ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 46 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 01.10.2007 22:22:02 (permalink)
0
 
Vì..........
 
 
Đâu... tìm đâu đam mê
Sao... vì sao chia ly
Cho cánh chim rã rời
Cho héo úa nụ cười.
 
Vì đâu... vì ai... khóc thầm
Vì đâu... vì sao... nhớ mong
Tìm đâu... tìm chi... gió dông
Làm sao... niềm đau chất chồng.
 
Vì... anh...... yếu mềm
Vì... anh...... mơ mộng
Nên... muốn em trong vòng tay
Nên... luyến lưu tình gió mây.
 
Vì... anh......thật lòng
Vì... yêu...... sâu đậm
Nên... mãi nhớ thương đợi chờ ai
Nên... ước ao tơ hồng trúc mai.
 
Vì... yêu........ người
Vì... yêu........ người
Nên... cõi lòng khao khát không nguôi
Nên... nhạt nhòa nước mắt chia phôi.
 
Về đi... về thôi... dấu yêu
Cùng anh... cùng nhau... nên duyên
Còn đây... người ơi... ước thề
Vòng tay... dìu em... qua cầu.
________________
 
ONLY
 
 
 
Sương Anh, nàng ơi... hân hạnh cho ONLYYOU quá, được đón gót ngọc ghé thăm. Mà Sương Anh ơi... ONLYYOU chờ lắm, chờ ngày "trầu xanh, vôi thắm.." của nàng.  Chúc nàng vui! Thân!
 
#61
    onlyyou 03.10.2007 04:33:41 (permalink)
    0
     
    Vì sao... Vì đâu...
     
     
    Em trở về đúng như đã hẹn
    Để cùng tôi dệt tiếp tình thơ
    Nhưng tim vẫn đau nhói, thẫn thờ
    Bởi quá hiểu đường tình muôn nẻo.
     
    Bước bên nhau, cõi lòng nặng trĩu
    Bao nỗi niềm không viết thành câu
    Nước mắt kia đã cạn từ lâu
    Lời an ủi nhuốm màu chua xót.
     
    Đâu có phải vì ai bội ước
    Cũng chẳng do tình nghĩa nhạt phai
    Càng khát khao càng thấy đắng cay
    Duyên đôi lứa đành cam dang dở.
     
    Không thể biết ai cần tha thứ
    Chẳng quan tâm lầm lỗi ở đâu
    Yêu thương kia sẽ mãi thắm màu
    Cùng chôn kín niềm đau thầm lặng.
     
    Sẽ lưu lại tình thơ trong sáng
    Vẫn nồng nàn những phút tự tình
    Nếu ngày nào biến mất bình minh
    Thì tự đến với miền vô định.
    _________________
     
    ONLY
    #62
      Phuongxa 03.10.2007 19:14:04 (permalink)
      0
      Re:Vì Sao...Vì Đâu...
       
      Em trở về đây nghe đắng cay
      Bờ mi đẫm lệ suốt đường dài
      Chưa lần đưa tiễn sao ly biệt
      Hai đứa lỡ làng, ai khóc ai?

       
      Chua xót từng giờ đếm nhớ thương
      Hồn em lịm chết buổi lên đường
      Gieo chi hờn tủi, tình đôi ngã
      Hai mối hận sầu ở hai phương

       
      Biết nói gì đây hỡi ONLY
      Tình chung nay đã lỡ hẹn rồi
      Em về xếp lại vần thơ cũ
      Để nhớ thương anh đến trọn đời


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 20:14:25 bởi Phuongxa >
      #63
        onlyyou 03.10.2007 20:41:35 (permalink)
        0
         
        ???????????!!!!!!!!!!!!!!...............
         
         
        Đừng khóc, người ơi... đớn đau tôi
        Hờn trách làm chi, phận thế rồi
        Quay mặt, gạt sầu... ta bước tiếp
        Chôn kín niềm riêng, nuốt ngậm ngùi.
         
        Nhớ thương còn đó, chẳng phai phôi
        Lệ đắng là men dưỡng tình đời
        Chắt chiu một chút tình thơ đọng
        Sưởi ấm lòng nhau... bớt chơi vơi.
         
        Còn mãi, người ơi... những đắm say
        Nồng nàn, dịu ngọt mắt môi ai
        Hương yêu run rẩy, lòng thổn thức
        Biết bắt đền sao... quên đắng cay.
         
        Còn đó, người ơi... những phút giây
        Tình tự thâu đêm dệt bồng lai
        Mặc kệ thế nhân nhiều toan tính
        Cõi mộng là riêng của hai người.
         
        Chớ vội nói gì chuyện ngày mai
        Cứ để thời gian quyết định thay
        Chỉ cần người vẫn còn thương nhớ
        Tình chung hai đứa mãi dâng đầy.
        _______________
         
        ONLY
         
         
         
        Phuongxa,
        hãy cất đi em, lệ tủi hờn
        quên sầu ly biệt, dệt tơ loan
        yêu thương sẽ tặng em sức mạnh
        mãi có ONLY bước chung đường.
         
        #64
          onlyyou 03.10.2007 23:18:47 (permalink)
          0
           
          Thương nhớ "Nàng thơ"
           
           
          Em biết không... tất cả vỡ òa
          Khi nhìn thấy tên em song bước
          Cớ sao tình không tròn thệ ước...
          Khi cả hai chung một giấc mơ.
           
          Biết rằng... em khao khát đợi chờ
          Và tôi thì đam mê cháy bỏng
          Bờ môi kia từng đêm rướm máu
          Lệ bẽ bàng khi nghĩ đến em.
           
          Từng vần thơ tha thiết nồng nàn
          Vút lên từ đáy tim si đắm
          Lời tự tình chứa chan nồng ấm
          Để cho em thấu hiểu lòng tôi.
           
          Những xuyến xao, run rẩy, bồi hồi
          Là tiếng vọng giác quan rung cảm
          Thơ... hay chính là lời giải đáp
          Tình đôi ta sâu đậm nhường nào.
           
          Hiểu lòng qua câu chữ gửi trao
          Mà như thấy, như nghe, như nếm
          Đây vị ngọt ái ân nồng đượm
          Và kia là ấm áp vòng tay
          Lệ luyến lưu, mắt biếc còn cay
          Mặn chát môi mềm khi trễ hẹn.
           
          Yêu dấu ơi... cách chia trời biển
          Vẫn mong em giữ vững niềm tin
          Cho yêu thương tròn vẹn thề nguyền
          Cho duyên nợ nở hoa kết trái.
          ______________
           
          ONLY
           
          #65
            jacaranda 04.10.2007 01:48:35 (permalink)
            0
            Ước Nguyện
             
             
            Em ước thời gian có ngược về
            Để em sống trọn thuở đam mê
            Cùng anh tay dắt nhau xuống phố
            Vui mãi bên nhau trọn lời thề
             
            Ước cùng anh một...giấc chiêm bao
            Trao cho nhau hết những ngọt ngào
            Lời yêu dấu mãi bờ môi thắm
            Ngàn kiếp không phai... ta có nhau
             
            jacaranda
             
             
            Rất là vui khi Onlyyou ghé nhà thăm , chúc vui thật nhiều nha
             
             
            #66
              onlyyou 04.10.2007 09:47:49 (permalink)
              0
               
              Trao cho nhau hết những ngọt ngào
               
               
              Ước nguyện ngày xưa vẫn còn đây
              Tình nghĩa tri giao mãi dâng đầy
              Người hỡi... có về bên bến cũ
              Để mắt môi say mộng trúc mai.
               
              Lời yêu âu yếm quá...người ơi
              Giấc mộng cùng nhau đã dệt rồi
              Cùng tôi, mình đón ngày mai tới
              Thệ ước tình chung chẳng đổi dời.
               
              Nặng lắm, người ơi... nợ ân tình
              Hữu duyên tri ngộ mộng ba sinh
              Tình thơ sánh tựa ngàn sao sáng
              Trao cho nhau hết những ngọt ngào.
              ______________
               
              ONLY
               
               
               
              jacaranda đã tin cậy giao nhà cho ONLYYOU nên ta phải hết lòng chăm sóc là lẽ tất nhiên, chỉ mong sao có người giúp sức thì sẽ thấy ấm áp hơn.
              #67
                Tóc mai 04.10.2007 11:12:48 (permalink)
                0
                Có khi

                Cũng có khi
                em là hạt nắng
                Rong chơi
                trên phố vắng tình cờ
                Rồi chân lạc bước vào
                thơ
                Rồi tim lạc lối
                bâng quơ chuyện tình...

                 
                Tóc mai
                #68
                  onlyyou 04.10.2007 15:37:40 (permalink)
                  0
                   
                  Biết đâu
                   
                  Ngày mai... nắng trải dài
                  Cỏ hoa... rạng rỡ cười
                  Gió thu... đùa tóc rối
                  Gặp nhau... nhìn bối rối
                  Thầm mơ... về chung lối
                  Tình thơ... ngàn năm đợi
                  Vẹn nguyên... suốt cuộc đời.
                  _____________
                   
                  ONLY
                   
                   
                   
                  #69
                    Tóc nâu 05.10.2007 21:44:49 (permalink)
                    0


                    Đong thêm thương nhớ

                     
                     
                    Chỉ được sinh ra có một lần
                    Gom hết yêu thương tặng tình thân
                    Dù biết nợ trần còn nặng gánh
                    Vẫn kết hoa tình dâng ái ân.
                     
                    Chỉ sống kiếp người có một lần
                    Nếm đủ buồn, vui của thế nhân
                    Và rồi lặng lẽ như chiếc lá
                    Trút bỏ mình khi trả nợ xong.
                     
                    Thì em hãy đón nhận tấm lòng
                    Về se tơ thắm, dệt áo hồng
                    Đong thêm thương nhớ xây tình mộng
                    Trọn kiếp này luyến ái mặn nồng.
                     
                    Khi vẫn còn đây những ngất ngây
                    Thì hãy cùng nhau mộng xum vầy
                    Để cho oanh yến nên cầm sắc
                    Và nợ tơ loan mãi mãi đầy.
                    _______________
                     
                    ONLY

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/44B0CECF717942578628C477E1A2E230.jpg[/image]

                    ĐONG  TRÒN  ÁNH  TRĂNG  THANH


                    Ta lại cùng về những lối xưa...
                    Tìm ra dấu tích... ấy bao mùa
                    Ôi, trong ước hẹn... màu hoa thắm
                    Cánh mỏng trang đài... mặc gió mưa!

                    Đón nhận từ anh một tấm lòng...
                    Lấp lánh như ngàn vạn sao trong
                    Soi lên khắp nẻo đường giao ước...
                    Đưa bước tình trao giữa bềnh bồng...

                    Ta mãi nợ nhau ở kiếp này...
                    Phồn hoa tràn ngập những men say
                    Con đường tình sử không phai dấu
                    Chừng đã thăng hoa trong ngất ngây.

                    Ta đợi chờ nhau mãi nhé anh!
                    Dù sương điểm tóc..., lá lìa cành...
                    Thu biếc... đôi hồn không cô quạnh
                    Gom bóng... đong tròn ánh trăng thanh...


                    Tóc nâu


                    TN lại ghé phá chút..., đừng khách sáo quá Only ui, ngại lắm í....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 21:54:27 bởi Tóc nâu >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      onlyyou 05.10.2007 23:23:47 (permalink)
                      0
                       
                      Nợ....
                       
                       
                      Tôi nợ ánh trăng một khẩn cầu
                      Rằng nguyện chung tình suốt đêm thâu
                      Mơn man sắc trắng soi tàn úa
                      Ru ngủ hồn tôi... sẻ nỗi sầu.
                       
                      Tôi nợ ban mai một nụ cười
                      Những mong thề hẹn chẳng phai phôi
                      Chắt chiu ôm ấp tình mây gió
                      Để bão dông về... lệ ngậm ngùi.
                       
                      Tôi nợ ân tình buổi chiều kia
                      Luyến lưu đưa tiễn... hẹn ngày về
                      Thu đi, thu đến... mùa thay lá
                      Hoàng hôn cô lẻ... dạ tái tê.
                       
                      Tôi nợ cõi lòng một bóng hình
                      Tơ vương thệ ước dưới trăng thanh
                      Xây đường tình sử không phai dấu
                      Ngất ngây dệt mộng đẹp duyên lành.
                       
                      Tôi chợt giật mình trong men cay
                      Vị đắng giọt tình vẫn chưa phai
                      Trong mơ, tôi thấy mình là gió
                      Chờn vờn ru mộng cánh trang đài.
                       
                      Có phải lòng tôi quá khát khao
                      Tham lam ham muốn cả ngàn sao
                      Thèm lắm... được vai kề má tựa
                      Em hãy cùng tôi nếm ngọt ngào.
                      __________________
                       
                      ONLY
                       
                       
                       
                      Tóc nâu, đi đâu sao mãi mới ghé thăm ONLYYOU, ta đang "bệnh" vì nhớ nàng nè... còn chút gì ở đây... nàng hãy phá hết đi...
                       
                       
                      #71
                        jacaranda 05.10.2007 23:42:49 (permalink)
                        0

                        Trao cho nhau hết những ngọt ngào


                        Ước nguyện ngày xưa vẫn còn đây
                        Tình nghĩa tri giao mãi dâng đầy
                        Người hỡi... có về bên bến cũ
                        Để mắt môi say mộng trúc mai.

                        Lời yêu âu yếm quá...người ơi
                        Giấc mộng cùng nhau đã dệt rồi
                        Cùng tôi, mình đón ngày mai tới
                        Thệ ước tình chung chẳng đổi dời.

                        Nặng lắm, người ơi... nợ ân tình
                        Hữu duyên tri ngộ mộng ba sinh
                        Tình thơ sánh tựa ngàn sao sáng
                        Trao cho nhau hết những ngọt ngào.
                        ______________

                        ONLY



                        jacaranda đã tin cậy giao nhà cho ONLYYOU nên ta phải hết lòng chăm sóc là lẽ tất nhiên, chỉ mong sao có người giúp sức thì sẽ thấy ấm áp hơn.

                         
                         
                        Xin lỗi Onlyyou nha , jacaranda cứ đi hoài... bỏ Onlyyou ở nhà một mình coi nhà , tại jacaranda bận quá... vô được chút xíu , chưa coi gì được nhiều là phải out rồi , nhưng lần nào cũng thấy có người cắt tỉa hoa kiểng nên vui lắm
                         
                         
                        Cảm chút ân tình gửi theo thơ
                        Nợ ba sinh đó chắc phải chờ
                        Hai ta cách biệt nghìn sông núi
                        Cảm người chỉ biết ngỏ củng thơ
                         
                        jacaranda
                        #72
                          onlyyou 06.10.2007 13:38:25 (permalink)
                          0
                          Tôi ngàn năm đợi
                           
                           
                          Em xa vời, còn lại mình tôi
                          Ôm chiếc bóng, gặm sầu cô quạnh
                          Nước mắt kia hóa thành biển mặn
                          Cứa vào lòng đau nhói... vì đâu..?
                           
                          Biết làm sao để có phép màu
                          Xóa ngăn cách nghìn trùng sông núi
                          Cho nợ ba sinh không phải đợi
                          Và hồn hết trống vắng chơi vơi.
                           
                          Ngàn vạn lời nói với nhau rồi
                          Em đã hiểu và tôi cũng hiểu
                          Chỉ đôi lúc thấy mình mềm yếu
                          Và vỡ òa cảm giác tịch liêu.
                           
                          Mình vẫn yêu nhau... nhiều thật nhiều
                          Có hứa hẹn gì không... ai biết...?
                          Nhưng tim tôi muôn đời tha thiết
                          Em sẽ là bến đỗ sau cùng.
                          _______________
                           
                          ONLY
                           
                           
                          jacaranda hãy yên tâm, rồi jacaranda sẽ thấy ONLYYOU là người biết chờ đợi như thế nào.
                          #73
                            Phuongxa 06.10.2007 14:29:49 (permalink)
                            0
                             
                             
                              Đêm

                             
                            Hành tinh này có một người
                             
                            Đêm nay thờ thẫn đọc lời trăng sao
                             
                            Dùng dằng gió hỡi đừng chao
                             
                            Đừng lùa hương ấm dạt dào, trôi xuôi
                             
                            Đêm nghèo trăng lạnh mồ côi
                             
                            Còn đâu ánh lửa bồi hồi lung linh
                             
                            Mặc thôi ! đêm cứ im trôi
                             
                            Mai còn tia nắng giữa trời thân yêu !

                             
                            **************************
                             
                             
                            Phuongxa mới đến
                             
                            Xin mến chào  tất cả  các bạn trong gia đình vnthuquan.
                             
                            Phuongxa chưa có nhà, xin ở trọ nhà của anh nhé! ONLY.
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 14:38:50 bởi Phuongxa >
                            #74
                              onlyyou 06.10.2007 23:16:21 (permalink)
                              0
                               
                              Ở hai đầu nỗi nhớ
                               
                               
                              Tôi muốn làm tia nắng
                              Xua đêm lạnh miên trường
                              Tôi muốn làm hoa thắm
                              Trao em hết hương yêu.
                               
                              Em sẽ là cánh diều
                              Và tôi là gió lộng
                              Giữa đất trời cao rộng
                              Gió cùng diều phiêu du.
                               
                              Dù khuất nẻo xa mờ
                              Dù ngàn trùng chia cắt
                              Vẫn nhớ em từng phút
                              Vẫn mơ em từng giờ.
                               
                              Em như là hơi thở
                              Duy trì cuộc đời tôi
                              Xin em đừng xa rời
                              Kẻo tim si run rẩy.
                               
                              Ngàn lời trăng sao ấy
                              Là luyến nhớ, yêu thương
                              Là rung động, vấn vương
                              Tặng cho em tất cả.
                              ________________
                               
                              ONLY
                               
                               
                               
                              ONLY thay mặt các nàng thơ, xin nhiệt thành - yêu mến đón chào em, Phuongxa. Từ nay ONLY giao nhà cho em coi sóc nhé. Thương yêu!
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 46 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 677 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9