Ngày mai anh xa lạ
thuvan 15.09.2007 22:28:25 (permalink)
0
Em buồn lắm Anh yêu, anh có biết
Mấy thứ bẩy rồi chẳng thấy anh sang?
Anh biết không Thu cũng đa mang
Nên tháng  tám có gió mùa Đông bắc thổi
Em chẳng biết giữa hai ta ai có lỗi
Anh chắc buồn nhiều, anh có nhớ Em không?
Nhớ buổi đầu anh chờ Em ở Bến sông
Cũng là một buổi chiều Thu, thứ 7
Em ngại ngùng đi ra, tay anh vẫy
Miệng nở nụ cười hiền dịu mát gió sông...
Thứ 7 này Em buồn lắm biết không
Anh chẳng đến làm lòng em đau quá,
Em rất sợ ngày mai anh xa lạ
Đi lướt qua đời, anh chẳng nhớ em đâu...
#1
    Mơ Tím 20.09.2007 01:18:44 (permalink)
    0
    Nếu một mai
     
    Nếu một mai ta thành người xa lạ,
    Không trách anh, em sẽ chẳng trách đâu.
    Bởi Con Tạo vốn đã sinh ra thế,
    Tình chợt đến, chợt đi, có lỗi gì!
    Em đau buồn, xin khóc chỉ riêng em.
    Thương thân nhỏ, thương lòng mình đã khép,
    Đã không mang trái tim kẻ đa tình,
    Em buồn tủi nhưng không hế tiếc nuối,
    Tình trao anh em vẫn mãi trắng trong!



    Mơ Tím có gì mạo phạm xin thuvan tha thứ nhé!

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9