ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 46 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 29.12.2008 00:09:53 (permalink)
0


Trích đoạn: onlyyou

 
   Cho nhau
 
Tìm quên xa dần xa yêu thương
Mà nghe hồn chơi vơi mơ màng
Sầu riêng trôi vào đêm vô cùng
Say men càng nồng thêm tơ vương
 
Người ơi... anh về nơi cung hằng
Chờ em tô màu trời lam hồng
Vần thơ ru lời ru an lành
Đời này dành cho nhau nguyên trinh
 
ONLY
 
 
Trời đất, Lam Hồng Minh à, cứ đòi yêu thương là Hồng Minh sẽ làm thơ thì cả thư quán này sẽ ngập tràn thơ của ONLY và Hồng Minh mất thôi... nào... nghĩ ra điều gì khác nữa đi

Cho nhau nụ hôn

Tìm quên chẳng đặng người ơi
Xa nhau gan ruột rối bời còn đâu
Tìm chia hai nửa giọt sầu
Chia nụ hôn ấm đêm thâu trở mình

Cung Hằng trăng thắp lung linh
Thơ hòa nhạc dạo khúc tình môi hôn
Vần thơ thơm ngọt vết son
Cho nhau như đã vuông tròn nợ duyên

Lam HỒng Minh

ONLY yêu dấu ơi .... anh nói có lý lắm, nếu toàn thư quán là thơ của mình chắc đọc sẽ chán ngay thôi, thôi thì.... Lam nghĩ ra điều này nè...... đó đó... ở trong bài thơ thì Lam nói được, còn nói với ONLY mắc cở lắm cơ ... anh hãy đọc thơ đi nhé!

onlyyou 29.12.2008 10:45:11 (permalink)
0
 
Vì nhau
 
Suối thơ
dòng nhạc
trôi êm
Say say
tỉnh tỉnh
ngả nghiêng cung sầu
Nốt trầm
thao thức canh thâu
Phím thăng lơi lả
tìm câu ghép vần
 
Thơ đề
ân nợ tình thâm
Chung môi
ấm áo
trăm năm đá vàng
Bởi người
thục nữ đoan trang
Lòng ta
như đã xốn xang bao lần
 
Chờ người gọi tiếng phu quân
Vì nhau gìn giữ
rượu tân hôn mời
 
ONLY
 
 
Lam Hồng Minh kìa, nếu mà nghĩ cũng bằng thơ như vầy thì suốt đời này ta sẽ sống cùng nhau trong nhạc điệu thơ ru mãi mãi phải không... ONLY nghĩ đến là thấy ham rồi... giờ ONLY đã đọc xong rồi và muốn nghe Hồng Minh nói nữa cơ
onlyyou 29.12.2008 10:54:00 (permalink)
0
 
  Như thể chiêm bao
 
Anh muốn quên đông sầu lạnh giá
Để cùng em đếm lá thu về
Như đã từng ấm áp cận kề
Như không thể bao giờ xa cách
 
Em đã hứa yêu anh duy nhất
Yêu suốt đời mãi mãi thủy chung
Đã vì anh tự nguyện hiến dâng
Vậy mà sao gió giông nhiều thế
 
Anh đã sống kiêu hùng ngạo nghễ
Nuốt vào lòng dâu bể đoạn trường
Vậy mà khi nói tiếng yêu thương
Khi hôn em lại rưng rưng lệ
 
Đợi chờ em hát ru khe khẽ
Ôm vào lòng chiều chuộng vuốt ve
Cho anh say vóc ngọc lụa là
Thôi gầm thét chiêm bao mộng mị
 
Xin đừng dối lừa anh em nhé
Đừng làm đau một kẻ tình si
Đã trao em tất cả đam mê
Giờ yên ngủ âm thầm lặng lẽ
 
ONLY
 
 
Giữa đêm đông mà nghe nồng ấm quá... có phải là em thắp lửa ru tình... có phải là em mở cửa chờ anh... quên tất cả, chỉ còn nhau... say mộng
SuongAnh 29.12.2008 15:22:54 (permalink)
0
 
  Bốn Muà Yêu Nhau
 
Quen nhau độ ấy muà Xuân
Đến nay cũng đã được gần một năm
Tình yêu len lén âm thầm
Từ khi Hạ đến tình câm hoá lời
Tâm tình theo tiếng lá rơi
Thu vàng lãng mạn ru đời đôi ta
Tình yêu đầm ấm thiết tha
Đông càng quấn quít mặn mà yêu thương
Bốn muà ta mãi vấn vương
 
Sương Anh
 
 
 
Lâu wá học trò hổng có ghé thăm thấy tại vì....sợ thầy hỏi bài iu tới đâu rồi...nay rất ái mộ tình đam mê cuả thầy wá hà nên mạnh dạn bước vào nhà xin học tiếp ... và nhân sắp bước sang năm mới 2009, trò Sương xin cầu chúc Tình Thơ và Thơ Tình cuả Thầy ngày càng tình tứ, nồng ấm, si mê....suốt cả bốn muà Thầy....iu....nhé!  
 
Dẫu chỉ là chuyện tình thơ
Nhưng mà vẫn mộng vẫn mơ như thường
Ngày đêm dệt mối tơ vương
Biết đâu tình ảo diệu thường hoá chân...
....1, 2, 3....c...h...ạ...y...
Lam Hồng Minh 29.12.2008 22:24:15 (permalink)
0
Chào SuongAnh, SA về thăm thầy đó à, lâu lắm không thấy SA đó nha, có lẽ thầy chậm đến một chút nên đành phải chờ thôi SA. đừng có chạy đâu hết, SA mà chạy chắc thấy khóc đó nha !
SA à.... nhà vắng khách lâu rồi không có ai cho thầy hỏi bài nên cứ bắt Lam ra hỏi hoài, hỏi thêm câu nữa chắc thế nào Lam cũng bí .... SA về trả lời đi ...... Lam cũng xin chúc SA một năm mới nhiều may mắn và hồn thơ vút cao trên đỉnh trời Paris của đam mê huyền thoại...
.


Về tìm nhau


Về tìm nhau trao câu thơ vội vã
Ghép yêu thương
cung điệu nhịp bổng trầm
Đốt đèn trăng trên đỉnh nhớ xa xăm
Huyền ảo sống trong ta
dòng tiềm thức...

Về tìm nhau nghe bốn mùa nao nứt
Bầu trời lam
đón vũ trụ quay quần
Em về tìm dấu son in nét cũ
Nghe con tim
thầm lặng những bâng khuâng

Người chờ nhé một mùa xuân pháo đỏ
Áo cô dâu
trải gió lộng tuyệt vời
Dắt tay nhau tìm về
vùng đất mới
Khai hoang sơ gieo hạt mọng cho đời

Lam HỒng Minh

ONLY ơi.... Lam thấy anh tham lam quá đi, anh cứ hỏi hỏi bắt Lam nói nói.... Hỏi câu nào cũng khó trả lời, trả lời bằng thơ thôi nha.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 22:26:44 bởi Lam Hồng Minh >
onlyyou 30.12.2008 00:51:52 (permalink)
0
 
Ghép yêu thương
 
Nghe như tiếng
của nghìn xưa vọng lại
Hạ trải vàng
đưa lối đến thiên đường
Xuân hồng tươi
tô thắm mộng uyên ương
Chờ thu tới
xây lâu đài hạnh phúc
 
Đã bao đêm
người chờ người thao thức
Mấy mươi lần
lau nước mắt ly tan
Theo dấu mùa
trôi mãi với thời gian
Rồi bất chợt
đông lạnh lùng chắn lối
 
Tưởng đâu sẽ
chỉ còn là cát bụi
Tan vô cùng
những lời nói vô ngôn
Nhưng tình yêu
có ngôn ngữ rất riêng
Im lặng đấy
mà trở thành huyền thoại
 
Mang sính lễ
tặng cho nhau ngày cưới
Là mây ngàn
gió núi
với trăng sao
Là bài thơ vụng dại thuở ban đầu
Đêm tân hôn
ngọt ngào men tình ái
 
ONLY
 
 
 
Lại trả lời bằng thơ nữa hả Hồng Minh... vẫn biết rằng Minh tài hoa vô cùng... nhưng mà... mà không sao... ONLY cũng đang chẳng thể nào nói mãi những lời đã ngàn lần nói... vậy nên...
 
 
onlyyou 30.12.2008 01:11:48 (permalink)
0
 
  Thanh xuân
 
Đất trời nao nức vào xuân
Niềm vui như khiến ta gần nhau hơn
Chẳng còn nghe lạnh lùng đông
Đã quên hiu hắt thu phong độ nào
Tâm đầu ý hợp tình trao
Thôi buồn nắng hạ mưa rào truân chuyên
Thanh xuân tơ thắm lương duyên
Trăm năm một cõi bình yên riêng dành
 
ONLY
 
 
Sương Anh nàng ơi... (à không, ONLY lại quen cái kiểu gió trăng ong bướm với các nàng thơ ở đây là sao nhỉ... học trò đừng hờn nhé) ... học trò hỡi... thầy đâu có bao giờ đóng cửa lớp đâu, học trò mải chơi thì có, bao nhiêu bài vở thầy giao còn bỏ đấy... trong lòng chỉ anh Tóc, anh Ja... thầy nghe mà phát rầu... chỉ vì đã trót thương rồi, cưng chiều nhiều rồi... giờ mong sao trò ngoan trở lại như ngày còn là cô bé vô tư.... có được không vậy... Sương Anh à, trò cũng đã thấy rồi đấy...
 
Xây cầu Ô Thước bằng thơ
Tặng cho nhau cõi mộng mơ diệu thường
Ý, từ thấm giọt tình vương
Bởi trong sâu thẳm đã thương nhau rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:42:40 bởi onlyyou >
Mỹ Trinh 30.12.2008 21:30:43 (permalink)
0
Không còn mùa đông

Đông mang về tuyết lạnh
Cho mình xích lại gần
Thì em đâu còn sợ
Trời càng lạnh càng thân...

Có phải là chiêm bao ?
Hay đã là sự thật
Em nghe chừng thấp thoáng
Bóng anh ở thật gần

Bao mùa đông đi qua
Rồi bao mùa trở lại
Anh còn đây em đó
Có nhau một đời dài...

Lau anh dòng lệ chảy
Rưng rưng trên khoé mi
Đoạn trường ơi ! dâu bể
Xin đừng để chia ly !

Em cùng anh như đã
Là hai kẻ tình si
Khát khao mùa dĩ vãng
Gọi tên nhau xuân thì

Em và anh là thơ
Chảy thành dòng suối ngọt
Là đôi chim buổi sáng
Bình minh hót véo von

Mỹ Trinh

Mình đã quên mùa đông .... Ngoài kia trời lạnh giá .... Em ôm anh trong mộng.... Mà ngỡ mình chưa xa....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 21:31:50 bởi Mỹ Trinh >
jacaranda 31.12.2008 02:58:56 (permalink)
0
Thơ Tình Cho Anh


Thơ tình viết mãi chẳng xong
Thôi như con Hến ngậm lòng bể khơi
Dù biển sâu, hay cuối trời
Vẫn mang hình bóng một thời ta yêu

Khi chiều rơi bóng cô liêu
Ngóng về phương ấy ít nhiều xót xa
Bao giờ anh của người ta
Tình thơ em vẫn ngọc ngà trăng soi

Thơ tình có lẽ cả đời
Viết cho anh mãi dẫu vơi ngôn từ
Đêm trăng bóng ngã trầm tư
Ý lời thô thiển dường như ngại ngùng

Bao đêm trắng, mộng tình chung
Em thường mơ đến một vùng có nhau
Ta trao thương mến ngọt ngào
Nụ hôn đêm ấy ngàn sau vẫn còn


jacaranda

 
 
Only ui.... đã tìm thấy gì trong vớ của mình vậy?  nói nho nhỏ cho ja nghe đi
onlyyou 31.12.2008 13:12:13 (permalink)
0
 
  Thơ nối tơ duyên
 
Nước mây trăng gió vô cùng
Tìm đâu cho thấy một vùng có nhau
Để dành nỗi nhớ ngọt ngào
Tặng người như đã từ lâu thương thầm
 
"Một ngày tình cũng trăm năm"
Lời thơ em quyện hương trầm ngải thơm
Khiến anh muôn thuở khát thèm
Uống hoài uống mãi hơi men vẫn nồng
 
Anh còn không,
Em còn không
Nụ hôn xóa phút ngại ngùng đầu tiên
Trăng ngà soi mộng êm đềm
Làn mi nhẹ khép tưởng đêm rất dài
 
Thiên đường cũng chỉ là đây
Muôn trùng dấu ái lấp đầy sông ngân
Thơ tình em viết cho anh
Là cầu duyên nối chúng mình ngàn sau
 
ONLY
 
 
 
ONLY tìm thấy gì thì Jacaranda phải là người biết rõ hơn ai hết chứ... bởi... vì... bởi... rằng... tri kỷ hỡi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 22:38:33 bởi onlyyou >
onlyyou 31.12.2008 13:19:18 (permalink)
0
 
Tình thơ mãi nồng
 
Em và anh là thơ
Phiêu diêu trên cánh gió
Đi khắp cùng thiên hạ
Trải hoa nắng cho đời
 
Nào... gieo mầm em ơi
Mầm yêu thương không tuổi
Chẳng khi nào thay đổi
Thương hoài thương vô cùng
 
Xuyến xao trỗi nhạc lòng
Vần nối vần tình tứ
Thơ hòa thơ say ngủ
Vào mộng để tìm nhau
 
Khoảng cách chẳng là bao
Khi nhịp tim đồng điệu
Không nói mà vẫn hiểu
Cho và nhận đã nhiều
 
Quên hiu quạnh tịch liêu
Xa trần ai dâu bể
Chỉ còn nhau thôi nhé
Mặc đất trời ngả nghiêng
 
Môi thầm thì gọi tên
Uống giọt tình ngọt lịm
Tay tìm tay quyến luyến
Kìa... thuyền thơ chòng chành
 
ONLY
 
 
 
Anh ru em ngủ nhé... lời tình si nồng nàn... mộng thanh xuân thơm nhẹ... ấm đôi vòng tay đan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 14:53:23 bởi onlyyou >
onlyyou 01.01.2009 10:53:31 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/F6CEEA70A73D4B128C323C22489A9DF5.jpg[/image] 

  Lời tháng giêng
 
Nắng dịu nhẹ hôn lá non say ngủ
Gió thầm thì khẽ khẽ gọi chồi lên
Mây nhởn nhơ lơi lả thả bước êm
Đông mở lối đón chào mùa xuân đến
 
Mừng năm mới với thật nhiều hứa hẹn
Mong bình an thịnh vượng mãi kề bên
Thả trôi đi những cay đắng ưu phiền
Dành cho nhau lời nguyện cầu tốt đẹp
 
Góc riêng tư thiêng liêng mình mình biết
Tưởng nhớ người từng tha thiết yêu thương
Duyên không thành nhưng khó dứt tơ vương
Mộ tình chung khắc bia ngày tiễn biệt
 
Yêu nhiều lắm mà phải đành đoạn tuyệt
Trả nợ trần một kiếp lắm đa đoan
Thôi... từ đây xin khép lại mộng vàng
Muôn ngang trái ngủ yên cùng dĩ vãng
 
ONLY


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 20:11:01 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
onlyyou 02.01.2009 01:05:11 (permalink)
0
 
   Vẫn như
 
Tình ta trao nhau như đã
ngọt ngào ấy tình đầu tiên
Ngày xưa chơi vơi nỗi nhớ
Bây giờ cũng đành tìm quên
 
Dù sao thì duyên đã lỡ
Khóc làm chi...đau lòng thêm
Những lời tình si hẹn hứa
Khuất miền dĩ vãng ngủ yên
 
Xin cùng gọi tên nhau nhé
mỗi khi ngày mới kề bên
Xin cùng chắp tay khấn nguyện
những đêm trăng sáng ngoài thềm
 
Cùng nghe con tim lên tiếng
lời tình vô ngôn linh thiêng
Cầu mong yêu thương mới đến
cho người hạnh phúc êm đềm
 
Khép đôi vòng tay người hỡi
Khép đôi hàng mi hờn dỗi
Môi hôn nồng nàn đắm đuối
Như yêu... còn yêu... vậy thôi
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 01:07:03 bởi onlyyou >
Mỹ Trinh 02.01.2009 04:41:48 (permalink)
0
Vẫn như ngày ấy

Vẫn như có nhau trong đời
Em về ghép lời tháng giêng
Gọi nhau ru nhau người hỡi !
Tình vương đâu đó trăm miền...

Vẫn như cùng nhau đón xuân
Bên thềm năm mới ngàn dâng
Muôn hoa tuyệt vời hương sắc
Nhạc tình tay ấm lâng lâng....

Vẫn như giọt buồn nhởn nhơ
Tình hoài xa nhau không thể
Em mang về đây hương nhớ
Tìm nhau trăng chải tóc thề...

Góc riêng bên đời xin giữ
Tình nhau như thuở ban đầu
Bằng hoa thơ cài lên tóc
Bằng yêu thương lấp bể dâu....

Vẫn như tình mãi trăm năm
Khép đôi vòng tay âm ấp
Vẫn như mình mãi còn thăm
Yêu nhau... yêu nhau... thì thầm...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.01.2009 05:04:37 (permalink)
0

Chúc anh xuân mới đầy tin yêu, cây tình thương đơm hoa kết trái bốn mùa

Hoa trái ngày xuân

Mang về cây trái xinh tươi
Mừng anh xuân mới hoa cười quả thơm
Mang về một chút tình thương
Nuôi ngàn hy vọng cho buồn đừng khơi
Yêu anh nắng ấm gọi mời
Yêu anh tình vẫn chưa vơi mộng tình
Thoáng nhìn anh góc lặng thinh
Chớm nghe rưng rức tượng hình con tim
Hình như buồn đứng im lìm
Nghe tim anh đập gió miền hoang vu
Em mang hoa mộng thơ ru
Trắng dòng khổ lụy mây mù tan nhanh

Mỹ Trinh

ONLY , Mỹ Trinh nghe một chút thoáng buồn trong gió thổi từ thơ của anh, chớm nghe như một chút xót xa.... nên Mỹ Trinh mang về cho anh một chút hoa quả cho ngày mừng năm mới. Chúc anh vui thật nhiều cho dù đôi khi mình viết những dòng thơ buồn.....
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 46 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9