Vân ơi em có biết chăng
Lòng anh sương khói mây giăng mịt mờ
Bóng em thấp thoáng trong mơ
Hồn anh lơ lửng đôi bờ cách xa
TML
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 02:38:07 bởi TraiMauLanh >
Trích đoạn: TraiMauLanh
Vân ơi em có biết không
Lòng anh sương khói mây giăng mịt mờ
Bóng em thấp thoáng trong mơ
Hồn anh lơ lửng đôi bờ cách xa
TML
Cách xa, xa cách nghìn trùng
Người đi.. đi mãi mịt mùng khuất xa
Biển xanh cách biệt bao la
Anh sang bên ấy, là xa mãi rồi
Anh đây chứ có đi đâu
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn sầu vì Vân
Đời anh kiếp sống phong trần
Giang hồ lạc bước muôn phần gió sương
Nếu Vân có rủ lòng thương
Có cam ôm phận chung đường với anh
Tình sâu nghĩa nặng chân thành
Đời này anh sẽ mãi rành riêng Vân
TML
"Anh đây" nhưng vẫn cách xa
Vì Anh máu lạnh xóa nhòa tình Em
Anh ơi thử nghĩ mà xem
Trai mà máu lạnh, Vân thèm vào yêu!
Hê Hê..............................
"Trời mưa bong bóng phập phòng"
Vân đi lấy chồng, để khổ cho...Trai 
Lương Hoa buồn quá nhậu say
Củ Lông công tử múa may quay cuồng
Ba chàng công tử diễn tuồng
Lắc qua, lắc lại chiếc xuồng...chìm ngay 
Gió đưa cành lá lắc lay
Ba chàng công tử hồn bay lên trời 
NPN
Anh Trai Máu Lạnh cởi trần
Cơ bắp cuồn cuộn mười phần đẹp thay
Dù em có bỏng mấy ngày
Cũng xin sờ thử, thử ngay Tim chàng.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 03:07:57 bởi TraiMauLanh >