ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 46 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 17.10.2007 06:05:16 (permalink)
0
 
Tạ tình
 
 
 
Người yêu ơi... anh nào đâu muốn thế
Ngỡ tình đầu... tình cuối mãi của nhau
Dấu yêu ơi... thề hẹn đành phai màu
Anh chết lặng, niệm hồn mình... cất bước.
 
Lời đắng cay... anh ngụy trang mắt ướt
Phút hững hờ... anh che giấu sóng lòng
Đau đớn này, mãi mãi ở trong tâm
Tình dang dở, anh là người chiến bại.
 
Anh vẫn muốn... em một lòng chờ đợi
Nhưng ngại ngần... bởi sương gió phũ phàng
Làm sao tránh khắc nghiệt của thời gian
Xa xót lắm... cảnh hoa tàn, nhụy héo.
 
Đời dâu bể... kiếp người về muôn nẻo
Có mấy ai được trọn vẹn tình đầu
Chỉ nhớ thương còn lại mãi trong nhau
Quên sao được niềm đau tình chân thật.
 
Xin em hãy lau nhanh dòng nước mắt
Kẻo chân anh khó cất bước lên đường
Mãi trong anh, em là giọt yêu thương
Xoa dịu đáy lòng anh luôn khô khát.
 
Đừng buồn nhé... dù ngàn trùng xa cách
Trái tim anh luôn cầu nguyện cho em
Vượt phong ba, hưởng cuộc sống bình yên
Em hạnh phúc nghĩa là anh toại nguyện.
____________________
 
ONLY
 
 
 
Muốn cảm ơn Hoa thêm nữa, Cảm ơn Hoa luôn quan tâm ONLYYOU... nhưng... từ này, ONLYYOU sẽ đòi nợ Hoa, mỗi ngày Hoa phải thăm ONLYYOU đấy nhé! Thân!
#91
    SuongAnh 17.10.2007 12:06:08 (permalink)
    0

    Trích đoạn: onlyyou

     
    Sương Anh nói đến khiến ONLYYOU phải lưu tâm một chút. Bản thân chốn này được sinh ra để lưu ngút ngàn thương nhớ của một người đang dệt mộng tình thơ... Phải chăng, Nỗi nhớ luôn đồng hành với Nỗi buồn... Phải chăng, yêu thương dang dở mới trở thành tình sử...
    Muốn Sương Anh thăm ONLYYOU thật nhiều... có chịu không!

     
     
    Muốn...Sợ...
     
     
    Muốn...muốn lắm...
    nhưng trời ơi em sợ
    Lỡ thăm thường thành mang nợ...yêu thương
    Chữ...yêu có trăm nẽo hàng vạn đường
    Sợ không đi đúng khiến người vương khổ
    Sợ...sợ lắm...
    đã là người mắc nợ
    Đi đâu cũng lo, khổ sở trăm bề
    Bởi vì....để cho ai luôn nghĩ về...
    Là có tội...
    biết không, anh hỡi!
    Nhưng vì...nợ tình thơ, em phải tới
    Để thăm anh, chia bối rối cùng nhau
    Để cho những vần thơ không khổ đau
    Yêu thương, dệt mộng, quên sầu, đời vui...

     
    Sương Anh
     
    SA nói như dzị được hôn?
     
    #92
      onlyyou 17.10.2007 22:41:35 (permalink)
      0
       
      Biết không... em hỡi!
       
       
      Anh vẫn mơ có một ngày em tới
      Bắt đền anh...sao gây nỗi nhớ nhung
      Tựa vai anh...quên bối rối ngập ngừng
      Lời thủ thỉ...anh hãy mau trả nợ...
       
      Tình thơ đã vượt qua bao rào cản
      Tường tận nhau, hiểu tâm ý, thuận lòng
      Tặng cho nhau trọn vẹn mộng duyên hồng
      Những muốn được sẻ chia muôn muôn nỗi
       
      Thì em hỡi..cả đôi mình có tội
      Sợi tơ trời buộc chặt trái tim si
      Đến cùng anh mình trải mộng đêm khuya
      Đến trả nợ hương tình đang lan tỏa.
      _________________
       
      ONLY
       
       
       
      Sương Anh thân mến... nàng muốn nói sao thì nói... miễn là nàng phải tìm ONLYYOU thường hơn nữa... nếu không ta cứ sang nhà nàng bắt nàng phải trả bài... cho nàng... Sợ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 23:31:04 bởi onlyyou >
      #93
        dongsongxanh 18.10.2007 18:01:46 (permalink)
        0
         
        THĂM VƯỜN THƠ AI
         
         
        Vườn thơ anh đẹp vô cùng
        Những bông hoa thắm nở cùng nắng mai
         
        Đôi lần muốn ghé thăm ai
        Ngại ngần chân bước nhưng hoài về không
         
        Trong vườn thơm ngát hương bông
        Riêng mình là một dòng sông bình thường
         
        Chẳng thơm mùi của hoa hường
        Dòng sông lặng lẽ bên đường thế thôi
         
        Hôm nay ghé đến thăm rồi
        Chúc người vui nhé mộng đời thắm tươi
         
         
         
        DSX
         
        #94
          onlyyou 18.10.2007 23:28:05 (permalink)
          0
           
          Vườn thơ
           
           
          Tôi trải lòng mình với áng thơ
          Dệt mộng tình chung vô bến bờ
          Yêu người... nhận lại sầu, luyến nhớ
          Góp từng câu chữ dệt cõi mơ.
           
          Tôi tặng vườn thơ cho dấu yêu
          Nhờ thơ nhắn gửi vạn vạn điều
          Những mong cùng đón bình minh ấm
          Tay đan, vai tựa... hết cô liêu.
           
          Người đến cùng tôi một buổi chiều
          Mấy lời thăm hỏi... ý nghĩa nhiều
          Gói trọn niềm mến thương, chia sẻ
          Ấm áp chân tình như gấm thêu.
           
          Vườn thơ rạng rỡ đón chân ai
          Dòng sông xanh ngát dưới nắng mai
          Những mong níu bước người tri kỷ
          Để vần thơ mãi thắm nụ cười.
          _________________
           
          ONLY
           
           
           
           
           
           
          #95
            Phuongxa 19.10.2007 14:28:08 (permalink)
            0
             
             
             
                        Chàng
             
                Nhẹ nhàng như áng mây trôi
            Đi qua những núi những đồi lửng lơ
                Gặp chàng như một tình cờ
            Người trai quí tộc hồn thơ ngọt ngào

             
            Nàng yêu nhiều lắm người xa xôi ấy
            Đôi tay ngà chèo chống giữ giang san
            Đường đi khó, nhưng vững bền ý chí
            Để ngày sau rạng mãi ánh huy hoàng
             
            Chàng, hoàng tử của muôn lòng thiếu nữ
            Vẫn hào hoa, tay nắm cả sơn hà
            Anh chợt đến giữa đời nàng nhỏ bé
            Thương nhau... sao hụt hẫng bản tình ca?

             
                 Phuongxa
             
            Phuongxa ghé qua thăm anh Only
             
             
             
             
             
             
            #96
              onlyyou 20.10.2007 00:08:58 (permalink)
              0
               
              Thương nhau!
               
               
              Một kẻ phong lưu... nhởn nhơ hoài
              Làm ngơ mọi hệ lụy trần ai
              Phớt lờ ánh mắt đưa tình hẹn
              Sống nhẹ nhàng như áng mây trôi.
               
              Những tưởng cuộc đời mãi thế thôi
              Những tưởng lòng mình khép chặt rồi
              Đã tự ru mình chìm giấc điệp
              Bỗng nhiên bừng dậy... nhớ thương ai!
               
              Em... có thật không giữa cuộc đời
              Em khiến lòng tôi biết rối bời
              Tim run từng nhịp khi thao thức
              Và biết ước mơ một ngày mai.
               
              Em tặng cho tôi...ngọt nụ cười
              Khơi dậy mạch nguồn đã buông trôi
              Bên em... tôi thấy lòng ấm áp
              Thầm mơ ngày vẹn nghĩa lứa đôi.
               
              Cảm ơn em...đã đến cùng tôi
              Cảm ơn tình ủi an, chia sẻ
              Tìm thấy nhau giữa ngàn xa lạ
              Em sẽ là tình cuối trong đời.
              _________________
               
              ONLY
               
               
              Phuongxa em,
              Người yêu hỡi, em là cõi mộng
              Là dịu dàng gió mát mùa hè
              Là ngọt ngào tình mẹ, nghĩa cha
              Là thiên đường rạng rỡ nắng, hoa
              Là tri kỷ ru đời bão tố.
               
              Người yêu hỡi, em là cõi nhớ
              Là hằng nga lộng lẫy giữa trời
              Là bình minh hứa hẹn tương lai
              Mang ấm áp sưởi hồn đông giá
              Giúp tôi trở về sau sóng gió
              Dệt mơ hoa ân ái giao hòa.
               
              Người yêu hỡi, tình thơ ngọt quá
              Ý, từ nào nói hộ lòng tôi
              Dâng tặng yêu thương để em vui
              Để mãi mãi duyên mình...thiên ý.
               
              #97
                jacaranda 20.10.2007 01:22:22 (permalink)
                0
                Lênh Đênh
                 
                Bước lênh đênh , chân gầy phiền muộn
                Lệ thu sầu cuồn cuộn tim côi
                Nhìn hoa tím phủ chân đồi
                Thương đời lưu lạc luân hồi truân chuyên
                 
                Buồn lên mắt ,trông mây từng phiến
                Trôi bềnh bồng đâu tiếng thương yêu
                Cứ như mây dạt từng chiều
                Như cơn gió thoảng chữ yêu tan rồi
                 
                Đâu ai khóc , sao mà tim rối
                Để sầu rơi mỗi tối bên thơ
                Thuyền ơi sao chẳng vào bờ
                Cứ lênh đênh mãi để thơ úa tàn
                 
                 
                jacaranda
                 

                Tặng Onlyyou màu hoa tím mà ja yêu nhé... chúc Onlyyou luôn vui nhiều và hạnh phúc bên người yêu dấu...
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2007 00:01:14 bởi jacaranda >
                #98
                  onlyyou 20.10.2007 09:37:31 (permalink)
                  0
                   
                  ONLYYOU nồng nàn chào đón jacaranda tri kỷ... ONLYYOU cảm ơn màu hoa tím!
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/17E1AC33C322411AB98A03C7D8EC80B1.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #99
                    KimGiang 20.10.2007 10:13:54 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: onlyyou

                    Mơ - Thực
                     
                    Bước thấp bước cao gọi mộng xưa
                    Thật thật hư hư chẳng hiện ra
                    Não nề tiếng vọng ai trót dại
                    Trộm trái địa đàng nuôi giấc mơ.
                     
                    Hỏi rằng... nếu trở ngược ngày xưa
                    Có dám nữa không... một lần thử
                    Đằng đẵng chờ nhau trong thương nhớ
                    Miên trường luyến ái trải cùng thơ.
                    _________________
                     
                    ONLY
                     
                     * ONLY thân mến! Cảm ơn bạn đã giúp KG hiểu thêm từ Đãi đằng. Cho KG theo vần thơ Đãi đằng nha:
                     
                    ĐÃI ĐẰNG
                     
                    Đãi đằng Núi đứng trong mưa
                    Thực hư hư thực vần thơ thủa nào
                    Ai đi vương vấn, nghẹn ngào
                    Ai còn đứng đó dõi sao tìm người
                    Tìm trong thăm thẳm chơi vơi
                    Mà mong cá nước chim trời thấy nhau
                    Để vần thơ được tròn câu
                    Mang thương mang nhớ bắc cầu Xuân sang
                     
                    Kim Giang 

                    onlyyou 20.10.2007 13:58:54 (permalink)
                    0
                     
                    Tình Thơ
                     
                     
                    Ướt đẫm tình thơ dệt khúc mưa
                    Nỗi nhớ niềm thương kể sao vừa
                    Tâm mê đắm ngọt ngào dấu ái
                    Đợi chờ mòn mỏi... nghẹn câu, từ.
                     
                    Thực hư hư thực... một giấc mơ
                    Ý đẹp, lời hay gửi vào thơ
                    Những mong thương nhớ về đúng hẹn
                    Tìm thấy tri âm... hạ bút chờ.
                    ___________________
                     
                    ONLY
                     
                     
                     
                    ONLYYOU thật vui vì được đón Kim Giang. Mong rằng chiếu hoa kia còn có duyên đưa bước chân ai! Thân!
                    onlyyou 21.10.2007 11:30:48 (permalink)
                    0
                     
                    Dang Dở
                     
                     
                    Còn lại đây... Dấu Tình Sầu
                    Còn đây bao nỗi đớn đau bẽ bàng
                    Người đi... mộng vỡ tình tan
                    Hồn thơ khắc khoải, héo tàn theo thu.
                     
                    SuongAnh 21.10.2007 11:49:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: onlyyou

                     
                    Dang Dở
                     
                     
                    Còn lại đây... Dấu Tình Sầu
                    Còn đây bao nỗi đớn đau bẽ bàng
                    Người đi... mộng vỡ tình tan
                    Hồn thơ khắc khoải, héo tàn theo thu.
                     


                     
                    Lưu Luyến
                     
                     
                    Theo thu chiếc lá buồn rơi
                    Người tình yêu dấu xa xôi mất rồi
                    Người đi...để lại hồn tôi
                    Bao tình lưu luyến...góc đời cô đơn.
                     
                    Sương Anh
                    onlyyou 21.10.2007 12:26:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SuongAnh


                    Trích đoạn: onlyyou


                    Dang Dở
                     
                     
                    Còn lại đây... Dấu Tình Sầu
                    Còn đây bao nỗi đớn đau bẽ bàng
                    Người đi... mộng vỡ tình tan
                    Hồn thơ khắc khoải, héo tàn theo thu.
                     



                    Lưu Luyến
                     
                     
                    Theo thu chiếc lá buồn rơi
                    Người tình yêu dấu xa xôi mất rồi
                    Người đi...để lại hồn tôi
                    Bao tình lưu luyến...góc đời cô đơn.
                     
                    Sương Anh


                     
                    Cô đơn lệ tủi hoài tuôn
                    Âm thầm chiếc bóng... tình buồn vì xa
                    Tim si chẳng quản quan hà
                    Người còn thương nhớ, tình ta sẽ đầy.
                    SuongAnh 21.10.2007 12:42:55 (permalink)
                    0


                    Dang Dở
                     
                     
                    Còn lại đây... Dấu Tình Sầu
                    Còn đây bao nỗi đớn đau bẽ bàng
                    Người đi... mộng vỡ tình tan
                    Hồn thơ khắc khoải, héo tàn theo thu.
                     
                    onlyyou
                     


                    Lưu Luyến
                     
                     
                    Theo thu chiếc lá buồn rơi
                    Người tình yêu dấu xa xôi mất rồi
                    Người đi...để lại hồn tôi
                    Bao tình lưu luyến...góc đời cô đơn.
                     
                    Sương Anh



                    Cô đơn lệ tủi hoài tuôn
                    Âm thầm chiếc bóng... tình buồn vì xa
                    Tim si chẳng quản quan hà
                    Người còn thương nhớ, tình ta sẽ đầy.
                     
                    onlyyou
                     
                     
                    Mơ...Vu Quy

                    Sẽ đầy ắp nụ cười vui
                    Cho tim thôi nhớ ngậm ngùi tình si
                    Cho em khỏi tủi xuân thì
                    Mơ cau trầu đến...vu quy theo chàng.
                     
                    Sương Anh
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 46 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 677 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9