Dấu yêu ơi!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 17.09.2007 10:32:10 (permalink)
0
HÃY TRAO CHO EM
 
Anh đừng trao em trái tim
ngọt ngào, em tan chảy mất
Đừng trao cho em ánh mắt
Ấm áp nhìn biết bao người

 

Đừng trao cho em nụ cười
Với ai cũng tươi roi rói
Đừng trao cho em giọng nói
Trầm hiền như nắng mùa thu

 

Đừng trao cho em lời ru
Êm đềm trong chiều bằng lặng
Dịu dàng hát trong xóm vắng
Em ghen với cả đất trời

 

Đừng trao cho em cuộc đời
Nhà tù trái tim chật chội
Hãy là chim bay muôn lối
Rộng dài sải cánh trời xanh

 

Trao em tình yêu của anh
Dỗi hờn dẫu như cơm bữa
Vẫn cháy nồng nàn ngọn lửa
Thứ tha lầm lỗi, nhỏ nhen

 

Tình yêu anh dành cho em
Mới là điều quan trọng nhất
Như thể thiên đường mặt đất
Khi mà người ta yêu nhau

 
Vũ Thị Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 20:06:57 bởi Minh Nguyệt >
#1
    Minh Nguyệt 17.09.2007 23:01:02 (permalink)
    0
    MÓN NỢ



    Người nông dân nợ cánh đồng
    Chiếc đòn gánh trên vai cả đời kẽo kẹt
    Người thợ xây nợ ngôi nhà đẹp
    Nhưng không được ở bao giờ
     
    Nhà thơ suốt đời nợ một câu thơ
    Cứ đi mãi nhặt hoài mà chưa thấy
    Ta có nhau, thời gian là vậy
    Mình kết thúc thôi,
    Mọi chuyện hết … rồi!
     
    Ta nợ nhau một cuộc đời
    Giọt nước trong đầu,
    ta đi trên hoang mạc
    Mơ đến hồ nước mênh mang,
    trái tim đang khát
     
     
    Ta nợ nhau một lần nghe câu hát
    Biển của em … Biển của em
    Ta nợ nhau một nụ hôn đêm
    Trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ
     
     
    Ta nợ nhau
    Một mùi hương quyến rũ
    Một vòng tay ôm
    Khi đưa đón nhau về
     
    Ta nợ nhau một lần đam mê
    Nợ một bàn tay,
    nắm bàn tay thật chặt
    Ta nợ nhau một lần
    Mắt nhìn vào mắt
    Để thế giới ngả nghiêng
    Quay dưới chân mình
     
     
    Ta nợ nhau một buổi sáng bình minh
    Có tiếng chim kêu xen trong kẽ lá
    Mình chia xa sao lòng thanh thản lạ!
    Bỏ lại sau lưng món nợ
    Một cuộc tình!

     
    Vũ Thị Minh Nguyệt

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 23:41:11 bởi Huyền Băng >
    #2
      Minh Nguyệt 18.09.2007 21:42:09 (permalink)
      0
      TỒN TẠI
       
      Có một lần
      em xa thật xa

      Xa xôi lắm, đến nửa vòng trái đất
      Ánh mắt anh,
      nụ cười,
      nét mặt
      Trong chập chờn nỗi nhớ,
      giấc mơ em

      ***

      Có một lần
      hai đứa kề bên
      Cả anh cả em, chúng mình đều biết
      Giữa hai ta,
      chỉ có lời li biệt
      Anh vĩnh viễn không còn,
      tồn tại trong em

       
      Vũ Thị Minh Nguyệt
      #3
        Thu Hiền 19.09.2007 12:44:49 (permalink)
        0
        Thật là vui khi gặp lại Minh Nguyệt ở đây. Mấy lần định vào gởi lời chúc mừng mà hơi ngại  vì vào thăm vườn thơ mà không có dòng thơ nào để lại.
         
        Xin chúc mừng [sm=flower2.gif] Trăng Quê mới phát hành tập thơ và chào mừng [sm=welcome.gif] Minh Nguyệt tham gia vào vườn thơ của Thư Quán.
         
        Chúc Minh Nguyệt vui và có nhiều thơ hay cho mọi người tiếp tục thưởng thức !
        #4
          Minh Nguyệt 19.09.2007 19:42:09 (permalink)
          0

           
          LY TAN
           
          Thôi vỡ rồi chiếc ly
          mong manh
          Từng mảnh pha lê
          ánh lên trong vắt
          Em đớn đau nhìn
          trong nước mắt
          Nát tan rồi...nát tan

          Chiếc ly tình yêu
          ta đã nâng niu
          Càng nâng niu nên
          càng dễ vớ
          Anh đã thoáng qua đời em
          như hơi thở
          Như mảnh sao trời
          sa giữa màn đêm


          Những giận hờn
          cứa nát tay em
          Máu rỉ máu em gom về
          cay đắng
          Nước mắt nuốt vào lòng
          Mặn lắm
          Chiếc ly vỡ rồi mảnh vụn
          vẫn trắng trong

           
          Vũ Thị Minh Nguyệt
          #5
            Minh Nguyệt 20.09.2007 22:47:03 (permalink)
            0

             
            Khuya lắm rồi....
             
            Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh…
            Ngày cuối Hạ, đêm còn lặng gió
            Em xao xuyến hỏi trong nỗi nhớ
            Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh?

             

            Ánh sao trời rụng xuống mong manh
            Em ao ước mình là ngọn gió
            Đến ru anh, đậu môi mềm như thể
            Mình hôn nhau từ muôn kiếp đất trời

             

            Khuya lắm rồi, em muốn lả lơi
            Muốn thánh thiện như là hơi thở
            Mình cuộn vào nhau thêm chút nữa
            Bỗng giật mình, anh đang ở xa…

             

            Khuya lắm rồi, trời sao như hoa
            Mình em với tình yêu lặng lẽ
            Gọi mùa Thu mênh mang ngọn gió
            Khuya rồi …chợp mắt ngủ đi anh!

             
            Vũ Thị Minh Nguyệt
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 22:48:20 bởi Minh Nguyệt >
            #6
              Minh Nguyệt 21.09.2007 15:09:12 (permalink)
              0
              Bàng hoàng...

              Chiều nay em nghe tin dữ
              Người chụp ảnh trộm
              ngày xưa không còn nữa
              Tai nạn gia thông rình rập
              Cướp anh rồi

              Tấm ảnh trên tay, ánh mắt rạng ngời
              Giữ lại cho em nụ cười mười tám
              Em lặng đi trong chiều rụi nắng
              Anh đang đi
              về phía thinh không





              Hết giận hờn , hết mọi yêu thương
              Không ghét ghen, lọc lừa xảo trá
              Hết cả mùa thu trong veo đến lạ
              Hết nỗi buồn, hết cả niềm vui!


              Chưa đến lễ tang
              đã chật sân rồi
              Bạn bè đến bên anh nhiều lắm
              Từ nay không còn mưa còn nắng
              Thanh thản anh đi về cõi vình hằng

              Vợ goá, con thơ anh có biết chăng?
              Cái chết của anh sao mà nghiệt ngã
              Chỉ vì trên đường người ta vội vã
              Một thoáng, một giây cướp một cuộc đời


              Để bàng hoàng, nước mắt tuôn rơi
              Để con thơ không còn nơi nương tựa
              Để vợ goá trong dòng đời muôn ngả
              Tai nạn giao thông - quốc nạn lớn rồi

              Ơi lương tri của tất cả con người
              Ta muốn sống như bao người muốn sống
              Hãy chậm lại trong dòng người sôi động
              Để tránh tang thương,
              chết chóc biết bao người!




               
              20-08-2007
              #7
                Minh Nguyệt 24.09.2007 00:35:34 (permalink)
                0
                RƯỢU ĐÃ RÓT RỒI THÌ PHẢI UỐNG



                Rượu đã rót rồi thì phải uống

                Ngả nghiêng say cho buồn tả tơi buồn
                Uống rượu vào và ngắm trăng suông
                Đêm buông xuống đàn sao rơi rụng

                Rượu đã rót rồi thì phái uống
                Dẫu đắng cay cho khúc nhạc đời
                Bởi mùa thu nắng vàng chơi vơi
                Đếm nỗi nhớ giọt đong từng giọt.

                Ta đang say từng giọt buồn đắng đót
                Nước mắt nhoà khi rượu đã mềm môi
                Rượu đã rót rồi thì phải uống thôi.
                Đời như tiệc ... trách gì ly cốc đổ!
                 
                Vũ Thị Minh Nguyệt
                23-09-2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 11:31:03 bởi Minh Nguyệt >
                #8
                  Minh Tuấn 24.09.2007 01:24:44 (permalink)
                  0

                   
                  HỒ THAN THỞ.
                   
                  Màu vàng trăng đang rơi
                  Hỏi ai người có tiếc
                  Mấy mảnh trăng đang trôi
                  Thương mùa thu da diết...
                   
                  Bao lần lá kể chuyện
                  Ngày đầu thu hoa ngàn
                  Vườn mộng cánh bướm đan
                  Trăng vàng tình yêu hẹn.
                   
                  Rồi bâng khuâng lưu luyến
                  hành trang níu người đi
                  Rồi góc trăng chia hẹn
                  Khi gió heo may về.
                   
                  Lá nhuộm sắc trăng quê
                  Lúc tàn vàng vẫn thắm
                  Hoa mang tình giọt nắng
                  Rụng  nơi mắt đỏ hoe.
                   
                  Đáy hồ che than thở
                  Muôn cỏ hoa nghĩa tình
                  Mặt nước ru yên ả
                  Theo tiễn bước tử sinh.
                   
                  MINH TUẤN
                   
                  ANH chúc em vui nhé MN...HI DẠO NÀY THAY ĐỔI TRANG LIÊN TỤC.chả biết lối nào mà tìm trăng nữa...CHÚC EM VUI
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 14:28:46 bởi Minh Tuấn >
                  #9
                    Minh Nguyệt 24.09.2007 11:38:25 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Minh Tuấn

                    HỒ THAN THỞ.
                     
                    Rồi bâng khuâng lưu luyến
                    hành trang níu người đi
                    Rồi góc trăng chia hẹn
                    Khi gió mang heo về.
                     

                    MINH TUẤN
                     
                    ANH chúc em vui nhé MN...HI DẠO NÀY THAY ĐỔI TRANG LIÊN TỤC.chả biết lối nào mà tìm trăng nữa...CHÚC EM VUI
                      

                    Chào anh Minh Tuấn và Thu Hiền đã ghé trang mới của em . Bức tranh đẹp quá anh ạ.
                    Các bạn thơ thân mến!
                    Minh Nguyệt chính là Trăng Quê người đã thân thuộc với các bạn thơ hơn một năm nay. Từ nay MN sẽ lấy tên thật làm bút danh nên đổi sang trang mới này. Mong các anh và các chị vào chơi với em thường xuyên nhé!
                    P/S hình như có lỗi chính tả trong đoạn viết trên phải ko MT?
                    mang heo = mang theo?
                     
                    Chúc các anh chị và các bạn đầu tuần vui vẻ!
                    Minh Nguyệt
                    #10
                      Minh Tuấn 24.09.2007 14:31:30 (permalink)
                      0

                      Rồi bâng khuâng lưu luyến
                      hành trang níu người đi
                      Rồi góc trăng chia hẹn
                      Khi gió heo may về.

                       
                       

                       
                      Dạo này hoa lá trôi nhiều lắm -chụp mấy bức cho em xem vậy thôi -cám ơn em nhé MN
                      Chúc em sáng tác đều nhé.
                       
                      MINH TUẤN
                      #11
                        Minh Nguyệt 24.09.2007 21:59:55 (permalink)
                        0

                         
                        TRUNG THU
                         
                        Trăng chưa tròn cũng đủ đón Trung thu
                        Hương hoa sữa sao nồng nàn đến thế
                        Hương cốm thơm đến hết mình có thể
                        mềm đến dịu dàng trong chiếc lá sen!
                         
                         
                        Có hai người với hai nỗi niềm riêng
                        Cùng nỗi nhớ mong xa xôi diệu vợi
                        Ở hai nơi chờ mãi điều chưa tới
                        Bày cỗ rồi, ngồi chờ đón - Trăng ơi!
                         
                         
                        Đêm Trung Thu - Trăng lặng lẽ sáng ngời
                        Dù ngày mai dẫu có tròn có khuyết
                        Dù thời gian, hay cách xa li biệt
                        Chẳng bao giờ chạy trốn được tình yêu!
                         
                         
                        Em yêu mùa Thu, anh nhé thật nhiều
                        Bởi có anh, có những ngày nắng mới
                        Bởi em tin tình yêu không có tuổi
                        Trăng diệu huyền, dát bạc giữa trời khuya!
                         
                        Vũ Thị Minh Nguyệt
                         
                        Chúc tất cả các bạn đón Tết Trung thu vui vẻ đầm ấm
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 22:05:08 bởi Minh Nguyệt >
                        #12
                          Minh Nguyệt 25.09.2007 20:48:21 (permalink)
                          0


                          CỔ TÍCH TRIỆU NĂM
                           
                          Xin em mãi là trăng miền cổ tích.
                          Soi sáng ta vùng yêu dấu ngàn năm*

                           
                          Dẫu ngàn năm hay triệu triệu năm
                          Em vẫn là Trăng lần đầu gặp gỡ
                          Đêm hồ Gươm sương giăng hơi thở
                          Chưa bao giờ Trăng hết nhớ anh đâu

                           
                          Dặn lòng mình đừng khóc đừng đau
                          Sao bướng thế trái tim nô lệ
                          Dẫu biết rằng người ta thật tệ
                          Em chẳng thể nào khác được đâu

                           
                          Mãi là Trăng như thủa ban đầu
                          Yêu dấu lắm dẫu ngàn lần biển động
                          Con thuyền em dẫu ngàn lần chìm sóng
                          Không bao giờ xa biển nhé đâu anh!

                           
                          Mai này khi nằm xuống đất lành
                          Em mãi là miền Trăng anh nhé
                          Để dấu yêu ngàn đời như thể
                          Chuyện chúng mình
                          cổ tích triệu triệu năm

                           
                          Vũ Thị Minh Nguyệt
                          Chiều bão dông - Trung thu 2007
                          * Thơ của một người bạn
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 21:33:55 bởi Minh Nguyệt >
                          #13
                            Đuyên Hồng 25.09.2007 21:06:20 (permalink)
                            0
                            Trăng ơi! Sao Trung Thu năm nay trăng lại không sáng và trời đầy mưa vậy!

                            TRUNG THU NHỚ EM
                            Mùa trăng năm trước hứa cùng em
                            Thả bóng Trung Thu rước ánh đèn
                            Nay vắng, người xa, trăng chẳng sáng
                            Trời buồn đổ đốn trận mưa đen…
                             
                            Em đẹp như trăng nét dịu dàng
                            Ta hoài mong đợi phút em sang
                            Sao không mãi sáng trăng Rằm ấy
                            Để ngẩn ngơ anh một nét vàng
                             
                            Trăng khuyết trăng tròn trăng lại khuyết
                            Sao chị Hằng Nga biết ta đau
                            Cũng tràn hy vọng , tan li biệt
                            Trăng vắng đời ta lổ loang sầu
                             
                            Trăng ở nơi cao em ở xa
                            Thương em ta nhớ ánh trăng ngà
                            Trung Thu này nữa, năm sau nhá
                            Em có về chung vọng hát ca?
                             
                            Trung thu mưa Đinh Hợi
                            September 25, 2007

                            #14
                              Minh Nguyệt 25.09.2007 21:20:50 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Đuyên Hồng

                              Trăng ơi! Sao Trung Thu năm nay trăng lại không sáng và trời đầy mưa vậy!

                              TRUNG THU NHỚ EM

                              Mùa trăng năm trước hứa cùng em
                              Thả bóng Trung Thu rước ánh đèn
                              Nay vắng, người xa, trăng chẳng sáng
                              Trời buồn đổ đốn trận mưa đen…
                               
                              Em đẹp như trăng nét dịu dàng
                              Ta hoài mong đợi phút em sang
                              Sao không mãi sáng trăng Rằm ấy
                              Để ngẩn ngơ anh một nét vàng
                               
                              Trăng khuyết trăng tròn trăng lại khuyết
                              Sao chị Hằng Nga biết ta đau
                              Cũng tràn hy vọng , tan li biệt
                              Trăng vắng đời ta lổ loang sầu
                               
                              Trăng ở nơi cao em ở xa
                              Thương em ta nhớ ánh trăng ngà
                              Trung Thu này nữa, năm sau nhá
                              Em có về chung vọng hát ca?
                               
                              Trung thu mưa Đinh Hợi
                              September 25, 2007



                               
                               
                              Bài thơ hay quá anh ĐH ơi, cảm ơn anh nhiều. Em copy về Blog cho các bạn cùng đọc nhé
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9