NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 327 bài trong đề mục
thaianh49 25.08.2008 19:38:43 (permalink)
0

HAI ĐOẠN DÂY BƠ  VƠ...
 
Bởi chưa biết độ bền của sợi dây tình yêu
Nên ngày ấy tôi mới nông nổi thế!
Chẳng nhường nhau - mỗi người một phía
Tôi và em chơi trò kéo co.
 
Tình yêu kia ai biết trước bao giờ?
Sợi tình ái nào ngờ mong manh quá!
Dây đứt rồi, mỗi người một ngả
Mỗi người cầm một đoạn đứt xác xơ...
 
Tôi và em từ dạo ấy đến giờ
Lớp lớp sóng tháng năm cứ đẩy xa nhau mãi...
Những lúc nhớ em, muốn tìm dây nối lại
Ở đâu rồi? - hai đoạn đứt bơ vơ...
 

_____________________________

Nguyễn Thành Dũng
_________________

 
  Đoạn dây kia...đang ở đằng kia
  Chỉ chờ anh đến để đem về
  Chắp lại hai đầu dây nỗi nhớ
  Vì dại khờ...dây đứt tuổi ngu ngơ
 
  Ngày ấy anh khùng...em kiêu cơ.!
  Dây tình đứt phựt tự bao giờ...
  Tỉnh ra... tiếc hoài tình ngây dại
  Để tình đau mãi tới hôm nay...
 
HiHi..Thành Dũng ơi...Thơ Dũng lúc nào cũng nhẹ nhàng bóng bẩymà lại có ý nghĩ sâu xa...Thái Anh phục lắm đó.Hôm nay lại gặp may đọc bài này và....hihi có cái để TA chọc rùi
Chúc Bạn một tuần mới vui nhé...ấy mà thơ hay vậy thì làm sao mà ngủ gật được hè.?
Thái Anh


ThanhThanhKhiet 27.08.2008 12:32:54 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: bietaiaibiet






quote:

Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 
Thanh Thanh Khiết

 
Chào Thanh Khiết! chúc bạn luôn vui và an hòa nhé!
 
 
HAI ĐOẠN DÂY BƠ  VƠ...
 
Bởi chưa biết độ bền của sợi dây tình yêu
Nên ngày ấy tôi mới nông nổi thế!
Chẳng nhường nhau - mỗi người một phía
Tôi và em chơi trò kéo co.

Tình yêu kia ai biết trước bao giờ?
Sợi tình ái nào ngờ mong manh quá!
Dây đứt rồi, mỗi người một ngả
Mỗi người cầm một đoạn đứt xác xơ...

Tôi và em từ dạo ấy đến giờ
Lớp lớp sóng tháng năm cứ đẩy xa nhau mãi...
Những lúc nhớ em, muốn tìm dây nối lại
Ở đâu rồi? - hai đoạn đứt bơ vơ...
Ngyễn Thành Dũng 
 
_______________
 
Chào Thành Dũng.  Thanhthanhkhiet sang thăm đồng hương nè, Chúc vui nhé


 
Mãi  còn lại hai đoạn đứt xác xơ
Bởi tháng năm Đã xa mờ thăm thẳm
 Thời gian trôi ,có trở lại bao giờ
Mà tìm  được , nửa đoạn đứt bơ vơ
T.T.K.27.8.2008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 11:52:35 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 27.08.2008 16:53:10 (permalink)
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

VÌ AI?
Vì khuya đèn mới cạn dầu
Thấy tàn bấc cháy đỏ đầu mà thương
 
Vì ngày đêm mới vấn vương
Ngẩn ngơ ngõ tối, nẻo đường hắt hiu
 
Vì nắng lắm mới mưa nhiều
Vỡ òa bóng nước, mái chiều rưng rưng...
 
Vì xuân hoa nở tưng bừng
Để rồi héo hắt khóc từng cánh rơi...
 
Vì cây gió mới rã rời
Chắt chiu chút sức tàn hơi lay cành.
 
Vì ai mà xót xa mình
Phù sinh lời hẹn, mối tình rong rêu?...
Nguyễn Thành Dũng
21/8/2008
Đổ lỗi
              Vì chưng bác mẹ em nghèo
      Cho nên em phải băm bèo thái khoai
                            Ca dao
    Vì chưng gió cả sóng lừng
Cho nên em phải chịu vùng bão giông
    Vì  chưng mưa  đẫm trắng trời
Cho nên em phải chơi vơi chống chèo
    Vì chưng nắng đổ lửa vàng
Cho nên em phải héo tàn nầm non
   Vì chưng ngoại cảnh phũ phàng
Cho nên em chịu lỡ làng đắng cay
   Vì chưng bao nỗi đoạn trường
Cho nên em phải vượt đường chênh vênh
 
   Vì chưng anh... vì chưng em...
Cho nên đó...cho nên đây...tại mình...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
               15 giờ  25 phút,27/8/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 16:56:17 bởi Liên Thơ >
bietaiaibiet 30.08.2008 12:30:35 (permalink)
0
Núi và giai nhân
 
Trông xa đẹp tựa tranh thủy mặc
Ta mới gian nan viếng tận nơi...
Đến lúc chạm tay vào vách núi
Thì ra mới biết cũng... thường thôi.
 
Giai nhân đôi lúc như là núi
Nhan sắc ai nhìn cũng vấn vương
Nhưng nếu thiếu đi TÂM HỒN ĐẸP
Thì như gặp núi - cũng thấy thường!
 
bietaiaibiet 01.09.2008 14:01:43 (permalink)
0
Vô cùng thương tiếc thi sĩ Phạm Sĩ Trung! xin được thành kính phân ưu với gia đình và thân hữu của anh.
 
 
BÀI THƠ VĨNH BIỆT
 
Nỗi buồn rơi lệ câu thơ
Còn đâu nữa để ngóng chờ... người ơi!
 
Anh giờ vợ góa, con côi
Xa rời trần thế, bao người tiếc thương!
 
Phân ưu, lòng thắp nén hương
Xem như tiễn một đoạn đường chia phôi...
 
Vần thơ anh tặng cho đời
Vẫn còn xanh ngắt mà người nay đâu?
 
Chẳng bao giờ nữa - gặp nhau
Âm dương cách biệt, gẫy cầu chia xa...
 
Nỗi buồn dâng ngập lòng ta
Câu thơ xin kết vòng hoa viếng người.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 12:15:44 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 01.09.2008 14:11:33 (permalink)
0
Những hạt cát rời
 
Khi vốc một nắm cát rời lên bàn tay
Và nhè nhẹ, dịu dàng thôi - nắm lại
Ta sẽ thấy những hạt cát kia
Tin cậy ngủ yên trong lòng tay ta mãi...
 
Nhưng nếu bạn thử nắm chặt hơn, chặt nữa!
(Muốn những hạt cát kia vĩnh viễn thuộc mình ngay)
Bạn sẽ thấy một điều ngược lại:
Cát rời sẽ sợ hãi rủ nhau trốn khỏi kẽ ngón tay!
 
Những hạt cát rời thầm lặng
Nói hộ tình yêu rất nhiều...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 18:47:42 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 06.09.2008 12:33:51 (permalink)
0
KÝ ỨC NHỮNG SẮC MÀU
 
Nhớ thời cắp sách mộng mơ
Gặp em áo trắng ngây thơ đến trường
 
Anh về xanh nỗi vấn vương
Thế rồi... đỏ mắt cuối đường chờ em...
 
Tình đầu như rượu lên men
Anh về trải nhớ vàng lên nắng chiều
 
Đã xa cái thủa chớm yêu
Mà sao vẫn tím những điều thầm mong
 
Những sắc màu tuổi trắng trong
Bao năm còn thắm trong lòng chưa phai...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 17:10:26 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 08.09.2008 14:54:52 (permalink)
0
Đâu rồi tuổi thơ ?
 
Đã xa cái tuổi ngỡ ngàng
Thơ ngây áo trắng bước ngang cuộc đời
 
Kiếp sau nếu được làm người
Xin hồn nhiên mãi với thời học sinh
 
Thấy các em - gặp lại mình
Trong veo giọt mắt, tươi xinh môi cười
 
Tiếng ve nào dắt tay tôi
Ngày nào mực tím... đâu rồi tuổi thơ?...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 18:53:50 bởi bietaiaibiet >
SuongAnh 08.09.2008 17:31:47 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

NGHỊCH LÝ
 
Nước mắt vui chảy xuôi
Nước mắt buồn chảy ngược!
Ta khóc bằng mắt người
Mà không cầm lòng được...
 
Cây vun trồng càng cao
Càng dày thêm bóng mát
Sao tình nghĩa con người
Vun trồng mà xơ xác?
 
Nhiều khi xa cách nhau
Lại thấy yêu, thấy nhớ
Mà khi tay trong tay
Lại hoài nghi, bóng gió?
 
Người ta xích gần lại
Nối vòng tay chân thành
Mà sao em cứ mãi
Ngày càng xa rời anh?...
 
 
 
 
 
 

 
 
LÀ THẾ ĐÓ...
 
Khi xa thì thương nhớ
Lúc vắng càng buồn trông
Vậy mà khi gặp gỡ
Cứ làm cho đau lòng

 
Em biết mình nhõng nhẽo
Và thường hay dỗi hờn
Nên để tình lạnh lẽo
Khiến anh sầu nhiều hơn

 
Xin anh đừng buồn nhé
Em hưá sẽ vui tươi
Bên anh lời thỏ thẻ
Cho anh thấy yêu đời

 
Em anh là thế đó
Hay làm anh xót xa
Chút vu vơ nho nhỏ
Cũng chan chưá lệ nhoà

 
Từ nay thôi không dỗi
Trách hờn nưã đâu nha
Nhìn anh buồn thấy tội
Thôi, em xin làm hoà...

 
Sương Anh
 
bietaiaibiet 10.09.2008 07:44:46 (permalink)
0
NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO XA
 
Ở mãi ngoài biển xa
Có những người lính đảo
Quanh năm nắng, gió, bão...
Nhuộm rám nâu làn da

 
Những khi họ nhớ nhà
Gửi tâm tư nhờ gió...
Nối đôi bờ thương nhớ
Là nhịp cầu yêu tin

 
Họ thầm lặng quên mình
Giữ bình yên hải đảo
Vai họ gánh giông bão
Chân đi nghiêng hoàng hôn!

 
Những chuyện riêng vui buồn
Đều chụm đầu chia xẻ
Người bốn phương về đây
Thành một nhà vui vẻ...

 
Lính đảo xa lặng lẽ
Ngày đêm giữ biển trời
Mỗi một lần nhắc đến
Lại xốn xang lòng tôi...

bietaiaibiet 18.09.2008 12:20:46 (permalink)
0
CHIỀU THU HỒ TÂY (1)
 
Không hẹn mà sao cứ đợi chờ
Bâng khuâng trở lại với nơi xưa...
Lao xao sóng nước Hồ Tây đón
Văng vẳng chuông chùa Trấn Quốc đưa... (2)
Nơi ấy người đi còn có nhắc?
Chốn này kẻ ở cứ vương tơ!
Chiều thu chầm chậm buông niềm nhớ
Nhờ gió gửi giùm một tiếng thơ...
 
(1). Hồ Tây: tên một hồ lớn nổi tiếng, thuộc địa phận quận Tây Hồ,
TP Hà Nội.
(2). Chùa Trấn Quốc: tên một ngôi chùa nổi tiếng nằm trong khu vực Hồ Tây nói trên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 16:29:41 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 22.09.2008 13:17:09 (permalink)
0
CÓ MỘT DÒNG SÔNG NHƯ THẾ
 
Có một dòng sông anh chưa đặt tên
Chảy giữa hai bờ hư thực
Bờ bên anh - mòn mỏi trong ký ức...
Bờ bên em - chưa tới được bao giờ!
 
Có một dòng sông chảy giữa những vần thơ
Vui buồn làm nên con sóng
Khi chống sào thả hồn mơ mộng
Chợt thấy tháng năm phù du...
 
Có một dòng sông anh vẫn tôn thờ
Những nụ hôn để dành từ kiếp trước
Và khát vọng gói trong lời nguyện ước
Anh lỡ làm rơi chìm xuống đáy sông...
 
Có một dòng sông khắc khoải chảy trong lòng
Đò cập bến, bờ quay lưng, ngoảnh mặt
Điều cầm được còn tuột tay đánh mất!
Sông hững hờ dòng lạ, dòng quen

Có một dòng sông chảy giữa anh và em
Dòng sông ấy đã không về tới biển
Nước trôi đi cuốn theo bao kỷ niệm
Đâu rồi bờ bến trông mong?...

  Nguyễn Thành Dũng
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 06:20:25 bởi Viet duong nhan >
bietaiaibiet 22.09.2008 22:42:13 (permalink)
0
HÃY TẶNG CHO NHAU NHỮNG NỤ CƯỜI !
 
Biết mấy trầm luân ở cõi người
Bạn bè chia xẻ những buồn vui...
Tim mình có những bông hoa nhỏ
Hái xuống tặng nhau hóa nụ cười!
 
Thương mến trao nhau những nụ cười
Thủy triều tình bạn... cứ đầy vơi...
Nụ cười có lúc êm đềm thế
Mà nói giùm ta bao khúc nhôi!
 
Hãy tặng cho nhau những nụ cười
Nỗi buồn kia sẽ mất đi thôi!
Nụ cười kết lại tình bằng hữu
Với tôi, với bạn, với cuộc đời... 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 22:44:25 bởi bietaiaibiet >
Liên Thơ 23.09.2008 20:56:46 (permalink)
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

CÓ MỘT DÒNG SÔNG NHƯ THẾ
Có một dòng sông anh chưa đặt tên
Chảy giữa hai bờ hư thực
Bờ bên anh - khắc khoải trong ký ức...
Bờ bên em - chưa tới được bao giờ!
 
Có một dòng sông chảy giữa những vần thơ
Vui buồn làm nên con sóng
Khi chống sào thả hồn mơ mộng
Chợt thấy tháng năm phù du...
 
Có một dòng sông anh vẫn tôn thờ
Những nụ hôn để dành từ kiếp trước
Và khát vọng gói trong lời nguyện ước
Anh lỡ làm rơi chìm xuống đáy sông...
 
Có một dòng sông khắc khoải chảy trong lòng
Đò cập bến, bờ quay lưng, ngoảnh mặt
Điều cầm được còn tuột tay đánh mất!
Sông hững hờ dòng lạ, dòng quen

Có một dòng sông chảy giữa anh và em
Dòng sông ấy đã không về tới biển
Nước trôi đi cuốn theo bao kỷ niệm
Đâu rồi bờ bến trông mong?...

               Nguyễn Thành Dũng
                  2/22/9/2008
Chỉ có
Dòng nước khóc nhớ bờ xa lắc
Cứ âu sầu dỗi mãi bờ mong
Bờ ôm ấp vỗ về dòng chảy
Mà nước vô tình cứ nghiến nát bờ thương…
 
Chỉ có bến mới nhớ dòng trong
Chỉ có nước mới mơ về bến bãi
Chỉ có hai ta mới mong về nhau đấy
Nên dạt dào muôn câu hát tình yêu…
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm,  3/23/9/2008
[sm=heartbeat.gif] Nguyễn Thành Dũng thân mến!
Chị chỉ tranh thủ vào tranh thơ của mình để gửi gắm những suy tư của mình của người...trước cuộc sống bắt gặp bài thơ hoạ của em ở trang thơ của chị từ hôm qua chị bèn sang thăm em. Nghĩ cũng tệ quá cơ nhưng đành vậy,em nhỉ,chắc Dũng cũng không buồn chị đâu nhỉ?Mỗi bài thơ em viết đều làm cho chị xúc động,riêng bài này để lại trong lòng chị những ý nghĩ thật sâu sắc, có em cùng dòng cảm xúc về một hình ảnh thơ đẹp ,chị bèn đem dòng sông khổ đau của một chuyện tình đến đặt bên dòng tâm tư của em.Chị lại tìm về cho chị em mình một dòng sông tím nữa đấy.Thân  thương  chị chia sẻ cùng em nhé![sm=heartbeat.gif]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5CC5E336B1864B26916A3CDC2DC751D7.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 21:19:37 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
bietaiaibiet 25.09.2008 12:06:30 (permalink)
0
Mong đợi
 
Mỏi mòn ký ức trong ta
Thắp lời hò hẹn thức qua đêm dài
 
Người xa góc bể chân mây
Để ta nhớ đến hao gầy giấc mơ
 
Vắng em từ bấy đến giờ
Câu thơ tôi cũng thẫn thờ như tôi...
 
Người đi có biết một nơi
Có vầng trăng khuyết đợi người thành thơ?
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 20:52:19 bởi bietaiaibiet >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9