ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 46 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 30.11.2008 00:51:54 (permalink)
0
   Khung trời ước vọng
 
Anh không biết chuyện gì sẽ đến
Bởi tương lai ảo ảnh vô hình
Bởi cuộc đời hữu hạn mong manh
Nên cứ sống tận cùng khát vọng
 
Anh tự vẽ một khung trời mộng
Nắng nồng nàn rạng rỡ ban mai
Trăng yêu kiều lơ đãng lả lơi
Hoa khoe sắc đưa hương khắp lối
 
Ở nơi ấy... em đang chờ đợi
Đi cùng anh đến cuối con đường
Nhẹ ôm anh sưởi ấm đêm trường
Và an toàn cho anh được khóc
 
Ở nơi ấy trùng trùng thăm thẳm
Dấu si mê tấu khúc nghê thường
Thơ bắc cầu nối bến sông Tương
Nồng hương lửa trăm năm phu phụ
 
Em hay chăng... ước mơ muôn thuở
Là được dành tất cả cho nhau
Dù ngày mai thay đổi thế nào
Hãy đón nhận tình anh em nhé
 
ONLY
 
 
PS, I Love You
onlyyou 02.12.2008 11:34:57 (permalink)
0
 
Cỏ rối
 
Cỏ non
say ngủ mơ màng
Yêu trời xanh
với nắng vàng mênh mông
Bỗng dưng
lòng thấy bâng khuâng
Khi chiều thu ấy
chuồn chuồn bay qua
 
Thế là
bão táp phong ba
Bủa vây khắp mọi
đường xa
nẻo gần
Đắm trong
sương tuyết lạnh lùng
Cỏ mong
trốn chạy khỏi vòng tơ vương
 
Quên đi
những nhớ
cùng thương
Để không vướng phải
đoạn trường
hợp
tan
Cố quên
một thuở nồng nàn
Để đừng mắc nợ
đa đoan ái tình
 
Chuồn chuồn
thao thức thâu canh
Ngước nhìn sao lạc
tưởng hình bóng xưa
Cánh mềm run lạnh ơ hờ
Tìm trong nhung nhớ
đâu
bờ vai em
 
Cỏ ơi...
ước nguyện
còn nguyên
 
ONLY
 
 
 
PS, I Love You
 
onlyyou 03.12.2008 11:54:16 (permalink)
0
 
Em với biển
 
Em có biết
biển cô đơn nhiều lắm
Cuồn cuồn thét gào vang vọng hư vô
Bọt sóng tan trước khi kịp tới bờ
Bao nhiêu cát không thấm vừa thương nhớ
 
Em có thấy
biển âu lo trăn trở
Ôm vào lòng những vụn vỡ ơ thờ
Lệ không rơi mà mặn đến nghìn thu
Cứ đêm xuống lại hờn trăng dỗi gió
 
Đứng trước biển
em trở thành bé nhỏ
Tiếc vầng dương chầm chậm khuất xa mờ
Thương dã tràng xe cát dưới sóng xô
Giận thủy triều cuốn lâu đài sụp đổ
 
Thả chân trần
lặng im nghe sóng vỗ
Bãi cát dài muôn thuở chẳng dấu chân
Sương lửng lơ... em đi mãi một mình
Nghĩ về anh... lại cồn cào khắc khoải
 
ONLY
 
 
PS, I Love You
jacaranda 09.12.2008 00:29:25 (permalink)
0

Vắng em... người ấy sầu chơi vơi
Vời vợi chờ mong trong lệ rơi
Gọi tên em mãi yêu thương hỡi
Trọn vẹn linh hồn theo em rồi

 
 
 

 
Trời ơi ... nếu như vắng ja mà có người sầu chơi vơi thì đỡ biết mấy 
Mong ngày xưa ấy được bình yên ... Tri kỷ bên nhau như bến thuyền ... 

 
 
Vắng Anh...


Vắng anh em cũng có vui gì
Tháng ngày làm bạn với sầu bi
Con tim gói trọn ngày xưa ấy
Miệt mài gõ nhịp kết sầu thi


Vắng anh em ngóng rồi lại trông
Người đi héo hắt tiếng tơ lòng
Câu thơ anh đã không còn gửi
Nhưng đêm em vẫn cứ hoài mong


Nếu anh như bến đã có thuyền
Em xin gói lại một chữ duyên
Chôn vào huyệt lạnh trăm năm giữ
Hẹn kiếp lai sanh ...phép diệu huyền



jacaranda



onlyyou 09.12.2008 12:53:27 (permalink)
0
 
   Vẫn như là...
 
Anh vẫn nghe lòng vời vợi thương
Thức ru em ngủ trắng canh trường
Câu chữ xếp hàng trong mộng mị
Mang đến cho em tình quê hương
 
Anh vẫn chờ mong phút đoàn viên
Tay ấm bàn tay em dịu hiền
Ôm trọn dấu yêu từng khao khát
Để biết đôi bờ được nối liền
 
Nào em... hãy sánh bước cùng anh
Xin đừng hờ hững mỗi duyên lành
Đừng vì cách trở mà quên lãng
Thơ mở đường thơ mãi mãi tình
 
ONLY
 
 
jacaranda kìa... khỏi cần phải nhắc những ngày xưa, mình đã có nhau mãi đến giờ, và sẽ ngọt ngào muôn muôn thuở... nhé
Mong dòng sông ấy không sóng dữ... Một chuyến sang ngang vẹn nợ - duyên
jacaranda 10.12.2008 22:47:50 (permalink)
0
Lời Anh Ru Đêm Đông
 
 
Thỏ thẻ lời ru nhớ ngập lòng
Anh người trong mộng ... xa vời trông
Sao như gang tấc tình như ấm
Ru giấc đông buồn kẻ lưu vong

Cứ thế lời ru mang em về
Phố phường hoa gấm mộng đê mê
Có anh và mẹ ươm nắng mới
Hong lại cõi lòng đang tái tê

Anh ạ dòng đời mãi ngược xuôi
Bôn ba chân bước lạc xứ người
Nỗi nhớ quê hương cồn trong dạ
Tim luôn mơ những nắng xuân tươi

Xa tất cả rồi ... biết tìm đâu
Sông quê mấy nhánh rặng trâm bầu
Cô liêu khắc khoải cung đàn nhớ
Lời anh ấm lạ những đêm sâu



jacaranda

 
Hãy cất lời ru... ru miệt mài...........Tình thơ tim giữ chẳng ngăn hai
onlyyou 11.12.2008 21:24:52 (permalink)
0
 
    Lời ru ấm tình nồng
 
Em mơ thấy gì trong giấc ngủ
Khi ngoài kia sao sáng đầy trời
Khi làn gió mơn man cành lá
Khi lòng anh thương nhớ khôn nguôi
 
Em có nghe tiếng vọng trùng khơi
Dào dạt sóng hôn bờ đắm đuối
Như chúng ta cách xa vời vợi
Vẫn nồng nàn xao xuyến bồi hồi
 
Đêm đang về bên anh... em ơi
Và nơi em đón chào ngày mới
Lời ru anh miệt mài êm ái
Đưa bước em muôn nẻo đường đời
 
Mình có nhau như đã hẹn rồi
Như định mệnh an bài mở lối
Anh nhẹ khép bờ mi chờ đợi
Em kề bên... hồn phách chơi vơi
 
Lại nhớ em... nhớ nữa... hỡi người
Giấc chưa tròn... môi mặn tìm môi
Tay choàng với... tim rung buốt nhói
Chẳng  biết làm sao ngăn lệ rơi
 
ONLY
 
 
Nhớ nhau nghe giọt sầu ngưng đọng... Muốn nói mà sao cứ nghẹn lời
onlyyou 16.12.2008 06:38:13 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/45DA223F24F94055BA9E8BF206A30178.jpg[/image] 
     
     Si khúc
 
Thánh thót du dương đàn vang ngân
Đêm đông khuya khoắt tỳ bà hành
Như réo như than tê tái dạ
Như hờn như dỗi thiết tha tình
 
Dù anh chẳng phải Lệnh Hồ Xung
Vẫn nghĩ em là Nhậm Doanh Doanh
Tiếu ngạo giang hồ say chất ngất
Cùng trời cuối đất chỉ đôi mình
 
ONLY
 
PS, I Love You
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 06:56:17 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
onlyyou 16.12.2008 23:02:36 (permalink)
0
 
    Nghe thấy
 
Thao thức trắng đêm hoài dĩ vãng
Đếm giọt mưa thu thánh thót ngân
Nhặt khoan khoan nhặt nghe sầu lắng
Nhớ quên quên nhớ thấy tình dâng
 
Hỏi người phương ấy có bâng khuâng
Nghe dậy tâm tư sóng chập chùng
So dây hòa tấu cung đồng vọng
Thấy phím tơ rung đứt nửa chừng
 
Ta thả hồn thơ nhẹ phiêu bồng
Chơi vơi đắm đuối giữa nhớ nhung
Hoan hoan lạc lạc nồng nàn mộng
Tỉnh tỉnh say say khắc khoải mong
 
Ta thấy quanh mình ngập bão giông
Nghe người đau đớn gọi cố nhân
Nợ duyên duyên nợ nhòa nhạt bóng
Có không không có hắt hiu lòng
 
Người muốn biết ta nghĩ gì không?
Nghe rồi người có dám theo cùng?
Thấy muôn lời nói tan vào gió
Còn lại tiếng yêu đốt cháy đông
 
ONLY
jacaranda 20.12.2008 06:43:27 (permalink)
0
 
 
 
Thắp lên ngọn nến Noel để sưởi lòng tri kỷ trong những lúc ja lặn lâu... hihihi...
 
Merry Christmas And Happy NewYear
Mỹ Trinh 21.12.2008 15:22:38 (permalink)
0
OnLyYou thương mến... ở đâu đó một góc trời luôn có em cầu nguyện và mong cho anh....

Một mùa giáng sinh an lành và vui tươi hạnh phúc


Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 17:16:05 bởi Mỹ Trinh >
Lam Hồng Minh 21.12.2008 15:31:49 (permalink)
0
Với tất cả yêu thương dành cho anh...
Chúc anh may mắn và thành đạt như ước muốn....




Lam Hồng Minh

Hoa Băng Tuyết 21.12.2008 15:46:04 (permalink)
0

* Hoa Băng Tuyết thương mến của ONLY, tự dưng xa ONLY lâu quá là sao vậy...
Còn mãi trong tim một thu nào
Hẹn thề suốt kiếp chẳng quên nhau
Chỉ tại thời gian làm phai dấu
Như lá xa cành biết về đâu...

 
 
Tuy xa mà gần đó Onlyyou à.
 
 
Ô Thước Ơi!


Có những đêm em giật mình thức giấc
Lòng bồi hồi quay quắc nhớ người ta
Thức trọn đêm lặng lẽ nhìn trần nhà
Vẫn không tìm được lối ra người hỡi.

Người và em vẫn cách xa dịu vợi
Không bến đợi, không mộng tới một mai
Người đã không cho ta mượn bờ vai
Sao lòng vẫn theo đêm dài nhung nhớ.

Đêm thức giấc nghe lòng đầy trăn trở
Vẫn còn đây nỗi nhớ một người xa
Vẫn còn đây bờ mi ứa lệ ngà
Còn trong em bao thiết tha trìu mến.

Giữa đêm sầu em thắp lên ngọn nến
Hỏi trời cao đâu bến đổ bình yên
Hỏi người dưng sao xóa được muộn phiền
Hỏi Ô Thước có nối liền ngăn cách ???

 
HoaBangTuyet
onlyyou 22.12.2008 00:03:33 (permalink)
0
 
    Tình hẹn
 
Chiều hạ tàn trong mù sương lạnh lẽo
Lá rơi rơi vàng lối dẫn vào thu
Lộng heo may chao đảo khắc giao mùa
Theo mải miết vòng tuần hoàn vũ trụ
 
Ở nơi đâu cũng ngút ngàn nhung nhớ
Phút giây nào cũng da diết đợi chờ
Tận đáy lòng nghe vụn vỡ ơ hờ
Ôm bóng chiếc ngậm ngùi đau dang dở
 
Còn lại đây những phai tàn héo úa
Nắng đi hoang...tràn mây xám giăng giăng
Bước âm thầm về góc tối một mình
Chỉ tình biết... ta bẽ bàng nuốt lệ
 
Không thể gọi ngày xưa quay trở lại
Chẳng làm sao chắn lối của mùa đông
Thì cũng xin đừng lỡ hẹn tương phùng
Mỗi mùa ngâu gặp nhau bên Ô Thước
 
ONLY
 
 
Hoa Băng Tuyết thương mến, ONLY có biết rồi... sẽ gần thật gần Hoa nhỉ
 
 
onlyyou 22.12.2008 00:09:32 (permalink)
0

Với tất cả yêu thương dành cho anh...
Chúc anh may mắn và thành đạt như ước muốn....




Lam Hồng Minh

 
Hồn đêm say say hương ân tình
Vào mơ mơ ngàn sao lung linh
Trào dâng cơn si mê mưa hồng
Tàn canh rơi chơi vơi sương trinh
 
Là em... tình mênh mang ru tình
Và anh say miên man chòng chành
Vòng tay ôm yêu thương vào lòng
Cùng nhau hôn nồng nàn bình minh
 
ONLY đòi yêu thương thì Lam Hồng Minh làm sao...?
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 46 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9