NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 327 trên tổng số 327 bài trong đề mục
bietaiaibiet 25.06.2014 17:53:56 (permalink)
0
GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN
 
Anh trở về công viên xưa  
Bóng chiều nhuộm cây tím biếc 
Lại tìm thấy mình ngày nào 
Qua những lứa đôi thắm thiết 
  
Ghế đá công viên còn đó 
Từng in dấu của một thời 
Anh ngồi trải lòng lặng lẽ 
Ký ức trở về đầy vơi... 
  
Bao cuộc tình đã qua đây 
Ghế đá vẫn còn nán lại 
Anh cùng ghế chờ em mãi 
Bâng khuâng nhớ thuở ban đầu... 
   
Tháng năm thấm thoát qua mau 
Đời phù du như làn gió 
Ghế đá chúng mình vẫn đó 
Còn em - giờ em ở đâu? 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2014 12:49:07 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 28.06.2014 17:04:40 (permalink)
0

NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẢO XA  
   
Ở mãi ngoài biển xa  
Có những người lính đảo  
Quanh năm nắng, gió, bão...  
Nhuộm rám nâu làn da  
   
Những khi họ nhớ nhà  
Gửi tâm tư nhờ gió...  
Nối đôi bờ thương nhớ  
Là nhịp cầu yêu tin  
   
Họ thầm lặng quên mình  
Giữ bình yên hải đảo  
Vai gánh bao giông bão  
Cười nghiêng cả biển khơi! 
   
Những chuyện riêng buồn vui    
Đều chụm đầu chia xẻ  
Người bốn phương về đây  
Như góp sông  thành bể  
   
Lính đảo xa lặng lẽ  
Ngày đêm giữ biển trời  
Mỗi một lần nhắc đến  
Lại xốn xang lòng tôi... 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2014 12:57:12 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 12.07.2014 00:18:35 (permalink)
0
KÝ ỨC HOA BẰNG LĂNG
 
Cánh hoa tím thủa yêu đương 
Lá như mắt đỏ cuối đường chờ mong...
 
Sắc hoa giăng nhớ cho lòng 
Thủa hò hẹn... bóng người lồng bóng cây
 
Hoa còn ngóng đợi nơi đây 
Mà người khuất nẻo chân mây, cuối đường...
 
Một lần nhớ, mấy lần thương
Để rồi tình mắc tơ vương một đời!
 
Để rồi nỗi nhớ đầy vơi
Ta thành vời vợi khoảng trời trong nhau...
 
Bây giờ em ở nơi đâu?
Bằng Lăng còn tím tình đầu chưa phai.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2014 12:12:58 bởi bietaiaibiet >
UYENNHI199 12.07.2014 21:22:47 (permalink)
0
 
 
LỜI CÙNG GIÓ

Gió đừng thổi nữa. Heo may
Gió đưa xác lá cay cay mắt mình…

Thu đi gửi lại chút tình
Gió qua lấy nốt ta thành bơ vơ
Gió đừng thổi nữa. Trong mơ
Sông em chảy giữa đôi bờ lòng ta
Rồi sông cũng tới biển xa
Gặp chi ngã bẩy ngã ba cho buồn
Gió đừng thổi nữa. Vấn vương
Ngẩn ngơ lối cũ con đường chờ em
Xa rồi – tay ấm, môi êm…
Xa rồi – ngày ấy theo em xa rồi

Gió còn thổi giữa đất trời
Ta còn nghe gió gọi người ta yêu!

Nguyễn Thành Dũng


TIẾNG MƠ THU

Gió ru điệu nhớ một mình
Vọng theo Trăng lộng nghiêng hình dáng thu ...

Nửa vầng nguyệt khuyết hồ nhu
Lăn tăn sóng gợn sương mù giăng giăng
Ai tìm giúp ánh sao băng
Để thơ ghép chữ trăm năm hẹn thề
Đàn vương chi ... tiếng ngô nghê
Sầu Trăng lẻ bóng bên lề song thưa
Đàn thương vằng vặc âm thừa
Đếm Thu vàng lá ... người chưa trở về
Lam chiều phủ tím ngõ quê
Hương trầm trổi khúc lê thê đợi chờ

Trăng chìm đáy nước hôn mê
Hồn thơ ngất lịm bên lề nhớ nhung !

UYỂN NHI
11/4/2014

bietaiaibiet 09.08.2014 23:24:55 (permalink)
0

ĐÊM TRẮNG
 (Kính tặng hương hồn mẹ già) (*)
 
Nghĩa trang thôn ở góc cánh đồng xa
Đêm buông xuống màn trăng dịu trắng
Miền quê tôi chìm trong tĩnh lặng
Dải sương mờ quấn nhẹ lớp khăn tang
 
Con trở về lòng ngập nỗi xốn xang
Thay cho mẹ chiếc áo lần sau cuối
Tiếng cuốc, xẻng bập vào tim đau nhói!
Lật ván thiên, con chết lặng trong đêm
 
Lặng lẽ mẹ về... mờ ảo... dịu êm...
Âu yếm nhìn như hồi con thơ bé
Đôi chân này từng chai dầy, nứt nẻ
Gồng gánh nuôi con mòn cả nẻo đường...
 
Bàn tay nào mẹ đã dắt con?
Chập chững đi những bước đầu lẫm chẫm
Nhớ lần con hư, giận con, mẹ đánh
Rồi lại thương, ôm con chặt, khóc òa!
 
Khi lớn lên thì con đi xa
Mẹ lầm lũi, lưng còng, đầu bạc trắng
Những lúc nhớ con, ra đầu thôn mẹ ngóng
Có miếng ngon, trái chín... lại nhắc tên...
 
Sóng thời gian khắc nghiệt cứ xô lên
Bờ trán mẹ những vết hằn dâu bể 
Cầu trời đất! nếu như người có thể
Xin lấy bớt tuổi con cho ngày tháng mẹ dừng!
 
Chẳng thể cầm lòng... lệ cứ rưng rưng
Con ân hận bởi một thời nông nổi
Con bật khóc về những lần lầm lỗi
Khi biết thương mẹ đã hóa mây trời...

-----------------------------------------------------------------------------------  
(*) Trích từ tập thơ: "KÝ ỨC MÙA" - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn (năm 2014)
 
    r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 16:44:45 bởi Huyền Băng >
bietaiaibiet 13.08.2014 23:04:37 (permalink)
0
  
ÁNH MẮT NGÀY NÀO

Ánh mắt khi căm hờn 
Nổi chớp giông, bão tố!
Ánh mắt khi đang yêu  
Gửi bao lời nhắn nhủ... 
 
Không nói e hơi ít 
Nói ra sợ hơi nhiều 
May mà còn ánh mắt 
Nói giúp ta bao điều
 
Ánh mắt em một chiều
Giăng lưới tình mềm mại 
Anh bồi hồi mắc phải 
Gỡ mãi mà không ra...
 
Trên đường đời thẳm xa
Bao gian nan phía trước
Ánh mắt của em yêu
Nâng bàn chân anh bước
 
Làm sao anh quên được
Những ngày mình bên nhau
Ánh mắt em âu yếm
Xoa dịu anh nỗi đau 
 
Bây giờ mình xa nhau
Biết có còn gặp lại?
Trong trái tim của anh
Ánh mắt em còn mãi…
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2014 12:41:47 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 30.08.2014 12:57:02 (permalink)
0
NGẤM TỪ CHIẾC THANG
 
Đứng dưới thấy thấp, hèn
Lên cao thì chóng mặt
Vội vàng bước hụt chân
Thang lặng im không nhắc...
 
Leo cao ngã càng đau
Đời vốn là như thế
Nhưng biết lúc nào dừng?
Đâu phải là chuyện dễ!
 
Thang trong nhà thấy cao
Bỏ ra ngoài lại thấp
Ở đời dài lúc này
Lại ngắn vào khi khác
 
Cuộc đời khi ngẫm lại
Đâu khác chuyện... trèo thang
Biết khi lên, khi xuống
Mới là người khôn ngoan!
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2014 15:05:44 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 30.08.2014 12:59:02 (permalink)
0

CHIỀU THU NHỚ EM
(Tặng một người xa)

Mùa đã thu rồi, cúc đã hoa
Mặt hồ mờ ảo phủ sương tà
Mình ta ngồi lại trong chiều vắng
Nhớ đến một người xa rất xa...

Gói cốm đầu mùa xanh khắc khoải
Lá sen duyên nợ ủ ân cần
Nên hương cốm ấy quen mà lạ...
Mỗi bận thu về níu bước chân

Lá khô bịn rịn đưa tiễn gió
Mặt hồ sóng vẽ nỗi phân vân
Đâu đây thoang thoảng hương hoa sữa
Đưa hồn ta đến nẻo bâng khuâng...

Em ở nơi xa có biết không
Có nghe thu đến chạm tơ lòng
Có thấy bóng anh trong mây vắng
Có một thoáng nào em ngóng trông?...

Lặng lẽ anh chìm vào ký ức
Chiều thu chầm chậm nhuộm bóng mình
Anh giấu nụ hôn vào ngọn gió
Ngập ngừng thổi tới khoảng trời em...


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2014 16:48:28 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 18.11.2014 16:30:45 (permalink)
0


CHUYỆN TÌNH CHỊ TÔI  

Đã lâu mới ghé chợ quê  
Chợ chiều thì vắng, đường về thì xa   
Gặp người chị họ năm xưa  
Bán rau ở chợ, vẫn chưa lấy chồng  

Ngày nào thắt đáy lưng ong  
Ngày nào ngoài mặt, trong lòng người say

Chị chờ cạn cả tháng ngày   
Bên thương, bên nhớ gánh đầy đôi vai  

Người xa, năm tháng thì dài   
Mấy ai biết được ngày mai mà chờ  
Tuổi xuân có đợi bao giờ  
Mà chị còn ngóng, còn mờ mắt trông...  

Chị ơi! sao chẳng lấy chồng?  
Biết đâu người ấy đã không còn chờ 
Những đêm chợt tỉnh giấc mơ  
Chị ôm bóng chị... mắt mờ... lệ rơi...  

Gạn nước mắt, lấy nụ cười  
Gượng vui chị muốn cho tôi đỡ buồn   
Người ta mặc cả bán buôn  
Chị tôi mặc cả nỗi buồn với ai?!...
 

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2016 17:02:34 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 13.03.2015 15:40:18 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ TRONG MƠ
 
Dịu dàng em bước vào mơ
Lối hồn rêu phủ ngóng chờ gót son...
 
Đêm qua tôi đã ngủ ngon
Bởi vì tôi biết vẫn còn có em!
 
Mai này nhạt nắng em quên
Biết tôi phải vượt từng đêm thế nào?!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2015 12:54:13 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 15.06.2016 16:58:26 (permalink)
0
BA LỜI CẢM ƠN
 
Cảm ơn em đã đến với tôi
Như gió mát đến trong ngày nắng nóng
Tôi đã hiểu khi chìm vào trống vắng
Nỗi cô đơn có thể giết chết người
 
Một ngày kia em bỏ rơi tôi
Để đi tìm những thứ tôi không có
Tôi vẫn cảm ơn em về cuộc tình dang dở đó
Đã cho tôi xem lại bản thân và nhìn lại cuộc đời                           
 
Rồi một ngày em quay lại với tôi
Tôi vẫn cảm ơn em sau những gì mất mát…
Nhưng trong tôi
Chiếc đồng hồ tình yêu
Nay không còn chính xác
Xin hãy để lòng tin về lấy lại giờ!
 
bietaiaibiet 15.06.2016 17:05:15 (permalink)
0
CÁI NHÌN EM
  
Em nhìn tôi  
Thăm thẳm
Mắt thay lời 
  
Phút im lặng 
Giao thoa 
Tình hư ảo
  
Để xa em 
Nỗi nhớ 
Bùng giông bão! 
  
Cái nhìn em 
Nổi sóng 
Nhấn chìm tôi…

 
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 327 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9