NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 327 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 03.01.2009 19:26:36 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thành dũng

 
GỬI LẠI
Hoa tàn gửi lại mùi hương
Người đi gửi lại con đường dấu chân

Tình yêu gửi lại sông Ngân
Gió qua gửi lại bâng khuâng cho rừng

Bao nhiêu mặn muối cay gừng
Em đi gửi lại vào từng ngày anh... 
 

 Nguyễn thành dũng
 
Chào Đồng hương TTK ghé thăm Thánh Dũng nè >chúc nâm mới vui và an hoà nhé
 
Đoàn tụ
 
Hoa tình ngày tháng vun trồng
Mỗi ngày góp nhặt từng bông thành mùa
 
Những ngày nồng mặm , muối – dưa
Gừng cay khế ngọt đẹp vừa lứa đôi
 
Trải qua bão dập sóng dồi
Thuyền tình chở nặng, nghĩa đời trăm năm
 
T.T.K.3.1.2008
 
Thuỵ Du 03.01.2009 21:00:58 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

CẢM THÔNG
 
(Tặng một cô gái thất tình muốn đi tu)
 
Dẫu là Phật độ chúng sinh
Chắc chi đã dứt được tình, em ơi
 
Sông còn khi lở khi bồi
Trần gian đâu đã hết người yêu em!
 
Hồn còn sương khói ưu phiền
Tâm đâu biết lối mà lên niết bàn
 
Tình em đau cả lá vàng
Sao còn mòn mỏi giăng màn vấn vương
 
Đời người dẫu lắm tai ương
Vẫn còn có những con đường chưa đi...
 
Em đừng xuống tóc làm chi
Em còn trẻ thế lo gì nhân duyên
 
Sẽ qua đi những ưu phiền
Niềm vui nhiều lúc mọc trên nỗi buồn!
 
Tình yêu chớp bể mưa nguồn
Xin đừng ai nữa bỏ buồn tình em...

 
LỜI  CẢM  TẠ

Cám ơn anh đã có lời
Cảm thông chia sẻ nỗi đời cùng em

Ngọt ngào điệu nói êm êm
Buồn thương nghe cũng rời thềm xót đau

Muộn phiền trăn trở bấy lâu
Nghe khuyên như đã xoá sầu trong tim

Ngày mai ta lại đi tìm
Người ta yêu dấu lặng chìm nhân gian

Mong cho gặp được đá vàng
Duyên tình se kết muộn màng hơn không

Nhớ thương đau xót tim hồng
Tình đà bay vút thinh không mất rồi

Người ta đành huỷ cuộc chơi
Mình còn thương tiếc bỏ đời làm chi?

Luyến lưu đâu có ích gì?
Nghe anh nên chẳng ai bi nữa rồi.....

                     thuỵ du



 

Thuỵ Du 05.01.2009 07:51:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

Chào Thụy Du. Bài họa: "Lời Cảm Tạ" của bạn (cho bài: "Cảm Thông" của mình) rất hay!
Cảm ơn TD1 đã thỉnh thoảng ghé qua thăm TD2 nha.
Thân chúc TD1 luôn được vui vẻ, an hòa và hạnh phúc. Thân mến!


KHÚC XUÂN TÌNH
 
Bất chợt xuân về với gió đông
Mưa phùn tung tẩy khắp xa gần
Muôn hoa nô nức đua nhau nở
Tấp tểnh hội hè lũ bướm ong...
 
Hớn hở nàng Xuân khoe áo mới
Ngượng ngùng thanh nữ nét duyên thầm
Chim trời có biết yêu không nhỉ
Mà chọn mùa xuân tập đánh vần?



TÌNH XUÂN

Chim chọn mùa Xuân tập đánh vần
Lầm thầm chữ nhớ nhớ mong mong
Có phải ai kia cùng muốn thế....?
Nhớ mong mong nhớ tỏ tấm lòng?

Phải vậy thì Xuân hỡi Xuân ơi....
Bắc hộ nhịp cầu... giúp bạn tôi...
Bên em thì thầm câu mong nhớ
Xuân đến đây rồi... ta có đôi......

thuỵ du

bietaiaibiet 07.01.2009 17:40:33 (permalink)
0
KHÚC THÁNG GIÊNG
 
Tháng giêng trời đất giăng hoa
Nàng xuân hớn hở khoe tà áo xuân
 
Dù ai rong ruổi xa gần
Hồn theo nỗi nhớ đầu xuân tìm về
 
Cỏ cây xanh mướt đam mê
Bao nhiêu mới mẻ tràn trề tháng giêng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 17:50:44 bởi bietaiaibiet >
ThanhThanhKhiet 16.01.2009 22:49:39 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thành dũng
 
KHỜ DẠI...
 
Khờ dại như tình đầu
Ngập ngừng không dám nói
Để mai này tiếc nuối
Tình trôi vào hư không!
 
Khờ dại như bông hồng
Thắp lửa tình đôi lứa
Ai thương hoa tàn úa
Thoáng nỗi buồn đa mang...
 
Khờ dại như dã tràng
Suốt một đời xe cát
Sóng xô bờ tan tác
Ngậm ngùi nhìn biển xanh.
 
Khờ dại như là anh
Quên mình yêu em đấy!
Mà như sông thầm chảy
Dâng bãi bờ phù sa...

Nguyễn thành dũng
 
 
Biển
 
Biển xanh mãi dạt dào
Cho bờ em xôn xao
Dù bao cơn giông  tố
Bờ đâu có ngại nào
 
Biển đưa nước dâng trào
Đổ vào bờ say đắm
Làm thành bao con sóng
Hôn tận lòng bờ em
 
Biển xanh biếc êm đềm
Ru em giấc ngủ đêm
Nồng thơm tình muối mặn
Làm khao khát bờ em
 
Sóng biển đã mở lời
Nếu bể dâu biến đổi
Lòng biển vẫn đắp bồi
Cho tình ta sinh sôi
 
T.T.K.15.1.2009
 
 
 
 

ThanhThanhKhiet 19.01.2009 16:35:21 (permalink)
0
Trích đoạn:nguyễn thành dũng
 
LỜI AN ỦI MUỘN MÀNG 

Thôi đừng buồn và day dứt nữa em!
Khi ta giạt lại bên nhau giữa dòng đời dâu bể

Hợp rồi tan. Lẽ xưa nay vẫn thế

Những nỗi buồn sẽ lùi lại phía sau...


Mọi bông hoa dù rực rỡ sắc màu

Cũng tàn lụi vào một ngày định mệnh

Vầng trăng rằm đầy đặn, vằng vặc thế
Sẽ khuyết, mờ trong mòn mỏi đấy em.


Dẫu cuộc đời này còn lẫn lộn trắng, đen

Có những lúc ta chơi vơi, hụt hẫng...

Nhưng em nhé! đừng mất đi hy vọng

Bởi đêm dài dằng dặc mấy cũng qua!
 
 
Bao khôn ngoan, từng trải có trong ta

Trước tình yêu đều trở thành nông nổi

Như đứng trước em, anh dại khờ và bối rối...

Bởi trái tim có lý lẽ riêng mình!


Thôi đừng buồn và day dứt nhé em!

Cứ thanh thản như thiên nhiên mà sống

Khi cánh buồm xa khuất bờ ảo vọng

Thì sóng lòng sẽ dần lặng nguôi quên.


Anh an ủi em hay an ủi chính mình?

Khi nỗi nhớ cứ nghiêng về bên ấy

Biển đã lặng, gió đừng khơi sóng dậy
Xin cho thuyền dong duổi đến bình yên...

                             Nguyễn thành Dũng



------------------------
Tan tành….
 

Ra ràng nao nức chút ngu ngơ

Bay tít trời cao với mộng mơ

Khoảng trống mênh mông trong gió bão

Vục sâu hun hút có đâu ngờ

Vòng tay tổ ấm đang bao bọc

Lòng cạn dạ non chẳng biết chờ…

Thương quá chim non đời ngắn ngủi

Tan tành mộng ảo một giấc mơ !

 

                        T.T.K.19.1.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 16:36:55 bởi ThanhThanhKhiet >
vithong 22.01.2009 14:54:05 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

KHÚC THÁNG GIÊNG
 
Tháng giêng trời đất giăng hoa
Nàng xuân hớn hở khoe tà áo xuân
 
Dù ai rong ruổi xa gần
Hồn theo nỗi nhớ đầu xuân tìm về
 
Cỏ cây xanh mướt đam mê
Bao nhiêu mới mẻ tràn trề tháng giêng...

 
Lâu rồi lại ghé thăm bạn nè.xin gửi TD một bài thơ xuân cũ của mình và lời chúc xuân đến bạn
 


 
CHO TRÒN... TUỔI YÊU EM



Thủa mới gặp em tết đang mùng
Mùa xuân, ngày hội lối đi chung
Má thắm,môi xinh người duyên dáng

Ôi quá hồn nhiên nét thẹn thùng


Thế rồi anh lẽo đẽo theo sau
Chẳ biết làm quen bằng cách nào
Chợt có cơn mưa về rất lạ
Chiếc dù,đã tạo cớ quen nhau

Xuân qua,hè đến anh ghé nhà
Ngại ngùng,em chẳng hé mặt ra
Anh này ! _cớ sao mà vội thế !
Cứ như là…mình… của người ta

Thu sang,anh nhặt chiếc lá vàng
Bảo rằng_mới cùng gió lang thang
Hái tặng ,trao riêng niềm nhung nhớ
Chợt thấy mắt ai thoáng ngỡ ngàng

Bây giờ chớm cái rét đầu đông
Hơi lạnh về như thấu tấm lòng
Kề vai,hai đứa truyền hơi ấm
Em có nghe hồn xao xuyến không ?

Yêu người đâu kể tháng cùng năm
Trăng khuyết,rồi trăng sẽ lại rằm
Đợi phút giao thừa xuân quay lại
Anh chúc cho tròn tuổi yêu em…

Vi Thông

 

 
Năm mới thân chúc THÀNH DŨNG và gia
đình sức khỏe,niềm vui và hạnh phúc
VT
Chia Tình
Lầu Mây và Cánh Chim Chiều




 
Thuỵ Du 23.01.2009 22:56:52 (permalink)
0
THÂN CHÚC TD2 MỘT NĂM MỚI AN KHANG & THỊNH VƯỢNG

Người lính 24.01.2009 11:30:14 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thaianh49 24.01.2009 20:56:26 (permalink)
0




Thái Anh chúc Thành Dũng năm Kỷ Sửu lộc vào như nước,thơ chảy theo dòng,vợ chồng hạnh phúc ( nếu đã có hihi )
chúc cho vạn sự như ý
Thái Anh
ThanhThanhKhiet 05.02.2009 19:41:03 (permalink)
0

Trích đoạn:Nguyễn Thành Dũng

 
KHÚC THÁNG GIÊNG
 
Tháng giêng trời đất giăng hoa
Nàng xuân hớn hở khoe tà áo xuân
 
Dù ai rong ruổi xa gần
Hồn theo nỗi nhớ đầu xuân tìm về
 
Cỏ cây xanh mướt đam mê
Bao nhiêu mới mẻ tràn trề tháng giêng...

Nguyễn thành Dũng

Đêm nguyên tiêu
 
 Ngày tết nguyên tiêu luôn mãi ghi
Óng ánh vàng trăng mộng xuân thì
Nao nức trông Hằng bao kẻ đợi
Đài trang E ấp trăng khép mi
 
Thi sỹ trông trăng hổn ngẩn ngơ
Dòng thơ xao động gửi cõi mơ
Ý ngọc lời vàng trang giấy thắm
Mong trăng rọi sáng  nối đường tơ
 
Huyền ảo lung linh cõi xa mờ
Trăng nghiêng soi bóng  rạng vườn thơ
Dòng ngọt thơm nồng tình thi sỹ
Hương bay trầm bổng dáng nhẹ chờ
 
Trăng -Thơ giao kết mối tình thơ
Ngàn năm thi khách luôn chờ đợi

Nguyên tiêu trở lại hội bến mơ…

 
T.T.K.5.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 17:54:31 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thành dũng

 
ƯỚC GÌ...
 
Ước gì thành trái dâu da
Trái non bỏ lại, trái già tặng em
 
Ước gì thành một con thuyền
Sóng to, sông rộng -  đưa em sang bờ
 
Ước gì hóa những áng thơ
Em đi gửi nhớ, em chờ gửi thương...
 
Ước gì thành một con đường
Chân em ngày tháng vẫn thường đi qua
 
Ước mình thành sông Ngân Hà
Đêm em xuống tắm, sao sa góc trời...
 
Nhưng mơ chỉ để... mơ thôi
Biết em có biết một người thầm yêu?
 
Nguyễn thành Dũng
 
 
 
 

Gửi Anh!!!
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Bâng khuâng mờ sáng phút bình minh
Hoa thơm nụ mở khoe hương thắm
Riêng em khoá cửa khép tim  mình
 
Ngoài kia non nước rạng thanh bình
Bướm ong đùa dỡn với hoa xinh
Riêng em gửi tình trong mộng ảo
Tự mình đầy đoạ trái tim trinh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Lời xanh ý niệm thật trong lành
Hình như lòng  anh còn nguội lạnh
Làm em xao xác rối tơ mành
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mong manh một chút niềm hy vọng
Tình nồng trái ngọt đẹp duyên cành
Chở che ấm lạnh những ngày xanh
 
Em viết dòng thơ gửi đến anh
Mùa xuân vội vã sẽ trôi nhanh
Hãy về cùng nắng  ngày xuân ấm
Ươm mầm hạnh phúc đẹp chồi xanh
 
T.T.K.10.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 21.02.2009 08:03:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nguyễn thành dũng

quote:

Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


 
 
Chào đồng hương, đã lâu không gặp bạn, chúc bạn bước sang năm mới này sẽ tìm được cái cần tìm nhé, chúc vui!
 
 

TÌM EM

Chim trời cá nước xưa nay
Bâng quơ lời nói gió bay ai tìm
Tôi viển vông phút êm đềm
Tìm mưa trong nắng, tìm đêm trong ngày...
 
Tìm em trong chén rượu cay
Mỏi mòn sống với những ngày em quên
Bao giờ em mới gió lên?
Cho tôi gửi chút niềm riêng tới người...
 
Ai xui mây gió trên trời
Vấn vương chốc lát cả đời tìm nhau
Tình người ai biết nông sâu
Học yêu đến lúc bạc đầu chưa khôn!
 
Đã yêu đừng tính thiệt hơn
Chớ như con bướm chập chờn... lại thôi!
Tôi như diều cứ chơi vơi
Mãi trong tim một khoảng trời gió em..
Nguyễn thành dũng.

Chào đồng hương ! chúc vui nhé
 Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về

Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương

Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài

Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa

Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng

Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
 
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.21.2.2009 

bietaiaibiet 27.02.2009 12:29:10 (permalink)
0

Hững hờ
 
Một chút Tình thơ gửi vườn mơ
Sao anh hờ hững giấc mong chờ
Để cho dòng chữ sầu thương nhớ
Ước mộng trong em cũng ngẩn ngơ
 
Em hái cành duyên đang xanh lá
Ủ cho thành rượu dưới trăng mờ
Em gửi lời vàng cùng ý ngọc
Trong men rượu ngọt những vần thơ
 
Sao anh hờ hững giấc mong chờ ???
 
T.T.K.26.2.2009

 


  
Cảm ơn đồng hương thỉnh thoảng ghé thăm và tặng thơ. Chúc bạn luôn vui! 

 
Lặng Thầm
 
Xin người đừng nói lời yêu
Khi trái tim còn khóa cửa
Một lần chân tình với nhau
Còn hơn ngàn câu hẹn hứa
 
Con sóng chưa bao giờ nói
Bờ cát chưa bao giờ nghe
Mà sao mối tình câm ấy
Vẫn cứ muôn đời đam mê!
 
Cơn mưa có nói gì đâu
Mà lá mà hoa run rẩy...
Mà hạt mà mầm thức dậy
Mà búp mơ màng non tơ
 
Hãy như con sóng với bờ
Ngàn năm bên nhau dào dạt...
Hãy như mưa với cỏ cây
Lặng thầm cho nhau xanh mát...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 09:26:59 bởi bietaiaibiet >
ThanhThanhKhiet 09.03.2009 22:47:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thành dũng


quote:


 
Hững hờ
 
Một chút Tình thơ gửi vườn mơ
Sao anh hờ hững giấc mong chờ
Để cho dòng chữ sầu thương nhớ
Ước mộng trong em cũng ngẩn ngơ
 
Em hái cành duyên đang xanh lá
Ủ cho thành rượu dưới trăng mờ
Em gửi lời vàng cùng ý ngọc
Trong men rượu ngọt những vần thơ
 
Sao anh hờ hững giấc mong chờ ???
 
T.T.K.26.2.2009




 
Cảm ơn đồng hương thỉnh thoảng ghé thăm và tặng thơ. Chúc bạn luôn vui!
 
Lặng Thầm
 
Xin đừng nói những lời yêu
Khi trái tim còn khóa cửa
Một lần thật lòng xẻ chia
Hơn cả ngàn câu thương nhớ
 
Con sóng chưa bao giờ nói
Bờ cát chưa bao giờ nghe
Mà sao mối tình câm ấy
Vẫn cứ muôn đời đam mê!
 
Cơn mưa có nói gì đâu
Mà lá mà hoa run rẩy...
Mà hạt mà mầm thức dậy
Mà búp mơ màng non tơ
 
Hãy như con sóng với bờ
Ngàn năm bên nhau dào dạt...
Hãy như mưa với cỏ cây
Lặng thầm cho nhau xanh mát...

nguyễn thành dũng 

Thắp sáng
 
Đêm trăng trời đầy sao
Em không biết ngôi nào
Là ng ôi sao định mệnh
Lênh đênh trôi nơi nao?
 
Hai ngôi sao hai đầu
Chợt bắt gặp mắt nhau
Bùng lên thành đốm lửa
Vụt tan biến trong nhau
 
Nước sông ngân lao sao
Ô thước đã bắc cầu
Cho Ngưu Lang Chức nữ
Đôi ta gặp nơi đâu?
 
Anh đứng tương giang đầu (!)
Nước hững hờ lặng lẽ
Em đứng Tương giang vĩ (!)
Bao giờ ta gặp nhau
 
Em Triền miên ngắm sao
Uống tình anh ngọt ngào
Bùng lên thành đốm lửa
Thắp sáng cho tình yêu
 
T.T.K.9.3.2009
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9