ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 46 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 02.01.2009 16:03:37 (permalink)
0
 
  Như vẫn còn đây
 
Em chan nồng nàn hương nhớ
Tắm anh sũng nước chiều mưa
Rưng rưng đôi dòng ân nợ
Yêu làm sao kể cho vừa
 
Một đời cho nhau không đủ
Hẹn thêm kiếp nữa chung thề
Hoa thơ trải đầy ngõ nhỏ
Đón em ngày lễ vu quy
 
Lặng nghe trăng về bên cửa
Giao bôi sánh mật cay nồng
Vì trăng hay hồn xao động
Bồng bềnh ngơ ngẩn tình dâng
 
Trao cho em cả mùa xuân
Xanh xanh màu trời hy vọng
Xin dành cho em trọn vẹn
Tình anh cháy bỏng tràn đầy
 
Vẫn như... như vẫn còn đây
Mắt môi thẹn thùng run rẩy
Vẫn còn... mãi còn ngày ấy
Hợp duyên có nhau vĩnh hằng
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh người ơi... có thấy chăng ONLY đang cảm được cái vị chua chua ngọt ngọt rồi này... dường như ONLY có lỗi lớn phải không... đã khiến người bận lòng khi thấy dòng chảy buồn từ đâu dâng đến... từ đâu đó mà ONLY không kiểm soát hết được... Mỹ Trinh à, ONLY xin lỗi nhé.
onlyyou 03.01.2009 14:45:17 (permalink)
0
 
    Một thoáng
 
Một thoáng như là hương tóc em
Mềm môi cay mắt giữa hoang miền
Một thoáng như là vòng tay ấm
Từ trong tiềm thức anh chưa quên
 
Một thoáng nghẹn lời sao nói hết
Ảo hư, vô cảm hay khùng điên
Một thoáng mà dường như vĩnh viễn
Ngổn ngang, trăn trở chẳng thành tên
 
Một thoáng qua rồi không hứa hẹn
Mất - còn cũng bởi tại chữ duyên
Thì sẽ nhủ lòng đừng hối hận
Đục - trong một thoáng đã lên thuyền
 
Một thoáng thôi mà đọng dư âm
Vọng đến ngàn sau em biết không
Anh như kẻ lạ hoài tìm kiếm
Hư vô một thoáng quặn thắt lòng
 
ONLY
Hoa Băng Tuyết 03.01.2009 16:10:03 (permalink)
0

Một thoáng

Một thoáng như là hương tóc em
Mềm môi cay mắt giữa hoang miền
Một thoáng như là vòng tay ấm
Từ trong tiềm thức anh chưa quên

Một thoáng nghẹn lời sao nói hết
Ảo hư, vô cảm hay khùng điên
Một thoáng mà dường như vĩnh viễn
Ngổn ngang, trăn trở chẳng thành tên

Một thoáng qua rồi không hứa hẹn
Mất - còn cũng bởi tại chữ duyên
Thì sẽ nhủ lòng đừng hối hận
Đục - trong một thoáng đã lên thuyền

Một thoáng thôi mà đọng dư âm
Vọng đến ngàn sau em biết không
Anh như kẻ lạ hoài tìm kiếm
Hư vô một thoáng quặn thắt lòng

ONLY

 
 
Một Thoáng
 
Một thoáng tương tư dạ hoài mong
Vẫn còn anh hỡi tiếng sóng lòng
Dẫu là hư vô vẫn hoài vọng
Mắt buồn một thoáng nhớ xa trông.
 
Một thoáng dư âm chợt nghẹn lời
Mắt buồn lệ nhớ mãi hoài rơi
Tìm trong ký ức xa dịu vợi
Ước nguyền bên nhau mãi trọn đời.
 
Còn đây một thoáng nhớ thương nhau
Còn trong em mãi những nỗi sầu
Con tim lặng lẽ hoài ngóng đợi
Một thoáng mơ hồ trai tim đau.
 
Còn trong miền nhớ thoáng hương yêu
Còn trong ký ức những buổi chiều
Còn trong em đó anh có hiểu
Dẫu thoáng hư vô vẫn nhớ nhiều
 
HoaBangTuyet
Mỹ Trinh 04.01.2009 01:32:23 (permalink)
0


Trích đoạn: onlyyou

 
  Như vẫn còn đây
 
Em chan nồng nàn hương nhớ
Tắm anh sũng nước chiều mưa
Rưng rưng đôi dòng ân nợ
Yêu làm sao kể cho vừa
 
Một đời cho nhau không đủ
Hẹn thêm kiếp nữa chung thề
Hoa thơ trải đầy ngõ nhỏ
Đón em ngày lễ vu quy
 
Lặng nghe trăng về bên cửa
Giao bôi sánh mật cay nồng
Vì trăng hay hồn xao động
Bồng bềnh ngơ ngẩn tình dâng
 
Trao cho em cả mùa xuân
Xanh xanh màu trời hy vọng
Xin dành cho em trọn vẹn
Tình anh cháy bỏng tràn đầy
 
Vẫn như... như vẫn còn đây
Mắt môi thẹn thùng run rẩy
Vẫn còn... mãi còn ngày ấy
Hợp duyên có nhau vĩnh hằng
 
ONLY
 
 
 
Mỹ Trinh người ơi... có thấy chăng ONLY đang cảm được cái vị chua chua ngọt ngọt rồi này... dường như ONLY có lỗi lớn phải không... đã khiến người bận lòng khi thấy dòng chảy buồn từ đâu dâng đến... từ đâu đó mà ONLY không kiểm soát hết được... Mỹ Trinh à, ONLY xin lỗi nhé.

Buồn chạm con tim

Lời buồn vỗ nhẹ vào nhau
Vẫn như thơm ngọt ngõ vào tình yêu
Buồn em rơi hạt nắng chiều
Chạm con tim nhớ những điều bâng quơ !

Yêu nhiều nên sợ hững hờ
Sợ cho không đủ sợ mờ bóng anh
Em về hứng gió xuân lành
Kết hoa đăng sáng chòng chành sóng chao

Trăng vàng soi bóng ngọt ngào
Buồn anh em hứng ba đào bể dâu
Yêu anh trời đổ mưa ngâu
Bắt cầu Ngưu Chức ân sâu nghĩa tình !

Hạt buồn chạm bóng lung linh
Con tim âm ấm dáng hình của ai
Còn đây những tháng ngày dài
Em chia anh hết sương mai nắng chiều

Buồn em lắng góc tim yêu !

Mỹ Trinh

ONLY ơi... MỸ Trinh cũng đã xin lỗi người thơ rồi ....có lẽ hai hạt buồn của mình đã chạm vào nhau rồi đó... Có phải khi yêu người ta hay buồn vì .... Anh đã đọc thơ và biết vì sao rồi ....

onlyyou 04.01.2009 02:33:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoa Băng Tuyết

Một Thoáng
 
Một thoáng tương tư dạ hoài mong
Vẫn còn anh hỡi tiếng sóng lòng
Dẫu là hư vô vẫn hoài vọng
Mắt buồn một thoáng nhớ xa trông.
 
Một thoáng dư âm chợt nghẹn lời
Mắt buồn lệ nhớ mãi hoài rơi
Tìm trong ký ức xa dịu vợi
Ước nguyền bên nhau mãi trọn đời.
 
Còn đây một thoáng nhớ thương nhau
Còn trong em mãi những nỗi sầu
Con tim lặng lẽ hoài ngóng đợi
Một thoáng mơ hồ trai tim đau.
 
Còn trong miền nhớ thoáng hương yêu
Còn trong ký ức những buổi chiều
Còn trong em đó anh có hiểu
Dẫu thoáng hư vô vẫn nhớ nhiều
 
HoaBangTuyet

 
    Một thoáng
 
Anh nghe một thoáng tưởng giản đơn
Mà chẳng hiểu sao ngập cả hồn
Cứ nhớ cứ thương rồi chờ đợi
Một thoáng rời xa đã ghen hờn
 
Một thoáng là bao em biết không
Phải chăng là đôi chút xao lòng
Nhanh đến vội đi trong bất chợt
Để lại thương đau lẫn bão bùng
 
Như là một thoáng của vô cùng
Tuyết phủ sương giăng lạnh lùng đông
Mưa tuôn nắng trải bừng bừng hạ
Tạo hóa khéo bày cuộc thăng trầm
 
Như là một thoáng rất mênh mông
Chúa xuân tái tạo nét thanh tân
Hồn thu lãng đãng sầu hoài cổ
Vạn vật mơ hồ tan loãng dần
 
Một thoáng từ đâu anh với em
Gặp nhau nào tính chuyện ly tan
Gặp nhau là muốn tình trọn vẹn
Cảm ơn một thoáng tim yếu mềm
 
ONLY
 
 
 
Hoa Băng Tuyết ơi... tự dưng mấy ngày không thấy Hoa khiến ONLY nghĩ xa xôi... nhưng cũng vừa hay Hoa trở lại với những vần thơ nặng lòng về tình mẹ... rồi hôm nay lại có "Một thoáng" cùng ONLY, thật cảm ơn cõi mênh mang này quá
 
 
onlyyou 04.01.2009 14:53:23 (permalink)
0
 
    Buồn ơi
 
Chờ em bên bến sông trăng
Nào hay thuyền đã sang ngang lâu rồi
Tạ từ
trăng xẻ làm đôi
Nửa anh ở lại chơi vơi lỡ làng
 
Phải là si mộng đa mang
Hay vì duyên phận trái ngang đọa đày
Phải là tình nhạt nghĩa phai
Cho nên quay bước
chia hai lối về
 
Buồn em xóa dấu đêm khuya
Hay chăng
cỏ ngậm sương thề thủy chung
Buồn em khép chặt cửa lòng
Biết đâu
giông gió bão bùng nơi anh
 
Bao nhiêu ngày tháng còn xanh
Để nghe
dịu ngọt xuân tình gọi tên
Lửa yêu ai mới vừa nhen
Xin cùng mang nắng xây lên thiên đường
 
Buồn ơi
về ngủ góc thương
 
ONLY
 
 
Biết vì sao là nghĩa làm sao Mỹ Trinh... Người cứ đợi xem... ONLY còn muốn cùng người xin lỗi thêm nhiều nữa
 
 
Mỹ Trinh 04.01.2009 17:42:53 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
    Buồn ơi
 
Chờ em bên bến sông trăng
Nào hay thuyền đã sang ngang lâu rồi
Tạ từ
trăng xẻ làm đôi
Nửa anh ở lại chơi vơi lỡ làng
 
Phải là si mộng đa mang
Hay vì duyên phận trái ngang đọa đày
Phải là tình nhạt nghĩa phai
Cho nên quay bước
chia hai lối về
 
Buồn em xóa dấu đêm khuya
Hay chăng
cỏ ngậm sương thề thủy chung
Buồn em khép chặt cửa lòng
Biết đâu
giông gió bão bùng nơi anh
 
Bao nhiêu ngày tháng còn xanh
Để nghe
dịu ngọt xuân tình gọi tên
Lửa yêu ai mới vừa nhen
Xin cùng mang nắng xây lên thiên đường
 
Buồn ơi
về ngủ góc thương
 
ONLY
 
 
Biết vì sao là nghĩa làm sao Mỹ Trinh... Người cứ đợi xem... ONLY còn muốn cùng người xin lỗi thêm nhiều nữa
 
 

Còn một chút buồn

Chờ anh sóng vỗ thuyền tình
Lắc lư thương nhớ lung linh bể sầu
Thuyền em qua cõi bể dâu
Sông sâu biển cả ngập đầu vẫn mơ

Lời tình chẳng đủ câu thơ
Em gom màu sắc đợi chờ mùa xuân
Trái ngang như đã bao lần
Bắc Nam xuôi ngược phù vân đường dài

Hạt buồn như rớt lên vai
Sợ sương ướt lạnh tình phai nắng vàng
Sợ người theo khói mây tan
Quên người tựa cửa bẽ bàng trăm năm

Buồn nghe một thoáng xa xăm
Bài thơ chưa ghép gọi thầm dấu yêu
Nhìn em bên góc nắng chiều
Thơ rơi trong gió yêu kiều chia đôi !

Chút buồn rơi khoảng bồi hồi

Mỹ Trinh

ONLY ơi ... Người hãy xin lỗi MỸ Trinh nữa đi vì bài thơ của ai đó vẫn còn có khoảng cách đâu đây nè ... Đâu anh thử trắc nghiệm lại xem nào.... Mà Thôi...MT chỉ muốn đùa với anh một tí cho vui... sự hiện diện của anh đã làm cho "hương nhớ" ngập tràn hương thơm rồi .... MT phải cám ơn anh nhiều hơn nữa mới đúng phép.... Chúc anh năm mới vui hơn và tìm được bình yên ở trong hồn thơ, một điều mà MT thường biết là anh luôn đắn đo nhưng vẫn mãi không tìm được lối thoát. Dù ở hoàn cảnh nào MT chỉ mong anh vui khi anh cởi tháo được nỗi niềm của chính mình....
onlyyou 05.01.2009 21:27:18 (permalink)
0
 
   Góc buồn
 
Có nhau từ ấy lâu rồi
Hứa rằng sẽ chẳng phai phôi bao giờ
Đâu cần phải đếm hay đo
Bao nhiêu nước mắt không vừa đổi thay
 
Dẫu rằng lời nói gió bay
Vẫn còn nguyên vẹn tình đầy trong thơ
Dù thời gian chẳng đợi chờ
Lòng người vẫn cứ se tơ ước thề
 
Chào xuân đang rộn rã về
Mà sao hiu quạnh tái tê nỗi niềm
Phòng không bóng chiếc buồn riêng
Hỏi người sao nỡ đành quên một người
 
Phải chăng nước chảy bèo trôi
Vui trong phút chốc để rồi mãi đau
Biết tìm người ở nơi nao
Để vần thơ hết nghẹn ngào xót xa
 
Thơ tình còn đó nghìn thu
Người tình đâu hỡi... nghe mùa gọi tên
 
ONLY
 
 
 
Được mà Mỹ Trinh... ONLY đâu có muốn trở trăn lo lắng ưu hoài mãi đâu... chỉ là... chỉ là... ơi hỡi người ơi...
Hoa Băng Tuyết 06.01.2009 13:10:21 (permalink)
0

Một thoáng

Anh nghe một thoáng tưởng giản đơn
Mà chẳng hiểu sao ngập cả hồn
Cứ nhớ cứ thương rồi chờ đợi
Một thoáng rời xa đã ghen hờn

Một thoáng là bao em biết không
Phải chăng là đôi chút xao lòng
Nhanh đến vội đi trong bất chợt
Để lại thương đau lẫn bão bùng

Như là một thoáng của vô cùng
Tuyết phủ sương giăng lạnh lùng đông
Mưa tuôn nắng trải bừng bừng hạ
Tạo hóa khéo bày cuộc thăng trầm

Như là một thoáng rất mênh mông
Chúa xuân tái tạo nét thanh tân
Hồn thu lãng đãng sầu hoài cổ
Vạn vật mơ hồ tan loãng dần

Một thoáng từ đâu anh với em
Gặp nhau nào tính chuyện ly tan
Gặp nhau là muốn tình trọn vẹn
Cảm ơn một thoáng tim yếu mềm

ONLY

 
Một Thoáng Mơ
 
Một thoáng anh ơi có biết không?
Buồn vương lệ đẫm cả má hồng
Xa xôi nỗi nhớ nàu ai thấu
Một thoáng lặng buồn thoáng xa trông.
 
Một thoáng ngỡ ngàn phút chia ly
Bao nhiều sầu nhớ vẫn ôm ghì
Dẫu biết rằng ta hoài xa cách
Vẫn mơ một ngày chẳng buồn chi.
 
Một thoáng hương xưa lặng cả hồn
Ngẫn ngơ em ngắm... bóng hoàng hôn
Trăng mây chơi trò chơi tìm chốn
Mộng ước bên anh... ai vùi chôn?
 
Một thoáng gió xuân nắng ửng hồng
Bao nhiêu ngày tháng mãi hoài mong
Dẫu chỉ thoáng giây ta gặp mặt
Bao nhiêu nguyện ước ta thỏa lòng.
 
Một thoáng hoài mơ... thoáng em mơ
Gom bao nỗi nhớ dệt mộng chờ
Dẫu rằng mãi mãi là ảo ảnh
Em vẫn đan dệt ... một thoáng mơ...
 
HoaBangTuyet
 
 
onlyyou 06.01.2009 15:03:47 (permalink)
0
 
  Một thoáng em cười
 
Chỉ một thoáng anh nào dám tiếc
Nhớ chất chồng, thương quặn lòng thương
Môi cắn môi đau đớn, lệ tuôn
Mà đành phải buông lời hờ hững
 
Đành quay lưng tìm quên một thoáng
Dỗ sóng lòng ngủ lại ngoài khơi
Xin bể sầu đừng gào thét gọi
Thôi mưa giông lũ cuốn tơi bời
 
Quên một thoáng rồi mong mòn mỏi
Hồn tái tê, thân xác rã rời
Biết chẳng thể cả đời trốn chạy
Nhưng làm sao cho được... hỡi người
 
Làm sao cho một thoáng mãi dài
Vẹn tròn suốt kiếp chẳng phai phôi
Thỏa lòng khao khát mơ với thực
Dài tay níu giữ bước tương lai
 
Và thế là quá khứ ngừng trôi
Một thoáng đứng im cùng đất trời
Một thoáng đủ đầy mây trăng gió
Vẹn nguyên một thoáng em mỉm cười
 
ONLY
onlyyou 06.01.2009 16:24:51 (permalink)
0
 
Khúc tự tình cùng xuân
 
Xuân về chứa chan nắng ấm
Môi hồng mắt biếc cười vui
Gió nghiêng hôn tà áo mỏng
Thoảng hương thời gian chơi vơi
 
Xuân cùng em đến muôn nơi
Xòe tay hứng giọt sương mai
Ngẩn ngơ lá vương tóc rối
Xin được vì người buông lơi
 
Xuân ơi... xin đừng qua vội
Còn đây nhung nhớ bời bời
Sầu riêng dâng đầy một cõi
Đợi chờ vời vợi xa xôi
 
Xuân thả giọt tình khắp lối
Hồn theo mây trắng bay bay
Cỏ, cây xôn xao thơ thẩn
Nâng chén quỳnh tương sum vầy
 
Xuân còn bao lâu... ai hay
Biết là lòng buồn tê dại
Những lời yêu thương sau cuối
Dành phút tự tình đêm nay
 
ONLY
 
 
 
SuongAnh 06.01.2009 17:25:50 (permalink)
0
 
Xuân Tình Tự
 
Có nghe gì không anh hỡi
Nàng xuân đã đến đây rồi
Bướm Ong Mai Đào đang đợi
Chờ ta trỗi khúc nhạc vui
 
Nắng Xuân bừng lên rực rỡ
Long lanh dưới ngọn bút tình
Tim em rộn ràng hớn hở
Khi đọc bài thơ thật xinh
 
Vườn Xuân chồi non khao khát
Căng tròn đầy những nụ yêu
Hương Xuân toả lan ngào ngạt
Hồn ta thêm chưá chan nhiều
 
Anh ơi...có chi mà ngại
Rượu Xuân em rót sẵn rồi
Cạn ly chúc tình nồng cháy
Say Xuân ngây ngất bờ môi
 
Chỉ ngày Xuân thôi chưa đủ
Xin cho được ủ men đời
Để đôi ta hoài quyến rũ
Năm bốn muà ...mãi mãi Xuân...
 
Sương Anh
 
 
Sương Anh nàng ơi... (à không, ONLY lại quen cái kiểu gió trăng ong bướm với các nàng thơ ở đây là sao nhỉ... học trò đừng hờn nhé) ... học trò hỡi... thầy đâu có bao giờ đóng cửa lớp đâu, học trò mải chơi thì có, bao nhiêu bài vở thầy giao còn bỏ đấy... trong lòng chỉ anh Tóc, anh Ja... thầy nghe mà phát rầu... chỉ vì đã trót thương rồi, cưng chiều nhiều rồi... giờ mong sao trò ngoan trở lại như ngày còn là cô bé vô tư.... có được không vậy... Sương Anh à, trò cũng đã thấy rồi đấy...
 
Xây cầu Ô Thước bằng thơ
Tặng cho nhau cõi mộng mơ diệu thường
Ý, từ thấm giọt tình vương
Bởi trong sâu thẳm đã thương nhau rồi
 
Ông Thầy ui....thầy hổng có đóng cưẢ lớp nhưng mà thầy bỏ lớp đi luyện....buà iu... mất một thờI gian lâu thiệt là lâu...nay mới thấy về nhà nè, bi giờ thấY Thầy có nhà thường xuyên rồi à, mừng ghê dzị...để rủ anh Tóc dô wậy....í wên dô học típ...Thầy có chịu hôn?  Chúc Thầy dui wài, iu wài wài...hạnh phúc dài dài....hihihihhhì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 13:51:00 bởi SuongAnh >
onlyyou 06.01.2009 21:18:49 (permalink)
0
 
  Mùa xuân gọi
 
Cùng xuân ta bên nhau nhé
Yêu thương chia sẻ ân cần
Dòng thơ ngọt ngào bất tận
Chở đầy hương sắc mùa xuân
 
Nước non tươi mới trong ngần
Gió mây phơi phới bềnh bồng
Xuân tình chứa chan hạnh phúc
Người nắm tay người bâng khuâng
 
Vần nối vần say lâng lâng
Ý thơ dạt dào xuân thắm
Ước vọng ngập tràn môi mắt
Tạ ơn đất trời... có nhau
 
Giữ lại mùa xuân cho em
Lộc non chồi xanh biêng biếc
Và bài thơ tình anh viết
Rưng rưng thương nhớ đợi chờ
 
Này đây là nhạc là thơ
Gói trọn hồn hoa, ong, bướm
Thăm thẳm lời xuân nồng ấm
Gọi em tha thiết trao tình
 
ONLY
 
 
 
Sương Anh ơi, nàng cứ mang mấy điều riêng tư mà ONLY chỉ dạy cho học trò cưng ra đây nói... rồi thì... thì là... là thì... lớp học đông thêm những học trò ngoan hiền đặc biệt kiểu như nàng thì chết ONLY đó
 
 
 
 
hahothanh 06.01.2009 21:44:26 (permalink)
0
Thương ai mà chẳng gần ai
Cái thương, cái nhớ trải dài trong tim
Thôi rhì! ta cứ lặng im
Kiếp sau nếu có ... mình tìm đến nhau,
jacaranda 07.01.2009 00:28:09 (permalink)
0
Thơ nối tơ duyên
 
Nước mây trăng gió vô cùng
Tìm đâu cho thấy một vùng có nhau
Để dành nỗi nhớ ngọt ngào
Tặng người như đã từ lâu thương thầm
 
"Một ngày tình cũng trăm năm"
Lời thơ em quyện hương trầm ngải thơm
Khiến anh muôn thuở khát thèm
Uống hoài uống mãi hơi men vẫn nồng
 
Anh còn không,
Em còn không
Nụ hôn xóa phút ngại ngùng đầu tiên
Trăng ngà soi mộng êm đềm
Làn mi nhẹ khép tưởng đêm rất dài
 
Thiên đường cũng chỉ là đây
Muôn trùng dấu ái lấp đầy sông ngân
Thơ tình em viết cho anh
Là cầu duyên nối chúng mình ngàn sau
 
ONLY
 
 
 
ONLY tìm thấy gì thì Jacaranda phải là người biết rõ hơn ai hết chứ... bởi... vì... bởi... rằng... tri kỷ hỡi...

 
 
 
... Hihihihi.... thôi thì chỉ hai mình biết thôi nhé...
 
 
 
... Vẹn Ý Thơ


Lời anh Trăng Gió trên cao
Ngọt ngào từng giọt rơi vào tim em
Nhớ nhung bỗng hóa êm đềm
Như từng nhung lụa quấn mềm dưới chân


Phút thiêng liêng, anh Thiên Thần
Trên cao ngự xuống đến gần bên em
Từng lời thơ nhẹ nhàng êm
Vuốt ve trìu mến lòng thêm gắn lòng


Em biết tình tựa hư không
Làm ngơ một phút để lòng thăng hoa
Thơ anh đẹp tựa món quà
Em chờ em đợi dẫu xa muôn trùng


Kiếp này mình đã tình chung
Kiếp sau nếu được về cùng bến mơ
Thì anh_ta ... vẹn ý thơ
Tiếng lòng hòa điệu giấc mơ đã thành



jacaranda

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 46 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 677 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9