ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 46 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 16.10.2008 01:30:40 (permalink)
0
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:28:54 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 16.10.2008 01:36:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết

Đọc thơ của Onlyyou làm cho Hoa nhơ Hà Nội quá. Nhớ một năm Hoa lang thang quanh Hà Nội vào ngày sinh nhật của mình, buồn nhớ chơi vơi. Nơi ấy giờ là một kỷ niệm khó quên của Hoa.
 

 
   Hà Nội ngày cuối thu
 
Hà Nội... ơi Hà Nội hào hoa
Là thơ là nhạc trong tim ta
Là bình yên quê hương xứ sở
Sao hôm nay bỗng hóa lạ xa
 
Hà Nội ơi... thu đang dần qua
Và không còn hẹn sẽ trở về
Nhạt nhòa mắt biếc cơn mưa đổ
Hoa sữa gọi người thức cùng thơ
 
Tình ơi... thu phai qua mấy mùa
Vàng rơi lá theo gió xa đưa
Chiều buông nắng mang màu cỏ úa
Ngàn mây ngủ vùi quên lãng du
 
Đèn hoa lộng lẫy khắp thành đô
Đưa người về chốn hẹn hò xưa
Kỷ niệm ban đầu nhiều luyến nhớ
Biệt ly làm tan vỡ mộng mơ
 
Cuối thu, Hà Nội nồng hoa sữa
Chân bước về nơi chẳng đợi chờ
Người đã không nhớ ngày này nữa
Mình ta nhặt dĩ vãng ơ thờ
 
Sẽ nhớ tên nhau đến bao giờ
 
ONLY
 
 
 
Đã nghe gió mùa se se lạnh, đông đang chầm chậm tiến vào thành, rêu phong phủ kín từng góc nhớ, thu sắp biệt ly kẻ đa tình... Hoa Băng Tuyết đã thấy ngày hôm nay của ONLYYOU đáng nhớ thế nào chưa
onlyyou 16.10.2008 01:45:31 (permalink)
0
 
Thu hoài cảm
 
Thiên thu mùa vẫn u hoài
Cứ hiu hắt gió
cứ lai láng tình
Thương vay
khóc mướn
... cam đành
Lệ khô ngày tháng
riêng mình
chênh chao
 
Cảm thu
người cũng nghẹn ngào
Ngẩn ngơ
ngơ ngẩn
buồn sao mà buồn
Đong đầy
những tuyết
cùng sương
Hòa âm ngũ khúc
nên
trường tương tư
 
ONLY
 
 
 
 
Học trò ngoan nha, học trò giỏi nha... phủ yêu kín trời Paris rồi về đây cự nự thầy hả.... ONLYYOU nay đã trở thành Cuội già rồi đây. Tóc nâu xem này... bài học của ONLYYOY vẽ ra đã dạy hết rồi... giờ Tóc nâu hãy cùng thầy chịu trách nhiệm trước những bài mới chưa được thông qua nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 01:59:04 bởi onlyyou >
Mỹ Trinh 16.10.2008 01:51:50 (permalink)
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:29:28 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 16.10.2008 02:23:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Tìm anh

Em về tìm anh đêm thật khuya
Tìm hoài không thấy dáng thơ xưa
Có phải xa nhau là gió cuốn
Tình buồn giông bão xám thu mưa

Em về tìm anh gom lá thu
Gom chút nắng vàng xóa mây mù
Anh về đưa lối con mắt nắng
Rưng rưng ngấn lệ đọng làn thu

Anh về cùng em ở lại đây
Đừng xa cho thương nhớ hao gầy !
Mừng anh gom nắng vần thơ mới
Anh ở lại nhà... tay trong tay...

Mỹ Trinh


 
    Về đây
 
Về đây lấy thương nhớ làm tin
Viết tiếp thơ tình đủ một nghìn
Dù cho nắng hạn hay mưa bão
Sẽ chẳng mờ phai một bóng hình
 
Về đây trải nước mắt chờ trăng
Tự khúc đêm đêm gọi Thanh Hằng
Dẫu biết ngày mai chìm quên lãng
Vẫn cứ nói lên lời thật lòng
 
Về đây ôn dĩ vãng nhớ nhung
Thơ đang nức nở lạc âm vần
Xin em đừng ngước nhìn đắm đuối
Dòng lệ tủi hờn anh khó ngưng
 
ONLY
Mỹ Trinh 16.10.2008 05:01:59 (permalink)
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:29:52 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 17.10.2008 01:26:16 (permalink)
0
 
  Dù mưa hay nắng
 
Nắng, nắng, nắng... anh thét gào trong lửa
Mưa, mưa, mưa... anh nức nở ghép vần
Giọt thơ lăn
lăn vô định mịt mùng
Đắm trùng dương vang ngân dào dạt sóng
 
Hương thơ lan khắp đất trời cao rộng
Mở cho đời một cõi mộng thiên thai
Nắng và mưa còn đuổi bắt nhau hoài
Yêu là ghen...
là si mê đắm đuối
 
Anh viết thơ khi tim tha thiết gọi
Âm điệu buồn hòa nhịp với mưa rơi
Nắng trốn anh nên câu chữ u hoài
Lửa yêu đương đốt hồn anh nhức nhối
 
Triệu vần thơ theo mưa nắng
đến bên người
Triệu vần thơ hòa mưa nắng
hát ru người
 
ONLY
 
 
Tóc nâu 22.10.2008 16:22:19 (permalink)
0


MẶC  NIỆM...



Phù du mặc niệm ảo hư
Xa rời dĩ vãng, chôn từ biệt xưa
Bao giờ nhung nhớ dư thừa,
Để khoả lấp hết nắng mưa của đời?!

Vào thu cảnh sắc chơi vơi
Nên dòng tâm sự hoá lời yêu thương
Thả bay theo lá vệ đường...
Nĩ non khúc nhạc miên trường tình chung !


Tóc nâu




Học trò ngoan nha, học trò giỏi nha... phủ yêu kín trời Paris rồi về đây cự nự thầy hả.... ONLYYOU nay đã trở thành Cuội già rồi đây. Tóc nâu xem này... bài học của ONLYYOY vẽ ra đã dạy hết rồi... giờ Tóc nâu hãy cùng thầy chịu trách nhiệm trước những bài mới chưa được thông qua nha



Tại lỗi của thầy đó, ai biểu bắt trò học yêu chi rồi trò phải thực hành chứ....
Thầy thành cuội già rồi sao, mèn vậy ra trò thành trò lão luôn òi....



Mỹ Trinh 22.10.2008 21:39:16 (permalink)
0
........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:30:16 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 22.10.2008 22:09:30 (permalink)
0
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:30:35 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 06.11.2008 08:28:23 (permalink)
0
..............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 17:27:51 bởi Mỹ Trinh >
onlyyou 06.11.2008 16:13:26 (permalink)
0
 
Thật cảm ơn Mỹ Trinh đã mang bao nhiêu những ngọt ngào dịu dàng đến cõi một mình thương nhớ của ONLY. Cảm ơn người dành tặng ONLY chứa chan ngút ngàn dấu ái và khiến ONLY tham lam muốn có bất tận những đêm như "Đêm qua" của người.
Hà Nội vừa trải qua mưa giăng lũ cuốn mịt mùng... chẳng biết đáp tạ Mỹ Trinh thế nào... ONLY mời người đọc đỡ mấy vần mưa lũ bão bùng này nhé
 
   Là có hay không
 
Trăng hờn xẻ nửa tiễn thu đi
Đêm đông hiu quạnh bóng cô nhi
Rượu nồng không giúp vơi cơn khát
Thơ tình chẳng ngăn lệ tràn mi
 
Ngỡ rằng duyên nợ ấy trời se
Gặp nhau do tiền kiếp hẹn thề
Vương vấn thương yêu xây đắp mộng
Trọn nghĩa vẹn tình đạo phu thê
 
Vậy mà chưa một phút cận kề
Đôi đường ngược hướng cạn đam mê
Người đau thời thế nhiều bất trắc
Người tủi thế thời quá khắt khe
 
Trống vắng tâm hồn dạ tái tê
Ngày lại ngày đi mưa dầm dề
Mưa sao mưa mãi mưa nhiều thế
Nào hay mưa từ tâm mưa về
 
Ngàn lần tự nhủ thôi đừng nghĩ
Tử biệt sinh ly... tránh được gì
Phận số an bài cam chấp nhận
Thời gian phủ bụi nhốt tim si
 
Ôm khối u sầu chẳng dám than
Nhặt từng mảnh vỡ tình trái ngang
Ghép nên nấm mộ không hương khói
Ngậm đắng nhuốt cay trong bẽ bàng
 
Tiếng lòng khoan nhặt cứ rưng rưng
Hoài vọng ngân lên tắt nửa chừng
Chẳng còn chi nữa... còn chi nữa
Quanh quẩn miền hoang phế bão bùng
 
"Biết có bao giờ quên nhau chăng"
Lửa hương ân ái từng mặn nồng
Những tưởng trăm năm bền chữ thuận
Vậy mà phút chốc đứt tơ hồng
 
Từ nay đôi ngả đứng xa trông
Ai trách hờn ai cũng đành lòng
Yêu nhiều, yêu mãi... yêu trọn kiếp
Có rồi không có vẫn hoàn không
 
ONLY
 
 
onlyyou 08.11.2008 23:16:11 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/BFBC987D095940539BE6784EFECCE352.jpg[/image] 

  Hồn Mưa
 
Mưa gõ đều trên mái
Nghe như tiếng thở dài
Thả lòng theo nước nổi
Hồn dật dờ chơi vơi
 
Mưa không nói bằng lời
Theo tháng ngày xa trôi
Khi ào ào xối xả
Lúc tí tách mệt nhoài
 
Mưa chẳng gặp riêng ai
Cứ luân hồi rơi rơi
Vô vi không bến đợi
Đầy vơi với cuộc đời
 
ONLY
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 23:18:53 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
onlyyou 08.11.2008 23:33:51 (permalink)
0
 
Gửi lại mùa thu
 
Cớ chi ông trời
gieo nhiều niềm tơ vương
hỡi em
Tàn đêm đợi chờ
Người xa mịt mờ
Mây giăng mưa phủ
nhạt nhòa
ngày lại sang
Giờ nơi nao
Em có hay
Thu tàn
 
Đông mang sương tuyết
chôn vùi
từng niềm thương
Còn đâu đây
chút dư âm buồn
Còn trong tim
dáng em ngoan hiền
 
Xin gửi lại mùa thu
nồng nàn kỷ niệm
Ta với mình quyến luyến chẳng rời tay
Ta với mình tha thiết mộng trúc mai
Đành từ đây
đời lạc nhau
mất dấu
 
Xin gửi lại
những dòng thơ giông bão
Của một thời
yêu cháy bỏng khát khao
Của tâm hồn
dâng hiến trọn tình đầu
Bao nhiêu nữa
thì cũng là
đã cũ
Tình anh đó
dành cho em
tất cả
 
ONLY
Tóc nâu 10.11.2008 16:35:00 (permalink)
0


CANH  TRƯỜNG  GỌI  NHAU ...


Làm thế nào bù đắp
Những khắc khoải, xót đau
Những muộn sầu ly biệt
Từ độ mình xa nhau...?!

Nước mắt có rơi...
vẫn mong một lần cạn.
Dạ u hoài...
mong được một lần toả sáng ánh mơ !

Đêm mông lung...
dõi mắt thẩn thờ.
Tìm trong mộng chút hương thơ người trao gởi...

Ngàn vì sao giữa khung trời chấp chới,
Là ngôi nào...
Người dịu vợi dành cho em?
Lạnh đêm thu,
ngầy ngật...
bỗng êm đềm...

Trong tĩnh lặng, hồn trôi theo điệu sóng...
Trên  đầu ngọn sóng
có đôi hồn đồng dạo...!
Cuồn cuộn tiếng lòng... trao ảo vọng_chung.
Ở quanh ta dù giông bão mịt mùng,
Luồng hơi ấm vẫn bao dung thầm tặng...

Mưa nắng bên đời, có bao giờ chịu lắng?
Nên tình ta dù xa...
vẫn còn vương.

Người ơi!
Dù đơn bước lối đường...
Tim yêu trọn kiếp,canh trường... gọi nhau.



Tóc nâu


Trò đang bận ríu rít, nhưng "cảm " bài thơ Gửi lại mùa thu của thầy quá nên....
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 46 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9