ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 46 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 677 bài trong đề mục
SuongAnh 07.10.2007 00:39:38 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

Tôi ngàn năm đợi
 
 
Em xa vời, còn lại mình tôi
Ôm chiếc bóng, gặm sầu cô quạnh
Nước mắt kia hóa thành biển mặn
Cứa vào lòng đau nhói... vì đâu..?
 
Biết làm sao để có phép màu
Xóa ngăn cách nghìn trùng sông núi
Cho nợ ba sinh không phải đợi
Và hồn hết trống vắng chơi vơi.
 
Ngàn vạn lời nói với nhau rồi
Em đã hiểu và tôi cũng hiểu
Chỉ đôi lúc thấy mình mềm yếu
Và vỡ òa cảm giác tịch liêu.
 
Mình vẫn yêu nhau... nhiều thật nhiều
Có hứa hẹn gì không... ai biết...?
Nhưng tim tôi muôn đời tha thiết
Em sẽ là bến đỗ sau cùng.
_______________
 
ONLY
 
 
jacaranda hãy yên tâm, rồi jacaranda sẽ thấy ONLYYOU là người biết chờ đợi như thế nào.

 
 
Em Một Đời Chờ
 
 
Gặp nhau một lần
Chờ nhau vạn kiếp
Như trái đất vần xoay mãi miết
Như thời gian cứ nhịp nhàng trôi

Và tình yêu...khó mà đuổi kịp

 
Muốn cùng anh bên nhau quấn quít
Đường trần không mỏi mệt thương đau
Dẫu người nam kẻ bắc...gần nhau
Chia nhung nhớ, xẻ câu buồn bã

 
Nhưng...lỡ gặp nhau muà trở lá
Để ngày buồn trôi thả đêm sâu
"Tôi ngàn năm đợi"...đã từ lâu
"Em một đời chờ " đâu ai biết...

 
Tiếng mưa rơi làm hồn da diết
Nỗi nhớ dâng tràn đọng mắt mi
Yêu nhau...tình vẫn cứ hoài đi
Câu xum họp...khi nào, anh nhỉ...?!

 
Sương Anh
 
ONLY ơi... SA sẽ cùng JA coi đến khi nào thì cái cổ cuả ONLY...dài mới tin lận hihihihi....nói nhỏ cho ONLY nghe ha, phải lo tròn bổn phận " ông bảo vệ " khi mà JA vắng nhà nha... hông thui là bị....nghỉ chơi đó...JA là bạn thân cũ cuả SA mới vưà nhận nhau nè...bi giờ ONLY sẽ thêm...phiền rồi , hổng dễ thương là...bị cả hai tấn công cho mà coi  
 
#76
    onlyyou 07.10.2007 01:22:38 (permalink)
    0
     
    Nỗi nhớ dâng tràn đọng mắt mi
     
     
    Em nói rằng không cho tôi yêu
    Em cứ bảo không cho tôi nhớ
    Chỉ tôi biết em đang trăn trở
    Lỡ yêu rồi hai đứa về đâu...
     
    Mơ một lần có thể gặp nhau
    Cho ánh mắt, bờ môi chao đảo
    Cho mây mưa biến thành dông bão
    Và yêu thương cùng nếm ngọt ngào.
     
    Xa nhau hoài... thao thức đêm sầu
    Ngắm trăng lạnh thả hồn phiêu dạt
    Mơ thấy em giữa ngàn mây biếc
    Nỗi nhớ dâng tràn đọng mắt mi.
     
    Dấu tình thơ... kẻ ở người đi
    Da diết gửi niềm yêu vào chữ
    Em phương xa sẻ chia nhung nhớ
    Vì yêu em... tôi mãi đợi chờ.
    _______________
     
    ONLY
     
     
    Sương Anh à, ONLYYOU đã biết nàng và jacaranda hội ngộ, rất muốn chúc mừng... hai nàng mà mở tiệc thì hãy nhớ đến ONLYYOU một chút nhé. Sương Anh ơi, nàng cũng đã biết tình ONLYYOU đối với jacaranda thế nào rồi mà... nữa... ta vẫn đang chờ câu trả lời của nàng... khi nào thì nàng mới để cho trầu xanh, vôi thắm vậy.... Thân!
     
    #77
      onlyyou 07.10.2007 01:47:24 (permalink)
      0
       
      Một đêm thứ bẩy
       
       
      Tôi vẫn thầm mơ có một ngày
      Cùng em xuống phố... tay nắm tay
      Tôi sẽ đưa em vào quán nhỏ
      Nơi tôi trải mộng khi sầu vây.
       
      Xuống phố cùng tôi thứ bẩy này
      Là một ai đó như khói mây
      Cũng đan tay ấm trao âu yếm
      Mà sao trống vắng cứ dâng đầy.
       
      Hà Nội cho tôi nhiều đắm say
      Tôi yêu phố nhỏ rợp bóng cây
      Yêu cả những gì chưa hoàn thiện
      Để cháy hết mình suốt kiếp này.
       
      Nồng nàn hoa sữa gọi mời tôi
      Nhè nhẹ môi hôn tặng nụ cười
      Nhưng sao thấy cõi lòng hoang lạnh
      Biết là đang nhớ em lắm rồi.
      ________________
       
      ONLY
      #78
        onlyyou 09.10.2007 13:41:22 (permalink)
        0
         
        Tình xa
         
         
        Chúng ta ở xa xôi
        Lời cũng đã cạn rồi
        Có quá nhiều cách biệt
        Đành phụ tình nhau thôi.
         
        Mặn chát ở bờ môi
        Lời tạ từ sau cuối
        Đôi mình chia hai lối
        Mãi mất nhau thật rồi.
         
        Chôn kín mọi bồi hồi
        Nuốt vào lòng tiếc nuối
        Nước mắt nào chảy ngược
        Cứa đáy lòng đơn côi.
         
         
         
         
         
        #79
          jacaranda 10.10.2007 01:16:03 (permalink)
          0

          Tình xa


          Chúng ta ở xa xôi
          Lời cũng đã cạn rồi
          Có quá nhiều cách biệt
          Đành phụ tình nhau thôi.

          Mặn chát ở bờ môi
          Lời tạ từ sau cuối
          Đôi mình chia hai lối
          Mãi mất nhau thật rồi.

          Chôn kín mọi bồi hồi
          Nuốt vào lòng tiếc nuối
          Nước mắt nào chảy ngược
          Cứa đáy lòng đơn côi.

           
           
          Xa Tình
           
          Vậy là ta xa nhau
          Mặc cho nước mắt trào
          Anh ra đi biền biệt
          Bỏ lại tình em sao?
           
          Chỉ hai tiếng tình xa
          Ta như kẻ không nhà
          Giờ tình yêu cũng mất
          Ta có còn là ta?
           
          Tình ái dễ đổi thay
          Cũng như tháng với ngày
          Thôi thì anh vui nhé
          Cứ để lòng đổi thay
           
          Từ nay khép tim lòng
          Em như nước trên sông
          Cứ trôi theo buồn bã
          Đời vui thôi chớ mong
           
          jacaranda
           
          Chúc Onlyyou luôn vui nhé
          #80
            Phuongxa 10.10.2007 04:21:06 (permalink)
            0
             


                     Đáp lại:Tình Xa (thơ ONLYYOU)

                               Có Lãng Quên?

                              Phải chi đừng nói yêu
                              Lặng lẽ như mây chiều
                              Đừng bao giờ ngỏ ý
                              Chua xót sẽ không nhiều

                                      Đừng ướp hương tình ái
                                      Đến tha thiết mặn mà
                                      Âm thầm như ngọn gió
                                      Không đau đớn chia xa

                              Hãy cứ như trẻ thơ
                              Vui sống thật dại khờ
                              Tình chưa lần thố lộ
                               Bất hạnh chẳng đôi bờ

                                      Gió tình có lãng quên?
                                      Mây duyên trôi bồng bềnh
                                      Tim hằn lên dấu tích
                                      Chiếc bóng vẫn lênh đênh

                                 
                                 Phuongxa
                                 

                                 

              

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 04:59:37 bởi Phuongxa >
            #81
              onlyyou 10.10.2007 11:52:26 (permalink)
              0
               
              Tại...?
               
               
              Nào phải tôi đổi thay
              Đâu phải tình đã hết
              Chưa bao giờ tôi muốn
              Xa tình, xa dáng ai.
               
              Em vẫn ngàn năm đợi
              Tôi muôn thuở thầm mơ
              Xây cõi tình thiên thu
              Hòa cung thương, niềm nhớ.
               
              Tại... xa xôi cách trở
              Tại...tháng ngày vụt trôi
              Tại...tình tôi chưa đủ
              Hay... câu chữ phai phôi.
               
              Tại... nước mắt cạn rồi
              Tại... tim si mệt mỏi
              Tại... sóng lòng dễ nổi
              Hay... đời người không dài.
               
              Những câu hỏi tại sao
              Trôi vô cùng vô tận
              Em, tôi cùng chết lặng
              Ngậm sầu niệm tình thơ.
              ________________
               
              ONLY
               
               
               
              jacaranda thấy ONLYYOU làm thơ đã giống người thất tình chưa... tại... jacaranda quên đường về thăm ONLYYOU đó...
              #82
                onlyyou 10.10.2007 11:59:21 (permalink)
                0
                 
                Quên...???
                 
                 
                Có chút gì tiếc nuối
                Có chút nào khát thèm
                Có bao giờ mơ ước
                Vòng tay ấy... ấm êm.
                 
                Nước mắt mặn môi mềm
                Tim hồng đau run rẩy
                Ở đâu hương tình ái...
                Gây cuồng phong chất chồng.
                 
                Không thệ ước tình chung
                Không ràng buộc chữ đồng
                Không đổi trao ân ái
                Vì... yêu nên hiến dâng.
                 
                Thuyền theo nước xuôi dòng
                Gió căng buồm vượt sóng
                Mây muôn đời phiêu lãng
                Gió níu giữ được không...
                 
                Đêm từng đêm dệt mộng
                Ngày qua ngày chờ mong
                An ủi khi sầu đong
                Được cùng ai tình tự.
                __________________
                 
                ONLY
                 
                 
                 
                Phuongxa, em ghi nhớ nhé... đối với em, ONLYYOU là ONLY!
                #83
                  Tóc nâu 11.10.2007 00:20:21 (permalink)
                  0

                  Nợ....

                   
                   
                  Tôi nợ ánh trăng một khẩn cầu
                  Rằng nguyện chung tình suốt đêm thâu
                  Mơn man sắc trắng soi tàn úa
                  Ru ngủ hồn tôi... sẻ nỗi sầu.
                   
                  Tôi nợ ban mai một nụ cười
                  Những mong thề hẹn chẳng phai phôi
                  Chắt chiu ôm ấp tình mây gió
                  Để bão dông về... lệ ngậm ngùi.
                   
                  Tôi nợ ân tình buổi chiều kia
                  Luyến lưu đưa tiễn... hẹn ngày về
                  Thu đi, thu đến... mùa thay lá
                  Hoàng hôn cô lẻ... dạ tái tê.
                   
                  Tôi nợ cõi lòng một bóng hình
                  Tơ vương thệ ước dưới trăng thanh
                  Xây đường tình sử không phai dấu
                  Ngất ngây dệt mộng đẹp duyên lành.
                   
                  Tôi chợt giật mình trong men cay
                  Vị đắng giọt tình vẫn chưa phai
                  Trong mơ, tôi thấy mình là gió
                  Chờn vờn ru mộng cánh trang đài.
                   
                  Có phải lòng tôi quá khát khao
                  Tham lam ham muốn cả ngàn sao
                  Thèm lắm... được vai kề má tựa
                  Em hãy cùng tôi nếm ngọt ngào.
                  __________________
                   
                  ONLY

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/639665F21CF243078DD1770DC6D75711.jpg[/image]

                  TRẢ...


                  Trả tôi đi, món nợ người vay...
                  Đã mấy mùa qua, ngày nối ngày
                  Hứa hẹn, van xin, rồi lần khất...
                  Để kẻ cho vay... ôm đắng cay!

                  Người đã mượn tôi... nửa vành trăng
                  Tưởng chừng thương nhớ lắm chị Hằng
                  Ru đêm mộng mị... lời ca hát
                  Say hồn... trôi thả... chẳng ăn năn!

                  Người còn thiếu tôi... sợi gió, mây
                  Cột chặt tình nhau... tháng , năm này
                  Tôi tưởng trong tay màu hạnh phúc...
                  Đâu ngờ... mây gió mãi cứ bay!

                  Người ta mượn... nợ tình của tôi
                  Chỉ trả : tương tư, sầu, nhớ... bồi
                  Dù biết tình cho... không đòi hỏi...
                  Tôi vẫn cứ đòi : trả tôi thôi...!


                  Tóc nâu


                  Chắc còn chút gì nơi đây..... nên TN... phá tiếp á Onlyyou


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 00:26:46 bởi Tóc nâu >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    onlyyou 11.10.2007 08:33:24 (permalink)
                    0
                     
                    Tiễn Thu
                     
                     
                    Đời, ai cũng qua đôi lần đưa tiễn
                    Chẳng dễ quên phút từ ly quyến luyến
                    Vẫn thầm mong người đi - về đúng hẹn
                    Nhưng, thế thời có trọn vẹn bao giờ.
                     
                    Lạnh vai gầy, ai lưu luyến mùa thu
                    Lòng khắc khoải mong một ngày gặp gỡ
                    Gió hắt hiu cuốn mình theo lá đổ
                    Nắng hanh hao an ủi giọt sương chiều.
                     
                    Trăng thẫn thờ... ôm chiếc bóng tịch liêu
                    Cho mây đen chìm màn mưa trắng xóa
                    Hồn dật dờ trôi về miền đông giá
                    Xa thu rồi, lạnh lẽo mãi bủa vây.
                     
                    Có ai thương... trăng than khóc, hao gầy
                    Còn một nửa, trăng nhạt nhòa ẩn dật
                    Còn một nửa, trăng coi mình đã mất
                    Nửa vầng trăng có đủ sáng đêm đông...?
                     
                    Tiễn thu đi, lòng tự vấn cõi lòng
                    Đâu thương nhớ, đâu khát khao chờ đợi
                    Vướng tơ tình là một đời mắc nợ
                    Suốt kiếp này biết có trả được không...?
                    ___________________
                     
                    ONLY
                     
                     
                    Tóc nâu, nàng cứ tự nhiên mà... nữ chủ nhân Phuongxa sẽ thay ONLYYOU tiếp nàng nhé! Chúc vui!
                    #85
                      Hoa Băng Tuyết 13.10.2007 18:36:25 (permalink)
                      0

                      Tiễn Thu


                      Đời, ai cũng qua đôi lần đưa tiễn
                      Chẳng dễ quên phút từ ly quyến luyến
                      Vẫn thầm mong người đi - về đúng hẹn
                      Nhưng, thế thời có trọn vẹn bao giờ.

                      Lạnh vai gầy, ai lưu luyến mùa thu
                      Lòng khắc khoải mong một ngày gặp gỡ
                      Gió hắt hiu cuốn mình theo lá đổ
                      Nắng hanh hao an ủi giọt sương chiều.

                      Trăng thẫn thờ... ôm chiếc bóng tịch liêu
                      Cho mây đen chìm màn mưa trắng xóa
                      Hồn dật dờ trôi về miền đông giá
                      Xa thu rồi, lạnh lẽo mãi bủa vây.

                      Có ai thương... trăng than khóc, hao gầy
                      Còn một nửa, trăng nhạt nhòa ẩn dật
                      Còn một nửa, trăng coi mình đã mất
                      Nửa vầng trăng có đủ sáng đêm đông...?

                      Tiễn thu đi, lòng tự vấn cõi lòng
                      Đâu thương nhớ, đâu khát khao chờ đợi
                      Vướng tơ tình là một đời mắc nợ
                      Suốt kiếp này biết có trả được không...?
                      ___________________

                      ONLY

                       
                       
                      Chào Onlyyou và các bạn, cho HBT ké một bài thơ nhé
                       
                       
                      Tiễn
                       
                      Tiễn thu đi... nghe đông về giá lạnh
                      Gió đông sầu cô quạnh buốt hồn thơ
                      Tiễn người đi... bóng nhân ảnh xa mờ
                      Trong tâm khảm thẩn thờ bao nỗi nhớ.
                       
                      Tiễn thu đi chợt nghe mình còn nợ
                      Cố nhân ơi ! em sợ gió đông sầu
                      Chỉ còn em lặng lẽ với niềm đau
                      Chỉ còn em với đâu sầu trăn trở.
                       
                      Tiễn thu đi chợt tim lòng lo sợ
                      Người và em chẳng có nợ duyên gì
                      Để đêm buồn lặng lẽ trái tim si
                      Em thổn thức hồn ngậm gì chua xót.
                       
                      HoaBangTuyet
                      #86
                        onlyyou 15.10.2007 23:02:23 (permalink)
                        0
                         
                        Khúc tiễn đưa
                         
                         
                        Em khóc thương, lệ lòng chua xót
                        Khóc cho vơi nhung nhớ, dỗi hờn
                        Khóc cho quên ly biệt, cô đơn
                        Khóc để hiểu tim còn cảm xúc.
                         
                        Bóng người thương giờ đà xa khuất
                        Từ biết yêu là nếm đắng cay
                        Từ gặp nhau đến phút chia tay
                        Em vẫn biết duyên kia là mộng.
                         
                        Nhưng chẳng thể giấu niềm thổn thức
                        Trái tim si run rẩy trao tình
                        Đêm từng đêm tự vấn lòng mình
                        Xui chi hỡi... người mê hoặc quá.
                         
                        Dù, em đã nhiều lần chạy trốn
                        Nhưng thương thay...lý trí chịu thua
                        Em dối lòng... coi đấy tình vờ
                        Nhưng than ôi... hồn em phiêu dạt.
                         
                        Tình đậm sâu, em không cưỡng được
                        Muốn cùng người vẹn nghĩa đá vàng
                        Muốn ấm nồng gối thúy chăn loan
                        Muốn người của riêng em trọn vẹn.
                         
                        Ôi, làm sao... làm sao em biết
                        Làm sao quên tiếng ngọt tơ lòng
                        Lang thang trong cõi mộng mông lung
                        Em tìm bóng người trong miền nhớ.
                         
                        Thôi, thôi nhé... thôi đành từ giã
                        Người quay lưng... em tống biệt tình
                        Nước mắt không cứu rỗi tâm linh
                        Em đánh mất chính mình... nào biết!
                        ___________________
                         
                        ONLY
                         
                         
                         
                        Hoa Băng Tuyết thân mến, cảm ơn Hoa đến nhà ONLYYOU. Cảm ơn Hoa đã hiểu những cố gắng của ONLYYOU khi trang hoàng nhà này để đón chờ Hoa! Mong được tiếp đón nhiều, nhiều nữa nhé! .... Chúc vui.
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 07:46:50 bởi onlyyou >
                        #87
                          SuongAnh 16.10.2007 14:08:56 (permalink)
                          0
                          Khúc Biệt Ly
                           
                          Một người tiễn một người đi
                          Nụ cười héo hắt vành mi rũ buồn
                          Cố dằn lòng chẳng lệ tuôn
                          Trong lòng ướt sũng tim buồn đớn đau
                          Thật rồi ta đã mất nhau
                          Đường ai nấy bướt tình sầu vác vai
                          Yêu chi để rồi chia hai
                          Khúc tương tư khiến đêm dài mắt sâu
                          Đã hết rồi còn gì đâu
                          Biệt ly tình khúc u sầu ngàn năm
                          Con thuyền theo gió thăng trầm
                          Tiêu dao bốn bể âm thầm quạnh hiu...
                           
                          Sương Anh 16/10/07
                           
                          Lâu lâu ghé vào thăm ONLY nhưng mà....sao nhà toàn thấy màu buồn ly biệt thế, hết nợ đến trả,đến tiễn đưa...làm SA cũng bị lây luôn nè... cho mượn khăn đi, hổng thấy đường mà post thơ đó... Cám ơn ONLY thường ghé thăm SA nha
                          #88
                            Hoa Băng Tuyết 16.10.2007 19:19:56 (permalink)
                            0
                            Hoa Băng Tuyết thân mến, cảm ơn Hoa đến nhà ONLYYOU. Cảm ơn Hoa đã hiểu những cố gắng của ONLYYOU khi trang hoàng nhà này để đón chờ Hoa! Mong được tiếp đón nhiều, nhiều nữa nhé! .... Chúc vui.
                            Onlyyou

                             
                            Cám ơn Onlyyou nhiều thật nhiều đã tiếp đón HBT. HBT ghé vào thăm  nhà Onlyyou lâu rồi nhưng giờ mới dám ở lại phá rối tí chút đó hihihihi.
                            Chúc vui nhé.
                             
                            Mơ Ngày Sum Họp
                             
                            Khúc tiễn đưa bờ mi sầu đẫm lệ
                            Vẫn nhủ lòng em mặc kệ anh ơi
                            Tiễn đưa nhau đôi ngả sầu buông lơi
                            Vẫn mơ đó một khung trời tao ngộ.
                             
                            Tình em anh - đoạn đành... ngàn bão tố
                            Mịt mờ vương lòng nguyện cố đợi chờ
                            Một ngày vui hòa quyện mối tình thơ
                            Ta bên nhau không bao giờ xa nữa.
                             
                            Ngày chia tay con tim buồn đóng cửa
                            Chờ anh về ta thắp lửa yêu thương
                            Ngày tiễn anh dòng lệ nhỏ nhòa vương
                            Chờ anh về xua đêm trường giá lạnh.
                             
                            Anh có hay cơn mưa sầu đã tạnh
                            Binh minh lên xua cô quạnh đêm sầu
                            Anh có hay em mơ một ngày sau
                            Em bên anh chung chia nhau sầu nhớ.
                             
                            Hoàng hôn buồn nắng chiều loang vụn vỡ
                            Bóng ai buồn nức nở mãi chờ mong
                            Anh có hay tận sâu thẳm tim lòng
                            Em vẫn mơ... thiệp hồng chung tên đó.
                             
                            Bước chân buồn em về trên lối cỏ
                            Vẳng đâu đây lời anh ngỏ hôm nào
                            Con đường vắng chỉ còn lại ánh sao
                            Chỉ còn em nghẹn ngào... rơi lệ mãi.
                             
                            Tiễn anh xa... vẫn mong ngày trở lại
                            Anh sẽ xua tê tái mảnh trời buồn
                            Một ngày vui anh mãi cạnh em luôn
                            Chung chia nhau những muộn phiền anh nhé.
                             
                            Tiễn anh đi... bóng em buồn lặng lẽ
                            Từng giọt sầu khe khẻ ứa bờ mi
                            Tiễn anh đi nỗi nhớ vẫn ôm ghì
                            Mơ sum họp xua tan nì cách trở...
                             
                            Tiễn anh đi.... Tiễn anh đi ...
                             
                            HoaBangTuyet
                            #89
                              onlyyou 17.10.2007 05:55:25 (permalink)
                              0
                               
                              Khúc tương tư
                               
                               
                               
                              Tôi biết lắm, tình yêu là trái đắng
                              Biết rằng, yêu sẽ khổ lụy trăm chiều
                              Ai bắt đâu, sao cứ nhớ thật nhiều
                              Rồi thờ thẫn, lòng run run, quặn thắt.
                               
                              Hai trái tim như có cùng một nhịp
                              Bởi xa vời nên canh cánh về nhau
                              Dỗ giấc từng đêm trong cõi mộng sầu
                              Cứ thảng thốt... phải người kia đang đợi...
                               
                              Từng phút giây qua, từng hành động tới
                              Lòng nhủ lòng, sống đẹp để người vui
                              Sống làm sao cho xứng đáng với đời
                              Sống để nhìn mắt nhau không vướng bụi.
                               
                              Mãi mãi tình thơ sẽ về chung lối
                              Mãi mãi tâm hồn sẽ thuộc về nhau
                              Ngọt ngào sao, giọt nước mắt tình đầu
                              Hương ân ái dành cho nhau trọn vẹn.
                               
                              Dù sớm biết tình chung đành lỗi hẹn
                              Vẫn không ngừng trao gửi mộng yêu đương
                              Khúc tương tư đã nhuốm đẫm đoạn trường
                              Vẫn tha thiết tấu khúc tình thiên lý.
                               
                              Dù đã biết chẳng thể tròn duyên nợ
                              Vẫn còn đây, tình tri kỷ không mờ
                              Nhớ thương nhau, gửi tất cả vào thơ
                              Còn, còn mãi dấu ân tình dịu ngọt.
                              ________________
                               
                              ONLY
                               
                               
                               
                               
                              Sương Anh nói đến khiến ONLYYOU phải lưu tâm một chút. Bản thân chốn này được sinh ra để lưu ngút ngàn thương nhớ của một người đang dệt mộng tình thơ... Phải chăng, Nỗi nhớ luôn đồng hành với Nỗi buồn... Phải chăng, yêu thương dang dở mới trở thành tình sử...
                              Muốn Sương Anh thăm ONLYYOU thật nhiều... có chịu không!
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 46 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 677 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9