NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 22 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Người lính 06.12.2008 07:10:39 (permalink)
0












Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thành Dũng
đã sẻ chia nỗi buồn cùng niềm vui với NL.


Sao y thơ của Nguyễn Thành Dũng

LỜI RU: "ẦU Ơ..."

Ngày nào bên võng, "ầu ơ..."
Lời ru của mẹ đến giờ chưa phai!

Lời ru mở cửa ban mai
Mang bao năm rộng, tháng dài vào mơ...

Quê mùa một khúc "ầu ơ..."
Mà sao ru trọn cả thơ với đời?!






Xin gởi tặng anh một sáng tác mới của NL.
Chúc anh khỏe, vui, hạnh phúc và luôn là KHÁCH QUÝ của vườn thơ.


Người lính
LỜI RU



Vẳng nghe câu hát “ầu ơ…”
Chợt như thấy cả tuổi thơ hiện về...
 
Tiếng ru ôm trọn não nề
Lời ru trách cứ lời thề ai quên...
 
Câu hát bổng vút bay lên
Nâng đôi cánh nhỏ lượn trên đường đời...
 
Ngày xưa ấy đã xa rồi
Vẳng nghe câu hát bồi hồi con tim…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 08:14:11 bởi Người lính >
bietaiaibiet 06.12.2008 12:58:23 (permalink)
0

Xin gởi tặng anh một sáng tác mới của NL.
Chúc anh khỏe, vui, hạnh phúc


 
Cảm ơn bạn "Người Lính" đã ghé thăm tệ xá của mình!
Mình cũng xin chúc lại bạn những điều tốt đẹp nhé!
 
 
Xin Hãy Rộng Lòng!

( Tặng các cặp vợ chồng đang chung sống )
 
--------------------------------------
 
Ai cũng có những phút giây lầm lỗi:
Cũng đôi khi quên mất cả vợ, chồng
Ai cũng có một đôi lần tiếc nuối
Nhớ người tình một thuở đã thương mong...
 
Tôi cũng thế! (biết đâu em cũng thế?)
Cũng từng yêu một hình bóng tôn thờ
Có những lúc chúng ta đều không thể
Kể nhau nghe những chuyện gặp trong mơ...
 
Mình đến được với nhau đâu phải dễ!
Như bến kia - dông bão gặp thuyền về
Thì em nhé! hãy mở lòng độ lượng
Hiểu nhau rồi xin đừng quá khắt khe!
 
Ai cũng có một đôi lần xao xuyến...
Có những phút giây ngoài vợ, ngoài chồng
Xin đừng trách những niềm riêng bất chợt
Dấu yêu ơi! em có hiểu anh không?
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 12:28:57 bởi bietaiaibiet >
Người lính 06.12.2008 17:44:03 (permalink)
0





sao y thơ của Nguyễn Thành Dũng

HOA BẰNG LĂNG

Cánh mỏng manh, sắc tím chờ
Hoa như thiếu nữ ngây thơ duyên thầm...

Ai xui trời đất bâng khuâng
Mà mang nỗi nhớ lặng thầm gửi hoa...

Bao năm tháng chẳng phôi pha
Bằng Lăng vẫn một sắc hoa tím chiều!

Trăm câu ong bướm, mỹ miều
Ta về đổi một lời yêu chân tình.



Mến tặng anh bài thơ vừa mới ra lò!
Anh chép tặng bài thơ HOA BẰNG LĂNG
làm NL suy nghĩ mãi chẳng biết gởi tặng anh
loài hoa nào cho phù hợp, cho thật ý nghĩa...
May mà NL dạo vườn thơ của QTV Huyền Băng...
Và bài thơ dưới đây đã nhanh chóng chào đời!


Người lính
BÔNG SÚNG









không khoe sắc thắm như sen
một màu tim tím vươn trên đầm lầy
nhụy vàng ong bướm đắm say
cùng người chiến sĩ ngất ngây chữ tình
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 19:47:28 bởi Người lính >
bietaiaibiet 08.12.2008 18:34:18 (permalink)
0
NHỚ HOA SÚNG...
 
Thuở nhỏ bao năm ở chốn quê
Nhìn quen hoa súng nẻo đi về
Nét đẹp dịu dàng trong sáng ấy
Đến giờ xa cách lại nhớ ghê!
 
Hoa súng thân thương, hoa súng ơi!
Sắc hoa đằm thắm đến khôn nguôi
Gợi nhớ một thời bao kỷ niệm...
Lòng ta thầm hẹn với hoa rồi!
ThanhThanhKhiet 08.12.2008 19:48:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Thành Dũng

 
NHỚ HOA SÚNG...

Thuở nhỏ bao năm ở chốn quê
Nhìn quen hoa súng nẻo đi về
Nét đẹp dịu dàng trong sáng ấy
Đến giờ xa cách lại nhớ ghê!

Hoa súng thân thương, hoa súng ơi!
Sắc hoa đằm thắm đến khôn nguôi
Gợi nhớ một thời bao kỷ niệm...
Lòng ta thầm hẹn với hoa rồi! 

Nguyễn Thành Dũng
 
Chào đồng hương TTK sang thăm nè ,chúc vui và an hoà nhé

Màu nhớ
 
Màu hoa tím lịm gây mùi nhớ
Nhớ đài ôm sắc đẹp như mơ
Nhớ những hè về thăm hoa súng
Nhớ lại tình ai dạ  ngẩn ngơ
 
Hè về nhặt lại chút hương xưa
Hồ thơm hoa súng còn nguyên đó
Biết mùa này ai có đến chưa
Xin gửi theo hoa chút đợi chờ…
 
                       T.T.K.8.12.2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 20:20:15 bởi ThanhThanhKhiet >
bietaiaibiet 10.12.2008 09:26:21 (permalink)
0
KHI TRÁI TÌNH CHÍN TỚI
 
Đời người ta ngắn lắm
Vận may không đến nhiều!
Nên khi lòng giao cảm
Cần biết ngỏ lời yêu
 
Đừng chần chừ nữa nhé
Tình yêu chẳng đợi mùa!
Điều hôm nay có thể
Mai biết đâu là mơ?
 
Khi trái tình chín tới
Hãy hái lấy, người ơi!
Đừng để sau ân hận:
Lỡ bỏ tình rụng rơi
 
Chúng mình là một cặp
Trời sinh dành cho nhau
Tình chín - đừng lần lữa!
Kẻo lại buồn mai sau...
 
 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 10.12.2008 10:06:26 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: Nguyễn Thành Dũng
 
KHI TRÁI TÌNH CHÍN TỚI

Đời người ta ngắn lắm
Vận may không đến nhiều!
Nên khi lòng giao cảm
Cần biết ngỏ lời yêu

Đừng chần chừ nữa nhé
Tình yêu chẳng đợi mùa!
Điều hôm nay có thể
Mai biết đâu là mơ?

Khi trái tình chín tới
Hãy hái lấy, người ơi!
Đừng để sau ân hận:
Lỡ bỏ tình rụng rơi

Chúng mình là một cặp
Trời sinh dành cho nhau
Tình chín - đừng lần lữa!
Kẻo lại buồn mai sau...
NTD

 
Ối trời ơi là trời
Đồng hương của tôi ơi!
Nếu chỉ vừa giao cảm
Đã muốn ngỏ yêu rồi rồi...
 
Lại giống như tôm thôi
Nước đun chưa tới sôi
Mà nó đã đỏ gọng
Ăn vào sẽ đi đời....
 
T.T.K.10.12.2008
 
 




 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 20:21:27 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 10.12.2008 18:12:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nguyễn Thành DŨNG

Cảm ơn bạn Thanh Thanh Khiết đã vào giao lưu với mình nhé!
Vì chúng ta đều là những người cô đơn nên mình gửi tặng bạn một bài về chủ đề này nhé?
Chúc bạn vui.


TÌNH KHÚC CÔ ĐƠN 

(Tặng một người cô đơn...)
 
-------------------------------------

Một mình thôi - dòng sông vẫn thế
Cứ đắn đo bên lở bên bồi...
Một mình thôi - cánh buồm vẫn thế
Cứ ngượng ngùng trước gió biển khơi...
 
Chỉ một mình thôi - em lặng lẽ
Cất tuổi đời vào tháng ngày câm
Chỉ một mình thôi -  tôi vô nghĩa
Gửi gắm hồn vào trống vắng, hư không!
 
Hay ta góp cô đơn vào em nhé?
Cho cõi lòng bớt trống vắng hơn
Biết đâu đấy - một bông hồng sẽ nở
Từ chân thành của hai nỗi cô đơn?...

Nguyễn Thành Dũng
 
r

-------------

TTK kg biết bài này giao lưu với đồng hương có lạc đề !, đừng cười đồng hương nhé,.chúc vui và an hoà
 
Ươm tơ
 
Tơ vương một thủa mãi chăng đầy
Ngu ngơ hồn gửi tận tầng mây
Tằm thương xót kén vào lạc né
Ươm tơ xe mãi chẳng thành giây
 
Chờ trông sôi nước vun thành đống
Lảng tay vớt lại cũng như không
Xưa kia nỗi ước niềm mong
Còn đâu mộng đẹp để hong tơ vàng !!!!!
 
T.T.K.10.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 19:55:53 bởi Huyền Băng >
bietaiaibiet 11.12.2008 09:58:29 (permalink)
0
Bình tâm tự tại
 
"Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" (*)

 
---------------------------------------

Dù ai điều tiếng xa gần...
Thản nhiên tự tại chẳng cần đắn đo
Dù cho sóng cả, gió to 
Kiên tâm chèo lái chớ lo lắng gì!
Cuộc đời: có đến, có đi
Rủi may có số - nghĩ chi cho buồn!
Ở đời lúc kém, lúc hơn...
Miễn là thanh thản đâu cần chậm, nhanh!
Cuộc đời: dâu bể mong manh
Sống sao phúc, đức để dành cháu con...

Dù cho sông cạn, đá mòn
Tĩnh tâm -  ghi khắc sắt son trong lòng!
 
(*). Ca dao 
 
r
 
(Bài thơ đã đưa vào Thư viện)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 20:24:45 bởi bietaiaibiet >
Thuỵ Du 13.12.2008 09:41:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet


quote:

TD1 cảm xúc viết được liền 4 câu thơ,nhưng chẳng biết đọc nó có ra sao không nữa.?.............TD1 chúc TD2 luôn vui&viết thiệt nhiều


 
Thụy Du ơi! (à quên: TD1 ơi!), Thành Dũng (tức TD2) vì thấy 4 câu thơ đó của bạn còn trên cả tuyệt vời nữa! mang tra từ điển tiếng Việt thì không tìm thấy trên tuyệt vời thì gọi là gì nên chưa dám trả lời Thụy Du đó thôi! mình nói thế cho vui thôi chứ đôi lúc mình cũng bận việc hay mải chơi mà xao lãng, chậm đón tiếp bạn bè nên cũng bị một số thi hữu hiểu lầm mình là "không mặn mà" ( thậm chí còn là "chảnh" nữa là khác...) mình mong Thụy Du đừng hiểu mình theo cách đó thì oan cho Thành Dũng lắm đó! (mình rất mong được bạn bè cảm thông mà "giơ cao đánh sẽ" cho mình được nhờ nhé!)
Bữa nay Thành Dũng xin gởi tặng lại trang thơ của Thụy Du một bài mới viết (mong là Thụy Du đừng giận Thành Dũng lâu mà tội nghiệp cho mình lắm đó!), thỉnh thoảng rảnh rỗi thì Thụy Du nhớ ghé qua thăm tệ xá của mình cho nó có hơi người, bớt lạnh lẽo một chút bạn nhé!
Chúc Thụy Du luôn vui, mạnh giỏi và an hòa. Thân mến!


Tự trách! 
  
Mình đã yêu nhau được mấy năm
Tình em đầy đặn tựa trăng rằm
Biền biệt anh đi tìm ảo vọng
Bỏ em sống với nỗi xa xăm...
 
Anh có biết đâu những tháng ngày
Niềm vui em hứng chẳng đầy tay!
Và những đêm buồn trời trở gió
Em ôm nỗi nhớ, lạnh vai gầy...
 
Nghe báo tin em đang cảm sốt
Thư về anh gửi đẫm lời thương...
Bất chợt thấy mình vô nghĩa quá:
Chẳng bằng gói thuốc "cảm xuyên hương"! (*)

 
(*) "Cảm xuyên hương": tên một loại thuốc dùng để chữa bệnh cảm sốt, thông dụng và rẻ tiền. 
 


Thân mến chào TD2,vui mừng hân hạnh được đón tiếp "ngài"....Cũng đùa chơi cho vui thôi nhé TD2,TD1 cũng hơi hơi có nghĩ là TD2  "chảnh" đó,nhưng mà hổng có giận đâu,vì tính TD1 nhân ái & vị tha ghê gớm lắm mà,chưa biết giận ai hết,cho nên TD2 khỏi có lo đi há!Thỉnh thoảng TD hứa là sẽ ghé thăm TD2 hén,như TD2 nói là cho nó có hơi người một chút đó mà..........mặc dù ở bên ấy TD1 thấy có quá trời người luôn đi..............Đó chỉ là một cách nói khiêm tốn của TD2 thôi mà,đúng không nào?
Cám ơn bài thơ mới viết của TD2 nhé,cho TD1 giả làm "đương sự" để đáp lời TD2 nghe.......

CÁM  ƠN  ANH

Bao nhiêu năm anh đã xa vời
Em buồn ngồi đếm lá thu rơi
Nhớ anh thơ thẩn thương thương nhớ
Anh ở phương trời thư cứ lơi

Em bệnh mà anh có biết đâu
Lòng đau như thể xác thân đau
Anh ơi thương nhớ làm sao nói
Đành dấu trong tim ủ thêm sầu

Rồi này em nhận được thư anh
Lời thư thăm hỏi rất chân thành
Lòng vui như thể vừa nhận được
Trăm gói "xuyên hương" chữa bệnh lành

thuỵ du
Liên Thơ 14.12.2008 07:52:57 (permalink)
0
Trích đoạn: bietaiaibiet
KHI TRÁI TÌNH CHÍN TỚI
 Đời người ta ngắn lắm
Vận may không đến nhiều!
Nên khi lòng giao cảm
Cần biết ngỏ lời yêu
 
Đừng chần chừ nữa nhé
Tình yêu chẳng đợi mùa!
Điều hôm nay có thể
Mai biết đâu là mơ?
 
Khi trái tình chín tới
Hãy hái lấy, người ơi!
Đừng để sau ân hận:
Lỡ bỏ tình rụng rơi
 
Chúng mình là một cặp
Trời sinh dành cho nhau
Tình chín - đừng lần lữa!
Kẻo lại buồn mai sau...

              Nguyễn Thành Dũng
                        
Mai sau...
     Mai sau dù ai có ngờ
Tình mơ một thuở ta chờ đợi nhau...
    Chờ trăng ...trăng chếch ngọn tre
Chờ hoa... hoa nở bên hè tường cao
 
    Mai sau dù ai có ngờ
Chờ nhau đến hẹn để trao tiếng lòng
   Thời gian lặng lẽ qua mau
Nhìn đâu cũng thấy bóng ai đổ dài...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 




Liên Thơ 15.12.2008 23:23:07 (permalink)
0
Lỡ hẹn...
  Người xưa ước hẹn trầu cau

Để ta đợi thấm nỗi đau nửa đời!


Cau vàng,  trầu vẫn xanh tươi

Miếng trầu hò hẹn đỏ môi mời chào...


Bây giờ người ở nơi nao
?
Trầu têm cánh phượng ngày nào còn son!


Trầu cau thuở ấy có còn?

Dấu đường lông ngỗng, mắt mòn chân mây...


Người ở đâu? ta vẫn đây
!
Tháng năm mòn mỏi, hao gầy câu thơ...


Con thuyền rời bến bơ vơ

Biết chăng bến vẫn đợi chờ thuyền xưa!

Nguyễn Thành Dũng
Vẫn...
Phà chiều đã hết người sang
Sao thuyền vẫn cắm sào ngang đợi chờ...
 
Miếng trầu cánh phượng đỏ môi
Dấu son khắc mãi trên con đường đời...
 
Vôi nồng thêm tí thì hay
Thêm ti tí nữa thì cay mắt huyền...
 
Em không than vắn thở dài
Em không khóc đứng khóc ngồi vì mong...

Tại vì gió thổi cát bay
Mắt em đầy bụi ...chòng chành thuyền trôi...
 
Cắm sào đứng giữa dòng sâu
Vẫn mong đây...đấy sắt son trọn đời...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
      23 giờ 5 phút, 2/15/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 23:24:41 bởi Liên Thơ >
Thuỵ Du 16.12.2008 16:28:25 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet


quote:

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du


 
Cảm ơn vì Thụy Du đã không tự ái với mình nhé. Bữa nay Thành Dũng chưa có bài mới về chủ đề này nên xin đưa ra một bài cũ cùng chủ đề để giao lưu với bạn nhé?
 
 
NỖI NHỚ  

Nỗi nhớ - khi xưa - ai đặt thành tên
Để đến giờ xa nhau lại nhớ?
Con cá nhớ sông,  con chim nhớ tổ
Lá rụng nhớ cây vàng cả mùa thu

Trời đất cũng nhớ nhau nên mới giao mùa
Trăng nhớ thuỷ triều đầy vơi con nước
Và biển cả - thiếu phụ nào thủa trước
Giọt lệ vọng phu còn mặn đến bây giờ ?

Bâng khuâng nghe một điệu hát ru
Lại nhớ mẹ đời tảo tần mưa nắng
Con chợt hiểu sự hy sinh thầm lặng...
Cả đời con vẫn nợ một lời ru!

Qua mái trường xưa nhớ thủa học trò
Phượng vẫn đỏ, hè về ve gọi nắng
Bao lớp học sinh lên đường đánh giặc
Sau chiến tranh ai nằm lại không về?

Thấy cánh cò bay lả... nhớ đồng quê
Bến nước, cây đa, con đò ngày ấy
Ai đi xa không một lần nhớ lại
Nỗi nhớ trầu cau đỏ cả làn môi

Và em yêu! khi xa cách hai nơi
Nỗi nhớ đưa ta về gần em nhất
bao ký ức ùa về bất chợt
Ta hiểu một điều:  không thể sống thiếu em!




Khi yêu nhau
ta đâu thể sống thiếu nhau
Vì một điều dễ hiểu
Mình đã ở trong nhau
Từ giấc ngủ
từ nụ cười
từ ánh mắt nhìn nhau đắm đuối

Khi đông qua xuân về
Chợt mất nhau trong nỗi nhớ tái tê
Những êm đềm dịu ngọt
Làm sao có thể quên anh hỡi........
Nếu có một ngày....
Anh gặp lại em trong nỗi buồn vụng dại
hay những nghẹn ngào tê tái

Xin hãy giữ trong nhau
thời ngọc ngà tuổi dại
Để mãi mãi mình vẫn có nhau
Dẫu bây giờ.............
tình đã trót sầu đau..................
thuỵ du

TD2 ơi,làm gì có chuyện tự ái ở đây chứ!!!TD1 chúc TD2 mãi vui & thơ mãi hay,nhé....................................................
bietaiaibiet 17.12.2008 18:07:11 (permalink)
0
Lỡ hẹn...
 
Người xưa ước hẹn trầu cau
Để em đợi thấm nỗi đau nửa đời!


Cau vàng,  trầu vẫn xanh tươi

Miếng trầu hò hẹn đỏ môi mời chào...


Bây giờ người ở nơi nao
?
Trầu têm cánh phượng ngày nào còn son!


Trầu cau thuở ấy có còn?

Dấu đường lông ngỗng, mắt mòn chân mây...


Người ở đâu? em vẫn đây
!
Tháng năm mòn mỏi, hao gầy câu thơ...


Con thuyền rời bến bơ vơ

Biết chăng bến vẫn đợi chờ thuyền xưa?

 
Cầu vồng đi đón cơn mưa
Tình yêu hóa đá bây giờ vọng phu...
 
ThanhThanhKhiet 17.12.2008 22:38:53 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thành dũng

GẶP LẠI EM
 
  ( Tặng T )

 Trái tim tôi
Hóa đá
Đã lâu rồi!
Gặp em
Bỗng
Nói cười trở lại...
 
Cây thương nhớ
Trong lòng tôi
Kết trái
Trái cuối mùa này
Xin hái 
Tặng em yêu.

nguyễn thành dũng
 
Đồng hương ơi ! bài này ngồ ngộ TTK vào hoạ với đồng hương nè.Chúc vui và an hoà nhé
 
Em
 
Em vào
 gõ cửa
 trái tim anh
Từ ngày cây trái
 vẫn còn xanh
 
Hồn anh
giá lạnh
 như núi đá
Quả cuối mùa
Quen -  lạ
 ngọt không anh?
 
T.T.K.16.12.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 22:40:07 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 22 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9