Dấu yêu ơi!
BAN MAI Ban mai dịu dàng, em chợt thức
Anh quờ tay ôm, rạo rực môi mềm
Ngỡ ngàng vụt ra khỏi giấc mơ đêm
Vít cổ anh, môi riết môi ngọt lịm
Thả người đàn bà vào hoang dại của đêm
ngu ngơ tìm hương bông hoa lạ
Con mèo cái động tình, tiếng dế râm ran, trăng rơi rơi kẽ lá
Ve vuốt ngọt ngào, lãng đãng ngọn gió xa
Người đàn bà đang yêu trong mơ
Nhân tình của em là màn đêm, dịu dàng siết chặt
Thân thể buông mềm, mắt môi...say ngây ngất
Đêm nhẹ nhàng đêm...
Ban mai đến gần, anh hiện hữu giấc mơ em Vũ Thị Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 13:41:59 bởi Minh Nguyệt >
YÊU Em đã từng yêu anh
Lạ lẫm và run rẩy
Yêu như là bùng cháy
Từ tro tàn con tim Em đã từng hân hoan
Vui như là đứa trẻ
Bên anh hơi thở nhẹ
Mùa xuân nắng tràn về Em đã từng đam mê
Mũi tên thần Ê - rốt
Rồi bàng hoàng thảng thốt
Một ngày anh xa em… Vũ Thị Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 10:15:42 bởi Minh Nguyệt >
GỬI MỘT TRỜI YÊU Vũ Thị Minh Nguyệt Tạm biệt nhé, anh yêu
sau nốt nhạc trầm, bản tăng gô chấm hết
chỉ còn lại nỗi buồn nuối tiếc,
Em hứa với mình thanh thản xa anh
Trả lại cho em ngày tháng ngọt lành
Không nhớ nhung hay chờ mong trên từng con đường vắng
Hứa sẽ quên anh, sống cuộc đời bằng lặng
Của ngày xưa
Vậy mà trời cứ nắng cứ mưa
Em nhớ anh, anh chưa quên em được
Vẫn cứ dại khờ, làn môi mềm ướt
như cô bé tuổi trăng tròn…
Biết rồi đây năm tháng sẽ mỏi mòn
Không thể có ngày xưa bình yên nữa
Anh rời xa em còn mang theo hai nửa
Nửa chất chồng thù hận, nửa yêu thương
Nếu ngày mai kiệt sức quỵ bên đường
Em vẫn mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ Em lạ lẫm như mơ trong rừng cổ tích
Đón nhận bông hồng anh tặng cho em
Đọng sương long lanh trong nắng mai hiền
Anh đứng đó, đeo ba lô,
với chiếc bình toong chỗ tròn chỗ dẹt
Chiếc áo sờn còn vương mùi đạn khét
Em sững sờ, không giữ nổi vòng tay
Người lính trở về sao mắt còn cay
Người bạn cùng giường không bao giờ trở lại
Nước da anh lại màu, xanh tai tái
Những cơn sốt rét rừng, mưa nắng triền miên
Người lính trở về, như lạ như quen
Tim gấp gáp, vỡ òa trong lồng ngực
Chiến tranh đã lùi xa, mãi còn ký ức
Vững chãi, dạn dày, đôi mắt nhuốm màu mây
Bao dịu dàng ấp ủ đủ anh đây
Em đi qua những năm tháng vơi đầy
Ngực bóp nghẹt, khi nghe tin người tử trận
Mẹ già chờ con thành lẫn cẫn
Mong anh về lúc tỉnh lúc mơ
Người lính trở về gặp lại con thơ
Cứ nem nép rồi òa lên gọi bố
Lùi lại đằng sau chiến trường bom nổ
Anh ngỡ ngàng, trong vắt tiếng trẻ thơ
Người lính trở về, chiến tranh đã qua chưa? 22-12-2007 Vũ Thị Minh Nguyệt
[embedMV]http://www.youtube.com/v/sHF7yx-zobM&rel=1[/embedMV]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2007 21:58:45 bởi Trăng Quê >
Kính Chúc Nhà Thơ Minh Nguyệt và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc
Nguyên Đỗ
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI THÂN CHÚC GIA ĐÌNH EM HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN. MINH TUẤN
Minh Nguyệt xin cảm ơn hai nhà thơ Nguyên Đỗ và Minh Tuấn đã ghé thăm và tặng MN những tấm bưu thiếp thật đẹp. Hai anh thật chu đáo với MN. Chúc các anh Giáng SInh An lành và Năm Mới An khang Thịnh vượng!
EM KHÔNG DỐI LỪA Anh vội đến với em Chiều đông buồn, rất muộn Dang vòng tay ước muốn Chúng mình cùng bên nhau Em chẳng ghét anh đâu Con tim yêu người khác Dẫu buồn đau, tan tác... Cắn răng, đành chịu thôi Số phận đã định rồi Là bạn em, anh nhé Anh đã luôn lặng lẽ Suốt cuộc đời bên em Chỉ tiếc rằng con tim Yêu mà không đúng chỗ Những buồn vui đau khổ Không thuộc về nơi anh Tình anh quá chân thành Câu trả lời tàn ác Dẫu ai kia bội bạc... Em không lừa dối anh! Vũ Thị Minh Nguyệt
CÓ THỂ Có thể
anh không là
người tình thứ nhất
mình đến với nhau khi đời quá muộn mằn Có thể với anh
em không là
người đàn bà hoàn hảo
dẫu đã từng dịu dàng, ấm áp bên em Mụ đàn bà ích kỷ nhỏ nhen
muốn sở hữu anh từng nụ cười
ánh mắt
Êm đềm bên nhau
trời khuya lơ khuya lắc
trái tim thầm thì, gõ chữ gửi vào đêm Anh đã quên em
dẫu biết vậy cứ nhớ quay nhớ quắt
bới em biết anh là người tình sau chót
em chẳng thể nào yêu ai khác
ngọt ngào hơn! Vũ Thị Minh Nguyệt 31.12.2007 Chúc các bạn Vườn thơ Thư quán một Năm mới Ngọt ngào và Hạnh phúc. Chúc Sức khoẻ - An khang và Thịnh Vượng
Sinh nhật và mùa xuân mới
Vạn sự như ý công thành
An khang tiền tài tấn tới
Duyên tình rồng phượng yến oanh,
Năm nay lại nhiều sự mới
Xinh tươi rạng rỡ nụ cười
Với thơ yêu thương nhắn gửi
Trăm năm luôn mãi đẹp đôi....
nha người đẹp hà thành...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Sinh nhật và mùa xuân mới
Vạn sự như ý công thành
An khang tiền tài tấn tới
Duyên tình rồng phượng yến oanh,
Năm nay lại nhiều sự mới
Xinh tươi rạng rỡ nụ cười
Với thơ yêu thương nhắn gửi
Trăm năm luôn mãi đẹp đôi....
nha người đẹp hà thành...
Cảm ơn Băng Nguyệt ghé thăm, vui quá vì vừa được chúc xuân lại được chúc Sinh nhật
sớm 8 tháng do TQ khai nhầm hì hì
. Chúc BN vạn sự như ý nhé! Cảm ơn anh MT thươòng xuyên chu đáo ghé thăm và tặng quà. Chúc tất cả các bạn của Trăng năm mới 2008, một năm mới An Khang Thịnh vượng và Hạnh phúc Lì xì năm mới Hạnh phúc An khang Kim cương tiền vàng Nhiều như là nước Mong gì đều được Tài sắc vẹn toàn Cả năm hân hoan Niềm vui lặng lẽ Cứ thế, cứ thế Năm mới tươi vui Yêu bạn yêu đời Một năm Hạnh phúc
ĐÀN BÀ Những người đàn bà
đang lăn xả vào nhau
vệt buồn rỉ máu
ngôn từ độc địa…
Họ tranh dành nhau gì nhỉ?
đàn ông,
danh vọng, tiền tài,
đúng hay sai?
không biết nữa…
Chỉ biết cả thế giới đàn ông - một nửa
đang đứng lặng nhìn
đang nhói trong tim
những cái miệng xinh xinh đang rỉa rói
ngôn từ lảnh chói
họ đang thể hiện hết bản ngã của chính mình
người này tốt hơn người kia, hẳn thế rồi
công dung ngôn hạnh ai ai đều thấy cả
trái tim người đàn ông băng giá
nhìn những người đàn bà xa lạ
ngổn ngang suy tư
bừa bộn những vần thơ
Đôi bờ môi yêu như những giấc mơ
ngọt ngào trong đêm đông buốt lạnh
lời nói dịu dàng có cánh,
Nàng Thơ đâu rồi?
Người đàn ông bối rối
bất lực trước mọi ngôn từ
nét mặt vốn trầm tư
ngửa cổ lên trời
cười và
buồn bã…
Vũ Thị Minh Nguyệt
06.01.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 15:41:08 bởi Minh Nguyệt >
ĐÀN ÔNG
Những người đàn ông
thổi ra ngàn câu chữ
vẫn là bong bóng
vỡ toang
Họ đi tìm gì nhỉ
một chuyến đi hoang?
một thành tích ghi vào trái tim giả dối
mấy vần thơ trộn vào tội lỗi
che mắt thế gian
Có chỗ nào cho rung động nên thơ
cho người đàn ông nhẹ nhàng đặt bút
để cho đi cảm xúc
mà không chờ
không mong đáp lại
Có cô gái nào hư vô mãi mãi
không buồn
không vấn vương
chỉ tặng cho thơ lời trìu mến
tặng một đóa hồng
không có người đàn ông
_____________________________
Hoàng Sa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: