ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 46 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 13.07.2008 01:02:48 (permalink)
0
 
     Bài thơ thứ 12
 
Ngày không hẹn... ngày cũng dần vào tối
Bước chênh chao... chân quên lối từng qua
Mờ sương giăng hay mắt lệ nhạt nhòa
Mà đánh mất con đường xưa quen thuộc
 
Không chờ đợi... tưởng tim mình ngừng đập
Vị nồng cay ướt ngập cả hồn
Uống cho say sao vẫn biết buồn
Còn của nhau mà nặng lòng thương nhớ
 
Yêu như thể không còn ngày mai nữa
Yêu cho đầy những năm tháng thiếu nhau
Lời thì thầm em đã từng trao
Còn mãi mãi ngọt ngào ấm áp
 
Đêm về nhanh lại mong trời sáng
Đêm hững  hờ... đêm đùa giỡn cùng mưa
Nghe như là ai khe khẽ hát ru
Để hờn ghen thổi bùng lên ngọn lửa
 
Đâu vòng tay nồng nàn một thuở
Đâu quyền uy nghiệp đế đồ vương
Đâu oai linh hùng vỹ giang sơn
Biết lấy gì lấp vào khoảng trống
 
Đêm còn dài... nhưng không tròn mộng
Đợi ngày mai... phải đợi ngày mai
........................
...............
_______________________
 
ONLY
 
 
onlyyou 13.07.2008 17:19:09 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ 13
 
Từng hồi chuông nguyện cứ ngân lên
Mà nghe cõi lòng chẳng lặng yên
Ai bảo ông trời mưa lại nắng
Cho nỗi buồn tình mãi không tên
 
Hôm nay đám cưới ở nhà bên
Rượu nồng ai chuốc đã say men
Trai tài gái sắc tròn ước hẹn
Có kẻ đa mang lặng lẽ nhìn
 
Chúa ơi... con thật quá tham lam
Muốn cả trời xanh lẫn nắng vàng
Thấy người yêu dỗi... chỉ biết khóc
Để người ta trách... anh... bắt đền
___________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 01:29:25 bởi onlyyou >
onlyyou 14.07.2008 00:53:42 (permalink)
0
 
   Bài thơ thứ 14
 
Ai xa lạ... sao cười tình tứ
Mắt liếc ngang mời gọi... hút hồn
Ly nâng lên, hạ xuống... cạn luôn
Chỗ đông người... thật là khó nói
 
Ai say rượu... hay say bạn mới
Nhạc du dương... nhẹ bước phiêu bồng
Sát vòng ôm... chân lướt theo đàn
Ngón đan ngón, nhìn nhau đắm đuối
 
Ai quyến rũ để ai bối rối
Môi kề môi... lỗi nhịp vòng xoay
Chẳng bận tâm ai ở xung quanh
Nghe hơi thở mà lòng run rẩy
 
Ai là ai để ai cảm thấy
Cả thế gian chỉ có một người
Phút xao lòng chỉ thoáng qua thôi
Rồi trở lại ai là ai đấy
 
Ai hỡi ai... có chờ ai mãi
Để một ngày trầu thắm duyên cau
Để một ngày khoác áo cô dâu
Tròn giấc mộng tình đầu bất diệt
___________________
 
ONLY
Mỹ Trinh 14.07.2008 06:18:28 (permalink)
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:38:53 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 15.07.2008 00:39:42 (permalink)
0
 
Mỹ Trinh người ơi... người đã thở rồi thì nhớ dành cho ONLYYOU thở với nhé...
 
Có phải em muốn nói lời từ biệt
Mà anh nghe thấy da diết trầm buồn
Cứ như là lần hẹn gặp sau cùng
Rồi vĩnh viễn mất nhau trong yên lặng
 
Có phải anh khác người em mong đợi
Nên vần thơ viết mãi chẳng thành câu
Như mặt trời không thể gặp mặt trăng
Tàn mùa ngâu... Ngưu Lang đành nuốt lệ
 
Có phải em không còn yêu anh nữa
Nên thờ ơ trước sóng biển dạt dào
Khép cửa lòng chôn kín mọi khát khao
Mặc mưa gió thét gào tên em mãi
 
Có phải anh đã gây nhiều lầm lỗi
Khiến cho em quá thất vọng chán chường
Kỷ niệm xưa chìm tuyết lạnh mù sương
Còn lại anh nhận bẽ bàng dang dở
 
Chén ly tao ai mời ai vội vã
Để phím tơ thấm đỏ giọt đoạn trường
Dù không tròn câu duyên nợ đá vàng
Thì cũng xin... đừng lỗi vần tri kỷ
____________________
 
ONLY
onlyyou 15.07.2008 01:01:20 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/3BAF85E4DFAF4F20868360028985814E.jpg[/image]
 
Hoa cười rạng rỡ vì ai
Để muôn hạt nắng rơi đầy lối đi
Từ đâu có kẻ tình si
Gom hương lùa gió thầm thì yêu thương
 
Bài thơ thứ 15
 
Ngày bắt đầu
     thật khác những ngày qua
           Mặt trời hồng
                nghiêng nghiêng bên khung cửa
                     Lá rì rào
                          đưa tình cùng chàng gió
                               Hương ngọc lan
                                    còn thoang thoảng xa đưa
 
Ngày hôm nay
     là ngày của người ta
          Anh đã dành
               cả một năm chờ đợi
                    Tặng cho người
                          triệu đóa hoa tình ái
                               Kết lời yêu bỏng cháy
                                    giữa ngàn sao
 
Dù người ta
     rất tha thiết ngọt ngào
          Vẫn chẳng làm sao
                ngăn dòng nước mắt
                     Lệ cứ chảy
                          giữa hai bờ xa cách
                               Thuyền lãng du
                                     mặc bên lở bên bồi
 
Biết người ta
    chỉ yêu anh mà thôi
         Nên hoa phượng
              cứ hồng tươi rực rỡ
                   Nên nắng hạ
                        cứ nồng nàn chan chứa
                              Ve trỗi cung sầu
                                    bắt nhịp tiếng mưa
 
Biết người ta
     đang mòn mỏi đợi chờ
          Nên mùa thu
               ướp tình vào hoa sữa
                    Nên nước hồ gươm
                         xanh xanh màu lá
                              Tơ liễu buông mành
                                    ủ rũ lưa thưa
 
Từ đáy lòng
     vang ngân khúc giao mùa
          Anh như thấy
               năm nay thu đến sớm
                    Và đã thấy
                          tàn tro nhen lửa ấm
                               Mắt biếc, môi mềm
                                    gặp nhau bên thơ
 
Anh gọi người ta...
     người ta có nghe...
          Nghe tiếng vọng
               từ đáy tim nhung nhớ
                     Nghe sóng lòng
                           đang cồn cào nức nở
                                 Tình chi chi...
                                       tình sẻ nửa trăng thề
 
Người ta ơi...
      em hãy hẹn ngày về
            Kẻo mùa xuân
                 không còn bên anh nữa
                      Từ hôm nay...
                            cây sầu đông thay lá
                                 Đợi em mang
                                       nắng ấm đón chồi lên
 
Người ta ơi...
     anh mãi mãi yêu em
 
         ONLY
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 01:02:40 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
onlyyou 16.07.2008 00:10:35 (permalink)
0
 
     Ngày yêu thương
 
Anh run rẩy khi nghe người ta gọi
Nắng chao nghiêng...ngỡ nắng sắp hôn môi
Gió đẩy đưa như hiểu chuyện gì rồi
Người ta hỡi... hôm nay em... ngọt quá
 
Của em này... đóa hồng nhung thắm đỏ
Từng cánh hoa đẹp hơn cả bài thơ
Hương thoảng đưa ru hồn anh ngẩn ngơ
Anh chết đuối trong mắt em thương nhớ
 
Và đây nữa... vòng tay anh rộng mở
Ôm em vào ... nghe nũng nịu hờn ghen
Luồn ngón tay trong suối tóc mượt, mềm
Anh cháy khát dưới nồng nàn môi thắm
 
Ơi mênh mang một cõi thiêng nhung gấm
Khép vòng ôm là vũ trụ ngừng quay
Muôn ngọc ngà khôn sánh phút sum vầy
Để có nhau... hãy nghe tim mình nói
___________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 00:12:24 bởi onlyyou >
Mỹ Trinh 16.07.2008 00:57:17 (permalink)
0
.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:39:26 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 16.07.2008 01:09:59 (permalink)
0
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:39:50 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 16.07.2008 01:26:37 (permalink)
0
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:40:19 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 16.07.2008 02:06:19 (permalink)
0
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:41:01 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 16.07.2008 02:32:45 (permalink)
0
.........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:41:24 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 16.07.2008 20:09:14 (permalink)
0
 
      Đọc thơ
 
Trong thơ em có tình nồng chan chứa
Có giai nhân tựa cửa ngóng chinh phu
Có cánh cò trong câu hát mẹ ru
Có hoa phượng ươm nắng vàng thắp lửa
 
Trong thơ em có một miền đất hứa
Nơi trầu xanh quấn quít vấn vương cau
Nơi Ngưu Lang gặp Chức Nữ mùa ngâu
Nơi bến cũ tán đa già đứng đợi
 
Chuyện tình yêu muôn đời không có tuổi
Và thi ca là mật ngọt hoa tươi
Qua trăm năm hết một kiếp con người
Đừng hối tiếc nếu có lần lỡ dại
 
Anh mãi mãi là Adam tội lỗi
Dụ Eva trộm trái cấm địa đàng
Nhận hình phạt... vĩnh viễn thuộc về em
Tay đan tay... ngâm thơ chờ quỳnh nở
 
Anh đã nếm ngọt ngào môi thiếu nữ
Đã ngấm say... không sợ đất cùng trời
Chẳng chờ em đồng ý kết thành đôi
Anh cứ gọi thu về may áo cưới
 
Còn nếu em vẫn đành lòng từ chối
Thì vần thơ sẽ mang tội đoạt tình
Em phải là trọn vẹn của riêng anh
Để hàng đêm môi kề môi tình tự
 
Từ thơ em... anh trở thành Sư tử
Thành quân vương đường bệ chốn cung son
Giữa hàng ngàn mỹ nữ với công nương
Anh phê chiếu tôn em làm hoàng hậu
 
Trong thơ em có ngọc ngà châu báu
Có bình minh đang dệt gấm thêu hoa
Tình của em thắp sáng cả thiên hà
Để Sư tử cũng mang hồn thi sĩ
 
Còn... còn nữa và còn nhiều hơn thế
Khi mà anh nghe âm vọng tim mình
Thấy trong thơ có bến đỗ yên bình
Một lời nói... em tạo ra thế giới
____________________
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh ơi... người đang muốn ONLYYOU chết đuối trong thơ hay sao vậy... ONLYYOU rất vui thấy Trinh trở về và mong Trinh đừng bao giờ đi nữa
Mỹ Trinh 17.07.2008 05:08:31 (permalink)
0
......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:41:52 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 17.07.2008 18:33:45 (permalink)
0
 
      Lệ thơ
 
Thơ đã thấm giọt u sầu trong mắt
Chảy ngược vào lòng buốt lạnh hồn côi
Chữ xây cầu cho oanh yến nên đôi
Thương chiếc lá trôi giữa dòng đơn lẻ
 
Chuyện tình buồn từ phút đầu gặp gỡ
Biết dở dang nhưng cứ thiết tha yêu
Trao cho nhau cả nắng sớm mưa chiều
Để vầng trăng hết tròn rồi lại khuyết
 
Yêu nhiều lắm nên sợ lời ly biệt
Kẻ chăn đơn gối chiếc, kẻ cuồng ngông
Nhặt nụ cười mà tan nát cõi lòng
Sao đành gọi "cố nhân"... ơi người hỡi...
 
Yêu nhiều lắm nên ghen tuông giận dỗi
Biết người ta nhung nhớ vẫn làm ngơ
Tội cho thơ hoài khắc khoải đợi chờ
Giữa thinh không hứng cuồng phong thác lũ
 
Yêu nhiều lắm nên con tim hụt hẫng
Mới xa nhau vài phút đã bão giông
Viết... viết đầy trang giấy chẳng cạn dòng
Ôm đau đớn mà nói lời cháy bỏng
 
Yêu nhiều lắm nên thấy mình lạc lõng
Thấy xung quanh toàn tuyết trắng sương giăng
Thấy cỏ cây khô khát giữa hoang tàn
Chỉ hiện hữu một bóng hình trong mộng
 
Yêu nhiều lắm nên đã quên ngày tháng
Quên trăm năm như gió thoảng mây bay
Quên kiếp người là một kiếp đọa đày
Mải phiêu lãng rồi bất ngờ chìm sóng
 
Yêu nhiều lắm nên trở trăn vương vấn
Bước chân đi nhưng chẳng thể quay lưng
Đàn so dây nức nở khúc oán ngâm
Ai thấu nỗi bẽ bàng câu duyên _ phận...
 
Thơ nhỏ lệ phút canh tàn nguyệt tận
Cho người say để quên nợ hồng trần
Về với thơ mong tìm chốn bình an
Nối vòng tay... nguyện yêu nhau trọn kiếp
______________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU đang say lắm rồi này... Mỹ Trinh ơi...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 12:35:15 bởi onlyyou >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 46 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9