu thơ vọng về
Mắt nai, áo trắng, tóc thề
Nhận cành phượng thắm thương ve hao gầy
 
Bàn tay đang nhớ bàn tay
Ngàn trùng xa cách không thay đổi tình
Em ơi... đếm nhịp tim anh
Gọi tên yêu dấu tròng trành hồn thơ
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Yuri gợi lên cảm xúc mùa hạ nghe sao mà thân thương quá, có lẽ bản thân ONLYYOU cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình như Yuri đã đặt tên như vậy đâu... chính những bâng khuâng của Yuri mới thật đậm nét hạ...
 
Phuongxa em, em đã nói "Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây" mà... Em cứ dịu dàng tha thiết vậy... có biết ONLY đang ngơ ngẩn bồi hồi hay không...
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 12:29:36 bởi onlyyou >
jacaranda 18.06.2008 00:14:42 (permalink)
0

 
 

Ghé...


Ghé ngang qua ngõ âm thầm
Ai đem mùa hạ cất nhầm nơi đây
Để hoa thắm đỏ lối nầy
Để dòng lưu bút ngón gầy gửi trao

Chẳng còn xuân sắc hoa Đào
Chẳng còn chim hót én nào lượn bay
Hè về chở nắng buồn say
Phượng sầu rũ rượi lối này che nghiêng

Dòng thơ tím, chút ưu phiền
Gửi về xa tít chút miên man buồn
Chắc là bên ấy mưa tuôn ?
Bên đây nắng vẫn buồn buồn nhẹ say


jacaranda
onlyyou 18.06.2008 13:10:41 (permalink)
0
 
   Đón...
 
Đón người muôn dặm về thăm
Nghe như mây gió cũng thầm chia vui
Phượng hồng khoe sắc thắm tươi
Điệp vàng nhuộm nắng giữa trời hoan ca
 
Con hồng cháu lạc một nhà
Tri âm nên nghĩa thiết tha tình người
Đôi vần tỏ dạ trong - ngoài
Sẻ chia ấm - lạnh, khóc - cười cùng nhau
 
Không màng cao - thấp, nông - sâu
Chữ đan thơ nối nhịp cầu tình - duyên
Cúi xin hạnh phúc bình yên
Cho người phương ấy thỏa niềm ước ao
_____________________
 
ONLY
 
 
onlyyou 27.06.2008 23:43:13 (permalink)
0
 
    Mặn nồng
 
Anh tìm về chốn cũ
Gọi tên em nghẹn ngào
Gió luồn vào hơi thở
Nghe lòng mình nao nao
 
Anh nhớ mình hẹn nhau
Xuyến xao lời yêu dấu
Thời gian là hư ảo
Chẳng biết sẽ về đâu
 
Anh chôn giấu niềm đau
Mặc vòng quay con tạo
Đất trời nhiều giông bão
Tình mình cũng chao nghiêng
 
Anh chạy trốn cùng đêm
Mượn men nồng quên lãng
Thấy tâm hồn trống vắng
Lại nhớ em quá rồi...
 
Anh đếm giọt mưa rơi
Triệu triệu hạt da diết
Vẫn không thể đếm hết
Nhịp tim đang rối bời
 
Mơ gì đây... người ơi
Khi tình dâng vời vợi
Gặp được nhau trong đời
Là tương lai thay đổi
 
Cùng đợi chờ ngày mới
Môi kề môi nồng nàn
Nằm trong vòng tay ấm
Yêu... còn yêu... hiến dâng
 
ONLY
 
 
 
 
 
onlyyou 01.07.2008 19:33:25 (permalink)
0
 
  Bài thơ thứ nhất
 
Gió gọi mùa sang ngọt ngào hương
Lãng đãng tầng không mây vấn vương
Phiêu du mấy độ... tràn bão lũ
Quện hòa cung bậc... lạc thiên đường
 
Một mai mây trở lại mù sương
Tình mây và gió đắm sông tương
Đời không như mộng... không còn mộng
Sương vẫn cam đành nếm đoạn trường
 
Thoát thai trở lại cùng gió chướng
Mùa đã qua mùa... mất dấu đường
Tan nhanh để trở về lối cũ
Nào hay vạn vật vốn vô thường
 
Nhưng, lòng còn canh cánh niềm thương
Ôm mối ưu sầu tìm muôn phương
Hỡi ôi... trời đất mênh mang quá
Thêm gió lùa mây lấp vầng dương
_____________________
 
ONLY
onlyyou 02.07.2008 22:43:40 (permalink)
0
 
     Bài thơ thứ hai
 
Có phải tại... đợi mùa thu đến sớm
Mà cứ nghe heo may hát bên lòng
Nắng chang chang sao lại thấy lạnh đông
Mưa bất chợt còn ngỡ mùa thay lá
 
Ngày vẫn vậy... không có gì vội vã
Đêm im trôi... dẫu giấc chẳng vẹn tròn
Đã quá quen với được - mất, thiệt - hơn
Cớ làm sao... lòng không còn yên tĩnh
 
Mấy mươi năm... thu vẫn là thu tím
Mấy mươi thu... hoa sữa vẫn nồng nàn
Hương cốm non gợi nhung nhớ ngút ngàn
Trang đời mới cũng đang dần hé mở
 
Đón mùa sang có cây bàng lá đỏ
Đón mùa sang... người khắc khoải mong người
Đọng trong tim dấu ấn của một thời
Mùa thu ấy... tơ trời se mai trúc
 
Kể từ đây... ta hoàn toàn đổi khác
Ta biết mình cần có ích cho ai
Kể từ đây... trăng thu mãi rạng ngời
Bởi ta đã yêu thương người tha thiết
______________________
 
ONLY
onlyyou 03.07.2008 19:16:58 (permalink)
0
 
Bài thơ thứ ba
 
Bình minh sớm
hay do
người chưa ngủ
Dẫu thế nào
ngày cũ cũng đã qua
Ánh ban mai
cho
nắng ấm chan hòa
Mầm sống mới
vươn mình chào đất mẹ
 
Ấm - lạnh
trầm - thăng
đoạn trường
dâu bể
Chỉ thoảng qua
như
cát bụi
sương mờ
Dòng thời gian
không
đứng lặng bao giờ
Người hỡi...
sau cơn mưa
trời lại sáng
 
ONLY
onlyyou 04.07.2008 18:16:06 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ bốn
 
Biển lặng sóng yên thuyền du viễn
Tứ bề tinh tú thả hoa đăng
Mây dịu dàng ôm ấp khuôn trăng
Gió hào hiệp ru hồn sông núi
 
Bước phiêu bồng đi về muôn lối
Chí hùng anh chẳng ngại tuyết sương
Mộng hải hồ nếm đủ đoạn trường
Không đong đếm thiệt - hơn, được - mất
 
Bỗng một ngày biết rơi nước mắt
Lệ tình si mặn đến vô cùng
Tim yếu mềm vời vợi thương mong
Khóc cho thỏa ghen hờn u uất
 
Khóc để thấy ngọt ngào hạnh phúc
Khóc để nghe cảm xúc được yêu
Khóc cho vơi xa xót quạnh hiu
Khóc cho biết bình yên ấm áp
 
Người đã đến ru lòng trống vắng
Chắp cho ta đôi cánh đại bàng
Mở lối thơ về phía vầng dương
Biến sỏi đá trở thành thi sĩ
 
Bến tình yêu huy hoàng hoa lệ
Ta dành riêng đưa đón chân người
Gọi tên nhau nhung nhớ bời bời
Nguyện yêu người trọn đời... người hỡi
_________________________
 
ONLY
 
onlyyou 05.07.2008 18:08:25 (permalink)
0
 
Bài thơ thứ năm
 
Nguyệt cầm
thánh thót đêm mưa
Giọt thương
giọt nhớ
nhặt thưa
u hoài
 
Cung thanh
tiễn biệt dặm dài
Cung trầm
ghi nợ trần ai
những lần
 
Biết đời
dâu bể phù vân
Người còn
soạn điệu ngũ cung
làm gì...
 
Ái tình
là cái chi chi
Hồng hồng
tuyết tuyết
đền nghì
kiếp nao...
 
ONLY
onlyyou 06.07.2008 18:43:59 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/1AECE367F3FF4716A853F69E4E8CCAC5.jpg[/image]
 
Sông trăng còn đó còn chờ đợi
Thuyền ra biển lớn có về không
Nửa vầng trăng cũ đơn côi lắm
Mong thuyền trở lại nối vòng thương
Bài thơ thứ sáu
 
Chân bước vội...
      đánh rơi lời từ biệt
           Lòng ngổn ngang
                chẳng nhớ hẹn ngày về
                      Phía trước mặt
                           có vô vàn lối rẽ
                                 Nhưng không mang
                                       lông ngỗng trải dấu đi
 
Ngước mắt tìm
      sao bắc đẩu giữa khuya
           Tự thấy mình
                 thật nhỏ nhoi yếu đuối
                      Trời và đất
                            cứ xa nhau vời vợi
                                  Biết lấy gì
                                       đánh dấu một kiếp người
 
Như con thuyền
      đang rẽ sóng ra khơi
            Có bình an
                  hay đắm chìm... cũng chịu
                        Những gì đang
                             ẩn dưới tảng băng trôi
                                   Chỉ duy nhất
                                          tảng băng kia biết được
 
Đến khi nào
     trên đường đời mỏi mệt
          Ta dừng chân
                nghe tâm sự riêng mình
                     Bao nhiêu nỗi
                           đắng cay và vui sướng
                                 Đã hằn in
                                      trong sâu thẳm tâm linh
 
Đừng bao giờ
     chịu đánh mất niềm tin
           Đừng bao giờ
                 chối từ vòng tay ấm
                      Tất cả sẽ
                            mờ phai cùng năm tháng
                                  Chỉ tình thân
                                        là vĩnh viễn trường tồn
 
Ta cứ yêu
      và dâng hiến thật lòng
            Ta cứ nhận
                  rồi đáp đền tiếp nối
                       Đã cho đi
                             là không hề tiếc nuối
                                   Bởi thời gian
                                         không trở lại bao giờ
 
                                              ONLY
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 18:45:26 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
onlyyou 07.07.2008 23:38:30 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ 7
 
Chiều dần đến... thanh bình yên ả
Hồn thơ say lơi lả phiêu bồng
Mộng gió trăng đắm đuối tình nồng
Rượu nghìn chung khơi dòng thi hứng
 
Lời người nói vẫn còn vang vọng
Ta chơi vơi lạc lối đường trần
Người là hoa đang độ thanh tân
Hương e ấp đợi chờ nắng ấm
 
Ta xin hứa một lòng như nhất
Yêu thương người hơn bản thân mình
Suốt đời này trọn nghĩa vẹn tình
Nồng hương lửa... ngày đêm kề cận
 
Dù gian khổ nguy nan thử thách
Nguyện vì người vượt mọi chông gai
Chốn bụi hồng dẫu lắm đắng cay
Vẫn nuôi mộng uyên ương hồ điệp
___________________
 
ONLY
onlyyou 08.07.2008 21:46:01 (permalink)
0
 
   Bài thơ thứ 8
 
Anh chơi trò ô chữ
Ghép thành tên người tình
Những vần thơ thương nhớ
Giăng tơ trời mong manh
 
Xuân đời vẫn còn xanh
Đã chịu nhiều cay đắng
Em đến... mang nắng ấm
Tặng vầng trăng ngày rằm
 
Của nhau được tròn năm
Thơ viết đến hàng ngàn
Bên lời yêu cháy bỏng
Lệ vẫn rơi âm thầm
 
Lòng chỉ có mình em
Tình thắm đỏ máu tim
Tình vẽ khung trời mộng
Dỗ giấc mơ êm đềm
 
Tình dâng không bờ bến
Xóa xa cách không gian
Quên đi những khác biệt
Hẹn thiên thu đá vàng
 
ONLY
onlyyou 10.07.2008 07:41:20 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ 9
 
Nắng chiếu qua song tìm miền nhớ
Gió luồn khe cửa gọi khoảng chờ
Đêm qua dư vị còn nồng đượm
Ngày đến hương tình thêm mộng mơ
Ngàn hoa khoe sắc say hồn bướm
Triệu lá hòa ca lạc khách thơ
Cảnh đấy người đây vừa thi tứ
Mây nước tri giao thật tình cờ
 
ONLY
 
onlyyou 10.07.2008 22:32:43 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ 10
 
Người chôn tình mộng trong nước mắt
Ta hóa kẻ điên bên áng thơ
Mỗi chữ đong đầy thương với nhớ
Từng câu đếm đủ đợi cùng chờ
 
Muốn hỏi cao xanh sao tình lỡ
Thử tìm Nguyệt lão chắp đường tơ
Nhưng do phận số sai duyên nợ
Đành mang ước thệ trả hư vô
 
Để rồi từ ấy lòng trăn trở
Sầu dâng vây kín rừng thu xưa
Gói lại giấc mơ còn dang dở
Nghe hồn thổn thức khúc tạ từ
 
Dẫu mai sánh bước cùng người lạ
Cũng chẳng quên lần chung chuyến đò
Chẳng trách tơ chùng hay phím lạc
Không màng hư ảo kiếp phù du
 
Yêu người... ta sẽ yêu người nữa
Yêu qua đông lạnh đến tàn thu
Yêu người để thấy tim còn đập
Cho tháng ngày sau hết hững hờ
____________________
 
ONLY
onlyyou 11.07.2008 23:21:13 (permalink)
0
 
   Bài thơ thứ 11
 
Nắng, nắng quá... chẳng làm sao chạy trốn
Nghĩ cuồng ngông... muốn hỏi tội cả trời
Cớ làm sao lòng khắc khoải chơi vơi
Sợi tơ nào buộc con tim yếu đuối
 
Nắng vô tình hay... nắng không hiểu nổi
Cõi lòng ta đang lo lắng không yên
Muốn ngăn sông cho hai dải nối liền
Muốn dời núi mở đường tìm thương nhớ
 
Nắng kiêu hãnh... chẳng bao giờ thấu tỏ
Trăm ngổn ngang, nghìn trăn trở rối bời
Vì quá yêu nên canh cánh về người
Người hờn dỗi là xô nghiêng thế giới
 
Người đau một thì ta đau gấp bội
Một giọt rơi mặn hơn muối đại dương
Một giọt rơi làm cháy khát không gian
Ta kiệt sức giữa hoang tàn sa mạc
 
Nắng... hỡi nắng... ở nơi xa ngàn dặm
Gió đông về buốt lạnh đến não nùng
Từng ngón gầy đang run rẩy chờ mong
Ta muốn đổi tháng năm thành hơi ấm
 
Cho ta được... một phút thôi... kề cận
Vòng tay ôm... xoa dịu nỗi niềm riêng
Nồng môi hôn... dìu bước tới Đào Nguyên
Để người thấy mình có quyền mơ mộng
 
Đổi cho nắng mùa xuân và cuộc sống
Ta tan ra với hư ảo muôn trùng
Hóa thân vào cát bụi khắp tầng không
Mang đến cho người niềm tin, hy vọng
______________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 16:23:09 bởi onlyyou >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 46 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9